Trang xướng cho thơ Đường,
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              ...  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/FC1F274BBD4E4B6BAB97050E7D863D23.JPG[/image]  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KÍNH MỜI 
   
   
  NGHIÊNG LỆCH … 
   
  Chớ hỏi sao ta lại thế này 
  Bởi do duyên số ? bởi ông trời ? 
  Trăm năm phù phiếm như nhau cả 
  Một kiếp hơn thua lại khác thôi 
  Kẻ được bao nhiêu dường cũng có 
  Người không chừng ấy lại xong rồi 
  Thôi thì chớ hỏi đừng so sánh 
  Nghiêng lệch là căn gốc sự đời ! 
  Lá chờ rơi 17/11/11
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 20:19:02 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Kính mời               Chuyện phiếm                                  Ai bảo bà chằn như cọp cái            Thế mà các cụ đem lòng khoái            Chân dài lãng mạn gót theo hoài            Mắt biếc đa tình đêm nhớ mãi            Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người            Lấy hoa viết nhạc ru hồn gái            Ngày mai ví thử vắng bông hồng            Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại                            Vancali 11.16.11                                                         
           
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              xin lỗi gửi nhằm, xin xoá hộ.Cám ơn 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 06:48:51 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [code]   
NHÀ GIÁO    
       ---*---    
       Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời     
       Danh truyền muôn thuở tấm gương soi    
       Ươm mầm trí tuệ xây non nước     
       Gieo hạt danh nhân luyện đất trời  
       Tâm huyết đêm ngày lo sự nghiệp     
       Miệt mài năm tháng dạy cho đời    
       Trồng người tài đức dâng nhân loại    
       Nhà giáo lương tâm mãi tỏ ngời    
            
       14/11/2011    
       Tuyen45    
  
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 10:28:26 bởi tuyen45 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHỚ TRỘN ĐƯỜNG ! 
   
  Mượn góc thơ đường gửi bốn phương 
  Gửi người xa lạ lẫn người thương 
  Sẻ chia đây đó dòng rung cảm 
  Bày tỏ riêng chung lẽ nghịch thường 
  Yêu bạn yêu thơ yêu xướng họa 
  Nhớ làng nhớ quận nhớ quê hương 
  Ai về quê mẹ cho tôi gửi 
  Một chút thân yêu nhớ trộn đường! 
  Lá chờ rơi 19/11/11
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/B1DC7645EF28400C8DFCDF86D5C461C5.JPG[/image]  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
xướng kính mời
 
THƠ  VUI  CUỐI  TUẦN
 
 
NGHE CÂU QUAN - HỌ
 
Con gái Bắc-Ninh thấy đẹp sao !
Su-chiên chẳng có... yếm màu đào
Chân đi guốc mộc, quần không đáy    (váy)
Đầu đội khăn ngang, tay quệt trầu
Quan-họ hát hò mời đính-ước
Quan-viên vui-vẻ hát lời yêu
Liền anh, liền chị cùng giao-kết
Người hỡi đừng về... ở với nhau !
 
R Đinh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Yêu Là Khổ 
   
  Tha thiết yêu chi giữa cõi trần 
  Gánh tình vay trả nợ thi nhân 
  Người đi bóng khuất hồn ngơ ngẩn 
  Kẻ ở duyên tàn dạ rối răm 
  Thơ viết thương ai buồn khắc đậm 
  Rượu nâng nhớ bạn xót ôm thầm 
  Ảo hư mộng tưởng đời vương vấn 
  Sung sướng trời cho được mấy lần! 
   
  Thanh Huy 
  
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KÍNH MỜI      
KÉM MẶN MÀ 
   
  Ba chữ lem nhem cũng gọi là 
  Góp phần trí tuệ với người ta 
  Đường thi bảy chữ vui như Tết  
  Đối ngẩu hai nơi khó thấy bà 
  Khập khiển ghi vần tay đã chán 
  Tà tà chọn tứ chữ chưa ra 
  Khổ công nhọc trí ra bài xướng 
  Tử vận nhiều nên kém mặn mà. 
  Lá chờ rơi 21/11/11
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Lễ Thanksgiving 
     
   Lễ Tạ-ơn nay sắp đến rồi  
   Chúc người người khoẻ được yên vui  
   Tâm tư phấn khởi bên nguồn cội  
   Số phận giàu sang với cuộc đời  
   Giọng nói tiếng cười vang mấy lối  
   Câu thơ khúc nhạc rộn bao lời  
   Chúc luôn Tết có thương yêu mới  
    Già trẻ mừng reo giữa pháo rơi  
     
   Thanh Huy 
   
  Lễ Thanksgiving, chúc toàn ban Biên tập VNTQ và anh chị em trong thơ Đường được yên vui mạnh khoẻ. TTH. 
      
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 08:32:58 bởi TTH >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/6B086554CBBA49ED9B511CFFC99064ED.JPG[/image]  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2011 12:42:12 bởi daonamxuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              xin lỗi, lại post lộn bài hoạ vào đây. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2011 14:05:11 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/C365F8948C364453B18B22AD4EE67291.JPG[/image]  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 21:09:20 bởi daonamxuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CẢM TẠ THÂM TÌNH 
   
  Cảm tạ thâm tình bạn chúc vui 
  Tóc xanh ngày cũ đã xa rồi  
  Hồng ân thiên chúa nay màu trắng 
  Lộc cả thời gian cứ nhẹ trôi 
  Bạn bè lớp cũ lai rai biến 
  Em út mầm non đủng đỉnh mời 
  Trăm mối chân tình đong vạn gánh 
  Một nguồn vô tận chẳng hề vơi. 
  Lá chờ rơi 25/11/11
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: