Bài THƠ CON CÓC ( TIẾP THEO )
Bà con cho mình thả ké vài câu thơ với nha.
Con cóc và trời mưa
Trời mưa con cóc phập phồng
Em đi lấy chồng , thơ cóc để ai
Trời mưa cóc nhảy loai choai
Ướt cả đôi hài cóc sắm chiều qua
Trời mưa cóc khóc oa oa
Ướt cả vườn cà cóc ngủ nơi nao
Trời mưa chẳng thấy trăng sao
Chỉ xem ánh lửa cóc nhào theo chơi
Trời mưa bắt cóc ai ơi
Đem vô nấu cháo , tiêu đời cóc con
HNLC
Con cóc là cậu ông trời
Ai mà đánh nó thì trời đánh cho
Nói xong trời cũng phát lo
Lỡ ai ăn nó trời co ro vòi
Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!!!
Thiếp có công đào mấy giếng khơi
Thả vô con Cóc lớn chơi vơi
Nòng nọc đứt đuôi thì nấu cháo
Đừng đem vô nướng,bỏ công toi!
Trích đoạn: hoahuongduong09j
Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!!!
Thiếp có công đào mấy giếng khơi
Thả vô con Cóc lớn chơi vơi
Nòng nọc đứt đuôi thì nấu cháo
Đừng đem vô nướng,bỏ công toi!
Tôi đã về đây đã về đây,
Bao nhiên bạn hữu những vui vầy.
Làm sao quên được câu châm chọc
Vui hả hê cười tay nắm tay
Tôi đã về đây đã về đây.
Bao năm vắng mặt ở nơi này
Bạn bè mới cũ còn đông đủ
Xin một lời chào , ta hãy say
Thân cóc đã về thăm xóm cũ
Có người gọi cóc đắm mê say
Ta mơ hay tỉnh người yêu quý
Thịt cóc ta thơm đến ngất ngây
Em nỡ lòng nào cắt thịt ta
Sẻ năm sẻ bảy còn gì da
Em không còn nhớ khi đầm ấm
Em bắt hồn ta lẫn xác ta
Dù sao đi nữa, cũng người... dưng
Em có nhai xương chớ ngại ngùng
Da thịt ta trường sinh bất lão
Ăn xong năm rưỡi vẫn còn hương
Thịt có dính răng đừng lấy ra
Dù sao cũng tình nghĩa đôi ta
Vào trong cơ thể em thành máu
Nuôi khắp châu thân đẹp như ngà
Ta ở trong em chẳng muốn ra
Vì mong duyên nợ được thăng hoa
Ta nghe em gọi ôi chàng Cóc
Hoàng tử hiện ra đẹp như hoa
Ta muốn em hôn, hôn nồng nàn
Để cho Hoàng Tử được hoàn thân
Vì lời nguyền rủa ngàn năm trước
Một nụ hôn thôi sánh bạc vàng
Trần Mạnh Hùng biệt danh cậu Cóc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 10:55:44 bởi Tran Manh hung >
CHÀO CÓC
Cóc đã về đây nhắn cọp hay *
Giếng khô vì đợi đã bao ngày...
Chốn vui sao vắng anh Hùng được
Nâng rượu cho cùng tay bắt tay.
* Cổ tích - Cóc ăn thịt cọp
Trích đoạn: Triky
CHÀO CÓC
Cóc đã về đây nhắn cọp hay *
Giếng khô vì đợi đã bao ngày...
Chốn vui sao vắng anh Hùng được
Nâng rượu cho cùng tay bắt tay.
* Cổ tích - Cóc ăn thịt cọp
Ta thân Cóc bơ vơ
Hít thở bụi giang hồ.
Chọc trời dăm ba bận,
Khuyấy nước vũng ao tù.
Nhớ người tình năm xưa
Thương yêu nói sao vừa
Nàng vừa đi thẩm mỹ
Lột da Cóc đau chưa.
Ôi người tình thuỷ chung
Dáng đi chút còng lưng
Chân phải dài, trái ngắn
Tóc xanh mướt như rừng.
Ta yêu nàng dáng ấy
Nàng ngộ nghĩnh trong ta.
Vắng nhà dăm quyển lịch
Sao nàng nỡ thay da.
Ôi thẩm mỹ, thẩm tây
Nhìn nàng ta phát ngây
Phấn bôi đầy trên mặt
Ta thầm hỏi ai đây.
Ôi người yêu của ta.
Băng Nguyệt đẹp ngọc ngà.
Đâu bàn tay tuyệt mỹ.
Đâu vóc dáng thiên nga.
Ngày xưa ta mê mệt.
Yêu bộ răng vểnh ra.
Trán hơi nhô một tí
Đủ che mưa nhạt nhoà.
Hôm nay ta trở lại
Mọi việc đã đổi thay.
Dáng người xưa đã đổi.
Nên cười hay khóc đây
Trả lại ta thân Cóc
Em đứng giống em ngồi
Em ngồi, nằm cũng vậy
Ta chì yêu thế thôi.
Giản dị và giản dị
Ngồi, đứng , nằm lôi thôi.
Một chiêu, một chiêu độc
Miệng thế gian cứ cười.
Ta thân Cóc bơ vơ.
Người ta yêu dại khờ
Trần Mạnh Hùng
Ơi Hoàng Tử Cóc nhảy ra thơ
Chua chát từ đâu cứ ỡm ờ
Tay chẳng cầm tay day cục nhựa
Cười hay khóc nữa hỡi bây giờ...
Trích đoạn: Triky
Ơi Hoàng Tử Cóc nhảy ra thơ
Chua chát từ đâu cứ ỡm ờ
Tay chẳng cầm tay day cục nhựa
Cười hay khóc nữa hỡi bây giờ...
Thân gởi Tri Ky
Tri Kỷ ơi! Những gì viết trong thơ vui mục đich mua vui mà thôi, chọc cười bằng hữu, đọc xong cười mỉm rồi bỏ qua, vui mới viết được những bài thơ diễu, còn buồn thì làm sao viết nổi, phải không? Các bạn trong thi đàn tôi đều ngưỡng mộ , và mến yêu cả, nhất là các bạn trong thơ Đường, Tri Kỷ ơi! có gì làm bạn buồn nên bỏ qua, đọc xong bài thơ vui,
cười hì hì là xong chuyện. Tri Kỷ người bạn mà tôi yêu mến nhất
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 02:32:35 bởi Tran Manh hung >
Con cóc là cậu ông trời
Mà sao cứ muốn đem xơi không hà
Cóc kia nấu cháo, sốt cà
Đem về quán nhậu chắc là đông vui
Cảm ơn TULIP đã nhắc tui
Thịt Cóc xưa nay có tiếng rồi
Cơ này chắc Quán cờ tay phất
Vốn liếng hầu bao sẽ chẳng tồi.
Trích đoạn: Triky
Cảm ơn TULIP đã nhắc tui
Thịt Cóc xưa nay có tiếng rồi
Cơ này chắc Quán cờ tay phất
Vốn liếng hầu bao sẽ chẳng tồi.
Cảm ơn TULIP đã nhắc tui
Quà cáp sẵn chưa họ đến đòi
Muốn thắng vụ này tiền bánh nước
Không thì công cốc, mất công toi
Công lý không qua tờ giấy bạc
Miệng nhà nhiều của lắm người khen
Đứt đuôi nòng nọc, đầu trê dẹp
Con kiến củ khoai chuyện cũ mèm
TRIKY
Cảm ơn TULIP đã nhắc tui
Thịt Cóc xưa nay có tiếng rồi
TMH
Cảm ơn TULIP đã nhắc tui
Quà cáp sẵn chưa họ đến đòi
Muốn thắng vụ này tiền bánh nước
Không thì công cốc, mất công toi
Con cóc mà quá đa tình
Thịt thì cũng tội, cho binh không đành
Thôi thì bánh nước sẵn dành
Mang ra tiếp bạn khỏi tranh cho rùi
Tri kỷ chủ quán hay cười
Hùng râu dẫu có lôi thôi cũng hiền
Tu đây cũng có kiếp thiền
Vậy thì nâng chén du tiên thỏa lòng
Củ khoai con kiến dài dòng
Hẹn ngày tái ngộ quyết không "khương nhoạn"(khoan nhượng)
Hai nhà thương thuyết chắc đã xong
Quán gửi biếu đây chút rượu nồng
Quá chén có say thì nhớ ngủ
Đường vắng, chùa không chớ có lồng
Để vợ không phải tìm chồng
Con thơ réo bố tơ hồng chết khô.
Cháy câu thơ nhắn gửi bồ
Tương tư lệ nhỏ đầy xô đầy thùng.
Triky
Hai nhà thương thuyết chắc đã xong
Quán gửi biếu đây chút rượu nồng
Quá chén có say thì nhớ ngủ
Đường vắng, chùa không chớ có lồng
Để vợ không phải tìm chồng
Con thơ réo bố tơ hồng chết khô.
Cháy câu thơ nhắn gửi bồ
Tương tư lệ nhỏ đầy xô đầy thùng.
Tri Ky
Hai nhà thương thuyết chắc là xong
Có một cô kia đang kén chồng.
Đôi mắt mơ màng chừng tám độ
Hàm răng ngà ngọc mới vun trồng
Bộ mông đít vĩt vừa làm lại
Cái mũi dọc dừa sửa đáng công.
Đôi cẳng trắng thon, giầy tấc rưởi
Mình dây thước mốt, có ưng không?
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 05:57:55 bởi Tran Manh hung >
Triky
THƯƠNG THUYẾT
Hai nhà thương thuyết chắc đã xong
Quán gửi biếu đây chút rượu nồng
Quá chén có say thì nhớ ngủ
Đường vắng, chùa không chớ có lồng
Để vợ không phải tìm chồng
Con thơ réo bố tơ hồng chết khô.
Cháy câu thơ nhắn gửi bồ
Tương tư lệ nhỏ đầy xô đầy thùng.
Tri Ky
Hai nhà thương thuyết chắc là xong
Có một cô kia đang kén chồng.
Đôi mắt mơ màng chừng tám độ
Hàm răng ngà ngọc mới vun trồng
Bộ mông đít vĩt vừa làm lại
Cái mũi dọc dừa sửa đáng công.
Đôi cẳng trắng thon, giầy tấc rưởi
Mình dây thước mốt, có ưng không?
Trần Mạnh Hùng
Nghe ông quảng cáo thế là xong
Hết mối tơ duyên hết kén chồng
Ai đời con gái mông cỡ ấy
Dân cày làm ruộng kiếm thửa trồng
Mong ngài đính chính không báo hại
Son phấn ai chờ khỏi mất công
Nhắn nhủ e rằng chưa tới hắn
Bắt đền kẻ ế gõ đầu ông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 08:35:10 bởi Triky >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: