Trang xướng cho thơ Đường,

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 29 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 07.11.2012 00:08:19
0
http://www.giaoduc.edu.vn/upload/image/2012/06/22/chu-muu.jpg



ƯƠM MẦM CÂY ĐỨC
---*---

Trọn đời phấn bụi tóc sương sa
Bục giảng trồng người đẹp ý ta
Gắng lái đò ân về bến đợi
Cố chèo thuyền nghĩa tới bờ nhà
Ươm mầm cây đức cho dân tộc
Gieo hạt giống tài tặng quốc gia
Trọng đạo tôn sư tâm tỏa sáng
Tình trong giáo án ngát hương hoa.

6/11/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2012 00:09:37 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 09.11.2012 19:49:13
0
VẬY NÊN KHÔNG
(họa CÓ KHÔNG của Nguyễn Thành Tài)

Tái ông thất mã kể như không
Ngựa mới về theo cũng thấy không
Không vậy vô ưu hơn kẻ có
Có mà hữu sự kém người không
Ở đời mấy kẻ không ham có
Việc thế bao lần có lại không
Có cũng như không thà chẳng có
Không mà giống có vậy nên không.

Lá chờ rơi 26/10/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 20:11:07 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 11.11.2012 05:05:02
0
Khá nhiều điều nhảm nhí rẻ tiền lẫn dối trá đang diễn ra hằng ngày nơi lĩnh vực sân khấu phổ thông hiện nay khiến ít ai còn quan tâm tới nó. Chính vì vậy, sự kiện nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) tổ chức bán đấu giá cho mục đích từ thiện chai rượu có giá vốn 4 triệu đồng VN, kèm theo lời hứa " khuyến mãi" thêm một nụ hôn từ chính mình
“ Phản cảm hình ảnh sư thầy bị “khóa môi” trên sân khấu” của tác giả Minh Mẫn, đăng trên Kienthuc.vn.com:


Hôn khuyến mãi

Lạc quyên gây quỹ mới gần đây
Khán giả năm châu thấy cảnh này
“Pháp Định” hôn môi ôm nghệ sĩ
“Vĩnh Hưng” khóa miệng nựng sư thầy
Lấy tiền bá tánh làm điều gở
Mua rượu hư danh dựng tiếng đầy
Mạt pháp trần gian đời tội lỗi
Hồng chung cành báo…kiếp lưu đày

Vancali 11.10.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 07:45:17 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 12.11.2012 22:48:02
0

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC




KINH MỜI THƯỞNG THỨC NHẠC GIẢI BUỒN

Trả lại cho em
Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn



TRẢ LẠI CHO NHAU
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Trả cả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Trả trọn vòng tay tuổi học trò
2006




Bấm Vào LINK dưới để nghe nhạc



http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gX6PTy5VRr

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D0FC5E9A8015409588EF52E210AFC7D5.JPG[/image]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 12.11.2012 23:28:35
0

THU SẦU

Thờ thẫn trông vời cánh nhạn bay
Người ơi thương nhớ mắt môi gầy
Xám vương tâm mộng duyềnh sông nước
Tím lặng linh hồn não cỏ cây
Biệt bóng mùa xa đau đớn tháng
Tạnh lời tiết cũ xót xa ngày
Thu phai sắc lá sầu thương hận
Chấp chới ân tình sóng sánh lay

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2012 23:39:53 bởi Hansy >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 13.11.2012 13:26:14
0
THƠ ĐƯỜNG PHỔ NHẠC
THƠ: Trần Mạnh Hùng
PHỔ NHẠC: Nguyễn Hay
Ca sỹ: Thanh Tuấn


Thưởng thức nhạc xin lick vào link Nhạc cũa tui

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cIXFHZ0kgA


DÁNG XUÂN
Anh nhớ em, yêu quá dáng xuân
Áo dài lộng gió ngát hương xuân
Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
Thương biết bao nhiêu lời chất phát
Nhớ chưa trọn cả nét tình xuân
Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
Anh nhớ em như hoa nhớ xuân
Trần Mạnh Hùng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/FC69117B0524402BA64C0E92F6905930.jpg[/image]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 13.11.2012 14:26:41
0
THUYỀN VÀ BẾN

