Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Hansy 26.10.2012 02:11:58 (permalink)
0




Trần Mạnh Hùng 26.10.2012 18:13:57 (permalink)
0
Thân tặng người yêu dấu của anh



ANH VẪN YÊU EM
Anh vẫn yêu em trọn cuộc đời
Dẫu tình nghiêng ngả, dẫu đầy vơi
Em dù hờ hững theo năm tháng
Anh vẫn thiết tha gởi nụ cười
Em có tiếc thương trong khoảng khắc
Anh gom nỗi nhớ khắp muôn nơi
Chép lời dấu ái thời hò hẹn
Để giữ trong tim những ngọt bùi
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/97A36DD3635C48728887B9148812C616.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2012 18:18:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 26.10.2012 21:58:24 (permalink)
0


CỨ TRÊU NGƯƠI
Nào biết tại sao cứ nhớ hoài
Đêm trường thao thức bởi vì ai
Ngẩn ngơ vọng tưởng cơn mê ngủ
Mê muội đinh ninh giấc mộng dài
Chìm đắm làn môi như nũng niu.
Mơ say ánh mắt đắm trêu ngươi
Bao lời thân ái, bao nồng ấm
Có hiểu vì đâu nỗi nhớ hòai
Trần Mạnh Hùng



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/F837FEC1C0764F6899A85776BC20437A.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2012 22:13:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Hansy 28.10.2012 03:39:33 (permalink)
0
ANH VÀ EM

Lòng anh vương đậu dạ em mềm
Hương ấm anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi em mơ đôi lúc lãng
Em hờn anh hẹn có khi quên
Anh thơ em mộng lung linh nắng
Em hát anh hò sóng sánh duyên
Nối kết em anh tình vĩnh cữu
Trao em nỗi nhớ bạt ưu phiền

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 02:33:15 bởi Hansy >
tuyen45 28.10.2012 19:27:23 (permalink)
0
GÓC TỐI
---*---

Kẻ thù truyền kiếp lũ quan tham
Chà đạp kỷ cương quá bạo tàn
Kiểm điểm vừa qua còn góc tối
Đấu tranh chưa tỏ mặt quan gian
Đức tài trộm cướp cho chung giỏ
Hèn kém lưu manh ngự ghế quan
Bùn ném sang ao hòa tất cả
Giang sơn gánh nặng trút đầu dân.

28/10/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 20:52:29 bởi tuyen45 >
Trần Mạnh Hùng 30.10.2012 09:57:35 (permalink)
0
Nụ Hôn Yêu
Mỗi khi cắn nhẹ bờ môi mộng.
Thương lúc vui buồn nối chuyện xưa
Thương gót chân trần đau nứt nẻ
Thương đôi mắt biếc khóc sao vừa
Thương bờ vai mỏng nhiều trăn trở
Thương vóc liễu gầy nỗi tịch liêu
Thương mái tóc dài mùi khét nắng
Thương bờ môi mộng nụ hôn yêu
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/ABCCB83576B64E35A089A05890F86FED.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 09:59:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 30.10.2012 21:52:46 (permalink)
0


ĐÔI MỎ
Đắm đuối sũng tình những cặp cu.
Mặn nồng mơn trớn cúc cù ... cu
Thong dong ngày tháng bay liền cánh
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thuỷ chung tròn kiếp điểu
Suốt đời an phận rạng danh cu
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu...cú...cu
Trần Mạnh Hùng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/F312DFCC13E84C0FB4AF47264625048E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 22:05:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Hansy 31.10.2012 02:29:45 (permalink)
0
DÕI BÓNG

Yêu chi để khổ bởi trông chờ
Chao chác đêm ngày đẫm sắc mơ
Rút ruột cung tình huyền cõi mộng
Nhả lòng phím nhạc vọng trời thơ
Trăng xuân loang biếc bao trường đoạn
Nắng hạ ươm nồng mấy dặm tơ
Nhấp chén hương đời say túy lúy
Dõi ai khuất nẻo lặng xa mờ

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 02:34:15 bởi Hansy >
tuyen45 31.10.2012 13:41:58 (permalink)
0


GIẤU GIÀ
---*---

Son phấn cốt sao giấu nét già
Để còn cơ hội bướm vờn hoa
Sâm Hàn buổi tối làm đôi cốc
Thuốc Bắc một tuần mấy thang pha
Phở quán điểm tâm đều mỗi sáng
Cơm thường chính bữa bát vài ba
Phòng loan khuya vắng còn ham tới
Ân ái xem chừng chửa muốn nhòa.

