Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 58 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Hansy 03.01.2013 00:00:13 (permalink)
0


LÒNG XUÂN

Lòng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ý ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong lòng khẽ hỏi mấy xuân ngây

HANSY


duonglam 04.01.2013 02:24:16 (permalink)
0


THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!


..
.Ngoài dóng ngựa, xe, ngừa đuổi giặc,
Trong dàn sĩ, tượng, giữ yên ngôi.
LÊ THÁNH TÔN

Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
HỒ XUÂN HƯƠNG

Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng. (1)
NGUYỄN CÔNG TRỨ

(1) Cung đàn hay, nước cờ sáng suốt; Lòng thơ vui, tính rượu nồng nàn.
--------------------------------------------------------------------------------------quote


SONG MÃ TUNG HOÀNH

Thế nầy Thần Ngựa lập bao công

Giữa trận dương oai đẹp lẫy lừng

TƯỚNG tới TƯỚNG lùi ôi mõi mệt

NGỰA về NGỰA đến thực hùng phong

TUNG HOÀNH SONG MÃ dương hào khí

XUẤT TRẬN VUA ĐƠN lặng tủi hờn

Quan giỏi binh hùng im ẳng thế

Nuớc nhà nghiêng ngữa mắt nhìn trông ???

Tú lang thang



Xin bấm vào hàng chữ dưới để theo dỏi thế cờ thứ 10 SONG MÃ TUNG HOÀNH của hai bên .Thế nầy có 2 phần : PHẦN 1 và PHẦN 2 cùng một Youtube... cùng xem nhận xét bình luận...

http://www.youtube.com/watch?v=sDamA5Omtas

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 23:47:14 bởi duonglam >
Hansy 04.01.2013 14:55:38 (permalink)
0
LÃNG ĐÃNG MÙA THƯƠNG

Sợi vàng nương cánh quyện lòng mơ
Lãng đãng mùa thương níu vọng bờ
Lác đác tơ bay sương lượn ngóng
Lơ thơ mành rũ liễu buông chờ
Dạo đàn khơi mộng vài phiên tứ
Lần phím phổ tình mấy khúc thơ
Đốt nến cho đời thêm chút ấm
Bâng khuâng chao nhẹ tím canh giờ

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2013 14:57:03 bởi Hansy >
tuyen45 07.01.2013 09:04:58 (permalink)
0
TRẤN ẢI BIÊN THÙY
---*---

Biên thùy trấn ải gió sương sa
Chân lính dọc ngang khắp hải hà
Bảo vệ quê hương vườn ngọt trái
Giữ gìn đất nước ruộng thơm hoa
Mái trường ngói đỏ tươi màu nắng
Nhà máy tháp cao khói trắng ngà
Tổ quốc thịnh cường dân hạnh phúc
Cuộc đời lính chiến vẫn xông pha.

6/1/2012
Tuyen45


https://lh3.googleusercontent.com/-E9dTyj4W3FQ/UOop5bW3ewI/AAAAAAAABxE/BzDYhLAWhJw/w497-h373/photo.jpg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 09:06:33 bởi tuyen45 >
Hansy 08.01.2013 02:53:32 (permalink)
0
ĐỔI MÓN

Cơm hoài cũng chán phải không nè
Thi thoảng lạc đường chút bạn nghe
Tưởng thịt té ra thơm bá cháy
Giống canh nhưng lại ngọt không dè
Màu mè cũng vậy nom ưa thế
Rau ráng như thường ngó khoái he
Cứ ngỡ chán phèo như gạo nếp
Nào hay toàn chả mới sung hè

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2013 03:06:45 bởi Hansy >
vancali96 12.01.2013 23:19:20 (permalink)
0

Vận xui


Cờ bạc hổm rày gặp vận xui
Đánh đâu thua đó suốt năm mùi
Bài cào một nút tay sờn ủi
Xập xám bù thầu bụng thối lui
Mãi tức sao trời trao phận hủi
Hoài than tại đất khiến thân cùi
Lên rừng trốn nợ vào hang núi
Sống cảnh xa nhà lỗi tự tui

Vancali 1.12.13


Hansy 13.01.2013 18:40:06 (permalink)
0
NGẮM TRẮNG

Ngắm mãi cho tràn ánh nguyệt say
Lãng du ươm thỏa chí đêm ngày
Giang hồ bóng xế chùn chân mỏi
Gác trọ canh tàn nhấp chén cay
Bướm thế đầu nguồn mơ lén động
Hoa đời cuối nẻo mộng thầm lay
Mùa trăng về lại thơm khung nhớ
Bát ngát ngân lòng cuộc trả vay

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2013 18:41:10 bởi Hansy >
duonglam 14.01.2013 21:46:14 (permalink)
0

quote:
THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG
!!!

