Bài THƠ CON CÓC ( TIẾP THEO )
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              THƠ CON CÓC ( TT)    
  "Con cóc trong hang. (1) 
  Con cóc nhảy ra. 
  Con cóc ngồi đó. 
  Con cóc ngồi đó. 
  Con cóc nhảy đi"    
  Cóc lại nhảy vô. 
  lóc cóc  một đoàn. 
  Cóc em, cóc anh 
  Cóc con, cóc cháu 
  Cóc cô, cóc cậu 
  Cóc bà, cóc ông. 
  Cóc nhảy bông nhông. 
  Cóc kêu ồm ột. 
  Cóc từng con một. 
  Cóc nhảy vô hang. 
  Trời đất nể nang. 
  Một nhà con cóc. 
  Cóc nhảy lóc chóc. 
  Nhảy vô, nhảy ra. 
  Nhảy gần, nhảy xa. 
  Con cóc ngồi đó. 
  Nhà cóc đứng ngó. 
  Cóc nhảy vô hang.  .   . 
  .     .       .        .         
  Con cóc trong hang. 
  Con cóc nhảy ra    
  (1)  Không biết tên tác giả 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2005 20:03:55 bởi Tran Manh hung >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Ồ bài thơ con cóc 
           Mye cóc chẳng ra thơ 
           Chỉ có nồi cháo hững hờ 
           Đang đợi chờ thả cóc
                            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Ồ bài thơ con cóc 
           Mye cóc chẳng ra thơ 
           Chỉ có nồi cháo hững hờ 
           Đang đợi chờ thả cóc
 
   
  
   Sắp được húp cháo cóc  
  tán dóc mới có hơi 
  Tớ chạy ra chợ trời  
  xách vài lít rượu đế     
  Mồi ngon là phải thế..bác Hùng và cả nhà chờ đây nghen.. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Ồ bài thơ con cóc 
           Mye cóc chẳng ra thơ 
           Chỉ có nồi cháo hững hờ 
           Đang đợi chờ thả cóc
 
   
  
 
  Sắp được húp cháo cóc  
  tán dóc mới có hơi 
  Tớ chạy ra chợ trời  
  xách vài lít rượu đế  
   
  Mồi ngon là phải thế..bác Hùng và cả nhà chờ đây nghen.. 
  
      Con cóc là cậu ông giời. 
  Ai mà " nhậu " nó thì giời uýnh cho. 
  Các bạn đừng có ỡm ờ. 
  Cóc này là cóc văn thơ một thời. 
  Bài THƠ CON CÓC để đời. 
  Độc nhất vô nhị người người tán dương. 
  Bài thơ CON CÓC lẫy lừng. 
  Từ gìa đến trẻ nằm lòng câu thơ. 
  Các bạn đừng có lơ tơ mơ. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2005 11:01:43 bởi Tran Manh hung >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                    Con cóc là cậu ông trời 
                    Ai mà không ăn nó là rồi đời đó nha 
                     Cóc mà đem viết thơ ca 
                    Chẳng thà nấu cháo vừa ăn vừa hít hà sướng rơn...    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Tran Manh hung 
   
  
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Ồ bài thơ con cóc 
           Mye cóc chẳng ra thơ 
           Chỉ có nồi cháo hững hờ 
           Đang đợi chờ thả cóc
 
   
  
 
  Sắp được húp cháo cóc  
  tán dóc mới có hơi 
  Tớ chạy ra chợ trời  
  xách vài lít rượu đế  
   
  Mồi ngon là phải thế..bác Hùng và cả nhà chờ đây nghen.. 
  
 
   
  Con cóc là cậu ông giời. 
  Ai mà " nhậu " nó thì giời uýnh cho. 
  Các bạn đừng có ỡm ờ. 
  Cóc này là cóc văn thơ một thời. 
  Bài THƠ CON CÓC để đời. 
  Độc nhất vô nhị người người tán dương. 
  Bài thơ CON CÓC lẫy lừng. 
  Từ gìa đến trẻ nằm lòng câu thơ. 
  Các bạn đừng có lơ tơ mơ. 
  
      Trời ơi...Bác Hùng ơi....bác Hùng ơi !    
  Dẫu biết là cậu ông Giời 
  Nhưng mình nhậu nó cả đời... thơ hay 
  Vừa khoẻ chân lại khéo tay 
  Nhẩy qua nhẩy lại hang này văn chương 
  Ăn Cóc giọng lưỡi như đường 
  Mắt mũi ai cũng giương giương sáng ngời 
  Dẫu biết là cậu ông Giời  
  Rượu ngon...cháo cóc...xin mời...dô...dô...

