Thơ Trần Trụi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 150 bài trong đề mục
Trần Trụi 17.09.2012 21:55:48 (permalink)
0
Đây Mùa Thu

Góc rừng trơ trụi cây trên lá
Bóng ngả nghiêng mơ nắng cuối ngày
Trận gió đêm về rơi sót lại
Vàng xanh trơ trọi lá trên cây

Trăng sáng vàng thêm cánh lá vàng
Mùa thu thiết yến tiệc ly tan
Mưa Ngâu về chuốc sầu đưa tiễn
Hồn bướm mộng say lạc núi ngàn
#91
    Trần Trụi 18.09.2012 15:51:34 (permalink)
    0
    Còn Nhớ Về Nhau?

    Xa nhau, ai đón em tan lớp
    Ai mở dù che buổi nắng mưa
    Ai ghép cho em đôi bướm trắng
    Vỗ về khi nắng đến lưa thưa

    Ai vớt tặng em khóm lục bình
    Có chùm hoa tím bé xinh xinh
    Ai dạo cùng em bên suối vắng
    chờ sao băng nguyện đến bình minh

    Ai kể em nghe ...mộng anh hùng
    Cứu nàng công chúa khỏi thâm cung
    Ai người vụng viết dòng thơ tặng
    Và hát em nghe khúc nhạc hồng

    Xa nhau.. giờ đã xa xôi quá
    Em ở nơi nào... thu đến chưa?
    Khi mùa thu tới nhìn mưa gió
    Có nhớ chuyện mình xưa rất xưa





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2013 20:39:08 bởi diên vỹ >
    #92
      Trần Trụi 19.09.2012 13:49:50 (permalink)
      0
      Thu Lỡ...


      Mỗi năm là mỗi mùa thu mới
      Mới cả làn mây, mới tuổi đời
      Mới từng cơn gió đùa trên cỏ
      Riêng chỉ tình ta mãi cũ thôi

      Ôi mỗi mùa thu mỗi nhớ người
      Dẫu giờ đôi đứa đã hai nơi
      Rồi bao thu rụng vàng bao lá
      Tình cũ bao giờ biết đổi ngôi

      Tình lỡ muôn đời chẳng đổi ngôi
      Người xa vì lỡ đã xa rồi
      Lá xanh lỡ đón mùa thu đến
      Lỡ rụng lỡ làm thân lá rơi
      #93
        Trần Trụi 23.09.2012 20:35:38 (permalink)
        0
        Đẹp Màu Kỷ Niệm

        Thu vẫn đẹp dẫu màu thu buồn bã
        Lá dẫu vàng, vẫn một thuở xanh tươi
        Tình dẫu cũ tình vẫn luôn mãi đẹp
        Kỷ niệm bên nhau..còn đó muôn đời

        Anh sẽ nhớ những chiều nhiều mây trắng
        Đường hoàng lan tay nắm dạo bên người
        Hồn ngất ngây trong ánh mắt nụ cười
        Lời chưa ngỏ đã trăm năm thề nguyện

        Anh sẽ nhớ buổi trời trưa mây chuyển
        Đến thăm em mưa trút giữa con đường
        Giông tố nào ngăn được bước yêu thương
        Gió đông giá không vơi niềm ấm áp

        Anh sẽ nhớ những cánh buồm xa tắp
        Một thời ta mộng ước được cùng nhau
        Đặt chân thuyền trôi đến tận ngàn sau
        Từng hải lý trải dài thêm hứng thú

        Anh sẽ nhớ ước mơ vào vũ trụ
        Ta bên nhau tìm dạo các tinh cầu
        Hái sao trời đặt trên tóc nhung nâu
        Nhặt thiên thạch xây cầu Ô thước

        Ước mơ xưa muôn đời trong mơ ước
        Anh và em giờ đã quá xa xăm
        Từng ngày qua dần nhạt mộng trăm năm
        Nhưng kỷ niệm vẫn từng đêm thắp sáng
        #94
          Trần Trụi 26.09.2012 15:03:39 (permalink)
          0
          Về Thôi

          Về thôi nắng đã qua đồi mộng
          Bỏ lại nơi này một bóng đêm
          Về thôi mây đã tìm phương mới
          Ta đã không cùng chung nhịp tim

          Về thôi buồm đã rời xa bến
          Nơi đó đêm ngày lắm cuộc vui
          Nơi đó còn bao người đứng đợi
          Nơi này buồn lắm một mình tôi

          Về thôi sông nước có đôi dòng
          Ai biết ngày sau nước đuc trong
          Xin hãy quên đi tình suối nhỏ
          Cuối cùng như nước... phận long đong
          #95
            Trần Trụi 28.09.2012 12:10:30 (permalink)
            0
            Em đang đi về đâu...

            Em đang đi về đâu...
            Giữa đêm dài, lũ sâu đêm hát khúc cô sầu
            Con dốc đời anh lên màu đen tối
            Bước chân nhau có dẫm lên vùng tiếc nuối
            Hay chỉ mình anh thương nhớ mà thôi

            Em đang đi về đâu
            Gió khuya về khẽ rung lên khóc lá phai màu
            Con phố buồn tênh, con đường co quắp
            Ghế công viên đón nửa trăng mơ ngày nắng thắp
            Anh vẫn chờ cùng em lên dốc bình yên

            Làm sao khuyên trái tim thôi chờ đợi
            Làm sao khuyên nụ cười hãy nở trên môi
            Thôi hãy để trái tim đi tìm hy vọng
            Bởi suốt đời này ta yêu mãi em thôi
            #96
              Trần Trụi 04.10.2012 15:12:36 (permalink)
              0
              Duyên Phận

              Bao tình nhân có duyên nhưng không phận
              Bao mối tình chờ nhận phận duyên
              Ta và em đã như bến với thuyền
              Cung tơ lỡ bên song Nguyệt lạnh

              Ta và em như sương chiều sớm nắng
              Nắng bên sương vui một thoáng hẹn hò
              Treo tình buồn trên nhánh cây khô
              Vì có lẽ tình yêu là như thế

              Cũng có lẽ ta không cùng thế hệ
              Người biết yêu kẻ vừa mới sinh ra
              Hay bởi vì trời thích trở phong ba
              Nên hai kẻ yêu nhau không hạnh phúc

              Thôi cứ để địa cầu xoay quanh trục
              Ta yêu người đành chỉ biết yêu thôi
              Người yêu ta cùng đắng mặn đôi môi
              Bởi nước mắt có bao giờ ngọt mật

              Bởi duyên phận chẳng bao giờ được mất
              Phận đôi mình đành yêu lỡ người duyên
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2012 12:12:21 bởi Trần Trụi >
              #97
                Trần Trụi 11.10.2012 14:24:35 (permalink)
                0
                Hỏi Em

                Mai anh về giữa mùa thu lạ
                Em có xem anh như kẻ quen
                Giang rộng đôi tay lòng hớn hở
                Bên đèn tâm sự suốt thâu đêm

                Chuyện nhớ chuyện quên chuyện cách xa
                và bao mưa gió ở quê nhà
                Bao nhiêu trắc trở nơi xa lắc
                Rội tặng cho nhau những món quà

                Mai anh về giữa mùa xuân thắm
                Em có chờ anh ngõ thắm xuân
                Bên cội Mai già hoa rộ nở
                Tình còn hương vị tuổi thanh xuân

                Mai anh về giữa buổi giao mùa
                Áo bạc phai từ bao gió mưa
                Em có chờ anh về vuốt tóc
                Hay tình giờ đã "chuyện năm xưa"
                #98
                  Trần Trụi 17.10.2012 12:50:10 (permalink)
                  0
                  Chuyện Tháng Mười


                  Tháng Mười có nắng thơm hương sớm
                  Có áng mây xa rất lững lờ
                  Có tóc ai bay chiều gió lộng
                  Cho ta mộng lạc giữa dòng thơ

                  Nhớ tháng Mười xưa thuở học trò
                  Tóc huyền em trải giấc ta mơ
                  Trên màu kỷ niệm ngây thơ đó
                  Ta vẽ bao nhiêu chuyện hẹn hò

                  Chuyến xe nào ngược về quá khứ
                  Về tháng Mười xưa, rất rất xưa
                  Gởi giùm ta những tờ thư cũ
                  Đã viết lâu rồi không dám đưa
                  #99
                    Như Quỳnh 20.10.2012 04:30:30 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Trần Trụi

                    Hỏi Em

                    Mai anh về giữa mùa thu lạ
                    Em có xem anh như kẻ quen
                    Giang rộng đôi tay lòng hớn hở
                    Bên đèn tâm sự suốt thâu đêm

                    Chuyện nhớ chuyện quên chuyện cách xa
                    và bao mưa gió ở quê nhà
                    Bao nhiêu trắc trở nơi xa lắc
                    Rội tặng cho nhau những món quà

                    Mai anh về giữa mùa xuân thắm
                    Em có chờ anh ngõ thắm xuân
                    Bên cội Mai già hoa rộ nở
                    Tình còn hương vị tuổi thanh xuân

                    Mai anh về giữa buổi giao mùa
                    Áo bạc phai từ bao gió mưa
                    Em có chờ anh về vuốt tóc
                    Hay tình giờ đã "chuyện năm xưa"






                    Mai nếu....

                    Mai nếu anh về thu lộng gió
                    Vẫn em ngồi đợi bến sông dài
                    Thuyền xưa em đón người năm cũ
                    Tình mãi trăm năm hẹn ước nầy

                    Tay nắm bàn tay rưng rức nhớ
                    Vai kề vai tựa thỏa mong chờ
                    Môi hồng hôn nụ tình trao gửi
                    Thẹn đỏ má đào...chẳng phải mơ

                    Mai nếu anh về xuân rực nắng
                    Hoàng hoa chúm chím nụ hương đưa
                    Lộc non e ấp cành mai trúc
                    Hạnh phúc ngập tràn bên bóng xưa

                    Mai nếu anh về đông lạnh giá
                    Hay giao mùa hạ phượng đầy vơi
                    Mưa phai gió đổi tình không đổi
                    Em mãi thương hoài thương nhớ ơi...

                    Hoa Quỳnh


                    Quỳnh cảm ơn Trần Trụi và xin đáp họa. Chúc Trần Trụi luôn vui với thơ , với đời.
                    Như Quỳnh 20.10.2012 05:09:33 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Trần Trụi

                    Chuyện Tháng Mười


                    Tháng Mười có nắng thơm hương sớm
                    Có áng mây xa rất lững lờ
                    Có tóc ai bay chiều gió lộng
                    Cho ta mộng lạc giữa dòng thơ

                    Nhớ tháng Mười xưa thuở học trò
                    Tóc huyền em trải giấc ta mơ
                    Trên màu kỷ niệm ngây thơ đó
                    Ta vẽ bao nhiêu chuyện hẹn hò

                    Chuyến xe nào ngược về quá khứ
                    Về tháng Mười xưa, rất rất xưa
                    Gởi giùm ta những tờ thư cũ
                    Đã viết lâu rồi không dám đưa



                    Đã viết lâu rồi không dám đưa*
                    Bây giờ thơ cũ nhạt màu chưa
                    Tháng Mười ngấp nghé ngoài hiên trước
                    Ai đó còn không kỷ niệm xưa?

                    Áo trắng một thời áo trắng ơi
                    Anh ngày năm ấy tuổi đôi mươi
                    Tuổi em chắc độ trăng tròn lẻ
                    Đâu dám cùng nhau ...ngại bạn cười


                    Mưa ướt đường trơn buổi học về
                    Anh theo dáng nhỏ bước đường đê
                    Áo em lấm tấm bùn sau trước
                    Ô nhỏ anh nhường...chẳng dám che


                    Ngây ngô hai đứa mối tình đầu
                    E ấp câu thề thương mãi sau
                    Vậy đó tháng Mười qua chóng vánh
                    Và tà áo trắng cũng dần xa...


                    Tình xưa tình đã phôi pha
                    Người xưa thôi chẳng còn là của nhau.

                    HQ




                    Trần Trụi 20.10.2012 14:51:57 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Như Quỳnh

                    Mai nếu....

                    Mai nếu anh về thu lộng gió
                    Vẫn em ngồi đợi bến sông dài
                    Thuyền xưa em đón người năm cũ
                    Tình mãi trăm năm hẹn ước nầy

                    Tay nắm bàn tay rưng rức nhớ
                    Vai kề vai tựa thỏa mong chờ
                    Môi hồng hôn nụ tình trao gửi
                    Thẹn đỏ má đào...chẳng phải mơ

                    Mai nếu anh về xuân rực nắng
                    Hoàng hoa chúm chím nụ hương đưa
                    Lộc non e ấp cành mai trúc
                    Hạnh phúc ngập tràn bên bóng xưa

                    Mai nếu anh về đông lạnh giá
                    Hay giao mùa hạ phượng đầy vơi
                    Mưa phai gió đổi tình không đổi
                    Em mãi thương hoài thương nhớ ơi...

                    Hoa Quỳnh


                    Quỳnh cảm ơn Trần Trụi và xin đáp họa. Chúc Trần Trụi luôn vui với thơ , với đời.


                    Mai Nếu Tình Cờ...


                    Mai nếu tình cờ trong đám đông
                    Gặp em tay bế với tay bồng
                    Rồi anh sẽ phải làm sao nhỉ
                    Ngả nón chào hay bước dửng dưng

                    Mai nếu tình cờ trong góc phố
                    Lết lê anh làm kẻ xin ăn
                    Rồi em sẽ phải làm sao nhỉ
                    Ngoảng mặt hay chân bước chẳng đành

                    Mai nếu tình cờ trong quán cóc
                    Anh làm khách gọi tách cà phê
                    Em người chủ quán ra chào đón
                    Ánh mắt nhìn nhau có vụng về

                    Mai nếu tình cờ ở cõi trên
                    Gặp nhau biết có được du tiên
                    Hay đã rơi vào trong hoả ngục
                    Bởi tình xưa đã lắm ưu phiền

                    Trần Trụi 30.10.2012 14:05:02 (permalink)
                    0
                    Tương Tư


                    Thuyền đời vượt sóng tương tư
                    Nhớ thương ôi những chiều thưa nắng vàng
                    Lang thang giữa phố sương quàng
                    Mùa thu gọi gió giăng tràn giấc si

                    Một đêm qua, một ngày đi
                    Làm sao tôi biết xuân thì bỏ quên
                    Bao mùa trăng rụng bên thềm
                    Mà tôi lòng vẫn nhũn mềm tương tư
                    Trần Trụi 31.10.2012 12:16:07 (permalink)
                    0
                    Tình Chẳng Còn Gần

                    Cạnh bên nhau mà hồn xa cách quá
                    Phải chăng tình đã cạn hết niềm tin
                    Hay chúng ta đã tự quá yêu mình
                    Nên hờn dỗi chẳng ai buồn tha thứ

                    Cạnh bên nhau mà ngỡ là quá khứ
                    Phải chăng tương lai xa quá, mơ hồ
                    Hay chúng mình về từ cõi hư vô
                    Nên thực tại không như từng mơ ước

                    Cạnh bên nhau mà nghe tình sướt mướt
                    Mưa trong lòng nên nắng cũng buồn thiu
                    Quán người đông có một góc tiêu điều
                    Có hai kẻ gần trong niềm xa vắng

                    Cạnh bên nhau mà bờ môi mặn đắng
                    Trái tình sầu lạnh ngắt buổi chiều đông
                    Hai mảnh đời nhịp sống chẳng hòa chung
                    Là xa cách dẫu gần trong gang tấc
                    Trần Trụi 20.11.2012 13:06:36 (permalink)
                    0
                    "Thơ Khó"


                    Thiên hạ thi nhau làm "thơ khó"
                    Ngôn ngữ dồi dào tựa biển khơi
                    Có lẽ tại tôi ngu muội quá
                    Đọc mãi mà không hiểu một lời

                    Thiên hạ Thi nhau làm "thơ khó"
                    Mai về bỏ xó đống thơ xưa
                    Thơ xưa "lệ thuộc" vần và luật
                    Cực khổ mà theo thấy cũng thừa

                    Thiên hạ thi nhau làm "thơ khó"
                    Họ viết mặt trăng giống mặt trời
                    Thu nẩy mầm non xuân rụng lá
                    Bao người khen ngợi (ngoại trừ tôi)

                    Thiên hạ thi nhau làm "thơ khó"
                    Bạn bè to nhỏ "thật siêu cao "
                    Thiên thần giáng thế tìm vè đọc
                    Đọc đến trăng, sao... phải đổi màu
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 150 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9