Bài THƠ CON CÓC ( TIẾP THEO )
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 116 bài trong đề mục
vũkimThanh 19.09.2005 05:13:46 (permalink)
Thế thì cậu chẳng biết gì
Cà Ri hầm tớ quên đi....tuyệt vời
Bao người mơ ước cậu ơi
Trong nồi chút chít đấy hơi ấm nồng
còn hơn tắm bùn ngoài sông ....
#16
    Trần Mạnh Hùng 19.09.2005 08:46:02 (permalink)

    Trích đoạn: vũkimThanh


    Trích đoạn: Tran Manh hung


    Trích đoạn: vũkimThanh


    Trích đoạn: maiyeuem

    Ồ bài thơ con cóc
    Mye cóc chẳng ra thơ
    Chỉ có nồi cháo hững hờ
    Đang đợi chờ thả cóc


    Sắp được húp cháo cóc
    tán dóc mới có hơi
    Tớ chạy ra chợ trời
    xách vài lít rượu đế

    Mồi ngon là phải thế..bác Hùng và cả nhà chờ đây nghen..


    Con cóc là cậu ông giời.
    Ai mà " nhậu " nó thì giời uýnh cho.
    Các bạn đừng có ỡm ờ.
    Cóc này là cóc văn thơ một thời.
    Bài THƠ CON CÓC để đời.
    Độc nhất vô nhị người người tán dương.
    Bài thơ CON CÓC lẫy lừng.
    Từ gìa đến trẻ nằm lòng câu thơ.
    Các bạn đừng có lơ tơ mơ.


    Trời ơi...Bác Hùng ơi....bác Hùng ơi !

    Dẫu biết là cậu ông Giời
    Nhưng mình nhậu nó cả đời... thơ hay
    Vừa khoẻ chân lại khéo tay
    Nhẩy qua nhẩy lại hang này văn chương
    Ăn Cóc giọng lưỡi như đường
    Mắt mũi ai cũng giương giương sáng ngời
    Dẫu biết là cậu ông Giời
    Rượu ngon...cháo cóc...xin mời...dô...dô...

    Còn ai lăn tăn mấp mô
    Cứ để tô đó tớ vô.....giúp liền


    Thế thì hỏng hết cả rồi.
    Văn chương chữ nghĩa không bằng một nồi cháo thơm.
    Thân tôi thân cóc nõn nường.
    Được gọi bằng cậu nào phải là phường bá vơ.
    Nổi danh thi phú một bồ.
    Cũng không bằng được một tô cháo thường.
    Giận thôi giận quá chừng chừng.
    Da cóc họ lột, họ bầm, họ nấu, họ xào, họ chưng chung với nước tương mắm gừng.
    Ma đưa lối, quỷ dẫn đường.
    Gặp toàn dân nhậu hết đường tương chao.
    Phải làm biết phép trời cao.
    Phải làm rõ mặt anh hào mới nghe.
    Diêm vương là bạn cùng phe.
    Đơn này cáo trạng hả hê tấm lòng.
    Làm cho tan tác như bông.
    Làm cho mát mặt mát lòng cóc ta.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2005 02:40:42 bởi Tran Manh hung >
    #17
      vũkimThanh 19.09.2005 10:51:16 (permalink)

      Trích đoạn: Tran Manh hung


      Trích đoạn: vũkimThanh


      Trích đoạn: Tran Manh hung


      Trích đoạn: vũkimThanh


      Trích đoạn: maiyeuem

      Ồ bài thơ con cóc
      Mye cóc chẳng ra thơ
      Chỉ có nồi cháo hững hờ
      Đang đợi chờ thả cóc


      Sắp được húp cháo cóc
      tán dóc mới có hơi
      Tớ chạy ra chợ trời
      xách vài lít rượu đế

      Mồi ngon là phải thế..bác Hùng và cả nhà chờ đây nghen..


      Con cóc là cậu ông giời.
      Ai mà " nhậu " nó thì giời uýnh cho.
      Các bạn đừng có ỡm ờ.
      Cóc này là cóc văn thơ một thời.
      Bài THƠ CON CÓC để đời.
      Độc nhất vô nhị người người tán dương.
      Bài thơ CON CÓC lẫy lừng.
      Từ gìa đến trẻ nằm lòng câu thơ.
      Các bạn đừng có lơ tơ mơ.


      Trời ơi...Bác Hùng ơi....bác Hùng ơi !

      Dẫu biết là cậu ông Giời
      Nhưng mình nhậu nó cả đời... thơ hay
      Vừa khoẻ chân lại khéo tay
      Nhẩy qua nhẩy lại hang này văn chương
      Ăn Cóc giọng lưỡi như đường
      Mắt mũi ai cũng giương giương sáng ngời
      Dẫu biết là cậu ông Giời
      Rượu ngon...cháo cóc...xin mời...dô...dô...