Có xa thuyền vẫn ngoái môi mềm
Thương bến đong chờ xót dạ đêm
Thuyền ái đâu nào phai sắc nhớ
Bến tình chi dễ nhạt lòng quên
Dẫu hay phiêu lãng cùng thuyền mộng
Vẫn ước hồi đầu với bến duyên
Giữ nhé bến ơi tình nồng mặn
Để cho thuyền ấy khỏi lo phiền

HANSY





Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 13.11.2012 15:46:32
0
Kính Gởi Quý bạn để thưởng thức một bài NHẠC TOÀN BẰNG


Mơ màng

Thơ: Trần Mạnh Hùng
Nhạc: Nguyễn Hay
Ca sĩ trình bày: Thanh Tuấn


Nghe nhạc xin mời bấm vào link NHẠC CỦA TUI" dưới:


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1o1vTPU7EH


Mơ màng
Ca sĩ: Thanh Tuấn

Trăng đêm cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mùa thu thê lương hong vàng nơi nơi.
Cây khô buồn thiu xuôi theo giòng đời.
Em cười ngây thơ mê say tình người.

Ta cười vu vơ thương tâm tràn đầy.
Yêu em hôm nay mong gì ngày mai.
Vì em mau quên đôi mình bơ vơ.
Vì em trong mơ chia tay từng giờ.

Tình tôi trao em lòng tràn tin yêu.
Tình tôi trao em nồng cay hồn xiêu.
Yêu em chân tình, yêu em mơ màng.
Người tình tôi ơi!!! Yêu em nồng nàn.

Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi.
Mưa thu như sương giăng mờ nơi nơi.
Tình em trao tôi từng ngày xa xôi.
Tình em trao tôi hằng đêm bùi ngùi.

Rừng thu năm xưa mơ mờ hơi sương.
Tình yêu đầu đời lời thề tơ vương
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97B8F51D4EC04BF6959BFBEA7F218D25.jpg[/image]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 13.11.2012 18:24:54
0
CHIÊM NGHIỆM

Mở mắt chào đời tay trống không
Giã từ cõi thế cũng mình không
Can chi mê dạ hoài tham có
Phải biết tỉnh hồn luôn phớt không
Hễ thấy chớ cho rằng ấy có
Dầu xa đừng tưởng nọ là không
Cảm tình chân thật không rồi có
Sống đẹp chi màng có lẫn không

HANSY





Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 15.11.2012 16:07:37
0



20-11-2012
NHỚ ÂN SƯ


Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Nhớ người khai sáng dệt điều hay
Rèn tâm nhớ mãi yêu ghê đó
Dưỡng trí thương hoài nhớ lắm thay
Nhớ phấn buông lơi trên mái tóc
Tìm trang nhớ đọng giữa hồn ai
Đất trời thay đổi lòng y nhớ
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy

Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Tâm lòng nhớ đượm tỏ cùng ai
Nhớ sao bài giảng thơm yêu vậy
Thương bấy ân tình dậy nhớ thay
Bụi trắng bay bay đơm tuổi nhớ
Bảng đen lóng lánh nhớ lời hay
Chao ôi mùa nhớ về như suối
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy

HANSY


Chúng ta cùng nhau viết lời tri ân Thầy Cô, bạn nhé!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2012 16:25:34 bởi Hansy >

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 20.11.2012 08:42:32
0







NHỚ ƠN THÀY CÔ
---*---

Kiến thức thày cho chất kín đầu
Ngẫm suy năm tháng nhớ ơn sâu
Lễ nghi gia giáo rành từng ý
Chữ nghĩa tinh thông tỏ mọi câu
Xuất chúng đem tài xây nước mạnh
Hiền nhân lấy đức giúp dân giàu
Suốt đời ghi tạc công người dạy
Trí tuệ trò mang nối nhịp cầu.

