Nhàn Du

Tác giả Bài
Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Nhàn Du - 05.11.2011 23:04:03
Nhàn Du

Cất bước phiêu du cuối một ngày
Nhìn xem non nước thấy lòng say
Hai bên phố núi nằm im thở
Thung lũng sương mờ hương tỏa bay

Triền dốc cheo leo trèo mỏi gối
Trầm ngâm con suối mãi lung lay
Cỏ non xanh biếc quanh bờ vắng
Ai chẳng động lòng vui gió mây?

Viễn Phương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2014 13:01:39 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 23.11.2011 11:42:08
Bạn Hữu

Cái thuở giàu sang lắm bạn bè
Chiều mưa sớm nắng khối người ve
Vay cơm, mượn áo tình thân thiết
Bạc hết, tiền khô bạn ngại e

Thất thế sa cơ đời vắng lạnh
Hàn vi ai nấy cũng e dè
Nói sao. Ôi!-Cái đời đen bạc
Bạn hữu bây giờ phải chạy te ...

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 19:20:55 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 27.11.2011 11:19:25
Say !!!

Chửa chán ru mà cứ trả vay
Quê hương non nước đã vơi đầy
Núi xương cao vút tầng mây trắng
Sông máu căm hờn dâng đó đây

Ngán ngẫm trần ai mùi thế sự
Sầu đời ta uống để cho say
Chưa say, còn tỉnh còn cay đắng
Uống mãi sao hồn vẫn đắng cay

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 19:23:15 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 04.12.2011 03:22:53
Buồn Tàn Thu

Sương thu phơn phớt tỏa hương trời
Từng mảnh thu tàn bay lã lơi
Chiếc bóng hồng nhan tình mỏi đợi
Độc hành lữ khách mãi xa xôi

Tiếng buồn bay bổng không gian tận
Lộng gió heo may vọng xuống đời
Cung phím, tơ vương sầu trổi nhịp
Nghe lòng gọi khẻ ... Cố nhân ơi . !!!

Viễn Phương

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 643
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: Nhàn Du - 04.12.2011 05:09:36

Trích đoạn: Viễn Phương

Say !!!

Chửa chán ru mà cứ trả vay
Quê hương non nước đã vơi đầy
Núi xương cao vút tầng mây trắng
Sông máu căm hờn dâng đó đây

Ngán ngẫm trần ai mùi thế sự
Sầu đời rượu uống để cho say
Chưa say, còn tỉnh còn cay đắng
Uống mãi sao hồn vẩn đắng cay

Viễn Phương


Anh VP mến, YDT  tình cờ đi ngang qua mục  “Nhàn Du”  của anh và đọc được bài thơ Bạn Hữu và bài Say đã gợi cho YDT nhớ lại những cảnh mình đã từng trải qua vào những năm trước đây nên có chút mủi lòng. Xin phép anh cho YDT để lại bài thơ và rót mời anh ly "sầu tửu" nhưng là “ice wine” nên chỉ say nhè nhẹ thôi!

 
Tỉnh Say!

Cay đắng mùi đời cõi trần ai
Mượn nồng men rượu lừa hồn say
Say say, tỉnh tỉnh quên nhân thế
Sầu tửu chưa vơi … nhòa lệ cay
 
Bạn hữu thất thời thương ủi an
Người nghèo, ta khó… tình sẻ sang

Người giàu, ta tận …tình thân tận
Đen bạc, trắng tình …ôi thế gian!!!
 
Yên Dạ Thảo



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2011 08:23:08 bởi Yên Dạ Thảo >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 06.01.2012 23:26:21


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

Anh VP mến, YDT  tình cờ đi ngang qua mục  “Nhàn Du”  của anh và đọc được bài thơ Bạn Hữu và bài Say đã gợi cho YDT nhớ lại những cảnh mình đã từng trải qua vào những năm trước đây nên có chút mủi lòng. Xin phép anh cho YDT để lại bài thơ và rót mời anh ly "sầu tửu" nhưng là “ice wine” nên chỉ say nhè nhẹ thôi!

 
Tỉnh Say!

Cay đắng mùi đời cõi trần ai
Mượn nồng men rượu lừa hồn say
Say say, tỉnh tỉnh quên nhân thế
Sầu tửu chưa vơi … nhòa lệ cay
 
Bạn hữu thất thời thương ủi an
Người nghèo, ta khó… tình sẻ sang

Người giàu, ta tận …tình thân tận
Đen bạc, trắng tình …ôi thế gian!!!
 