      Còn ai lăn tăn mấp mô
      Cứ để tô đó tớ vô.....giúp liền


      Thế thì hỏng hết cả rồi.
      Văn chương chữ nghĩa không bằng một nồi cháo thơm.
      Thân tôi thân cóc nõn nường.
      Được gọi bằng cậu nào phải là phường bá vơ.
      Nổi danh thi phú một bồ.
      Cũng không bằng được một tô cháo thường.
      Giận thôi giận quá chừng chừng.
      Da cóc họ lột, họ bầm, họ nấu, họ xào, họ chưng chung với nước tương mắm gừng.
      Ma đưa lối, quả dẫn đường.
      Gặp toàn dân nhậu hết đường tương chao.
      Phải làm biết phép trời cao.
      Phải làm rõ mặt anh hào mới nghe.
      Diêm vương là bạn cùng phe.
      Đơn này cáo trạng hả hê tấm lòng.
      Làm cho tan tác như bông.
      Làm cho mát mặt mát lòng cóc ta.


      MUỘN RỒI

      Về muộn quá bác Hùng ơi
      Lột da cóc tía đã phơi nắng rồi
      Những cái đùi trong cháo sôi
      Bao nhiêu hồn cóc đang ngồi âm ty
      Diêm vương húp cháo tì tì
      Phán quan căng bụng chẳng gì ngon hơn
      Ngọc Hoàng tỏ vẻ mừng rơn
      Cháo Cóc rất tuyệt thực đơn thời này
      Gửi thêm vài bát nữa ngay
      Họ hàng cóc tía từ ngày thóat ly
      Chẳng giúp được Ta cái gì
      Mỗi khi mưa gió cứ thi nhau gầm
      Các bợm cứ việc bắt hầm
      Rượu ngon cháo cóc cứ thầm thì chơi
      Thankyou...Trời thảo mấy lời
      Gởi xuống hạ giới xin mời tự nhiên
      Cháo Cóc rất đáng đồng tiền
      Ăn dô vào thơ phú cải tiến (tiến) ầm ầm.....he he he



      Ghi Chú : bác Hùng ơi.đây là trang thơ vui,nên chúng tôi viết khôi hài ,tếu táo cho vui.rất mong bác thông cảm nhé .còn bài thơ cóc của bác viết thì hay lắm ,bọn này không dám cho vào nấu cháo bài thơ của bác đâu ,mà có nấu thì đến đời nào nó mới dừ mà ăn. chúc bác vui vẻ nhé.chào thân ái
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2005 10:54:26 bởi vũkimThanh >
      #18
        Trần Mạnh Hùng 20.09.2005 02:38:03 (permalink)
        Về muộn quá bác Hùng ơi
        Lột da cóc tía đã phơi nắng rồi
        Những cái đùi trong cháo sôi
        Bao nhiêu hồn cóc đang ngồi âm ty
        Diêm vương húp cháo tì tì
        Phán quan căng bụng chẳng gì ngon hơn
        Ngọc Hoàng tỏ vẻ mừng rơn
        Cháo Cóc rất tuyệt thực đơn thời này
        Gửi thêm vài bát nữa ngay
        Họ hàng cóc tía từ ngày thóat ly
        Chẳng giúp được Ta cái gì
        Mỗi khi mưa gió cứ thi nhau gầm
        Các bợm cứ việc bắt hầm
        Rượu ngon cháo cóc cứ thầm thì chơi
        Thankyou...Trời thảo mấy lời
        Gởi xuống hạ giới xin mời tự nhiên
        Cháo Cóc rất đáng đồng tiền
        Ăn dô vào thơ phú cải tiến (tiến) ầm ầm.....he he he


        Ghi Chú : bác Hùng ơi.đây là trang thơ vui,nên chúng tôi viết khôi hài ,tếu táo cho vui.rất mong bác thông cảm nhé .còn bài thơ cóc của bác viết thì hay lắm ,bọn này không dám cho vào nấu cháo bài thơ của bác đâu ,mà có nấu thì đến đời nào nó mới dừ mà ăn. chúc bác vui vẻ nhé.chào thân ái


