Trang Thơ sgecstasy
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 378 bài trong đề mục
sgecstasy 16.03.2006 17:45:36 (permalink)
0
Mảnh Vỡ Tình Yêu

Dòng sông cạn hai bên bờ cát lở
Anh đi tìm mảnh vỡ của tình yêu
Giọt nước mắt em rơi xuống trong chiều
Phải chăng đó là điều anh tìm kiếm

Cầu vòng tình yêu mang nhiều màu sắc
Hạnh phúc buồn pha lẫn chút sầu đau
Cuộc sống làm chúng ta phải xa nhau
Cho nỗi nhớ lớn dần theo năm tháng

Kỷ niệm giống như những viên sỏi nhỏ
Nằm sâu dưới đáy nước một dòng sông
Chiều về gió lạnh mưa rơi trên tóc
Đừng khóc nữa em dù tan nát lòng

Em hãy lau khô đi dòng nước mắt
Ai mà không đau khổ trong tình yêu
Xưa mẹ yêu cha chắc cũng buồn nhiều
Để biết được thế nào là hạnh phúc

 
sgecstasy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2015 08:36:49 bởi sgecstasy >
#91
    sgecstasy 28.03.2006 22:38:07 (permalink)
    0
    Cũng Còn Nhau Nỗi Nhớ 

    Hãy cho anh nỗi nhớ 
    Giấu trong mắt em buồn 
    Hãy cho anh nụ hôn 
    Vỗ về em giấc ngủ 

    Hãy đi chung con đường 
    Không chỉ là một kiếp 
    Hãy cùng nhau yêu thương 
    Tình chàng và ý thiếp 

    Câu thề nguyện thuỷ chung 
    Ráp từ ngàn mảnh vỡ
    Tình yêu dù một thuở 
    Cũng mãi là trăm năm 

    Hãy cho anh hơi thở 
    Em nồng nàn đắm say 
    Hãy cho anh vòng tay 
    Ôm ghì nhau hạnh phúc 

    Hãy cho anh sợi tóc 
    Em rơi xuống trong chiều 
    Hãy cho anh tình yêu 
    Một đời em tìm kiếm 

    Hãy cho anh nước mắt 
    Em khóc thân phận mình 
    Hãy cho anh lặng thinh 
    Nỗi buồn không muốn nói 

    Hãy chia nhau ngậm ngùi 
    Trong những ngày mưa, nắng 
    Hãy chia sẻ ngọt bùi 
    Cuộc đời nhiều cay đắng 

    Chút ân tình mong manh 
    Xin em hãy cho anh 
    Mai sau mộng không thành 
    Cũng còn nhau nỗi nhớ

    sgecstasy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2017 08:51:46 bởi sgecstasy >
    #92
      sgecstasy 29.03.2006 16:03:01 (permalink)
      0
      Mưa

      Mưa rơi, mưa rơi hoài
      Sầu chất ngất lên ngôi
      Chim sáo sang sông rồi
      Còn lại đây kỷ niệm

      Mưa rơi trên pháo hồng
      Tiễn đưa người sang sông
      Em bước đi theo chồng
      Có tôi buồn tuyệt vọng

      Mưa rơi trên sông dài
      Mưa ướt đẫm hồn ai
      Dù em nhẹ gót hài
      Tiếng chân còn vọng lại

      Mưa rơi trong lòng người
      Nước mắt và nụ cười
      Bóng em khuất chân trời
      Nỗi buồn tôi lắng đọng

      Mưa rơi trên tình đầu
      Còn lại nửa đời sau
      Thời gian có phai màu
      Trái sầu tôi chín rụng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:07:08 bởi sgecstasy >
      #93
        sgecstasy 31.03.2006 21:12:35 (permalink)
        0
        Làm Hạt Mưa Sa

        Nổi buồn thả bay theo cơn gió
        Rớt xuống đời thành hạt mưa sa
        Cánh hoa tàn úa trong trí nhớ
        Đã lâu rồi, mấy mùa mưa qua

        Em có biết tôi buồn như lá
        Rụng trong đêm rơi trước hiên nhà
        Tóc đã bạc màu theo năm tháng
        Vết thưong lòng vẩn chưa liền da

