THĂM THẲM MÀU XANH vntq
HOÀNG DIỆU TRI 27.10.2011 07:30:29 (permalink)
0
CANH CÁNH NỖI NIỀM
Gian khổ tột cùng tưởng đã yên,
Thế tình sau trước vẫn y nhiên.
Biển Đông sóng uất dâng cuồn cuộn,
Ải Bắc gíó cuồng cứ đảo điên.
Non cũ đàn hồng buồn lóp lớp,
Ngàn xa bầy lạc hận triền miên.
Si mê tham bạo thiên thu lụy,
Canh cánh niềm chung quyện nỗi riêng..
Diệu Tri TTMX vntq 24-10-2011
#1
    HOÀNG DIỆU TRI 03.11.2011 06:13:30 (permalink)
    0
    NGUYỆN THẦM

    Lặng lẽ triền miên ưóc nguyện thầm.
    Vèo rơi chiếc lá thoắt trăm năm.
    Bao mùa xuân nở hoa tươi sắc,
    Mấy độ đông gieo hạt nẩy mầm.
    Ngẫm tận tồn sinh luôn bí ẩn,
    Suy cùng vũ trụ mãi xa xăm.
    Biết không đây đó thôi dan díu,
    Nhân ái từ bi sáng trí tâm.

    Diệu Tri ttmxvntq 03-11-2001
    #2
      HOÀNG DIỆU TRI 10.11.2011 06:29:54 (permalink)
      0
      Nguyện Thầm
      Diệu Tri * đăng lúc 06:56:25 AM, Nov 09, 2011 * Số lần xem: 39
      Hình ảnh

      #1


      Lặng lẽ triền miên ưóc nguyện thầm.
      Vèo rơi chiếc lá thoắt trăm năm.
      Bao mùa xuân nở hoa tươi sắc,
      Mấy độ đông gieo hạt nẩy mầm.
      Ngẫm tận tồn sinh luôn bí ẩn,
      Suy cùng vũ trụ mãi xa xăm.
      Biết không đây đó thôi dan díu,
      Nhân ái từ bi sáng trí tâm.

      Diệu Tri ttmxvntq 03-11-2001

      Kính họa bài Nguyện thầm
      buichithanh Nov 09, 2011

      Xuân đi hạ đến cứ âm thầm,
      Gót tục mỏi mòn những tháng năm.
      Dốc sức trèo non tìm hái quả,
      Ra công xới đất tưới ươm mầm.
      Trí mong sáng tỏ đường mê ngộ,
      Thân ước xóa nhòa dấu vẽ xăm.
      Trần thế cợt trêu bao huyển mộng,
      Dặn lòng gắng giữ khối chân tâm.

      Minh Tâm
      #3
        HOÀNG DIỆU TRI 17.11.2011 19:34:06 (permalink)
        0
        Cảm ơn quý bạn thơ từ mấy năm nay đã ghé thăm trang THĂM THẲM MÀU XẠNH Diệu Tri đã liên tục đăng trên mấy diễn đàn thơ và một số tập thơ.Từ nay Diệu Tri
        sơ tuyển một số bài đă đăng vào THĂM THẲM MÀU XANH tuyển tập.Thơ mới sáng tác đăng vào trang Thăm Thẳm Màu Xanh vnthuquan.Kinh mong ban điều hành diễn đàn thơ vnthuquan chấp thuận.Trân trọng kính mời quý bạn thơ ghé thặm
        Thân kính
        Hoàng Diệu Tri
        #4
          HOÀNG DIỆU TRI 23.11.2011 09:43:46 (permalink)
          0
          SÁNG CỬA GÌÀ
          Bao kiếp sinh linh muôn thuở qua,
          Nổi trôi chìm đắm cõi ta bà,
          Sắc hương quyến rũ tình ngây ngất,
          Quyền lợi đam mê nỗi thiết tha.
          Bất kể thiên đường cùng địa ngục,
          Chẳng màng tiên Phật với yêu ma.
          Khổ đau chơt hiểu đời như thật,
          Xa chốn trần ai sáng cửa già.
          Diệu Tri 23-11-11
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2011 06:44:33 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
          #5
            HOÀNG DIỆU TRI 26.11.2011 06:57:11 (permalink)
            0
            QUẠNH QUẼ CHIỀU TÀ
            gửi con HV

            Mãi mê lận đận chốn trời xa,
            Quên tuổi thanh xuân quên mẹ cha.
            Cầm sắt phượng loan chưa hảo hợp,
            Quê hương dòng họ mãi phôi pha.
            Tầm cao trí tuệ còn vời vơị,
            Cõi sáng chân tâm chẳng mặn mà.
            Quên nỗi cô liêu trong nắng sớm,
            Hay chăng quạnh quẽ buổi chiều tà.!!!

            Diệu Tri vntq26=11-2011
            #6
              Hansy 17.05.2012 12:21:53 (permalink)
              0
              CANH CÁNH NỖI NIỀM

              Gian khổ tột cùng tưởng đã yên,
              Thế tình sau trước vẫn y nhiên.
              Biển Đông sóng uất dâng cuồn cuộn,
              Ải Bắc gíó cuồng cứ đảo điên.
              Non cũ đàn hồng buồn lóp lớp,
              Ngàn xa bầy lạc hận triền miên.
              Si mê tham bạo thiên thu lụy,
              Canh cánh niềm chung quyện nỗi riêng..

              Diệu Tri



              DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG

              Từ khi lập quốc chẳng ngày yên
              Hổ báo lắm le xực tự nhiên
              Phía Bắc lòng thù giăng tựa sói
              Đầu Nam họng cướp rống như điên
              Biển Đông dậy sóng chìm quân giặc
              Biên giới bom mìn phá giấc miên
              Đất Việt hùng anh muôn đời vững
              Tiên Rồng sáng chói cõi trời riêng

              HANSY
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9