Bài THƠ CON CÓC ( TIẾP THEO )
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  
Trích đoạn:  Triky 
   
  
Triky  
   
  THƯƠNG THUYẾT 
   
  Hai nhà thương thuyết chắc đã xong  
  Quán gửi biếu đây chút rượu nồng  
  Quá chén có say thì nhớ ngủ  
  Đường vắng, chùa không chớ có lồng  
  Để vợ không phải tìm chồng  
  Con thơ réo bố tơ hồng chết khô.  
  Cháy câu thơ nhắn gửi bồ  
  Tương tư lệ nhỏ đầy xô đầy thùng.  
  Tri Ky  
   
   
   
  Hai nhà thương thuyết chắc là xong  
  Có một cô kia đang kén chồng.  
  Đôi mắt mơ màng chừng tám độ  
  Hàm răng ngà ngọc mới vun trồng  
  Bộ mông đít vĩt vừa làm lại  
  Cái mũi dọc dừa sửa đáng công.  
  Đôi cẳng trắng thon, giầy tấc rưởi  
  Mình dây thước mốt, có ưng không?  
   
  Trần Mạnh Hùng 
 
   
  Nghe ông quảng cáo thế là xong 
  Hết mối tơ duyên hết kén chồng 
  Ai đời con gái mông cỡ ấy 
  Dân cày làm ruộng kiếm thửa trồng 
  Mong ngài đính chính không báo hại 
  Son phấn ai chờ khỏi mất công 
  Nhắn nhủ e rằng chưa tới hắn 
  Bắt đền kẻ ế gõ đầu ông.
 
  
 
   
  Bắt đền kẻ ế gõ đầu ông 
  Tập chạy với anh  chạy một vòng 
  Bộ dáng làm sao so  nết đẹp 
  Tâm hồn là chính  sắc là không 
  Ngày nay nét đẹp tiền mua được 
  Thuở trước điểm trang cả tấm lòng 
  Nồng mặn với nhau  vì tánh nết 
  Thương em nào phải đẹp như bông 
  Trần Mạnh Hùng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THÍCH ĐẸP    
  Thích đẹp ngấm máu của đàn ông 
  Xí gái đầu tiên dễ ế chồng 
  Trước mặt nữ nhi thường chối thế 
  Bụng ai ai cũng thích hoa hồng 
  Tốn tiền phụ nữ vẫn cố mông 
  Mục đích ban đầu loè các ông. 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Triky 
   
  THÍCH ĐẸP 
   
  Thích đẹp ngấm máu của đàn ông 
  Xí gái đầu tiên dễ ế chồng 
  Trước mặt nữ nhi thường chối thế 
  Bụng ai ai cũng thích hoa hồng 
  Tốn tiền phụ nữ vẫn cố mông 
  Mục đích ban đầu loè các ông. 
 
  
      Thích đẹp là máu của đàn ông 
  Em nói quá hay, quá thật lòng 
  Nhưng thích và yêu là hai chuyện 
  Em đã yêu chưa? Hiểu hay không?
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              YÊU NHIỀU    
  Em yêu nhiều lắm ! Anh buồn hay không? 
  Em yêu bờ bãi ôm lòng con sông 
  Yêu những mênh mông cánh đồng cò lượn 
  Yêu thành phố lớn có hồn nước non 
  Yêu ông trăng tròn vẫn còn thơ mộng 
  Yêu cả biển rộng chứa nguồn nhân gian 
  Yêu lắm nhành Lan giữa rừng đơn lẻ 
  Yêu những cô bé mắt tràn ước mơ 
  Yêu những vần thơ nhạc lồng say đắm 
  Yêu trời xanh thắm cánh diều lượn bay...    
  Kể hết bao ngày - Em yêu nhiều lắm !

      Kim Giang    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
Trích đoạn:  KimGiang 
   
  YÊU NHIỀU 
   
  Em yêu nhiều lắm ! Anh buồn hay không? 
  Em yêu bờ bãi ôm lòng con sông 
  Yêu những mênh mông cánh đồng cò lượn 
  Yêu thành phố lớn có hồn nước non 
  Yêu ông trăng tròn vẫn còn thơ mộng 
  Yêu cả biển rộng chứa nguồn nhân gian 
  Yêu lắm nhành Lan giữa rừng đơn lẻ 
  Yêu những cô bé mắt tràn ước mơ 
  Yêu những vần thơ nhạc lồng say đắm 
  Yêu trời xanh thắm cánh diều lượn bay... 
   
  Kể hết bao ngày - Em yêu nhiều lắm !
 
   
  Kim Giang 
  
 
   
  Thân thương tặng những ai mang tên G 
   
  Yêu 
   
  Yêu em lòng muôn thuở bình an 
  Yêu nét duyên ngầm má đỏ ran. 
  Yêu giọng nói cười êm dịu ngọt, 
  Yêu người mảnh khảnh dáng hân hoan. 
  Yêu tâm lành tốt tình chân thật 
  Yêu nết tự nhiên dạ thẳng băng. 
  Yêu cánh mũi phồng khi hớn hở. 
  Yêu em trong hạnh phúc mênh mang 
  Trần Mạnh Hùng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DỞ DANG    
  Yêu em ta hóa dở dang 
  Tương tư mây trắng nhớ hàng me xanh 
  Mải theo chim hót trên cành 
  Đi máy đã dừng phanh bằng tường 
   Yêu em mưa nắng thất thường 
  Cứ lướt ra đường họa có gặp nhau.  
  Yêu em ngã thế chưa đau 
  Ước được băng đầu còn có người thăm 
  Yêu em hái trái trăng rằm 
  Làm quà đi tặng, lặng thầm yêu em. 
  Có khi muốn hét toáng lên...
      MTP       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              "Yêu em ta hóa dở dang " 
  Bởi chưng ta có nhiều nàng quanh ta. 
  Vì em , em đẹp mặn mà 
  Đôi mắt xếch ngược la cà với nhau. 
  Yêu em cái mũi cà mâu 
  Bản đồ nước Việt lâu lâu nhìn thèm. 
  Yêu em da trắng nhờ kem 
  Và yêu của nổi của chìm đó cưng 
  Của nổi em để sau lưng. 
  Của chìm đằng trước mặt bằng phẳng phiu 
  Mai tiếp 
  Trần Mạnh Hùng       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh Hùng nhìn thấy buồn thiu 
  Bay về Tệ xá thôi chào bái bai 
  Ta còn ngồi lại lai dai 
  Dở dang câu chuyện tới mai với nàng...

      MTP 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
Trích đoạn:  Tran Manh hung 
   
  "Yêu em ta hóa dở dang " 
  Bởi chưng ta có nhiều nàng quanh ta. 
  Vì em , em đẹp mặn mà 
  Đôi mắt xếch ngược la cà với nhau. 
  Yêu em cái mũi cà mâu 
  Bản đồ nước Việt lâu lâu nhìn thèm. 
  Yêu em da trắng nhờ kem 
  Và yêu của nổi của chìm đó cưng 
  Của nổi em để sau lưng. 
  Của chìm đằng trước mặt bằng phẳng phiu 
  Mai tiếp 
  Trần Mạnh Hùng 
  
 
   
  Viết tiếp 
   
  Yêu em  hết sức nâng niu. 
  Những khi đói bụng cơm thiu có liền. 
  Yêu em như chạy chợ phiên 
  Chạy đôn chạy đáo như thuyền mất neo. 
  Ồ kìa Tỷ Phú bám  theo 
  Là ta thoát nợ như reo trong lòng. 
  Đêm nay thẳng một giắc nồng. 
  Trần Mạnh Hùng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Á!!!    
  Tưởng rằng gặp búi tơ hồng 
  Hóa ra một giấc còn Nồng hơn em 
  Mọi người ơi lại mà xem 
  Có ông ngủ gật bên thềm hoa viên 
  Hỏi chàng Tỷ Phú điên điên 
  Dám mang bao tải quẳng liền xuống ao.






      *** Xin lỗi Anh Hùng nhé, vì anh nhắc tới chanh nên TK cho một chút chua. Và nhờ anh Phú cho anh đi tàu thủy, đừng giận mà mai chua thêm nữa đó. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 10:07:43 bởi Triky >
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: