Trang xướng cho thơ Đường,
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 58 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Hansy 23.01.2013 02:48:25 (permalink)
0



MÃI NHỚ

Hồn loang tím nhớ suốt canh đầy
Bao kỷ niệm đời góp lại đây
Này hỡi cớ sao mây mộng vỡ
Vì đâu nên nỗi gió tình bay
Tìm trăng ước hẹn thương tim xót
Kiếm bến thệ nguyền tủi mắt cay
Nát cánh hương lòng sầu vụng dại
Thương ơi tha thắt suốt đêm ngày

Thương ơi tha thắt suốt đêm ngày
Mộng lỡ hoang tàn mấy xót cay
Chao chác kiếp nghèo thân phím hỏng
Mong manh phận mỏng cánh chuồn bay
Lời thơ ngày đó rền rang lại
Hương bội hôm nào phảng phất đây
Suông tửu cô tình say chẳng nổi
Hồn loang tím nhớ suốt canh đầy

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2013 02:54:02 bởi Hansy >
duonglam 23.01.2013 10:04:14 (permalink)
0


ĐI CÂU [ họa thơ Ngọctuyềncp]


Sông bao nhiêu thuớc nước đầy vơi

Sóng biếc trong xanh cá đẩy mồi

Đầm rộng ta quăng ba thước cước

Ao dài bạn sắm một cần chơi

Phao trời lên xuống trêu con nước

Cần trúc chao nghiêng giỡn gió đời

Rượu cúc thơm mùi hương tóc xoã

Mơ màng tưởng tượng dáng em bơi ...

Tú lang thang
Hansy 23.01.2013 16:02:32 (permalink)
0


BẠC TRẮNG

Chuếnh choáng hương tình giữa tỉnh say
Người ơi năm tháng phận duyên bày
Hỏi trăng trăng úa không thèm dậy
Gọi gió gió buồn chẳng muốn lay
Lác đác thu vàng mơ lặng quá
Lan man hạ cháy mộng thầm thay
Vờn mây đuổi nước bờ lau động
Nhếch nhác tim đời phủi trắng tay

HANSY



tuyen45 23.01.2013 16:29:48 (permalink)
0
NGHÈO ???
---*---

Cán bộ gian tham đạo đức bèo
Quỹ công đục khoét sắm vàng đeo
Mời thầu đại dốt non sông héo
Bán đất ngu lâu tổ quốc nghèo
Mua chức chạy quyền chia cánh đẽo
Bán danh giành ghế kéo con theo
Cầu đường rút ruột tranh nhau véo
Trả nợ đời sau cháu chắt phèo.

23/1/2013
Tuyen45
tuyen45 25.01.2013 15:44:37 (permalink)
0

KÍNH NỂ
---*---

Kính nể cụ già lẻ tám mươi
Còn ham chữ nghĩa chốn vui tươi
Thi đường họa xướng rèn tài đức
Thơ phú vịnh ngâm luyện trí chơi
Sáng dạ cỡ này đời hiếm thấy
Thông minh như thế nước bao người
Cầu trời cho cụ luôn vui khỏe
Sống giữa cháu con rạng rỡ cười.

25/1/2013
Tuyen45

Hansy 25.01.2013 18:04:00 (permalink)
0



CHÚC XUÂN

Đầu Xuân Hansy chúc muôn người
Gia đạo an bình nội ngoại tươi
Chén rượu nồng say lừng mắt sóng
Cốc trà đượm ngát thắm môi cười
Yêu thương rộng mở thơm đời tạm
Phước hạnh vun đầy thỏa cõi chơi
Ba vạn sáu ngàn cơn gió thoảng
Chút tâm diệu vợi giữa đất trời

HANSY
lá chờ rơi 26.01.2013 08:31:58 (permalink)
0
KÍNH MỜI

CŨNG CỨ CHƠI

Lơ lửng chừng xuân tám chín mươi
Khó thương nên bị ghét nhiều rồi
Xóm già nghe chán lời trêu chọc
Làng trẻ trông nhàm nét dở hơi
Vui với nàng thơ duyên lại ế
Say cùng cốc rượu bạn không mời
Đấu trường hăng máu gà đua phụng
Dẫu biết rằng thua cũng cứ chơi.

Lá chờ rơi 27/01/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 08:00:46 bởi lá chờ rơi >
Hansy 27.01.2013 17:54:35 (permalink)
0
TÌNH TREO

Ngán ngẫm ái tình kiếp mãi đeo
Nhiều khi ao ước thả trôi vèo
Trông mong sớm tối hồn thêm hẻo
Nhung nhớ đêm ngày dạ muốn teo
Cứ ngỡ chân tình thì được khéo
Nào hay bội bạc bởi do nghèo
Bỏ đi thì bị tim lôi kéo
Chưa tởn nên lòng lại bước theo

HANSY



Trần Mạnh Hùng 28.01.2013 10:33:25 (permalink)
0
Hóa Thánh Ca
Nhớ nụ hôn yêu trao gởi đến
Nhớ bờ môi ngọt nhớ làn da
Nhớ lời yêu dấu còn vương mãi
Nhớ nét dỗi hờn bỗng thoáng qua
Tình nhớ ngây say tràn mộng ước
Tình mơ chất ngất đắm kiêu sa
Tình yêu hiện hữu sao là ảo
Nhỏ xuống thành thơ hóa thánh ca
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/7C3574B42A7D4B54B6CC1A304244DCFC.jpg[/image]
Trần Mạnh Hùng 28.01.2013 13:15:13 (permalink)
0
Thầy giaó Xoài
(Tức Soài, tức Mạnh Xuân Quả xướng)

Đạo đức bao nhiêu dám gọi thần.
Bia danh mô phạm để lừa dân.
Trời Âu tấn hoá nhờ khoa-học.
Đất á suy đồi tại biếng thân.
Nhồi sọ nhơn sanh kêu thức tỉnh.
Mê hồn bá tánh gọi người ân.
Dạy đời mở đạo minh coi dở.
Sánh lạ khác xa Việt với Tần.
Mạnh Xuân Quả
Hoà Hảo Năm Canh Thìn
(1940)

Đức Thầy họa lại

Ngu muội khùng điên chẳng thuyết Thần.
Đôi lời cuồng sỹ gọi lòng dân
Văn minh lợi dụng nhờ hay học
Giỏi chữ loè đời để lập thân.
Ham sướng dương trần ôi! khó tỉnh
Ưa vui dân sự chẳng thi ân.
Ỷ mình chê chúng rằng hay dở.
Ganh ghét hiền nhu thứ ác Tần
Hoà Hảo năm Canh Thìn
(1940)

TÌNH ÂN
Đất nước đảo điên với quỷ thần
Người là bồ tác của muôn dân.
Trái tim hiến trọn tình dân tộc.
Thể xác nguyện dâng báo nghiã thân.
Tất đất giang sơn tràn huyết thống.
Mỗi người thiên hạ thấm tình ân.
Những giòng nước mắt luôn thương nhớ.
Chảy lúc yên vui, lúc tảo tần.
Trần Mạnh Hùng
Texas năm Mậu Tỳ
(2008)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/342C770C03BC4599AEF7C3DA08C23952.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 13:17:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
Hansy 28.01.2013 19:03:20 (permalink)
0
TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY



vancali96 29.01.2013 09:30:48 (permalink)
0

Còn mươi ngày nửa là Tết Quí Tỵ rùi , em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui nè .

Mong Tết

Năm hết trần gian nô nức Tết
Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết

Vancali 1.28.13


Hansy 01.02.2013 17:13:17 (permalink)
0


ĐỢI XUÂN

Chấp chới xuân về khắp ánh sông
Đã nghe trong gió bặt hơi đông
Bâng khuâng mùa cũ im lìm giá
Xao xuyến trời nay rực rỡ bông
Hạ bút trỗi tình lan mắt dạ
Gieo vần ran tứ dậy tim lòng
Vầng mây hò hẹn về ngang ngõ
Nắng mới thơm đời bát ngát trông

Ngỡ ngàng cánh lụa mượt mà trông
Len khẽ niềm mơ thấp thỏm lòng
Ngước vọng đời đơn tràn duyên cúc
Dõi mơ hồn dã ngập tình bông
Vàng trăng náu đợi long lanh dáng
Biếc dạ ươm chờ tản mát đông
Thương gởi mặn nồng mầm phước hạnh
Mà nghe trong gió tỉ tê sông

HANSY


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2013 17:16:06 bởi Hansy >
tonnuthihanh 01.02.2013 17:47:59 (permalink)
0

SE SẮT

Đông sang lạnh lẽo có riêng mình
Thoảng mộng mị về trải giữa dinh
Có lẽ tâm hờn người chẳng nghĩa
Dường như dạ ghét kẻ không tình
Chán chường hai mặt giờ thành hận
Mệt mỏi đôi lòng hiện trở khinh
Ai dối gian cho tràn bể ái
Bốn mùa se sắt mãi hồn trinh

tnth
Hansy 02.02.2013 02:17:08 (permalink)
0


XUÂN ĐANG TỚI

Ô kìa năm mới đã thêm gần
Màu nắng dịu dàng đượm ngát xuân
Khóm cúc vàng mơ chờ hội tụ
Cành đào đỏ thắm hẹn quây quần
Chung trà thơm ngọt hương muôn lối
Chén rượu nồng cay tỏa khắp sân
Thi hứng tràn về vui mở hội
Tao nhân mặc khách họa bao vần

HANSY


Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 58 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 862 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9