      Còn ai lăn tăn mấp mô  
  Cứ để tô đó tớ vô.....giúp liền 


 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2005 20:08:16 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                  Cháo cóc ăn sẽ thành tiên  
                  Mời các bạn hiền cùng đến cõi tiên  
                  Cạn ly ta cạn liền  
                   Bao nhiêu phiền muộn buồn phiền bay xa 
                   Vừa nhậu ta lại vừa ca 
                   A li ớ hò lời 
                    Con cóc là cậu ông trời 
                    Nâng ly ăn cháo cóc cho đời lên hương...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                               Nâng ly cháo cóc cho đời lên hương    
                Vui thì nhai rop rop xương 
               Lỡ ăn trúng trứng cóc trăm đường là tiêu  
               Quý ông cố nhậu thật nhiều 
                Lo ma ham hưởng rồi tiêu cả bầy
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Nâng ly cháo cóc cho đời lên hương 
   
                Vui thì nhai rop rop xương 
               Lỡ ăn trúng trứng cóc trăm đường là tiêu  
               Quý ông cố nhậu thật nhiều 
                Lo ma ham hưởng rồi tiêu cả bầy
 
  
      Cả bầy kéo nhau xuống đây 
  Mình nấu cháo Cóc mời thầy Diêm Vương  
  Diêm vương nhai trứng với xương 
  Cởi ngay áo mão vội nhường ngôi cho 
  Tôn bọn mình làm thầy mo 
  Dậy các địa ngục phải lo học bài 
  Cuối năm mở hội thi tài 
  Lại nấu cháo cóc thưởng vài trò xơi  
  Cho chúng nó được đổi đời 
  Chui ra khỏi tấm ván thôi...lên trần         Trăng Thu chưa rạng vài lần 
  Mà sao mấy đứa lại lần xuống đây 
  Thưa thày con trở về đây  
  Bởi ăn cháo cóc trời đầy xuống ngay 
  Từ nay quyết học hành hay 
  Thầy thưởng cháo cóc lại bay lên trần 
   
  Lên trần rồi lại xuống trần  
  xuống trần rồi lại lên trần ai hay ? 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2005 03:02:11 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                   Vậy thì cứ xuống lần lần  
                    Vậy thì hãy để dương trần cho chị CT.Ly 
                     Kéo nhau cứ lẹ đi đi
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Vậy thì cứ xuống lần lần  
                    Vậy thì hãy để dương trần cho chị CT.Ly 
                     Kéo nhau cứ lẹ đi đi
 
  
   Chị ly cũng chẳng vừa chi 
  Cũng là đâu bếp thứ gì mà tha 
  Cóc mà vào đúng chị ta 
  Tiêu đời con cóc mà ra dĩa mồi    
  TL, và mọi người ngồi 
  Mua thêm ít đế xong rồi nhào vô 
  lát nữa tất cả tìm xô... hehehe...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Vậy thì cứ xuống lần lần  
                    Vậy thì hãy để dương trần cho chị CT.Ly 
                     Kéo nhau cứ lẹ đi đi
 
   
  
   Mùa Thu bao cánh lá rơi 
  Sao em cứ đứng giữa đời chẳng reo  
  Cháo Cóc em cố ăn theo  
  Lên xe lè lẹ anh đèo xuống âm  
  Xuống đấy tha hồ rì rầm... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2005 03:11:07 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Vậy thì cứ xuống lần lần  
                    Vậy thì hãy để dương trần cho chị CT.Ly 
                     Kéo nhau cứ lẹ đi đi
 
   
  
 
  Mùa Thu bao cánh lá rơi 
  Sao em cứ đứng giữa đời chẳng reo  
  Cháo Cóc em cố ăn theo  
  Lên xe lè lẹ anh đèo xuống âm  
  Xuống đấy tha hồ rì rầm... 
  
   hai con ma rì rầm 
  Ầm ầm cả cõi âm 
  Thật nhẫn tâm! 
  Chắc phải đem hết đi hầm...khoai tây
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  tulipdenus 
   
  
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Vậy thì cứ xuống lần lần  
                    Vậy thì hãy để dương trần cho chị CT.Ly 
                     Kéo nhau cứ lẹ đi đi
 
   
  
 
  Mùa Thu bao cánh lá rơi 
  Sao em cứ đứng giữa đời chẳng reo  
  Cháo Cóc em cố ăn theo  
  Lên xe lè lẹ anh đèo xuống âm  
  Xuống đấy tha hồ rì rầm... 
  
 
  hai con ma rì rầm 
  Ầm ầm cả cõi âm 
  Thật nhẫn tâm! 
  Chắc phải đem hết đi hầm...khoai tây
 
  
      KHOAI TÂY HAY LÀ KHOAI LANG  
  CHỈ LÀM CHÚNG TỚ LẠI CÀNG YÊU NHAU     
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  
Trích đoạn:  tulipdenus 
   
  
Trích đoạn:  vũkimThanh 
   
  
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Vậy thì cứ xuống lần lần  
                    Vậy thì hãy để dương trần cho chị CT.Ly 
                     Kéo nhau cứ lẹ đi đi
 
   
  
 
  Mùa Thu bao cánh lá rơi 
  Sao em cứ đứng giữa đời chẳng reo  
  Cháo Cóc em cố ăn theo  
  Lên xe lè lẹ anh đèo xuống âm  
  Xuống đấy tha hồ rì rầm... 
  
 
  hai con ma rì rầm 
  Ầm ầm cả cõi âm 
  Thật nhẫn tâm! 
  Chắc phải đem hết đi hầm...khoai tây
 
  
 
   
  KHOAI TÂY HAY LÀ KHOAI LANG  
  CHỈ LÀM CHÚNG TỚ LẠI CÀNG YÊU NHAU 
  
   Cần gì cứ phải xạo nhau 
  Vào nồi tất cả ra màu cà ri 
  vậy sao có thể yêu chi?
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: