TRĂNG THU TÀN
lamvan 02.11.2011 02:16:24 (permalink)
0

TRĂNG THU TÀN
 
Trăng Thu tàn tình ta tan mất
Đã chết rồi liệm chết ra khơi
Tình yêu ư ? an giấc muôn đời
Nghe  trong gió lời ai u uất
 
Hồn  ai kia chập chờn  quanh  quất
Ta  bàng  hoàng níu lại cơn mê
Trong hơi  thở còn vương câu thề
Hồ thơ thẩn  tìm về nhung nhớ
 
Trăng  Thu tàn hồn ta tan vỡ
Tháng ngày buồn lặng lẽ ưu tư
Tình yêu ư ? mộng ảo phù du
Đời muôn nẻo nào ai đoan chắc
 
Duyên không nợ phải chi ta  gặp
Tìm nơi đâu suối mát yêu thương
Em đã đến  hay chỉ làn hương
Bay trong  gió hồn ta se thắt !
 
MẶCKHÁCH

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9