        Tiếng thở dài bay xa ngàn dặm
        Ở bên trời em nghe được không
        Mưa cùng tôi khóc trong im lặng
        Thuyền tình trôi lạc lái giữa dòng

        Mộng và thực có gì khác biệt
        Nợ hay duyên cũng một kiếp người
        Tôi chấp nhận làm người thua thiệt
        Để được nghe thấy tiếng em cười

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 10:13:25 bởi sgecstasy >
        #94
          Hoatina_hn 12.04.2006 15:56:26 (permalink)
          0
          Anh Sgecstasy! Hôm nay rảnh rỗi, N đến thăm anh này...hihi...viết xong Gửi San Jose - chẳng thấy anh nói gì...chỉ sợ em khiến anh ngại...hôm nay vào thanh minh này...




          Tên anh Sờ géc sờ ta sy
          Cái tên sao mà khó nhớ chi
          Em chỉ nhớ đâu…từ Sờ géc
          Với lại cuối cùng – cái chữ Sy

          Em viết cho anh mấy bài thơ
          Viết xong cũng thấy ngại…vu vơ…
          Ngại anh lại nói: vừa quen biết
          Đã thấy những yêu với thẫn thờ…

          Vui vui một chút thế thôi nha
          Chứ có gì đâu anh - thật mà
          Em vốn là Em - em vốn nghịch
          Chị thích quậy thôi, chẳng thích (bị) la…

          HoaTiNa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 16:10:49 bởi Hoatina_hn >
          #95
            sgecstasy 12.04.2006 23:59:17 (permalink)
            0
                                                
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 04:13:45 bởi sgecstasy >
            #96
              sgecstasy 13.04.2006 21:36:29 (permalink)
              0

              Mùa Xuân Trên Thung Lũng

              Anh tiếc nuối nhớ thương trời dĩ vãng
              Tháng tư mưa, em có thấy xuân sang
              Mùa xuân về trên thung lũng hoa vàng
              Hoa đào nở trên cành khoe sắc thắm

              Xuân xứ người, ở nơi đây buồn lắm
              Bao năm rồi nhớ mãi mùa xuân xưa
              Đêm ba mươi cùng thức đón giao thừa
              Áo em xanh màu xanh non của lá

              Ôi! nỗi nhớ sao mà tha thiết quá
              Nụ hôn nồng ngọt ngào trên bờ môi
              Hoa ngọc lan xưa đã héo khô rồi
              Biết em vẩn còn ép vào trong vở

              Ta xa nhau chuyện tình cũng dang dỡ
              Em không còn là em của ngày xưa
              Thuở học trò, cùng đi dưới cơn mưa
              Anh cảm thấy đường về hình như ngắn

              Chiều thung lũng một mình trong quán vắng
              Bài thơ buồn anh viết gửi tặng em
              Tháng tư mưa rơi nặng hạt bên thềm
              Theo nỗi nhớ xuân về qua trước ngõ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:19:46 bởi sgecstasy >
              #97
                sgecstasy 26.04.2006 16:58:04 (permalink)
                0
                Bài Thơ Nhỏ

                Bài thơ nhỏ gợi lại bao niềm nhớ
                Chuyện ngày xưa ngở đã lãng quên rồi
                Cành hoa tím nhạt phai màu áo tím
                Con sóng đời đưa em dạt về đâu

                Giấc ngủ say, cơn mưa về rất nhẹ
                Nghe đâu đây khúc khích tiếng ai cười
                Anh mơ thấy một quảng đời tuổi trẻ
                Lâu lắm rồi quên mất tuổi hai mươi

                Ai cũng thế, có một thời quá khứ
                Quá khứ chúng ta, sao quá đổi buồn
                Anh lưu lạc, sống cuộc đời lữ thứ
                Em bên nhà, tay che dấu lệ rơi

                Ngày tháng trôi theo dòng đời vội vã
                Chuyện ngày xưa em còn nhớ hay quên
                Thơ tình viết xong dấu hoài trong vở
                Anh ngại ngùng không dám trao tặng em

                Trời mưa nhỏ, che chung chiếc dù nhỏ
                Tóc em bay thoang thoảng một mùi hương
                Anh ngây ngất hít mạnh từng hơi thở
                Từng hạt mưa rơi tí tách trên đường

                Áo tím xưa có còn bay trong gió
                Mái tóc dài em còn xõa ngang vai
                Bài thơ nhỏ, một quảng đời đã mất
                Anh bây giờ chỉ còn lại nỗi đau

                sgecstasy

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:23:43 bởi sgecstasy >
                #98
                  sgecstasy 01.05.2006 01:00:21 (permalink)
                  0

                  Ký Ức

                  Em vẫn luôn trở về
                  Trong sâu thẳm tiềm thức
                  Em vẫn luôn trở về
                  Mịt mù vùng ký ức

                  Mưa rơi giữa tháng tư
                  Nhớ người xưa bạc đầu
                  Vọng về từ vực sâu
                  Mơ hồ nghe tiếng sóng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:27:08 bởi sgecstasy >
                  #99
                    sgecstasy 07.05.2006 14:27:47 (permalink)
                    0
                    Viết cho ngày lễ Vu Lan, tháng năm.

                    Mẹ ơi, đừng khóc nữa.

                    Mẹ ơi, lau khô đi dòng nước mắt
                    Mẹ khóc hoài,
                    đau lòng con, Mẹ ơi
                    Ngày mai xa Mẹ
                    lưu lạc xứ người
                    Con nhớ Mẹ những khi trời trở gió

                    Con thương Mẹ,
                    đời Mẹ nhiều khốn khó
                    Nắng mưa dãi dầu
                    Mẹ quản chi đâu
                    Lo cho chúng con, sớm bạc mái đầu
                    Bát cơm trắng chan hòa bao nước mắt

                    Các em ơi,
                    sáng mai đây thức dậy
                    Không còn có anh,
                    xin hảy đừng buồn
                    Chăm sóc Mẹ già
                    dầm dãi gió sương
                    Đừng hỏi Mẹ, anh đâu rồi Mẹ nhỉ

                    Anh ra đi
                    thương các em nhiều lắm
                    Nhưng cũng đành vì hai chữ tương lai
                    Anh ra đi,
                    chưa biết sao, ngày mai
                    Gạt nước mắt, anh mưu cầu sự sống

                    Anh ra đi
                    mang theo niềm cay đắng
                    Cỏi lòng anh
                    tan nát nỗi đoạn trường
                    Anh ra đi tìm kiếm một thiên đường
                    Các em ở lại, sống đời bóng tối

                    Mẹ ơi,
                    Con xin Mẹ đừng khóc nữa
                    Lau nước mắt,
                    Mẹ hãy tiễn con đi
                    Lời Mẹ dạy con luôn mãi khắc ghi
                    Về nơi ấy con đi tìm hạnh phúc

                    (Bài thơ xưa viết cho Mẹ, đêm không ngủ trong căn nhà trọ ở Cà Mau, năm 1980)
                    sgecstasy
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 10:23:30 bởi sgecstasy >
                    sgecstasy 07.05.2006 22:54:44 (permalink)
                    0
                    Vạt Nắng Cuối Ngày

                    Chiều về trời nhiều mây xám bay
                    Con chim lạc tiếng kêu gọi bầy
                    Em không còn sống bên anh nữa
                    Vạt nắng cuối ngày chết trên cây

                    Ghế đá công viên một chổ ngồi
                    Cô đơn nỗi nhớ một mình tôi
                    Nghe trên xác lá chân ai bước
                    Tưởng em về từ cõi xa xôi

                    Bài thơ lạc lõng không thanh âm
                    Gọi người trong tiếng gió lặng thầm
                    Nhìn quanh chỉ thấy trời, bóng tối
                    Đàn ai vọng lại một cung trầm

                    Đời mãi nơi đây kiếp sống thừa
                    Anh nhớ thương hoài mối tình xưa
                    Nhớ nhau tìm nhau trong giấc ngủ
                    Mơ thấy em về mắt lệ mưa
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:30:56 bởi sgecstasy >
                    sgecstasy 10.05.2006 20:16:12 (permalink)
                    0
                    Ta Chẳng Còn Gì Để Mất, Em ơi

                    Anh viết nỗi buồn mình trên giấy trắng
                    Phơi cuộc tình dưới nắng cho mau khô
                    Xếp làm thuyền anh thả xuống mặt hồ
                    Theo dòng nước thơ tình trôi ra biển

                    Thơ anh viết, tình yêu và nỗi nhớ
                    Ta chẳng còn gì để mất, em ơi
                    Ngủ đi em yêu, yên giấc ngàn đời
                    Ở nơi đó em không còn đau khổ

                    Thiên đàng có không em, cây hạnh phúc
                    Trần gian anh đi tìm chẳng thấy đâu
                    Con dốc đời anh leo hoài không tới
                    Nửa cuộc đời bỗng thấy tóc bạc đầu

                    Anh viết nỗi buồn mình bằng nước mắt
                    Em thấy không lệ anh rớt bên trời
                    Đêm, mơ thấy em về trong giấc ngủ
                    Chúng mình nhìn nhau nói không nên lời

                    Bài thơ buồn mới viết được phân nửa
                    Mà trong lòng đã quặn thắt nỗi đau
                    Thôi em nhé, anh không muốn viết nữa
                    Giọt lệ tình rơi mãi đến ngàn sau

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:34:31 bởi sgecstasy >
                    sgecstasy 15.05.2006 16:52:44 (permalink)
                    0
                    Tâm Vọng

                    Tâm vọng động tìm hoài nơi trú ẩn
                    Có phải em là cánh cửa từ bi
                    Quá nửa đời anh mệt mỏi chân đi
                    Thèm một chỗ an bình trong giấc ngủ

                    Anh mơ ước được làm con diều nhỏ
                    Thằng bé con chạy chơi giữa cánh đồng
                    Cánh diều bay trên bầu trời gió lộng
                    Nhìn xuống đời thấy chỉ là quán không

                    Tâm vọng động nỗi sầu chưa lắng đọng
                    Đời sân si như nước chảy qua cầu
                    Cái chết là cuối cùng của sự sống
                    Thế gian nầy có ai thoát được đâu

                    Câu kinh kệ, lời nguyện cầu nho nhỏ
                    Tiếng mõ gõ buồn vang vọng trong đêm
                    Hai mươi năm Mẹ già đi nhiều lắm
                    Mắt lệ nhoà khi có người hỏi về em

                    Buổi giao thời ai người không rơi lệ
                    Đời bể dâu khi cuộc chiến tranh tàn
                    Chốn lao tù Cha làm người thua cuộc
                    Giữa chợ đời Mẹ mang nỗi hàm oan

                    Vượt biển đông theo chân đoàn lưu lạc
                    Xác em trôi dạt cuối nẻo chân trời
                    Hai mươi năm anh làm chim viễn xứ
                    Bài thơ buồn còn hoen dấu lệ rơi

                    Ở bên nầy vầng trăng là bóng tối
                    Bên kia bờ hạnh phúc là niềm đau
                    Sau nụ cười có nỗi buồn chôn giấu
                    Biển ngàn năm ru mãi sóng bạc đầu

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 03:43:49 bởi sgecstasy >
                    Hoatina_hn 19.05.2006 15:27:51 (permalink)
                    0

                    Anh Sgecstasy! Hôm nay HoaTiNa lại đến thăm anh này...thơ anh buồn quá đi ...Có thật là khi viết xong một bài thơ buồn thì sẽ hết buồn không? Cho HoaTiNa thả ké với anh nhé!



                    Phiến buồn


                    Tìm về bên dòng suối
                    Nghe từng phiến buồn ru
                    Sỏi đá - ngục tù
                    Rừng ơi sao hoang vu…

                    Sao hoang vu?...
                    Sao hoang vu?...
                    Nơi đây ai chờ ai…
                    Bên dòng…

                    Đời nhẹ bước khoan thai
                    Tình đau như vết gai
                    Cứa sâu
                    Trong tim ai
                    Trong tim tôi…
                    Và khi nước mắt rơi
                    Cho phai phôi
                    Cho phai phôi
                    Cho phai phôi một mối tình…

                    Tìm về bên ngọn núi
                    Nghe buồn cắt thịt da
                    Ôi chia xa..
                    Ôi chia xa…
                    Tình là những đoá hoa
                    Úa màu…

                    Rồi khi thương nhớ ai
                    Thương phai phôi
                    Thương chia xa…
                    Tình là những bóng ma
                    Khuất lần…

                    HoaTiNa
                    sgecstasy 22.05.2006 20:42:44 (permalink)
                    0
                                          
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 04:14:15 bởi sgecstasy >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 378 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9