18/11/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 20.11.2012 10:47:50
0




20-11-2012
NHỚ ÂN SƯ


Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Nhớ người khai sáng dệt điều hay
Rèn tâm nhớ mãi yêu ghê đó
Dưỡng trí thương hoài nhớ lắm thay
Nhớ phấn buông lơi trên mái tóc
Tìm trang nhớ đọng giữa hồn ai
Đất trời thay đổi lòng y nhớ
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy

Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy
Tâm lòng nhớ đượm tỏ cùng ai
Nhớ sao bài giảng thơm yêu vậy
Thương bấy ân tình dậy nhớ thay
Bụi trắng bay bay đơm tuổi nhớ
Bảng đen lóng lánh nhớ lời hay
Chao ôi mùa nhớ về như suối
Đi hết mười phương vẫn nhớ thầy

HANSY



Tạ ơn thầy

Thành nhân có được tạ ơn thầy
Năm tháng người rèn kiến thức hay
Lắm bận trau giồi tâm cố sửa
Bao lần mài giũa chữ tìm thay
Đầu xanh hiếu học vui lòng mẹ
Tuổi ngọc sang giàu đẹp mắt ai
Nhất nhật vi sư đời nhắc nhở
Thành nhân có được tạ ơn thầy

Thành nhân có được tạ ơn thầy
Đỗ đạt huy hoàng nhớ đến ai
Nghĩa mẹ ghi tâm tình mãi nhớ
Ơn người khắc cốt nghĩa nào thay
Ngàn năm miệng thế ,thi hành giỏi
Suốt kiếp bia đời, đối xử hay
Mười một hai mươi ngày trọng đạo
Thành nhân có được tạ ơn thầy

Vancali



VẪN LÀ THẦY

Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy
Đã dạy cho mình biết cái hay
Chữ đó nghĩa kia nên nhớ lấy
Câu này cụm nọ đáng dùng thay
Cố công học hỏi đừng quên sách
Gắng sức trao dồi chớ nhượng ai
Tôn kính thầy cha là bổn phận
Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy.

Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy
Học giỏi thời đâu ngán gặp ai
Trên bảng thầy ghi tình tiết đủ
Tỉnh tâm trò nhớ dễ dàng thay
Tìm trong hổn độn bao điều phải
Nhận biết tinh tường những việc hay
Kiến thức thầy cho luôn quí báu
Tiếng xưa nửa chữ vẫn là thầy.

Lá chờ rơi



ƠN THẦY

Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thầy
Ơn mãi công người dạy dỗ hay
Rèn đức tu tâm tròn chữ nhẫn
Luyện tài dưỡng dục chọn từ thay
Tuổi hồng ham học vui cha mẹ
Sức trẻ hay làm hợp ý ai ?
Nhất mực tôn sư nhân đã dạy
Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thày.

Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thày
Chức lớn quyền cao đáp nghĩa ai ?
Công mẹ ân dày ghi tạc dạ
Ơn cha nghĩa nặng chẳng gì thay
Ngàn đời một chữ “thày” tôn kính
Vạn kiếp từ “sư” ý tuyệt hay
Kiến thức người cho là vật báu
Sáu mươi tuổi lẻ chửa quên thày.

Tuyen45



TRẢ ƠN THẦY

Làm người cần phải nhớ ơn thầy
Dạy dỗ cho ta những lẽ hay
Lớn tuổi sức mòn nên mắc bệnh
Về già lực yếu dễ đau thay !
Khi còn mạnh khỏe không con cháu
Lúc sụp suy rồi chẳng một ai
Trước cảnh cơ hàn và khó nhọc
Ta nên tìm cách trả ơn thầy

Ta nên tìm cách trả ơn thầy
Tiếng đến lời ra cũng mặc ai
Được giúp cho thầy qua hoạn nạn
Là mình đã thực hiện điều hay
Làm người biết hiếu ơn nhân nghĩa
Báo đáp công thầy tốt lắm thay !
"Nhất tự vi sư" lòng phải nhớ
Muôn đời vẫn mãi tạc ơn thầy

.....LEHONG.....



NGHĨA THẦY CÔ

Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy
Cho con được học những bài hay
Tình thương rộng rãi vô cùng đó
Nghĩa cử bao la phước hạnh thay
Ngói đỏ phượng rơi trong nắng sớm
Sân trường trống dội giữa lòng ai
Bốn phương tung cánh về muôn ngã
Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy

Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy
Sách đèn giảng dạy rạng ai ai
Công lao khó nhọc ôi thương lắm
Tâm trí hao mòn nghĩ tội thay
Giáo án soi đường bao nẻo tốt
Phấn thơm hướng dẫn mọi điều hay
Thời gian dần lướt ngày xưa ấy
Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy

ChieuLinhAnh



MÃI MÃI ƠN THẦY

Nghĩa tình lớn rộng của Cô Thầy
Năm tháng ôn hoài những chuyện hay
Phước đại xây thành vui mộng lắm
Đức trường rải khắp đẹp đời thay
Thi thư in dấu vang lòng thế
Văn sách lưu truyền dậy dạ ai
Mãi mãi trong tâm ghi nhớ nhé
Nghĩa tình lớn rộng của Cô Thầy

Nghĩa tình lớn rộng của Cô Thầy
Bốn cõi vang lừng chẳng kể ai
Lời dạy ghi lòng sao chép nhớ
Câu răn khắc dạ lạ lùng thay
Bảng đen lưu thế muôn điều tốt
Phấn trắng khuyên đời vạn khúc hay
Bán tự vi sư nào lãng được
Nghĩa tình lớn rộng của Cô Thầy

HANSY





Cám ơn các Huynh Đệ Tỷ Muội đã cùng nhau kính dâng lên Thầy Cô chúng ta những đóa hoa lòng tươi thắm nghĩa tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 15:25:34 bởi Hansy >

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 23.11.2012 22:39:39
0
DÂN CHỜ
---*---

Cờ tàn pháo kép rõ gian tà
Thế cuộc đảo điên tỏ địch ta
Trong bọc giao găm người đã biết
Túi tham quan nhũng mặt lòi ra
Đấu tranh quyết liệt vì dân tộc
Mặt trận vô hình giữ nước nhà
Cán bộ dân chờ tay vững lái
Con thuyền cách mạng cập bờ cha.

23/11/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 12:45:32 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 27.11.2012 22:29:56
0
XÓT THƯƠNG
---*---

Đêm đông giá lạnh làm sao ấm
Lót ổ rạ rơm êm tựa gấm
Con trẻ vùng sâu sống cực thân
Ông bà dân thượng lòng suy ngẫm
Thừa tiền bao đứa vẫn tham vơ
Nghèo túng nhiều người không kẻ ngắm
Thương xót đồng bào hận mọt sâu
Nước non lắm cảnh còn thê thảm.

26/12/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 22:47:37 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 28.11.2012 22:21:45
0
TÌNH NHỚ

Nhớ nhung vò võ suốt canh thâu
Sao mãi hương yêu vấn vít đầu
Cái lúc mơ nồng ngan ngát điệu
Nào khi tình ngọt sẽ sàng câu
Tưởng là trọn kiếp luôn thơm mộng
Đâu biết vài trăng đã nhuốm sầu
Tha thắt ơi lòng xao xác nhớ
Vin rèm lặng tưởng tự hoài lâu

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 22:22:55 bởi Hansy >

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 29.11.2012 17:28:15
0
http://www.xqbase.com/pub/board.php?fen=3aka3/4h4/9/6p2/9/9/9/E2A5/pppcK4/rcrphAE2w%20-%20-%200%201%20&size=2&board=12&pieces=1

VÁN CỜ THẾ CUỘC
---*---

Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem
Suy ngẫm nước đi thấy tối đen
Tướng sĩ vênh vao quân hoảng loạn
Pháo xe xếp xó cổng cài then
Què chân mã tượng đâu hồi kịp
Gẫy giáo tốt điều đã mấy phen
Vỡ trận bình hùng không lối chạy
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem.

28/11/2012
Tuyen45

alt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 17:31:11 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 02.12.2012 14:44:13
0
LIÊU TRAI

Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương

HANSY





tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 05.12.2012 13:45:22
0
LƯỠI KHÔNG XƯƠNG
---*---


Cái lưỡi xưa nay vẫn thiếu xương
Cứ luôn lươn nẹo lách nhiều đường
Thay đen sảo trá bà còn ghét
Đổi trắng lộn sòng mẹ chẳng thương
Bởi vậy láng giềng không kẻ thích
Cho nên hành xóm sợ người ương
Bạn bè xa lánh còn cô lập
Huynh đệ quay lưng chuyện lẽ thường.

5/12/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 06.12.2012 01:55:59
0
VỌNG ÂM

Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Mà nghe quạnh vắng nỗi niềm căm
Mùa đi nhặt sắc hồn vương nhớ
Tuổi rớt phơi sương lệ đóng tầm
Gác cũ run lòng đau phách mộng
Đàn xưa líu giọng bặt hòa âm
Tình ơi chấp chới về đâu tá
Buông tiếng than đời chắng bóng râm

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2012 01:57:10 bởi Hansy >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 13.12.2012 10:21:44
0

TẤM LÒNG
Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
Tình yêu xin gởi lại hư không
Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
Nhớ thuở kề vai chớm nụ hồng
Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
Ghi lại nơi đây một tấm lòng
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0E151FC44BC548F79B566A43CCE2D152.jpg[/image]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 13.12.2012 18:12:11
0
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG

Thế sự luân hồi có biến không
Chiêm bao thấy có sực ra không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hóa không
Phước lớn tu tâm luôn được có
Thiện to dưỡng tánh chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không như có
Mặc kệ người đời có với không

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2012 18:14:22 bởi Hansy >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 14.12.2012 08:51:48
0
Còn hơn mười ngày là lễ Noel rùi , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc dưới hồng ân thiên chúa.


Noel 2012

Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời

Vancali 12.13.12



[/centerdư
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 15.12.2012 08:23:41
0
sorry !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2012 08:29:01 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 16.12.2012 16:07:48
0
VỌNG KHÚC

Lụa vàng ta trải đón mơ về
Chớ quá bước lòng kẻo mộng khê
Sáu khắc bâng khuâng nào chịu nãi
Năm canh tha thắt thể chi nề
Lang thang giữa cõi rong tình cuộn
Lững thững bên đời dậy sóng mê
Thơ thẩn trăng ngà đan vọng đượm
Người đi tim nhớ mãi ươm thề

Người đi tim nhớ mãi ươm thề
Kỷ niệm góc tình dỗ gợn mê
Xa xót dậy trời không tiếc lặng
Chắt chiu trĩu gánh cũng cam nề
Tưởng là chia biệt thời xa vắng
Đâu biết say mèm dẫu ngọt khê
Thôi lỡ giao đời trên bến cũ
Lụa vàng ta trải đón mơ về

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2012 16:14:15 bởi Hansy >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 18.12.2012 11:17:24
0
KÍNH MỜI

QUYẾT CAO BAY

Sắp về năm mới nữa rồi đây
Thân chúc cho nhau phúc lộc đầy
Con trẻ ngon cơm ăn chóng lớn
Cụ già vui bạn cốc chuyền tay
Việc đời gúc mắc đem chia sớt
Sự thế quanh co cứ giải bày
Kinh nghiệm người xưa trao lớp mới
Cánh bằng muôn dặm quyết cao bay.

Lá chờ rơi 15/12/2012
(mạng khó nối, hôm nay 18/12 mới gởi được)
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 19.12.2012 00:38:58
0


MỜI CÁC BẠN THAM GIA
Cờ Tướng ! Cờ Thế ! Bình Luận Thời Cuộc !!!
--------
------------------------------------------------

HÃM XA BẮT TƯỚNG
[Bắt Tướng Trong Cung]

{Đỏ đi tiên : Đỏ thắng]

Hãm Xa Bắt Tướng quá thần sầu !
Ăn Xế quân đen mất nhiệm mầu
Pháo nổ Tượng đen lui cứu bạn
Hậu quân đỏ chiếu Tướng về đâu ?
Một Xe hai Pháo đen thua cuộc !
Đơn Pháo đỏ quân thắng trận đầu
Cuộc thế như quân cờ chuyển vận
Hành quân tướng giỏi bỡi mưu sâu. ..

Dương Lam

...Bình luận thêm : Nếu đen không ăn xe đỏ thí, Tướng đen xuất
[Tg5 bình 4] Xe đỏ sẽ ăn xe đen...[X2 tấn 1] Đỏ hơn quân... đỏ thắng...

Xin bấm vào hàng dưới đây để theo dõi và bình luận bàn cờ "HÃM XA BẮT TƯỚNG"

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=vPi-7vYtJ4c
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2012 06:51:00 bởi duonglam >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 19.12.2012 16:00:09
0



QUYẾT CAO BAY

Sắp về năm mới nữa rồi đây
Thân chúc cho nhau phúc lộc đầy
Con trẻ ngon cơm ăn chóng lớn
Cụ già vui bạn cốc chuyền tay
Việc đời gúc mắc đem chia sớt
Sự thế quanh co cứ giải bày
Kinh nghiệm người xưa trao lớp mới
Cánh bằng muôn dặm quyết cao bay.