        Thân gởi bác THANH,cùng các bác trong mục thơ vui
        Các bác yên tâm đi.
        Biết rồi khổ lắm nói mãi.
        Muốn tạo sự sống động, thì phải có kẻ tung người hứng , hoặc ý tưởng chống đối trong vui đùa, thì mục thơ vui này mới khởi sắc. Bác đồng ý chứ.
        Mời các bác tha hồ vung bút " chém " trong " đằng đằng sát khí "
        Thân.
        TMH ( Thấy Mà Ham )
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2005 02:46:03 bởi Tran Manh hung >
        #19
          vũkimThanh 20.09.2005 04:44:25 (permalink)
          Bác Trần mạnh Hùng thân mến.được bác thông cảm như vậy thì chúng tôi mừng lắm chúc bác cùng gia đình vui vẻ ,hạnh phúc và tình bạn thơ ngày càng mật thiết. Chào thân ái .vũ kim Thanh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2005 04:45:39 bởi vũkimThanh >
          #20
            Trần Mạnh Hùng 20.09.2005 11:48:01 (permalink)

            Trích đoạn: vũkimThanh

            Bác Trần mạnh Hùng thân mến.được bác thông cảm như vậy thì chúng tôi mừng lắm chúc bác cùng gia đình vui vẻ ,hạnh phúc và tình bạn thơ ngày càng mật thiết. Chào thân ái .vũ kim Thanh
            "



            Chán phèo cái ông diêm vương.
            Lại nhận hối lộ hết đường kêu oan.
            Vác đơn lên tới Ngọc Hoàng.
            Tui là "Cậu Cóc" đâm đơn thưa kiện đòi bồi thường được chăng.
            Trời rằng sự việc mần răng.
            Thành thật khai báo ngọn nguồn, lạch sông.
            " Thưa rằng sự việc bất công "
            "Tui đây nổi tiếng nòi dòng thơ hay."
            "Trăm năm trước đến hôm nay"
            "Bài THƠ CON CÓC truyền tay bao người."
            "Tiếng khen nức nở bồi hồi."
            "Bài THƠ CON CÓC đáng để đời soi gương"
            "Từ gìa đến trẻ thuộc lòng."
            "Ai ai cũng phải một lần ngâm nga."
            "Thế mà một buổi chiều tà."
            "Thân cóc bị tội lột da , chiên dòn"
            "Thịt đùi chúng trộn cãi non."
            "Chúng ăn vung vít khen ngon ồn ào."
            "Đưa cay đế với mồi xào."
            "Nhìn chúng ăn, chúng uống. Cóc thấy xôn xao cả lòng."
            "Ơn trên soi xét tấm lòng cũa tui."
            Trời rằng ta cũng bùi ngùi.
            Cũng vì ta cũng lỡ nhận lời nhậu chung.
            Chu choa thịt cóc trộn gừng.
            Nướng vỉ, ướp sả trộn chung với mè.
            Đưa cay ly đế đê mê.
            Xin cậu cóc nể mặt ta sử huề đôi bên.

            Lần sau ta nhớ không quên.
            Cậu yên chí lớn ta bênh cậu mà.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2005 12:00:34 bởi Tran Manh hung >
            #21
              vũkimThanh 21.09.2005 01:23:59 (permalink)
              NỖI NIỀM THƠ CÓC

              Lóc ca lóc cóc
              Cõng mấy câu thơ
              Nhẩy ra đâu ngờ
              Bị bợm nhậu bắt

              Chúng tính khoét mắt
              Nấu cháo lột da
              Hành xử cả nhà
              Vô vàn đau khổ

              Người thương đấu tố
              Bản chất thật thà
              (Ðầu tiên ) không ra
              Lính đà giấu nhẹm

              Than ôi tốn kém
              Nước mắt như mưa
              Lính lệ không vừa
              Xé đơn tố tụng

              Trời cao dung túng
              Chê cóc lỗi thời
              Thế là bỏ đời
              Cả lò nhà cóc

              Nát gan gào khóc
              Rền rĩ âm cung
              Chua xót não nùng
              Ðiệp trùng thê thảm

              Diêm vương cũng hám
              Ăn cháo cóc thơm
              Hết ho ,sạch đờm
              Luyện ca vọng cổ

              Thiên cung hạ thổ
              Học lối Tây Tầu
              Thơ chẳng vần câu
              Cong queo khô hạn

              Trong thơ có đạn
              Ðại bác đùng đoành
              Khói lửa chiến tranh
              Tan xương nát thịt


              Yên lành rất ít
              Máu chảy muôn nơi
              Ngày xưa tuyệt vờì
              Ði thi lều chõng

              Tâm hồn cóc cõng
              Núi mộng đèo mơ
              Vắt óc vịnh thơ
              Góc hang rạng rỡ

              Bây giờ quái gở
              Lũ com-pu-ter
              Chớp mắt lòi thơ
              Chẳng thèm suy nghĩ

              Bợm nhậu kỳ vĩ
              Rượu Mỹ rượu Ta
              Khoắng bút ba hoa
              Vẽ đường quậy phá

              Manh tâm giặc giã
              Tàn phá văn chương
              Cóc tính tìm đường
              Vượt biên …lên núi

              Giấu thơ vào túi
              Chưa kịp lủi chui
              Ðã bị tóm rùi
              Bây giờ chờ chết

              Kể ra không hết
              Sầu oán hận đời
              Trời ơi …Thương tôi
              Nương tay cứu hộ

              Tứ phương nhí nhố
              Hối lộ hết rồi
              Trời xoa đầu thôi
              Bao giờ cứu xét ?