Yên Dạ Thảo






Mến Chào Yên Dạ Thảo... Cám ơn bạn thật nhiều ly rượu ice wine thật ấm lòng lúc sang ddong6.
Cám ơn thật nhiều
Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 06.01.2012 23:43:36
Phần Tư Thế Kỷ
(1975-2000)

Hai mươi lăm năm dài
Tìm kiếm mãi tương lai
Con đường xa thăm thẳm
Đầy dẫy những chông gai

Thời gian dài đăng đẳng
Ta làm được những gì ?
Cho quê hương dân tộc
Sau thảm cảnh loạn ly

Quê hương giờ có lẻ ....
Bao kẻ vẫy vùng lên
Tìm hương dân chủ hóa
Trong ngục lạnh buồn tênh

Bốn mùa trôi thoãn thoắt
Bao ước mộng tàn mau
Thương ai hoài dun rủi !...
Trên những bước thương đau

Chân trời kia quê mẹ
Muôn dặm mịt mù xa
Khói sương mờ đôi mắt
Hun hút bóng chiều qua

Một phần tư thế kỷ
Vài đứa bạn ra đi
Dăm ba thằng còn đó
Hoài niệm khúc phân ly

Có ai về xứ Việt
Tìm hộ tôi linh hồn
Tự Do và Dân Chủ
Một thuờ bị vùi chôn

Xin nhắn về quê hương
Lời kẻ sống tha hương
" Muôn đời tôi luyến nhớ
Nước Việt Nam yêu thương "

Ngày 30/4/2000
Viễn Phương



Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 06.01.2012 23:59:00
Thanh Bình

Thanh Bình một đóa hoa xinh
Chờ xuân đua nở thắm tình nước non
Trải bao ước mộng không tròn
Quê hương ơi hỡi, mỏi mòn ngóng trông

Buồn thương canh cánh bên lòng
Nước non nghìn dặm bềnh bồng xa xôi
Đêm đêm khấn nguyện đất trời
Thanh bình non nước người người an vui.

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 17.01.2012 23:56:48
Lo Việc Cấy Cày

Bước xuống trèo lên mấy bận rồi
Chân mòn tay mỏi dạ chưa thôi
Ruộng khô cằn cỏi dầy công xới
Mạch nước khơi nguồn ắt phải bơi

Cấy gặt lâu nay bùn đất lấm
Cầy bừa tuy cũ có đâu hôi
Một mai lúa chín mùa thu hoạch
Già trẻ lo gì thiếu chổ chơi

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 18.11.2012 02:57:22

Ngõ Vắng Tình Mơ

Chiều qua ngõ vắng nhớ ngày xưa
Hẹn ước cùng em dưới bóng dừa
Hàng gió ru tình hương thắm đượm
Vầng mây lơi lã nắng vàng thưa
* * *
Hoàng hôn đan kết tình tơ rối
Đêm tối buông lơi ước mộng thừa
Gối chiếc chăn đơn hoài bến nhớ
Hỏi thầm !- Ai đó, có về chưa ?...

Viễn Phương


Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 19.11.2012 03:27:29
Song Thanh Điệp Vận

Êm-Đềm

Sừng sững đôi đồi trăng trắng trông
Hương sương lất phất lạnh cành thông
Lêu rêu vài mái tranh quanh dốc
Thung lũng êm đềm xuôi cuối sông

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 19.11.2012 03:31:09
Song Thanh Điệp Vận

Ngóng Trông

Đường trường thăm thẳm nóng lòng trông
Lớp lớp mưa đùa chẳng đặng thông
Lận đận thuyền quyên trên bến vắng
Âm thầm mỏi đợi ở bờ sông

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2013 01:52:56 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 21.11.2012 04:44:56
Gái Quê

Gái quê vừa mới năm mươi
Có đâu già chát như người than van
Chỉ là đôi chấm tàn nhang
Vây quanh nét ngọc, bên hàng mi xanh

Má hồng thì chút nhăn nhăn
Nhụy hoa hơi nhạt, hương tần ủ ê
Nếu mà ai bỏ ai chê
Thì cho đây được lượm về nâng niu ...

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 08.12.2012 01:39:42
Niềm Riêng
(Thủ Vĩ Ngâm)

Chạnh lòng thương nhớ giữa hoang hiu
Vạt nắng chiều vương chiếc bóng xiêu
Kẻ ở sầu thương tình lạnh vắng
Người đi mờ mịch chốn cô liêu

Dòng đời kia mãi còn tan họp
Lối mộng hoài mơ mặc sớm chiều
Rưng rức châu sa về lối bước
Chạnh lòng thương nhớ giữa hoang hiu

Dec, 07-2012
Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 08.12.2012 02:24:03
Trúc Xinh

Trúc xinh trúc đứng một mình
Anh thương anh đến tỏ tình trúc xinh
Trúc xinh trúc đứng làm thinh
Anh buồn anh đứng lặng nhìn trúc xinh

Trúc xinh trong nắng lung linh
Anh hòa điệp khúc ru tình trúc xinh
Trúc xinh theo gió rung rinh
Anh hoài mơ mãi bóng hình trúc xinh

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 02:40:46 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 08.12.2012 02:25:30
Chim Em Có Bán

Đàn chim voan lụa với chim trời
Ngắm đã lâu rồi, chẳng muốn thôi
Trắng đỏ đen nâu hồng ửng ửng
Bạc vàng xanh xám tím lơi lơi

Đàn chim thánh thoát đùa vui hót
Cô chủ xinh tươi thấm ngọt lời
Em bán chim nầy tôi sắm hết
Đem về chăm sóc để riêng chơi,!...

Dec,06-2012
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2012 07:04:21 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 26.12.2012 10:04:20
Thằng Nhỏ Ham Chơi

Ngần ấy bao năm tưởng đủ rồi
Cuộc đời dun rủi vẫn chưa thôi
Trồi lên thục xuống tìm phương kế
Vượt suối leo đèo sông biển bơi

Vất vả gian nan vì cuộc sống
Tay bùn chân đất chẳng than hôi
Thương thân già cả lo cầy cấy
Giận lắm thằng con chỉ biết chơi

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 03.01.2013 08:02:05
Chân Dung Vợ Tôi

Vừa mới năm mươi đã nói nhiều
Ngày ăn, đêm ngũ thích tiêu diêu
Xem qua thoáng chốc là tiu nghỉu
Ngắm mãi lâu rồi lại thấy yêu

Thuở ấy xuân về khoe dáng liễu
Giờ đây thu đến hết yêu kiều
Nằm ngồi đi đứng hơi hơi bệu
Nói thật người nghe chẳng dám điêu

Jan,02-2013
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2013 03:50:16 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 23.01.2013 06:41:12
Thương Thằng Con Nhỏ

Mở mắt hừng đông đã thấy rồi
Đôi vai chỉ có cái cày thôi
Bôn ba hai buổi mà không đũ
Lặn lội một đời đã hụt hơi

Khốn khó bôn ba mùi tục lụy
Miệt mài chen chúc tắm mồ hôi
Thương sao thằng nhỏ còn thơ thơ dại
Xóm cũ quê nhà chẳng chịu chơi

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Nhàn Du - 16.02.2013 20:44:03
Mộng Nhàn

Chửa trải sao hay cõi thế nầy
Nếm mùi tục lụy mới sầu cay
Quanh co uốn khúc đường danh lợi
Nặng nợ tang bồng phải trả vay

Tựa gối rượu nồng ta cứ nhấp
Trần gian mặn đắng để riêng ai
Tỉnh say xướng họa cùng thi hữu
Một giấc mơ tròn lại hóa hay

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:Nhàn Du - 24.08.2013 23:00:04
Ta Thán

Sáu chục, năm nay đã đến rồi
Thân già lo lắng mãi khôn nguôi
Trèo non vượt biển rời quê cũ
Lặn lội bôn ba đến xứ người

Đất hạ miệt mài cam khổ nhọc
Trời cao dun rủi tắm mồ hôi
Giận sao!-Ôi cái thằng cu tí
Chỉ biết hoài mong những chuyện chơi

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
Re:Nhàn Du - 08.09.2013 06:18:29
Giữ Mãi Tình Quê

Sóng cao mặc biển sóng cao
Ta về ta tắm cái ao quê nhà
Đâu cần lặn lội chi xa
Nửa đường mệt mỏi người ta chê cười

Dẫu sao thì cũng một thời
Cái ao nhà đã quen hơi nước mình
Dù ai quên nghĩa ân tình
Quê hương như bóng với hình trong ta

Viễn Phương