TRANG THƠ CỦA NGƯỜI AN MỸ ( vanpham_238)
vanpham_238 25.10.2011 22:21:12 (permalink)
0
( Em đã tha thứ cho anh rồi, thật đấy!




Em đã tha thứ cho anh rồi, thật đấy!

Đủ để em không còn khóc vì anh

Mỗi bình minh em không còn dõi mắt

Tin nhắn của anh: “ Một ngày tốt lành!”



Em đã tha thứ cho anh rồi , thật đấy!

Chẳng hận thù, chẳng oán trách gì đâu

Khi nghĩ về anh, về em và quá khứ

Em không còn cảm thấy đớn đau.





Em đã từng yêu, yêu anh rất nhiều

Đã từng sống vì anh… và hơn thế

Nhưng em hiểu giờ em không thể

Chỉ sống cho anh, em phải sống cho mình.



Ngày anh đi trái đất như lặng thinh

Em đau khổ và hận anh nhiều lắm

Nhưng thời gian khiến nỗi đau lắng xuống

Tha thứ cho anh, em thanh thảnh lòng mình.





Sau những bôn ba và những cuộc tình

Anh trở lại : “Cầu mong em tha thứ”

Em bật khóc không phải vì còn yêu anh nữa

Chỉ bởi “ Mình đã là quá khứ của đời nhau”



Qua rồi anh….. hạnh phúc …. khổ đau

Em tha thứ cho anh rồi, thật đấy!

Có những điều mất đi mới thấy lòng tiếc nuối

Nhưng chúng mình không làm lại được đâu anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 22:30:04 bởi vanpham_238 >
#1
    Huyền Băng 26.10.2011 08:22:54 (permalink)
    0
    Chào vanpham_238,

    Đây là chủ đề còn lại của bạn HB chưa khoá, bạn mở phần trả lời của trang này, và copy từng bài của mấy trang kia vào đây nhé ! Sau khi copy xong thì pm cho mod để mod xoá những trang kia cho đẹp.

    Chúc vui ,
    HB
    #2
      MỘNG THƯỜNG 26.10.2011 11:20:25 (permalink)
      0

      Gửi em- Người tình của chồng chị.


      Rất nhiều lần chị muốn tìm em
      Để nói rõ lòng mình cho em hiểu
      Người thứ 3 như em có bao giờ tự hỏi
      Mình đang làm tan vỡ 1 gia đình?

      Chị hiểu đàn ông cũng có phút yếu lòng
      Và có thể nhớ thương 1 người ngoài vợ
      Nhưng hạnh phúc gia đình còn tình nghĩa nữa
      Không chỉ là tình yêu đâu em.

      Chắc hẳn là em đã quá quen
      Cái điệp khúc “ Anh sẽ ly dị vợ”
      “Cô ta chả ra gì còn ghê gớm nữa
      Em mới là tình yêu của anh” …

      Lúc yêu thì thế giới toàn màu xanh
      Em có bao giờ nghi ngờ những gì anh ấy nói?
      Nếu thật chị chẳng ra gì, sao em không tự hỏi:
      - Lý do anh chưa bỏ gia đình?

      Nếu em biết rồi những vẫn cố tình
      Giành anh ấy từ bàn tay của chị
      Và nếu anh ấy gật đầu ly dị
      Chị sẽ buông tay ra…

      Không phải chị không đủ sức giữ người ta
      Chị là mẹ , chắc sau này em sẽ hiểu
      Chẳng ai muốn con mình phải thiếu
      Mẹ hoặc cha….

      Nếu sau này chồng em có người thứ 3
      Em sẽ hiểu nối đau của chị
      Cũng như em trước đây chị chưa bao giờ nghĩ
      Có ngày vợ chồng ly dị đâu em

      Chị biết chuyện này không chỉ lỗi mình em
      Một phần cũng là do chồng chị
      Một phần có thể là do chị nữa
      Ba chúng ta làm tổn thương nhau

      Chị mong những sóng gió này sẽ qua mau
      Em sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt
      Anh ấy sẽ quay về bên gia đình như lúc trước
      Hạnh phúc gia đình ….. không dễ có đâu em.

      Người An Mỹ




      NGƯỜI VỢ HIỀN

      Nghe chị dâu lời trần tình tỏ rõ
      Tiểu Đệ xin thán phục nết dịu dàng
      Không ghen tuông chưởi mắng la làng
      Chị dịu ngọt lời hay lẽ phải

      Kiếp làm trai tung hoành hồ hải
      Cũng có khi phải mắc lưới tình
      Dù sư huynh yêu vợ muốn chung tình
      Cũng vấp ngã vì tình vây tứ phía

      Ăn bún, phở và cơm không đồng nghĩa
      Ăn vặt ngoài đường cũng phải về ăn cơm
      Từ nghìn xưa cơm gạo là ngon hơn
      Cơm chắc bụng no lâu thơm ngọt dạ

      Đệ kính phục chị dâu quá xá
      Còn sư huynh cũng chẳng quên vợ nhà
      Nhất là yêu mấy đứa con sinh ra
      Cho hạnh phúc cả nhà vui vẻ

      LÝ THANH THANH

      Hi hi hi




      LỜI TRẦN TÌNH SÂU SẮC

      Lời trần tình sâu sắc thay
      Người vợ đằm thắm chẳng ai so bì
      Từng lời dịu ngọt lễ nghì
      Đạo lí tỏ rõ còn gì hay hơn
      Kẻ thứ ba loạn giáo hờn
      Chồng, cha bỏ mặc gia đơn buồn phiền
      Cơ quan đàm tiếu thị phiên
      Phố đông dòm ngó lời riêng chê cười
      Vợ hiền cạn lời khúc nguôi
      Người tranh chồng chị để đời tiếng nhơ
      Từng lời dịu ngọt vào thơ
      Thức tình kẻ thứ ba - giờ nghiệm tâm
      Dịu dàng lời vợ thâm trầm
      Chồng nghe cảm thấu nhọc nhằn hiền thê
      ...

      @ Cô Người An Mỹ ơi ! Cháu mừng cô về đây chung vui thơ ạ ! Thơ cô rất thực và rất hay! Phản ánh đời thường rất là sâu sắc ạ ! Thích quá ! Thích quá ! Thơ cô hay tuyệt luôn ! Hi hi hi



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 11:22:28 bởi MỘNG THƯỜNG >
      #3
        vanpham_238 29.10.2011 19:08:10 (permalink)
        0
        Và rồi chúng mình chia tay

        Anh đừng ngạc nhiên vì sao em không khóc

        Những nỗi đau bấy lâu lòng nén chặt

        Giờ đã khô.



        Anh cũng đừng cố gợi lại ngày xưa

        Những yêu thương chợt biến thành tiếc nuối

        Bởi tình yêu muôn đời không có tội

        Đến và đi- đâu chỉ bởi hai người



        Con đường em đi rồi sẽ rất dài

        Chông chênh lắm khi vắng đi một nửa

        Dẫu yêu anh -đã từng, và vẫn thế

        Em sẽ buông tay ra.



        Anh hãy đi trên con đường anh sẽ đi

        Em cầu chúc cho anh nhiều hạnh phúc

        Giữa bộn bề của đời người rất thực

        Anh sẽ quên em- một giấc mơ buồn.
        #4
          vanpham_238 29.10.2011 19:10:51 (permalink)
          0
          Em không còn đợi anh nữa đâu

          Đường dài quá và chân em đã mỏi

          Anh còn muốn tự do rong ruổi

          Đoạn đường nào là bến đỗ cho em?





          Mình xa nhau nhẹ nhàng lắm đúng không

          Chưa sâu đậm để giữ nhau ở lại

          Buông tay ra …và xa nhau … mãi mãi

          Trả anh về như những tháng ngày không ….





          Hờ hững chi anh để phai nhạt mà hồng

          Đợi chờ chi khi tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn

          Anh ích kỷ ??? Hay em không rộng lượng??

          Để chờ anh qua hết tháng năm em?
          #5
            vanpham_238 29.10.2011 19:11:57 (permalink)
            0
            Hạnh phúc qua rồi anh ạ

            Không tìm lại được nữa đâu

            Niềm tin vỡ rồi anh ạ

            Hàn gắn sao như lúc đầu ?



            Đừng quay lại tìm em nữa

            Đừng nói là anh đã sai

            Bao lần mà em tha thứ

            Bấy nhiêu lần tổn thương mình





            Đã hết thật rồi anh ạ

            Chẳng còn cơ hội nào đâu

            Tình yêu mong manh dễ vỡ

            Mình không biết quý trọng nhau



            Con đường mà anh đã chọn

            Đừng nên ngoảnh lại làm chi

            Để trái tim em xóa hết

            Ký ức không thuộc về mình
            #6
              vanpham_238 29.10.2011 19:12:57 (permalink)
              0
              Rất nhiều lần chị muốn tìm em

              Để nói rõ lòng mình cho em hiểu

              Người thứ 3 như em có bao giờ tự hỏi

              Mình đang làm tan vỡ 1 gia đình?