----------------------------------------
...Âm lăng, Sở Bá nguy khôn đọ,
Xích Bích, Chu lang thế rõ hùng...

Vua LÊ THÁNH TÔN


...Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu. ..

BÀ HỒ XUÂN HƯƠNG


...Trảm tướng xa lao vào cảm tử.
Công thành pháo nổ chận âu lo
Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ

Trần Mạnh Hùng.


...MÃ đội mưu thần ta thẳng tiến
PHÁO lồng kế quỉ địch thêm lo
Thâm cung SĨ TƯỢNG rào hai lớp
Phút khải hoàn ca rợp bóng cờ !

Lá chờ rơi

-----------------------------------------------quote


Vịnh Cờ Tướng


Còn thú gì hơn thú đánh cờ
Mãi vui quên hết cả thì giờ
Ngựa xanh suýt chết vì hờ hững
Tướng đỏ nguy rồi bỡi lững lơ
Chốt nhập nội cung cười thắng thế
Xe nằm biên ải khóc sa cơ
Thua keo nầy hãy gầy keo khác
Có sá chi đâu một ván cờ...

Tú lang thang

Xin bấm vào hàng chữ dưới để theo dỏi 1 thế cờ hay rất tuyệt vời...[Click here to download your attachment.]

https://a11ba6b4-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/danhthudoicuoc/co-the-ngan/cothe10.gif?attachauth=ANoY7cpoBWJhNVKZxO6jRT7gSLh3npW5qrDsoQFiFE_sfyKWilQQPXVhXmJ34JWmyiTZYdWXeut3k-aRL6laNifBtUGVprM5DAcau9gIj1RZBGj8olDeEwd7Ruyu3Qtr52i7oGE4z9F3dvk32JPEP9BXtmORW5-H7gF2Fh_Pc8FGkqQoTt7oAZ53pVvvYv6yeQ3-VW3c4rpXmSXu6Ed7ChaJ3hhiWCBkOQIPoMUafHHMKRjqiscZPKA%3D&attredirects=0

Lời giải:

1. P2.1 X7/1
2. F2-1 T7/5
3. C6.1 Tg4-5
4. M4/2 X7-8
5. Tg6 -5 S5.6
6. T1/3 S6/5
7. T3/1 S5.6
8. Tg5.1 S6/5
9. M2/4 S5.69
10. M4/3 X8-9
11. M3.2 đen thua...[mất xe]

[Giải thế cờ nầy có 21 nước đơn tức 10.5 nước đôi , hãy click vào bàn cờ để theo dõi quân cờ chuyển động]...

Tuy không có nhiều biến nhưng chúng chưa hẳn là dễ phá giải. Điển hình là ván cờ 16 này.. . Thật khó tin nhưng sự thật về ván cờ này, trong thời gian hàng năm trời, đã làm bó tay những danh thủ hàng đầu Sài gòn. Số là vào năm 1980, danh thủ người Philippines Trần la Bình có gửi ván cờ này sang Sài gòn để đố làng cờ thành phố.Trong năm 1981, đa số danh thủ ở Sài gòn đều biết đến ván cờ này nhưng không ai đưa ra được lời giải. Cuối cùng vì không muốn nhận thua với nước ngoài, danh thủ Trần dụ Thám đã gửi thư cho ông Nguyễn văn Anh lúc đó đang ở Pháp để hỏi về ván cờ này. Ông Nguyễn văn Anh vốn là một vị mạnh thường quân của làng cờ thành phố, người nổi tiếng có nhiều sách cờ và rất am hiểu tình hình thời sự các nước trong khu vực. Hiểu được tự ái của làng cờ thành phố, ông không gửi bài giải về nước mà chỉ gợi ý cho một nước đi nào đó… Và như thế cũng đã là quá đủ. Chúng ta có thể đoán được gợi ý của ông nếu xem bài giải ván cờ này.