Lá chờ rơi 15/12/2012





CHÚC XUÂN - 2013

Lại một mùa Xuân sắp ghé đây
Ước ao muôn cõi phước tâm đầy
Lòng người giao hội nồng tim óc
Dạ trẻ vương tình ấm mắt tay
Phước hạnh tròn vuông nên cội rễ
Sức tài ngang dọc được phô bày
Nhà nhà vui hưởng niềm an lạc
Đất nước Tiên Rồng phấp phới bay


HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2012 16:18:00 bởi Hansy >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 20.12.2012 07:10:00
0



Cờ Tướng ! Cờ Tướng!!!Cờ Tướng!!!


MỜI CÁC BẠN THAM GIA

Cờ Tướng ! Cờ Thế ! Bình luận Cờ Thế - Bình Luận Thời Cuộc !!!
--------------------------------------------------------------------------

HÃM XA BẮT TƯỚNG [2]


Hãm XA bắt TƯỚNG diệu thần cơ
XA chiếu dương TƯỚNG dưới cờ [1]
PHÁO nỗ SĨ lùi cùng đấu pháo [2]
SĨ dương SĨ tấn đẹp như mơ [3]
Thí XE đả TƯỚNG nghiêng thành quách [4]
Lui SĨ quân reo dậy đất trời [5]
Khúc khải hoàn ca công NHẤT PHÁO [đỏ]
Hẹn ngày quyết chiến hạ binh thơ ...[đen]

1. X7-4 S5.6
2. X4-5 S6/5
3.S5.4 S5.6
4.X5.6 X5.1
5. S4/5 Đen thua

Tú lang thang

Xin bấm vào hàng dưới đây để theo dõi và bình luận bàn cờ HÃM XA BẮT TƯỚNG [2]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fqs70jFIyhE
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2012 10:08:28 bởi duonglam >

tuyen45
  • Số bài : 7811
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 20.12.2012 11:19:32
0


Trích đoạn: Hansy




QUYẾT CAO BAY

Sắp về năm mới nữa rồi đây
Thân chúc cho nhau phúc lộc đầy
Con trẻ ngon cơm ăn chóng lớn
Cụ già vui bạn cốc chuyền tay
Việc đời gúc mắc đem chia sớt
Sự thế quanh co cứ giải bày
Kinh nghiệm người xưa trao lớp mới
Cánh bằng muôn dặm quyết cao bay.

Lá chờ rơi 15/12/2012





CHÚC XUÂN - 2013

Lại một mùa Xuân sắp ghé đây
Ước ao muôn cõi phước tâm đầy
Lòng người giao hội nồng tim óc
Dạ trẻ vương tình ấm mắt tay
Phước hạnh tròn vuông nên cội rễ
Sức tài ngang dọc được phô bày
Nhà nhà vui hưởng niềm an lạc
Đất nước Tiên Rồng phấp phới bay


HANSY




XUÂN VỀ CHÚC BẠN
---*---

Xuân đến đông tàn tết tới đây
Đường thi chúc bạn túi luôn đầy
Lời thơ trao gửi vui cùng bạn
Tiếng hát mời chào xiết chặt tay
Hạnh phúc ngập tràn tình trọn vẹn
Phước lành đầy ắp nghĩa tâm bày
Yên bình cuộc sống đời thanh thản
Thành đạt cháu con cất cánh bay.

20/12/2012
Tuyen45


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Trang xướng cho thơ Đường, - 21.12.2012 08:58:04
0
Xin mời quí huynh tỷ họa thêm nhị tam tứ khoái với em cứ gieo vần mới , chúc quí huynh tỷ tiền Noel vui mạnh .


Nhất khoái

Nhất khoái là ăn đấy bạn hiền
No lòng mới tính số đề biên
Bầu ngư tráng thận tình hưng phấn
Hải yến cường gân dạ bớt phiền
Nhác thấy hoa hồng mơ nhập điện
Thoạt nhìn phở tái mộng du tiên
Cau trầu hữu tục đầu câu chuyện
Thiếu món này thời bụt mấy thiên

Vancali 12.20.12



[/centert]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2012 09:01:26 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 29 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 862 bài trong đề mục