              Chị hiểu đàn ông cũng có phút yếu lòng

              Và có thể nhớ thương 1 người ngoài vợ

              Nhưng hạnh phúc gia đình còn tình nghĩa nữa

              Không chỉ là tình yêu đâu em.





              Chắc hẳn là em đã quá quen

              Cái điệp khúc “ Anh sẽ ly dị vợ”

              “Cô ta chả ra gì còn ghê gớm nữa

              Em mới là tình yêu của anh” …



              Lúc yêu thì thế giới toàn màu xanh

              Em có bao giờ nghi ngờ những gì anh ấy nói?

              Nếu thật chị chẳng ra gì, sao em không tự hỏi:

              - Lý do anh chưa bỏ gia đình?





              Nếu em biết rồi những vẫn cố tình

              Giành anh ấy từ bàn tay của chị

              Và nếu anh ấy gật đầu ly dị

              Chị sẽ buông tay ra…



              Không phải chị không đủ sức giữ người ta

              Chị là mẹ , chắc sau này em sẽ hiểu

              Chẳng ai muốn con mình phải thiếu

              Mẹ hoặc cha….





              Nếu sau này chồng em có người thứ 3

              Em sẽ hiểu nối đau của chị

              Cũng như em trước đây chị chưa bao giờ nghĩ

              Có ngày vợ chồng ly dị đâu em





              Chị biết chuyện này không chỉ lỗi mình em

              Một phần cũng là do chồng chị

              Một phần có thể là do chị nữa

              Ba chúng ta làm tổn thương nhau



              Chị mong những sóng gió này sẽ qua mau

              Em sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt

              Anh ấy sẽ quay về bên gia đình như lúc trước

              Hạnh phúc gia đình ….. không dễ có đâu em.
              #7
                vanpham_238 29.10.2011 19:14:36 (permalink)
                0
                CHÀO HUYỀN BĂNG
                MÌNH ĐÃ COP CÁC BÀI VÀO TRONG TRANG NÀY. NHỜ MOD XÓA GIÙM NHỮNG BÀI KIA NHÉ
                CẢM ƠN MOD NHIỀU
                #8
                  vanpham_238 30.10.2011 22:32:17 (permalink)
                  0
                  CÓ NỖI ĐAU MANG TÊN LÀ THA THỨ

                  Nếu chỉ 1 lần anh nhìn sâu vào mắt em

                  Anh sẽ hiểu được nỗi đau em đang cố dấu

                  Dù trái tim em như có ai cào cấu

                  Vẫn phải nhủ lòng “ Tha thứ cho anh...”


                  Có giọt nước mắt nào vỡ vào tim long lanh

                  Xin đừng bắt em là người cao thượng mãi

                  Đừng tiếp tục làm tổn thương em rồi buông lời xin lỗi

                  Có nỗi đau nào bằng sự tha thứ không anh?



                  Em chỉ là 1 cô gái yêu anh

                  Cũng biết buồn vui, biết giận hờn, đau khổ

                  Trái tim khép dần sau mỗi lần tha thứ

                  Và yêu thương cạn dần theo năm tháng ... mong manh




                  Nếu có 1 ngày em hết yêu anh

                  Đừng vội trách trái tim em thay đổi

                  Tình yêu trong em chẳng còn để mà tha thứ nổi

                  Có nỗi đau nào bằng sự tha thứ không anh?
                  #9
                    Little_Ant 13.12.2011 00:27:03 (permalink)
                    0
                    BIỂN YÊU



                    Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo
                    Cố tìm em hoài bảo ở trong tôi ...
                    Em ngủ ngoan trong tôi từ bao kiếp
                    Từ ban đầu... từ thuở mới ban sơ....

                    Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
                    Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi
                    Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút
                    Sáng soi về lòng đất ướp tình thương

                    Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ
                    Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
                    Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức
                    Hé môi cười nao nức buổi bang mai

                    Người đã về trao nhau từng lời nói
                    Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chang
                    Như nước sông hoà tan ra biển lớn
                    Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....


                    Little_Ant
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9