Chúc vui vẻ...


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Tài liệu tham khảo : Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ của nhóm tác giả : Trần tấn Mỹ, Phạm tấn Hòa, Lê thiên Vị, Quách anh Tú - XB 1989)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hansy 15.01.2013 14:29:59 (permalink)
0
ĐỜI CHÙA

Cuộc tiệc bày trò nào chén đũa
Ê hề thịt cá tiêu hao của
Người thương mát dạ quyết dồn khen
Kẻ ghét ôi lòng ra sức rủa
Giơ vuốt chống càn kiếm loáng loang
Xù lông đánh phá dao tua tủa
Tranh nhau hơn kém nhọc làm chi
Hắc ám lòng người toàn chực giũa

HANSY




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 12:04:31 bởi Hansy >
vancali96 17.01.2013 09:27:57 (permalink)
0
Thời gian

Tuổi ngọc hôm nào vội chóng qua
Nụ xanh mới nở vậy nay mà
Thu về mắt kém hình không rỏ
Hạ đến chân chồn ảnh lại xa
Gà gáy ra chuồng vui nắng sớm
Chim kêu về tổ đón chiều tà
Thời gian như thể tên qua cửa
Chả đợi ai cùng nhé bạn ta

Vancali 1.16.12


lá chờ rơi 18.01.2013 19:49:21 (permalink)
0
THƠ ÐẾN MANG THEO...

1.THƠ ÐẾN MANG THEO chút ngậm ngùi
Khi buồn man mác lại khi vui
Nhớ ai thao thức dường ai nhớ
Say mộng chập chờn giấc mộng say
Thu đến thu đi đầy nuối tiếc
Ðông qua đông lạnh lẫn đêm ngày
Tình xuân năm cũ nay còn mấy
Xa khuất chân trời cánh nhạn bay!

2.XA KHUẤT CHÂN TRỜI cánh nhạn bay!
Xuân nầy thương nhớ với ai đây ?
Quay về cố quận tình chia sớt
Gửi lại quê người giấc tỉnh say
Thơ viết trăm câu lời vẫn một
Ðường đi khác hướng bạn phân hai
Bâng khuâng dạo bước vườn thơ lạnh
Tiếc thuở xa xưa với những ngày...

3.TIẾC THUỞ XA XƯA với những ngày...
Câu thơ mua lấy miệng ai cười
Kẻ tung người hứng lời thân mật
Nghĩa kết tình trao chữ thắm tươi
Xướng họa chung vui đường một lối
Trẻ già cùng nói giọng đôi mươi
Dấu xưa nỗi nhớ luôn còn đó
Nhắc lại ngày vui của một thời.

4.NHẮC LẠI NGÀY VUI của một thời
Sòng đời thua nhẳn cả thơ ngây*
Chơi cùng bạn trẻ lây tình trẻ
Uống với người say mượn nết say
Mơ một đêm xuân hồn trải đất
Theo vầng trăng hạ bóng tung trời
Ðường lên cung Quảng dường gang tấc
Nối mộng sông hồ dẫu trắng tay!
* thơ Tạ Ký

5.NỐI MỘNG SÔNG HỒ dẫu trắng tay
Ði từ góc bể đến chân mây
Vui vầy nay gió trăng cười cợt
Ngất ngưởng mai trời đất tỉnh say
Hết lúc phiêu bồng trên ngọn sóng
Ðến hồi an lạc cũng như ai
Quanh năm suốt tháng thơ pha rượu
Nhớ những ngày xanh tuổi mộng đầy.

6.NHỚ NHỮNG NGÀY XANH tuổi mộng đầy
Ðời tươi như vệt sáng ban mai
Mẹ cha chung sức lo cơm áo
Thầy bạn phân công luyện trí tài
Ðất khách nhiều duyên không nghỉ bước
Quê nhà lỡ điệu khó hồi lai
Dặm ngàn dâu bể trời xa cách
Ngơ ngẩn năm canh tiếng thở dài.

