Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 17.09.2005 07:11:37 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Cuối Cùng Của Một Bắt Đầu  
   
Phải chăng, tất cả rồi sẽ tan biến nhanh 
theo vạt nắng cuối ngày giãy chết 
Hoàng hôn xuống vội 
Tôi thấy mình bối rối 

Chỉ là ảo ảnh 
Người lữ hành cô độc 
nhìn thấy ảo ảnh của một dòng sông 
trước mặt mình 
Có nhiều điều muốn nói  
Biết nói gì? Tất cả chỉ là hư không  

Hạt mưa rơi trên tóc  
Tiếng cười buồn trên tháng ngày phôi pha  
Kỷ niệm là những viên sỏi nhỏ  
đau đớn bàn chân em bước qua  

Tôi giấu mặt trong tay mình  
Lời nói dối chân thật  
Em tin hay không 
có gì khác biệt?  

Bắt đầu từ một khởi điểm không thật  
thì cuối cùng làm gì có thật, phải không em?  
Nửa vầng trăng, tôi giấu nỗi buồn ở đó  
Em ở bên trời có thấy được đâu  

sgecstasy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2020 10:19:09 bởi sgecstasy >
#1
    sgecstasy 17.09.2005 07:20:50 (permalink)
    0
     
     


    Bài Thơ Sinh Nhật Tuổi Ba Mươi

    Lại thêm một lần sinh nhật nữa
    Anh tự hỏi mình buồn hay vui
    Buồn cũng vậy vui thì cũng thế
    Anh với anh chia nỗi ngậm ngùi

    Bỏ nước ra đi năm mười tám tuổi
    Tự ví mình như một Kinh Kha
    Bờ sông mẹ khóc đêm đưa tiễn
    Con ra đi nhớ lấy quê nhà

    Mười năm trở lại buồn như nước
    Sóng vỗ mạn thuyền bờ sông xưa
    Ta vẩn là ta của ngày trước
    Nước mắt ta rơi hay trời mưa

    Lại thêm một lần sinh nhật nữa
    Thắp ba mươi hai ngọn nến hồng
    Soi bóng đời mình qua ánh lửa
    Thấy bóng muộn phiền cõi trăm năm
     
    sgecstasy


     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2014 03:56:54 bởi sgecstasy >
    #2
      sgecstasy 17.09.2005 07:26:16 (permalink)
      0

      Khách Lạ 

      Bao nhiêu năm qua 
      Tôi vẫn mãi là người khách lạ 
      Đi giữa đời dấu chấm hỏi trong tim 
      Em đã biết và có thể không biết 
      Những ước mơ riêng tôi mãi đi tìm 

      Thung lũng buồn, tôi sống đời viễn xứ 
      Ngày tháng trôi nhanh ở nơi nầy 
      Chớp con mắt nửa đời qua vội 
      Nhìn lại mình ước vọng trắng mây bay 

      Tuổi trẻ tôi là những ngày vất vả 
      Tìm kiếm chi ở đất lạ quê người 
      Tôi không biết hỏi rằng em có biết
      Bay về đâu cánh chim trời 

      Nhiều lúc muốn khóc 
      Tôi giấu nỗi buồn sau mặt nạ tươi cười 
      Hạt  mưa bay trên tóc
      Trái tim đau không nói được thành lời 
       
      sgecstasy 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2016 14:30:06 bởi sgecstasy >
      #3
        sgecstasy 17.09.2005 07:30:07 (permalink)
        0
        Tình Sầu

        Uyên ương gãy cánh bên trời
        Tiếng kêu vọng lại giữa lời thơ tôi
        Thôi đành ngậm hạt mưa ngâu
        Trên cầu ô thước tình sầu khóc nhau

        Chúng mình chung một nỗi đau
        Riêng một nỗi nhớ mai sau còn buồn
        Ừ, thì tình mình đoạn trường
        Người ở bên ấy nhớ người bên đây

        Mộng đời ai tỉnh ai say
        Ai người nhỏ lệ mới hay cạn đời
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2014 05:10:19 bởi sgecstasy >
        #4
          sgecstasy 17.09.2005 07:32:46 (permalink)
          0
          Hãy Khóc Nữa Đi Em

          Hãy khóc nữa đi em
          Cho mắt ước môi mềm
          Đâu phải là nước mắt
          Làm cuộc đời buồn thêm

          Đời không như là mơ
          Thì em ơi cứ khóc
          Tình không như là thơ
          Em vẫn còn hơi thở

          Ai nói em con gái
          Nước mắt là kẻ thù
          Mùa thu không lá rụng
          Không còn là mùa thu

          Hãy khóc nữa đi em
          Khóc không là yếu đuối
          Nào phải trong tình yêu
          Tình đầu là tình cuối

          Nếu sự thật lạnh lùng
          Làm em thấy chua cay
          Vì em ơi thế giới
          Vẫn còn có người say

          Ở cuối con đường tình
          Không có người thua cuộc
          Đâu ai là kẻ thắng
          không bao giờ phụ thuộc

          Hãy khóc nữa đi em
          Ngây thơ mối tình đầu
          Mai mốt dù thương đau
          Vẫn còn đây nổi nhớ

          Chúc em luôn hồn nhiên
          Tình yêu người con gái
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 16:03:02 bởi sgecstasy >
          #5
            sgecstasy 17.09.2005 07:34:16 (permalink)
            0
            Phải Em Là Người Tình

            Tôi yêu lời kinh thánh
            Nhưng không là thánh thần

            Dưới chân thập tự giá
            Em nhìn lên rất lạ

            Chiều lang thang một mình
            Ngôi giáo đường lặng thinh

            Tôi yêu em tội lỗi
            Đọc lời kinh sám hối

            Phải em là người tình
            Tôi đọc sai lời kinh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 16:05:59 bởi sgecstasy >
            #6
              sgecstasy 17.09.2005 07:36:56 (permalink)
              0
               