              Vũ kim Thanh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2005 01:25:34 bởi vũkimThanh >
              #22
                Trần Mạnh Hùng 21.09.2005 04:44:33 (permalink)


                Trích đoạn: vũkimThanh

                NỖI NIỀM THƠ CÓC

                Lóc ca lóc cóc
                Cõng mấy câu thơ
                Nhẩy ra đâu ngờ
                Bị bợm nhậu bắt

                - - - -

                - - - -


                Tứ phương nhí nhố
                Hối lộ hết rồi
                Trời xoa đầu thôi
                Bao giờ cứu xét ?

                Vũ kim Thanh



                Kiếp sau xin được làm người.
                Để xem thịt cóc nó ngọt bùi ra sao.
                Không nói thì ấm ức nghẹn ngào.
                Nói ra thì lại nôn nao thèm hoài.
                Nói ra đây anh, chị, em chớ cười.


                #23
                  maiyeuem 21.09.2005 13:14:15 (permalink)

                  Hi..hi kiếp sau xin được làm người
                  Lỡ biến thành cóc xin người cứ ăn
                  #24
                    tulipdenus 21.09.2005 21:43:55 (permalink)


                    Trích đoạn: maiyeuem

                    Hi..hi kiếp sau xin được làm người
                    Lỡ biến thành cóc xin người cứ ăn

                    Con cóc là con cóc khờ
                    Nghiến răng chi mãi bi giờ vô xoong
                    Con cóc là con cóc tròn
                    Dễ làm mồi nhậu thơm ngon suốt mùa
                    Con cóc là vật bỏ chùa
                    Ăn không sợ ai hơn thua cùng mình
                    Mye mà làm cóc thì là cóc sình
                    Ai mà rờ tới động kinh cả đời hahahaha....
                    #25
                      vũkimThanh 22.09.2005 01:48:59 (permalink)
                      Cóc chi mà lại tròn tròn
                      Lại khum khum gáy lại nhòn nhọn môi
                      Cóc gì khi đứng giống ngồi
                      Khi nằm giống đứng mồ hôi khắp mình
                      Cóc này đừng có coi khinh....à nghen......
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2005 01:50:19 bởi vũkimThanh >
                      #26
                        maiyeuem 23.09.2005 03:21:40 (permalink)



                        Con cóc là con cóc khờ
                        Nghiến răng chi mãi bi giờ vô xoong
                        Con cóc là con cóc tròn
                        Dễ làm mồi nhậu thơm ngon suốt mùa
                        Con cóc là vật bỏ chùa
                        Ăn không sợ ai hơn thua cùng mình
                        Mye mà làm cóc thì là cóc sình
                        Ai mà rờ tới động kinh cả đời hahahaha....

                        Con cóc là con cóc con
                        Vô nồi thịt cóc là ngon nhất rồi
                        Nói chi mà nói xa xôi
                        Nếu lỡ xình rồi thì cứ đem phơi
                        ngồi buồn xé nhắm nhậu chơi
                        Đâu như thịt ấy chưa phơi đã xình
                        Đã vậy còn thúi ình ình
                        ôi thịt Tulip thua xa cóc sình cóc ương
                        [ /quote] Thà rằng đi uống nước mương

                        #27
                          Ct.Ly 23.09.2005 03:38:39 (permalink)
                          #28
                            maiyeuem 23.09.2005 03:53:16 (permalink)

                            Cóc con thịt ngọt uống Beer
                            No say xong mới chạy zìa bên Ly
                            Ly cuời ly hỏi thịt chi
                            Mye xỉn quá nói thịt gì của Fly

                            #29
                              tulipdenus 23.09.2005 05:17:37 (permalink)


                              Trích đoạn: maiyeuem

                              Cóc con thịt ngọt uống Beer
                              No say xong mới chạy zìa bên Ly
                              Ly cuời ly hỏi thịt chi
                              Mye xỉn quá nói thịt gì của Fly

                              Mye tự nhận là cóc sình
                              Đã vậy còn quảng cáo linh đình
                              Dạo này thịt cóc lên hương quá
                              Nhưng dù sao cũng chỉ là...cóc sình
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 116 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9