7.NGƠ NGẨN NĂM CANH tiếng thở dài
Mẹ già phẩy áo hẹn tương lai*
Nhớ con mộng mị đêm chờ sáng
Nghe trẻ lang thang má lệ đầy
Chẳng phải gió sương gây cách trở
Chỉ vì sông núi ngập chông gai
Cành trơ thiếu lá khô nguồn sống
Ðến ngã ba đường mẹ vẩy tay!
*thơ Trần Huyền Trân

8.ÐẾN NGÃ BA ÐƯỜNG mẹ vẩy tay!
Con còn ở lại giữa trần ai
Hẩm hiu thân thế khôn lùi tới
Ðen đúa tình duyên khó tỏ bày
Ðợi thỏ ôm cây đành chịu dở
Tái ông thất mã vậy mà hay
An bần lạc đạo đời hưu lão
Mặc kẻ tung hoành rộn trả vay!

9.MẶC KẺ TUNG HOÀNH rộn trả vay
Dòng đời ngụp lặn tựa Hôm Mai*
Tối ngây phận tối chờ phiên sáng
Ðêm nóng tình đêm đợi rạng ngày
Trăm trận tang bồng thua lại được
Cạn bầu sương gió tỉnh rồi say
Ta bà tay trắng hoàn tay trắng
Nửa kiếp phù du một kiếp người!

*sao Hôm và sao Mai tuy hai tên nhưng chỉ là một.

10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !

Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2013 20:50:32 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 18.01.2013 22:22:24 (permalink)
0




CÁI LƯỠI
---*---

Cái lưỡi từ xưa chẳng có xương
Lách luồn khắp nẻo ngược xuôi đường
Lỗi mình lấp liếm soi thiên hạ
Đảo lộn trắng đen kẻ bất lương
Thật giả miệng người truyền hậu thế
Vàng thau lưỡi khiển khó mà lường
Tai nghe mọi chuyện suy cho thấu
Chớ vội tin ngay họa khó tường.

18/1/2013
Tuyen45

Hansy 20.01.2013 22:27:03 (permalink)
0


NẮNG MỚI THƠM NỒNG

Nồng ấm xua tan giá cuối đông
Mùa xuân diệu ngát với muôn hồng
Lang thang gió đất mùi thoang thoảng
Bảng lảng mây trời sắc trắng trong
Mãi ước an bình xanh ruộng thắm
Vẫn mơ hạnh phúc đỏ đèn lồng
Câu thơ thi hữu giàu ân nghĩa
Nắng mới khẽ khàng liếc vội song

Nắng mới khẽ khàng liếc vội song
Muôn hoa đua nở bóng mơ lồng
Lai rai bướm lượn chao nghiêng tuyệt
Lác đác chim về lảnh lót trong
Hạ bút miên man từ linh biếc
Gieo vần cuồn cuộn thức tâm hồng
Bồ đào cạn chén đào nguyên viếng
Nồng ấm xua tan giá cuối đông

HANSY



vancali96 20.01.2013 22:32:54 (permalink)
0

Tình thi hữu
(Họa Chẳng tùng phèo của BHN)

Trót đã vương mang cái kiếp nghèo
Cuộc đời lận đận lắm gieo neo
Ngày thời dãi nắng buồn thân hạc
Tối lại dầm sương khổ phận bèo
Chắc tại không tu sầu mãi bám
Hay là kém đức khổ hoài theo
Xóm đường an ủi tình thi hữu
Phẩy bút đùa vui chữ lộn phèo

Vancali 1.20.13


tuyen45 21.01.2013 00:18:50 (permalink)
0




NỮ TƯỚNG
---*---

Kinh kỳ đất mẹ chốn mê linh
Nữ tướng hai bà chuộng thái bình
Nợ nước thương dân đền trả nghĩa
Thù nhà oán giặc đáp ân tình
Đao binh thắng lợi giành non nước
Khởi nghĩa thành công nữ “đế”xinh
Vì nước quang vinh, dân hạnh phúc
Đánh quân xâm lược, xả thân mình.
17/1/20013
Tuyen45

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 58 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9