GÓC THƠ HỒNG HẠC
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 103 bài trong đề mục
honghac 13.11.2011 18:27:59 (permalink)
0

NỐI TIẾP

Bụi trúc sau hè lả ngọn trưa
Ru con say ngủ che tàu dừa
Mê cau bà quạt cháu yên giấc
Cháu lớn lên đường người tiễn đưa

Vác súng lên vai đi giữ làng
Tuổi vừa thôi lớp đỏ khăn quàng
Chỉ là chú lính nhỏ nhoi chút
Cũng dáng hiên ngang tiến bước đàng

Quê hương dòng chảy nặng phù sa
Tình thắm duyên quê vẫn mặn mà
Bờ cõi Hùng Vương vua sáng lập
Cháu con nối tiếp chí ông cha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 22:44:13 bởi honghac >
#16
    honghac 14.11.2011 18:14:57 (permalink)
    0

    NHỚ QUÊ HƯƠNG

    Bóng biển chiều nay bóng biển buồn
    Trùng khơi gợn sóng cánh buồm buông
    Pha mà sắc nước trời lam biếc
    Lấp ló vầng trăng khuyết gió luồn

    Bên trời quê cũ em còn mơ
    Cánh Én tình thơ mấy đợi chờ
    Bao giờ về lại Nhạn thương nhớ
    Hương thầm hoa bưởi vút ngọn cờ

    Khoác áo chinh y ra chiến trường
    Giữ gìn bờ cõi quê nhà vương
    Ánh lên màu mắt trong hơi thở
    Khói thuốc vàng tay ... sắc Hạ thương

    Em gái làng bên vun líp cà
    Xới vuông đậu, bắp chờ ra hoa
    Hàng tre măng mọc cạnh hầm lóc
    Chờ anh về lại tát đìa nhà

    Đêm tối trời mưa bắt ếch vườn
    Cháo hành chấy mở thêm lọ tương
    Cả chòm xóm lại người vài bát
    Ngào ngạt thân thương cuộc đời thường

    Đứng trên tàu biển nhớ về em
    Nhớ dáng mẹ cha nhớ mái trường
    Nhớ lắm quê mình mùa lúa mới
    Hương thơm bà thổi nồi cơm thương

    honghac


    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 00:47:58 bởi Viet duong nhan >
    #17
      honghac 15.11.2011 18:19:33 (permalink)
      0


      ƠN ĐỨC CÔ THẦY


      Con kính lên thầy một bó hoa
      Con dâng cô đóa hồng làm quà
      Tình thương yêu mến con dành trọn
      Ơn nghĩa cô thầy dạy dỗ mà
      Khắc cốt ghi lòng dù bước xa
      Vẫn luôn nhớ mãi nơi quê nhà
      Thầy cô ban bảo trau dồi mãi
      Công đức ơn dầy như mẹ cha
      #18
        canh dong hoang 15.11.2011 18:40:41 (permalink)
        0
        Chia bánh

        Cái bánh mà chẻ lèm bo
        Bo phần lủm hết ,chu cho còn gì
        người chi khôn qué thế nì
        vậy mừ léng phéng rù rì ghé ni



        em ghé đồng que
        #19
          honghac 16.11.2011 00:50:53 (permalink)
          0


          LỠ GIẤC MƠ HOANG

          Em mới lớn nên chưa yêu gì hết
          Hổng hiểu gì nên chẳng biết chi yêu
          Chân sáo chiu chít quẩn quanh chiều
          Theo anh đấy nũng nịu đòi quà Tết

          Em mới lớn mắt tròn ngơ ngờ nghệch
          Chẳng hiều gì cứ nghếch mỏm vẩu môi
          Thường hờn anh giận lắm lắm đấy rồi
          Mỗi lần gặp cong môi xì xì "xí !"

          Em mới lớn nên không còn nhỏ bé
          Cái lưng chừng vừa lớn hơn tí ti
          Nên hành anh vì tính nết dị kì
          Lúc thương lắm khi ghét thì cũng dữ

          Đọc thơ anh em tập tành con chữ
          Làm thơ tình giông giống tựa như anh
          Nhưng gom đi góp lại chữ chạy quanh
          Nên chẳng giống thơ anh chút nào hết

          Em mới lớn mắt thơ còn ngờ nghệch
          Hổng hiểu gì trắc ẩn ở lòng anh
          Có một điều em hiểu anh hiền lành
          Muốn tốt lắm cho đứa em khờ dại

          Em mới lớn chưa hiểu gì cả thảy
          Cứ vô tư nói ghét hờn anh luôn
          Chẳng hiểu gì khi anh ngắm trăng suông
          Tay vàng thuốc khói quyện vòng lảng vảng

          Em mới lớn chưa hiểu tình lãng mạn
          Một chữ yêu khó hiểu hỏi anh nhiều
          Quá vô tình khi mắt anh đăm chiêu
          Em lại nói anh thiu thiu buồn ngủ

          Từ dạo ấy anh dấn thân lữ thứ
          Em không còn tuổi bé lên năm
          Bây giờ đây mỗi độ nhìn trăng rằm
          Em tập ngắm nghiêng vành trăng mơ mộng

          Đêm chơ vơ còn anh bên trời lộng
          Ngồi suy tư dưới gốc cội thông buồn
          Điếu thuốc tàn theo canh vắng mù sương
          Anh đốt lở* trái sầu muôn vừa rụng

          honghac

          (* lở loét)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2011 01:50:22 bởi honghac >
          #20
            honghac 19.11.2011 17:45:14 (permalink)
            0


            Trích đoạn: canh dong hoang

            Chia bánh

            Cái bánh mà chẻ lèm bo
            Bo phần lủm hết ,chu cho còn gì
            người chi khôn qué thế nì
            vậy mừ léng phéng rù rì ghé ni



            em ghé đồng que



            @ Hi hi hi ... " cái bánh chẻ làm 3" à ? Em ghé vườn que xem anh tre hát bài "chia trái trứng cá" nè :

            Nhành Cây Trứng Cá

            Tác giả: Vinh Sử

            Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá
            Để khi vô trường chia trái cho nhau (cho em)
            Hương trái mê ly, hai đứa xù xì (tù tì)
            Cô giáo phạt quỳ em lệ hoen mi

            Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá
            Để chơi chung trò em giả cô dâu
            Nhưng bỗng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu
            Nghe trĩu nặng sầu không gặp cô dâu

            Ôi ! Nhành cây trứng cá ...! Tuổi thơ mau quá ...
            Em đã đi rồi, theo dấu chim trời !
            Ôi ! Nhành cây trứng cá ... Giờ xơ xác quá ...
            Nhung nhớ một người ngày tháng khôn nguôi ...

            Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá
            Vắng em bây giờ chia trái cho ai !
            Mưa vẫn mưa ngâu, anh thẫn thờ sầu
            Qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu ...!
            #21
              honghac 19.11.2011 18:31:58 (permalink)
              0

              KÍNH DÂNG HOA NGÀY TẾT THẦY

              Một sáng tinh mơ khắp ngỏ đường
              Dâng hoa thầy nhớ cô thân thương
              Dạy ta từng chữ i - tờ học
              Những tháng năm dầy kiến thức trường

              Một năm ta lớn lên từng lớp
              Qua hết vở lòng, ba, bốn thường
              Lên đến lớp năm là cuối cấp
              Trò đi để lại thầy cô thương

              Những năm Trung học cơ sở đấy
              Sáu, bảy cũng dần tám, chín xong
              Cố gắng cùng nhau thêm một cấp
              Nắm tay ta bước tiến chung đồng

              Cấp cuối Phổ thông đầy ý nghĩa
              Thầy cô, công đức khắc ghi lòng
              Ngày hai mươi tháng mười một nhớ
              Thành kính dâng hoa ơn biển đông

              Đại học ra trường ta vẫn vậy
              Mỗi năm về lại mái trường đây
              Thăm thầy cô cũ xưa từng dạy
              Mong ước trò ngoan thành đạt tài