31/10/2012
Tuyen45

tonnuthihanh 02.11.2012 17:33:44 (permalink)
0
KHÚC CA LÒNG

Đi làm về nắng cứ theo chân
Để giọt mồ hôi chẳng ngại ngần
Tuôn chảy mãi nên lem vạt áo
Đổ rơi luôn mới lấm lai quần
Vào nhà tắm, ngập châu buồn phận
Đến cửa phòng, trào lệ tủi thân
Lặng lẽ giữa bao mùa gió nổi
Quạnh hiu lòng thoảng lại vang ngân

tnth
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 19:21:26 bởi tonnuthihanh >
vancali96 03.11.2012 09:14:24 (permalink)
0
Mè nheo

Giả bộ lôi mền ý để cho …
Về đêm mất ngủ dậy bày trò
Khi vờ kéo gối mong người thức
Lúc lại xoay mình hết cảnh co
Chỉ thấy im lìm yên tiếng đợi
Nào nghe nhúc nhích lóng tai dò
Thạch sùng chắc lưỡi chừng an ùi
Lộp độp mưa dầm lúc mỗi to

Vancali 11.2.12


tuyen45 03.11.2012 21:44:32 (permalink)
0

BƯỚM CHÊ HOA
---*---

Nào ai đã thấy bướm chê hoa
Có thể cuối đông bão tuyết qua
Nhũy rữa màu phai đau cánh lá
Hương tàn sắc nhạt xót lòng ta
Duyên xưa những muốn thêm sâu nặng
Tình cũ hằng mong đẹp khúc ca
Ngỡ tưởng hoàng hôn còn nắng quái
Đâu ngờ chiều muộn ánh dương tà.

2/11/2012
Tuyen45
vancali96 04.11.2012 07:24:05 (permalink)
0
Cố tật
(Họa Mê thơ của Đồ lãng)

Đã già hỏng bớt tật be he
Hễ rảnh phôn tay xúm kết bè
Lắm lúc sung tình đi nghía “ghệ”
Khi thời hứng chí rủ đua xe
Vơi tiền rượu đế vui nhàn nhã
Nặng túi bia hơi nhậu phỡn phè
Bỏ phế gia đình chơi xả láng
Không màng vợ giận lắm lần đe

Vancali 11.3.12


lá chờ rơi 04.11.2012 09:14:56 (permalink)
0
KÍNH MỜI

TÌNH THƠ

Một thuở vui chân đến xóm Đường
Ngọt nhiều ngọt ít vẫn thân thương
Chung tay vẩy bút đan bằng trắc
Họp mặt gieo vần tỏa sắc hương
Bảy chữ tám câu tìm cộng hưởng
Năm vần hai đối chớ coi thường
Họa nhiều xướng ít vui lòng bạn
Một gói tình thơ gửi bốn phương.

Lá chờ rơi 05/11/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2012 07:16:23 bởi lá chờ rơi >
duonglam 06.11.2012 22:05:28 (permalink)
0


QUA NGỎ NHÀ EM


Trời tà bãng lãng bóng hiên tây
Em ở phương nào em có hay
Xóm nhỏ êm đềm thôn vắng lặng
Chiều thu vàng vỏ lá thu bay
Cầu tre gió thoảng hơi sương sớm
Ngỏ trúc mây giăng lạnh tối ngày
Qua ngỏ nhà em lòng rộn rã
Nỗi niềm nhung nhớ vẫn đâu đây...

Dương Lam
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9