Một lần thôi

Tác giả Bài
anh_quan1963
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.11.2011
  • Nơi: Việt Nam
Một lần thôi - 09.11.2011 11:48:15
0



Một lần thôi, em hỡi một lần thôi!
Cho tôi hôn bàn tay em lạnh giá
Vẫn biết ta hai khoảng trời xa lạ
Không chung đường chung lối bước chung đôi.
Lòng khát khao trong dạ bỗng bồi hồi
Mơ ngày nao được về nơi xóm nhỏ
Biển chiều về ngập tràn trong nắng gió
Công viên buồn cùng dạo bước bên nhau.

Đau khổ nào rồi cũng phải qua mau
Trả lại ta những điều hằng mong ước
Trả lại ta những gì tìm thấy được
Cho lòng này vợi nỗi nhớ xa xôi.
Trót sinh ra, duyên phận kiếp làm người
Ngậm đắng cay không một lời oán trách
Giữ làm sao cho trái tim trong sạch?
Ngày trở về kề cận ở bên ta.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 17:12:37 bởi anh_quan1963 >