              Bó hoa hồng đỏ kính dâng lên
              Kính chúc tuổi nghề thầy vững bền
              Tay khéo trồng người bao thế hệ
              Trăm năm sự nghiệp tiếng vang rền

              honghac
              19/11/2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 18:33:42 bởi honghac >
              #22
                honghac 22.11.2011 00:30:16 (permalink)
                0
                NHỚ ƠN THẦY CÔ
                 
                Xuân sang về lại thăm thầy
                Tóc sương muối tuyết dáng gầy thầy cao
                Tiếng thầy con nghe nao nao
                Giọng êm vọng lại thuở nào thân thương
                 
                Bao năm dầu dãi nắng sương
                Cầu kiều thầy đắp đoạn đường con qua
                Quá giang bụi phấn trắng hòa
                Vào trong tri thức thành nhà tài danh
                 
                Thăng trầm thầy bước độc hành
                Dắt dìu đàn lớp tiến nhanh lên đường
                Con đi thầy vẫn ở trường
                Tiếp đưa khách mới sông thương vào bờ
                 
                Cả đời tằm rút ruột tơ
                Kéo vàng sợi chỉ ước mơ cho người
                Con thuyền thầy chở bao đời
                Sóng to gió lớn trùng khơi thầy chèo
                ...
                 
                Tết nay con gửi về thầy
                Lòng tri ân nhớ ơn thầy công cô
                Làm đò đưa khách lên bờ
                Chở bao nhiêu lớp ước mơ thành người
                 
                Trồng người đẹp quá thầy ơi
                Đất nước hùng vĩ sáng tươi nhân tài
                Gom từng con chữ thành bài
                Gửi vần thơ nhớ ghi hoài công Ơn
                 
                #23
                  honghac 22.11.2011 00:31:46 (permalink)
                  0
                   
                   
                  HOÀI THƯƠNG KỈ NIỆM
                   
                  Mơ trở lại con đường xưa thân ái
                  Chiếc cặp da chứa nặng tương lai
                  Ngày hai lượt trên quãng đường dài
                  Đường phố thị me bay vướng tóc
                   
                  Mơ trở lại con đường xưa đi học
                  Nắng hanh vàng quán cóc ly chè xanh
                  Có những chiều tránh mưa chạy loanh quanh
                  Tìm chỗ trú ta lần đầu quen biết
                  Mơ trở lại ngày xưa thân thiết
                  Ôn bài thi mãi miết đến quên giờ
                  Rồi báo tường tập tành sáng tác thơ
                  Những vần chữ ngu ngơ nghe vụn dại
                   
                  Mơ trở lại chỉ là mơ thôi đấy
                  Bánh thời gian có quay ngược lại bao giờ
                  Băng ghế sầu nay vắng tuổi ngày thơ
                  Để ta cứ mơ giấc mơ hồng mãi
                   
                  Mơ Hạ về trèo cây phượng hái
                  Nhánh bằng lăng tím sải cả sân trường
                  Băng ghế dài chờ dịu nắng thân thương
                  Chở nhau đến ngỏ đường về kịp tối
                   
                  Mơ áo dài trắng tinh khôi phất phới
                  Trong gió mai mùi áo mới thơm hương
                  Cùng dung dăng dung dẻ ta đến trường
                  Lớp bụi phấn bay vương bờ tóc mỏng
                   
                  Nay đã xa khung trời xưa thơ mộng
                  Vẫn mơ hoài dáng nhỏ đọng không phai
                  Chiều trông về xưa nhớ mắt cay cay
                  Mi ướt đẫm chảy dài theo kí ức ...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 00:37:23 bởi honghac >
                  #24
                    honghac 22.11.2011 00:33:53 (permalink)
                    0
                     
                    CHÚC TẾT THẦY CÔ
                     
                    Thời gian cứ xuôi dòng trôi tới mãi
                    Chẳng bao giờ dừng lại đợi ta đâu
                    Mái tóc thầy từ xanh chuyển màu nâu
                    Rồi lốm đốm hoa râm vài sợi bạc
                     
                    Ta mỗi năm lên dần từng lớp học
                    Theo mùa Xuân bấm đốt lần ngón tay
                    Tết vừa qua, Tết nữa … Tết năm nay
                    Ta cao lớn lớn hoài theo năm tuổi
                     
                    Có thề giờ thầy quên biệt hiệu “Cuội”
                    Hay họ Phùng tên lót Thái, chữ An
                    Bởi trò nhiều hàng lớp lớp đàn đàn
                    Làm sao thầy nhớ nổi trong tấc gan hội ngộ
                     
                    Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ
                    Có thể bây giờ cô đã quên tên em
                    Đứa học trò cô răn dạy kẹp kèm
                    Và nhắc mãi cố gắng thêm hơn cái giỏi
                     
                    Có thể bây giờ thầy quên em tên gọi
                    Vì học trò nhiều làm sao nhớ hết đây
                    Có một điều thầy nhớ tấm lòng dầy
                    Mỗi năm Tết trông trò về đầy thăm trường cũ
                     
                    Có thể bây giờ cô quên em đấy chứ
                    Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết tên
                    Xa trường rồi em đi biền biệt … trời mông mênh
                    Chỉ nhớ nét mặt, miệng cười, ánh mắt … ngày còn ngồi trên ghế học
                     
                    Rồi mỗi năm khi nhìn hoa nắng trên triền dốc
                    Tiết giao mùa mấy độ Xuân nhớ thêm
                    Cũng có thể bây giờ cô đã quên em
                    Vì học trò nhiều quá làm sao cô nhớ hết
                     
                    Ngày ấy, xa trường em đi biền biệt
                    Hằng năm ngày Tết thầy, em cũng nhủ về thăm
                    Nhưng năm qua, năm nay và cả sang năm
                    Vì nhiều việc em chưa về thăm một dạo
                     
                    Con chiên hiền cầu kinh chiều xóm đạo
                    Tiếng chuông chùa gõ mõ ngày công phu
                    Nơi xứ người tuyết trắng phả sương mù
                    Băng đóng lạnh lòng xa quê lại chạnh
                     
                    Em lâm râm dù không rành kinh thánh
                    Chưa một lần học đạo cũng nam mô
                    Chấp đôi tay em kính nguyện chúc thầy cô
                    Hưởng cái Tết vô bờ vui vẻ nhất
                    #25
                      honghac 22.11.2011 00:35:50 (permalink)
                      0
                       
                      NHỚ VỀ BẠN CŨ TRƯỜNG XƯA
                       
                      Trông mù xa sóng gợn trùng dương
                      Ta nhớ quá sân trường ngày xưa học
                      Những dãy lớp có hành lang nối dọc
                      Hai lượt đi về ta đọc tiếng thân thương
                       
                      Ta đi rồi mấy mùa Thu thay lá
                      Hẹn ngày về mà nay vẫn còn xa
                      Những mùa Đông bên này tuyết sương pha
                      Ta nhớ quá quê nhà tuổi thơ ấy
                       
                      Mặt biển xao vẫn chan hòa sóng dậy
                      Kỉ niệm xưa vẫn thấy trong giấc mơ
                      Niềm thương ơi gửi vào mấy vần thơ
                      Nhời cánh gió tới bờ thương dành trọn


                      Sân trường nay lá bàng có thay non
                      Ngày ta đi bụi còn vương màu thẫm

                      Ta đi rồi, bạn cùng ai nhặt Hạ
                      trắng
                      Mà thuở nào chung ép phượng vào thơ


                      Trong giấc mơ ta ước về hiện tại
                      Luôn vẫn là mãi mãi tuổi vô tư
                      Để ta còn nhặt cánh phượng ghép thư
                      Hình đôi bướm giờ còn trong khung lộng
                       
                      Ta ước mơ khi ta về ai đứng ngóng
                      Nơi cổng trường Hạ nắng đỏ yêu thương
                      Có bạn bè trèo hái hoa phượng hường
                      Kết vương miện ta cài lên mái tóc

                      Ta ước mơ ngày trở về ngày học
                      Giữa bạn bè thân ái nối vòng tay

                      Cùng nô đùa nói cười vui tình đầy

                      Ta mơ ước một ngày ta về lại

                      Ta nhớ hoài ngày đầu đến lớp đấy

                      Tranh bàn trên hai đứa cãi dậy trời
                      Nay xa rồi mỗi đứa đến một nơi
                      Cái ngỏ rẽ cứ xa dần lối mãi

                      Giờ nào chơi, giờ nào học – thầy dạy
                      Vậy mà trò thỉnh thoảng chẳng nghe lời 
                      Núp sau lưng bạn trước khúc khích cười

                      Tay len lén chuyền gói me dầm muối ớt


                      Theo dòng trôi người dọc đời xuôi ngược

                      Hương vị xưa chua mặn cay b
                      ờ môi
                      Cứ theo ta bước đường dài nhớ ơi
                      Giờ giở lại giọt thương rơi lả chả

                       
                      Nhớ trường xưa thầy cũ bạn quê nhà
                      Mà bước chân viễn xứ mãi còn xa
                      Chiều mù sương mưa ướt mắt chan òa
                      Lòng thổn thức giọt sa ôn kỉ niệm ...
                       
                      #26
                        honghac 03.12.2011 03:45:54 (permalink)
                        0
                        Thật là hú vía thơ rơi
                        Mắt nhắm mắt mở để nơi thơ ... thờ
                        Hú hồn chạy tuốt lên bờ
                        Kẻo con cá sấu nó quơ đớp ... liền ...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 22:09:07 bởi honghac >
                        #27
                          honghac 03.12.2011 22:14:30 (permalink)
                          0


                          Chiều nay bóng trắng chảy qua
                          Hạ thương nhường bước trăng ngà mùa Thu
                          Vi vu đông đón sương mù
                          Người theo dòng chảy Xuân du tuổi lành
                          #28
                            honghac 17.12.2011 19:33:41 (permalink)
                            0


                            KHÚC NHẠC ĐỢI MÙA XUÂN

                            Khúc nhạc đợi mùa Xuân
                            Cho hai đầu nửa nhớ
                            Hợp vần phân ý thơ
                            Vọng dư âm muôn thuở

                            Bên này đàn vẳng tiếng
                            Bên kia nhịp so dây
                            Gót chân em miên viễn
                            Anh đợi bóng ngàn mây

                            "Ta hai đầu nỗi nhớ" (ngocduythanh đã viết)
                            Xuân nay còn mộng mơ ?
                            Tình anh còn muôn thuở ?
                            Em còn nhớ câu chờ ?

                            Bánh thời gian quay vội
                            Xuân đàn khúc trong tôi
                            Em xưa kia về lại
                            Hay còn mãi xa vời

                            Gửi em - một người xưa
                            Đàn khúc nhớ mấy mùa
                            Nốt bổng trầm vi vút
                            Én thúc giục Xuân đưa

                            Tình xa ai còn mộng
                            Đàn vẳng tiếng chờ mong
                            Mấy mùa thương lắng đọng
                            Xuân này nữa chờ mong

                            honghac
                            17.12.2011


                            #29
                              honghac 17.12.2011 20:25:45 (permalink)
                              0


                              DÒNG TRÔI

                              Đầu nguồn dòng chảy êm đềm
                              Nước ròng nước lớn dỗi thêm bến bờ
                              Bờ sầu dòng xoáy lở mơ
                              Bờ thương bồi đắp ánh tơ sa phù

                              Gợn buồn gió thổi vi vu
                              Lao chao mặt nước hình thù vỡ tan
                              Lục bình trôi giữa mênh man
                              Sóng đưa lẫy nước lan sang bập bềnh

                              Thuyền trăng chao đảo mông mênh
                              Nửa vầng khuyết lạnh nửa bên ẩn chìm
                              Mây sầu tím lịm đứng im
                              Lơ thơ cánh Nhạn lạc tìm bạn thương
                              ...
                              honghac
                              17.12.2011
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9