                                                   
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 13:23:21 bởi sgecstasy >
              #7
                sgecstasy 17.09.2005 07:50:20 (permalink)
                0
                Nỗi Đau Không Nói Được Nên Lời

                Phải rồi em, nếu tình yêu đó
                với em là tội lỗi
                thì trước mặt mọi người
                tôi là kẻ nói dối
                tự biện hộ cho mình
                những lời nói dối chân thật

                những ngọn roi đời quất ngược
                nỗi đau không nói được
                em có thể
                và không thể
                thấy được

                giữa muôn trùng
                qua những thương đau
                thịt da tôi rướm máu
                tôi thấy mình yếu đuối
                cõi sương mù
                vết thương tôi mưng mủ

                những bài thơ tình
                thả trôi trên dòng sông
                mùa mưa lũ kéo về
                đục ngầu rác rưởi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 16:07:51 bởi sgecstasy >
                #8
                  sgecstasy 17.09.2005 07:51:55 (permalink)
                  0
                  Ta chẳng còn gì phải không em ?

                  Ta chẳng còn gì phải không em ?
                  Vần thơ sầu rụng rớt bên thềm
                  Nhớ nhau, tìm nhau trong giấc ngủ
                  Tình xa khuất rồi có lãng quên

                  Ta chẳng còn gì cho mai sau ?
                  Dòng đời xuôi ngược lạc mất nhau
                  Người đi xa mãi không về nữa
                  Người ở quê nhà lệ rơi mau

                  Ở cuối chân trời nơi rất xa
                  Đông về chạnh nhớ nắng la đà
                  Lửa lòng chưa tắt nên khơi lại?
                  Hay để tro tàn lụi đời ta
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 16:11:14 bởi sgecstasy >
                  #9
                    sgecstasy 17.09.2005 07:53:18 (permalink)
                    0
                    Nửa Vầng Trăng

                    Vầng trăng chia cắt làm hai mảnh
                    Mảnh ở quê nhà mảnh ở đây
                    Giữa phố đông người em thấy chật
                    Anh quẩn quanh hoài giữa cơn say

                    Giấu nước mắt làm người cao thượng
                    Em tắt nụ cười đến ngàn sau
                    Anh cũng giả làm người độ lượng
                    Chôn trong thơ một khối tình sầu

                    Trăng ở đầu non treo trên cao
                    Thương ai một bóng ánh trăng ngà
                    Nếu là tri kỷ cùng nhau uống
                    Cạn chén đêm nay mắt lệ trào
                     
                    sgecstasy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2016 04:55:55 bởi sgecstasy >
                    #10
                      sgecstasy 17.09.2005 07:54:21 (permalink)
                      0
                                                          
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 13:22:35 bởi sgecstasy >
                      #11
                        sgecstasy 17.09.2005 07:55:34 (permalink)
                        0
                        Tình Là Gì

                        Chưa gặp mặt đã nghe lòng nhung nhớ
                        Tình là chi mà mộng ước xa xôi
                        Tuy xa cách nhưng gần như hơi thở
                        Nhịp thơ em rung động trái tim tôi

                        Thơ tôi viết về một thời áo trắng
                        Những vần thơ vụng dại mối tình đầu
                        San Jose chiều trôi qua trong im lặng
                        Tình là chi sao ta mãi còn sầu

                        Nắng sân trường tìm hoài trong ký ức
                        Vạt áo em bay trắng cả đường về
                        Hàng phượng vĩ đỏ rực trong tiềm thức
                        Tiếng ve sầu réo gọi giữa cơn mê

                        Ta xa nhau trong sân trường ngày ấy
                        Hai chúng ta còn lại được những gì
                        Nửa đời người tôi tìm hoài không thấy
                        Dòng đời trôi cuốn mất tuổi xuân thì

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 04:53:45 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          sgecstasy 17.09.2005 07:56:57 (permalink)
                          0
                          ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2015 07:54:32 bởi sgecstasy >
                          #13
                            sgecstasy 17.09.2005 07:57:55 (permalink)
                            0
                            Viết Cho Anh Mỗi Ngày


                            Viết cho anh mỗi ngày
                            Bài thơ tình thật hay
                            Hỏi, người ơi có biết
                            Cho tình ai đắm say

                            Dòng sông trôi êm đềm
                            Cơn gió thoảng dịu êm
                            Dấu chân in trên cát
                            Sóng xoá nhòa mỗi đêm

                            Mưa rơi trên tình tôi
                            Bước chân nào lạc lối
                            Bờ sông mình tôi ngồi
                            Chìm vào trong đêm tối

                            Mang bão tố trong lòng
                            Thuyền ai neo bên sông
                            Người đi xa khuất bóng
                            Im lặng một dòng sông

                            Viết cho anh mỗi ngày
                            Nước mắt rớt trên tay
                            Ôi những giọt nước mắt
                            Của tình ai đắng cay
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2022 14:06:44 bởi sgecstasy >
                            #14
                              sgecstasy 17.09.2005 07:58:54 (permalink)
                              0
                              Phải Em Là Dòng Sông

                              nửa đêm chợt thức giấc
                              tôi thấy mình tội nghiệp
                              hình tôi in trên vách
                              bóng tối đời thu hẹp

                              phải em là dòng sông
                              sóng ngầm ẩn trong lòng
                              bài thơ tình viết vội
                              tôi thả trôi giữa dòng

                              rong rêu phủ lên ngày
                              nửa đời tay trắng tay
                              em là dòng sông nhỏ
                              rừng tôi lá rụng đầy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2020 15:41:15 bởi sgecstasy >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 378 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9