Trang xướng cho thơ Đường,
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  CHỦ QUÁN ƠI 
    
   Quán xá gì đâu thấy thiệt buồn 
   Khách qua mà thấy trống tuồn luôn 
   Không người đon đả ra mời thẳng 
   Chẳng kẻ lăng xăng tới kính suông 
   Có lẽ cà phê vừa vị nhái 
   Hình như thuốc lá hết thơm cuồng 
   Thôi thì kêu đại dăm trà cốc 
   Cho chủ quán này đắt có huông 
    
   clttq 8/12/2011   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 18:00:26 bởi caoletrantranquoc >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TIỄN THU   
     
  Vi vu đông đến tiễn thu tàn  
  Phơ phất heo may quyện lá vàng  
  Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội  
  Đưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian  
  Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi  
  Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan  
  Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo  
  Đông tàn ta lại đón xuân sang!  
  Lá chờ rơi 27/12/06
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102109/88F40A5FBD784272B899DEEAA5E90DBB.JPG[/image]  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MONG SỚM TÀN ÐÔNG   
     
  Dốc lá tàn thu gió thổi bay  
  Như lồng băng giá giữa lòng ai  
  Trông chồng mỏi mắt người chưa thấy  
  Bồng trẻ quen tay miệng gượng cười  
  Dặm liễu thu tàn vương bước khách  
  Khuê phòng đông tới lạnh tim côi  
  Nhạn từ xa đến tin không đến  
  Mong sớm tàn đông sớm gặp người.  
  Lá chờ rơi 27/12/06  
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 18:46:29 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XƯỚNG HỌA TRANG XƯA   
   
  Xướng Họa trang xưa cũng một thời  
  Kẻ trêu người ghẹo lắm trò chơi  
  Thuận buồm căng gió thuyền thơ đến  
  Mát mái xuôi chèo chúng bạn vui  
  Yểu điệu chờ xuân oanh nhắn tiếng  
  Nôn nao đón hạ yến đưa lời  
  Trăm tình năm trước giờ đâu vắng?  
  Bỏ lạnh trang thơ tắt giọng cười!  
  Lá chờ rơi 30/12/06
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  KÍNH MỜI 
  (  
  O  
  (() )  
  O o  
  ) () o  
  ( o ) )  
  O )  
  ( o  
  0  
  0 O ) O  
  () ( o ) o)  
  o__O__ ()  
  TOẠI LÒNG NHAU 
  Có qua, có lại toại lòng nhau. 
  Tình cảm, thân thương mới dạt dào. 
  Bạn viếng thăm tôi tràn cảm xúc. 
  Tôi chào hỏi bạn nặng tình sâu. 
  Tình thân bền vửng năng thăm hỏi. 
  Tình nghĩa nhạt phai bởi biếng chào. 
  Nhà vắng, khách thưa lòng đã hiểu. 
  Xin đừng trách đất,  với trời cao. 
  Trần Mạnh Hùng 12-08-2011 
  __}{____}{____}{ __ 
  (___________________)  
  {} TRẦN MẠNH HÙNG  {} 
     
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 01:26:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
      
  MERRY CHRISTMAS ! 
  Chúc Mừng Giáng Sinh 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/965182BD98DB4991BAB3B5076280C1A9.jpg[/image] 
  
 
   
  Kính chúc Quý Vị trong Ban Quản Trị và Quý Bạn Thi Hữu thơ Đường cùng gia đình một mùa Giáng Sinh tràn đầy hạnh phúc, may mắn và sức khoẻ an khang. 
  Trần Mạnh Hùng
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
            Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc quí huynh tỷ mùa No-en An-Vui  Hạnh-Phúc            
            
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
TRỜI CHIỀU  
     ---*---   
     Cung đàn thánh thót đứt dây tơ  
     Sóng nước dòng Thương vỗ mạn bờ  
     Lờ lững con thuyền không bến đậu  
     Lang thang du khách đứng trông chờ  
     Thì thầm ngọn gió vờn mây núi  
     To nhở trao tình đẹp ý thơ  
     Bóng ngả hoàng hôn lòng trống trải  
     Trời chiều tím ngắt dạ ngô ngơ…  
        
     10/12/2011  
     
Tuyen45   
             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
   
  THƠ MỜI HOẠ 
   
   
  
BÁC HỌC THI     ---*---     Thơ cổ thời Đường bác học thi     Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì      Bao đời mài dũa ngôn trong sáng      Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y     Hiện thực đương thời đừng bịt kín     Luật niêm thượng cổ để nguyên đi     Ví von hình ảnh không thô thiển     Dễ hiểu người đời bác học thi.      11/12/2011       Tuyen45      
  
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 13:10:43 bởi tuyen45 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
CHIỀU ĐÔNG
 
Lá trụi, cành trơ, cây khẳng-khiu
Tuyết bay dùi-dập, gió xoay chiều
Đèn đường lãng-đãng soi mờ tỏ
Dãy phố buồn tênh vẻ hắt-hiu
 
Đá đóng lửng-lơ dường thạch nhũ
Tuyết bay lất-phất tựa màn thêu
Kìa ai thấp-thóang bên khung cửa
Gợi nhớ người xa một dáng kiều !
 
R Đinh
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Huyền Băng 
   
  Chào các bạn,  
   
  Theo đề nghị của một số thành viên sáng tác thơ Đường, BĐH mở một trang Xướng, cho thơ đường, treo ở trên. Các bạn nào có bài xướng, có thể vào đăng ở đây, nhưng tuyệt đối, không đăng bài hoạ lẫn lộn vào.  
   
  Bạn nào muốn hoạ, copy vào chủ đề riêng của mình mà hoạ. 
   
  Trang đây là thử nghiệm, nếu mọi người vào chơi vui vẻ, không có vấn đề gì rắc rối, BĐH chúng tôi sẽ duy trì, trường hợp có nhiều điều bất cập, chúng tôi sẽ thả xuống dưới như những trang khác.  
   
  Cũng lưu ý các bạn khi đăng bài xướng, lời lẽ phải trong sáng, không vi phạm nội quy, không xem việc sáng tác là cơ hội châm biếm, khích bác người khác _ Nếu vi phạm, bài xướng ấy phải được dời đi. Các bạn trong trang thơ Đường, khi phát hiện bài viết thiếu lành mạnh, vui lòng pm cho ban điều hành các bạn nhé !  
   
  Xướng hoạ  
   
   
  Kẻ xướng đôi lời, người hoạ trao  
  Mặc mưa mặc nắng thản nhiên vào  
  Hỏi ai nơi đó còn sương lạnh  
  kể lể rằng đây nắng vẫn cao  
   
  Nghe tiếng líu lo chim gọi bạn  
  Riu ra riu rít những câu chào  
  Mới hay cuộc thế đâu là tận  
  Hoà những niềm vui... cố sống sao ...!  
   
  Huyền Băng  
  
   
      MÙA LỄ AN BÌNH  
   
  Mùa lễ an vui đến các nhà  
  Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa  
  Cụ già khấn nguyện bên hình chúa  
  Em bé tung tăng với gói quà  
  Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc  
  Đường đường rộn rã tiếng reo ca  
  Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc  
  Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa  
   
  Liên Hương  
   
  Liên Hương mượn bài hoạ thơ Vân Cali để Chúc chị cùng BĐH một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc , dồi dào sức khoẻ . ( vì không biết gửi vào đâu nên đành gửi vào đây vậy , mong chị đừng la em ... hì hì ) 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 08:33:49 bởi Liên Hương >
            
         
     
    
 
    
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  
  NHÂN QUẢ 
    ---*--- 
    Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ? 
    Ăn thừa để của suốt đời không ..? 
    Bán tranh giành khách còn lừa lọc  
    Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng 
    Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ 
    Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng 
    Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn 
    Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng. 
      
    13/12/2011 
    Tuyen45