cánh đồng hoang
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 40 bài trong đề mục
canh dong hoang 11.11.2011 19:25:58 (permalink)
0
Dăm lời bá vơ

Mấy chục năm trời trở lại đây
Biển dâu dâu biển tất nhìn ngay
Liên bang xô viết rồi tan rã
Cái khối đông âu cũng đổi thay
Cách mạng hoa lài nhanh vậy đó
Nhân dân sức mạnh biết không nầy
Thiên tai dồn dập người sinh sãn
Bảy tỷ địa cầu mệt mỏi xoay..

Biển dâu dâu biển tất nhìn ngay
Cả phía bên ta lẩn phía tây
Nhật bổn sóng thần người cuốn cả
Xiêm la lụt lội nước tràn vây
Nhĩ kỳ động đất nghe nhiều xấu
Mỹ quốc lốc phong rủi ít may
Nhân loại ngày tàn đâu có lẽ?
Sao mà hiểm họa quá trời đây?

Cái khối đông âu cũng đổi thay
Bá linh trạm gác có còn ai
Lê nin đầu mất trơ pho tượng
Các Mác thuyết sai rã cốt hài
Sách đỏ một thời đua tụng đó
Đô xanh mấy thưở đón vào đây
Trở mình dân muốn tìm cơ hội
Vùng dậy tay cùng góp với tay

Nhân dân sức mạnh biết không nầy
Kẻ sống vinh hoa , kẻ đọa đầy
Tham nhũng tài nguyên băng đảng trị
Bán mua chức vị bã quan say
Một luồng cách mạng hoa lài thổi
Cả khối đồng tâm vận nước thay
Chống lại cường triều , phu thất trí
Li by gương rỏ tỏ bàn tay.

Bảy tỷ địa cầu mệt mỏi xoay
Môi trường sinh sống nhức đầu đây
Phá rừng là hủy nguồn sinh khí
Đào mỏ chỉ mang chút vận may
Lương thực trồng chưa lo lắm kẻ
Đạn bom chế sẳn chẳng chừa ai
Dăm điều suy nghĩ chi cho mệt
Chốc mấy năm thôi hết kiếp nầy.

cdh

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 21:08:50 bởi Viet duong nhan >
#1
    canh dong hoang 11.11.2011 20:53:12 (permalink)
    0
    Niềm riêng của Ngựa

    Vó ngựa mơ về xứ cỏ hoang
    Đồi non nằm sát,suối ngàn loang
    Nghe hương len nắng thơm mà loảng
    Thấy gió lùa mây nhập lại toang
    Chinh chiến một thời say chếnh choáng
    Sa trường vạn kiếp ước huy hoàng
    Còn đây thanh kiếm tôi xin hóan
    Đổi lấy niềm riêng, mộng rất xoàng


    Đổi lấy niềm riêng, mộng rất xoàng.
    Không ngà không ngọc dát cung hoàng
    Dành chi danh lợi thân hào nhoáng
    Đoạt lấy trăng vàng nước vỡ toang
    Về chốn đồi xưa nghe gió thoảng
    Ngã lưng đồng nội ngửi hương loang
    Nhìn con bướm trắng hiền ngoan ngỏan
    Bay liệng ven rừng ngắm thú hoang.

    Bay liệng ven rừng ngắm thú hoang
    Nắng khô lưng đọng máu ngưng loang
    Tai không nghe kiếm vang xoang xoảng
    Mắt hết nhìn thành nổ sáng choang
    Vó ngựa một thời tung giặc loạn
    Bờm lông mấy lúc vượt sông Hoàng
    Cơ đồ xây, đổ nhanh như thoảng
    Giờ chỉ mong về uống suối xoàng.

    Giờ chỉ mong về uống suối xoàng.
    Không thèm cỏ tốt đất ông hoàng
    Chuồng cao chặt giữ lòng sinh oán
    Ngõ rộng thà thôi cổng mở toang
    Sông chảy triều lên tùy khúc đoạn
    Mây bay gió bạt chẻ thân loang
    Theo đường trở lại nơi đồng thoáng
    Lối cỏ ngày xưa ngựa thả hoang.

    cdh

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 21:12:26 bởi Viet duong nhan >
    #2
      canh dong hoang 12.11.2011 06:16:55 (permalink)
      0
      Tửu luận

      Lầu cao che mất ánh tà dương
      Cán đỏ lộng xanh sợ trật đường?
      Khoảng cách nghèo giàu xa dặm trượng?
      Nông sâu trí thức dọ suy cường?
      Lòng dân trăm mối về chung hướng?
      việc nước ngàn lo được đúng phương?
      Bàn đẻ đầu tiên kinh tế vượng?
      Hay là thí nhóc để khoe gương?

      cdh


      Nô tình… Nô thi

      Nô tình so sánh với nô thi
      Bên nớ bên kia, ở góc nì
      Cái trước làm ông teo mất ví
      Vụ sau khiến chú mập lên b ì
      Vắng tanh chút xíu cà tưng quỷ
      Muốn nặng thì thôi ngỏng ngẹo quỳ
      Hai cái cái nào ôi cũng quý
      Nô nô yes yes với tình thi…

      cdh
      #3
        canh dong hoang 12.11.2011 09:26:19 (permalink)
        0
        Thăm Lại Ðồi Xưa

        Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
        Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
        Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
        Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
        Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
        Thoáng xa như có bóng người yêu
        “Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
        Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *

        huệ thu

        * Thơ Ðỗ Mục
        Xích Bích hoài cổ

        Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
        Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
        Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
        Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều


        Sáo tình về gác xuân

        Đò nhẹ nhàng khua tiếng sáo chiều
        Vọng về gác vắng buổi tàn liêu
        Kiếp nghèo nhưng lắm tình giao động
        Phận gấm mà sao dạ hẩm hiu
        Réo rắt điệu đàn đan ước mộng
        Thiết tha nhịp đập dập tim yêu
        “Xuân lâu bất bế uy nhuy tỏa
        Lục thủy hồi thông uyển chuyển kiều “ **

        cdh

        ** Hàn Hồng
        Giang Nam Khúc

        Hàn Hồng

        Trường lạc hoa chi vũ điểm tiêu
        Giang thành nhật mộ hảo tương yêu
        Xuân lâu bất bế uy nhuy tỏa
        Lục thủy hồi thông uyển chuyển kiều
        #4
          Hữu Hạnh 13.11.2011 00:33:51 (permalink)
          0


          Trích đoạn: canh dong hoang

          Thăm Lại Ðồi Xưa

          Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
          Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
          Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
          Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
          Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
          Thoáng xa như có bóng người yêu
          “Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
          Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *

          huệ thu

          * Thơ Ðỗ Mục
          Xích Bích hoài cổ

          Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
          Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
          Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
          Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều


          Sáo tình về gác xuân

          Đò nhẹ nhàng khua tiếng sáo chiều
          Vọng về gác vắng buổi tàn liêu
          Kiếp nghèo nhưng lắm tình giao động
          Phận gấm mà sao dạ hẩm hiu
          Réo rắt điệu đàn đan ước mộng
          Thiết tha nhịp đập dập tim yêu
          “Xuân lâu bất bế uy nhuy tỏa
          Lục thủy hồi thông uyển chuyển kiều “ **

          cdh

          ** Hàn Hồng
          Giang Nam Khúc

          Hàn Hồng

          Trường lạc hoa chi vũ điểm tiêu
          Giang thành nhật mộ hảo tương yêu
          Xuân lâu bất bế uy nhuy tỏa
          Lục thủy hồi thông uyển chuyển kiều



          Xa Bến

          Thuyền rời xứ mẹ nắng buông chiều
          Xa bến đau lòng cảnh tịch liêu
          Bão loạn tang điền xơ xác… rũ*
          Cuồng phong thương hải lỡ làng...hiu**
          Nào đâu tâm vọng xa tình thiết
          Chẳng phải nhân hoài bỏ dạ yêu
          “Da nương thê tử tẩu tương tống,
          Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều.”
          …….
          Hữu Hạnh
          *héo rũ
          **hắt hiu

          (đoản trích này không phải là Đường Luật thi nhưng màu mè một chút với Cánh Đồng Hoang......vắng nha)
          vì cái này nên bài trên cũng chỉ là cô gái quê dạo cánh đồng hoang...".tiếu đường" thôi !!!!!!

          **** Đỗ Phủ
          Binh Xa Hành

          Xa lân lân, mã tiêu tiêu,
          Hành nhân cung tiễn các tại yêu.
          Da nương thê tử tẩu tương tống,
          Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều.
          …….
          #5
            canh dong hoang 13.11.2011 09:56:35 (permalink)
            0
            chào ban HH , có bài nói về gái quê của bạn

            Anh hùng lụy

            Chết, đuối không chài cũng chẳng sao
            Tưởng điều đường đại cứ thông hào
            Đồng hoang nắng nóng khăn phô nhảo*
            Bến lộng gió ào vũ cảnh lau**
            Tào Tháo khao quân bình rượu hảo
            Nễ Hành quánh trống ,mũ cơ chào
            Hạ nương***, Bao tự ,Tây thi háo
            Cả đám hùng anh luỵ đó sao!

            *Nắng nóng khô luôn khan
            ** gió lùa bờ lau sậy
            *** Hạ Cơ


            cdh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 12:49:31 bởi canh dong hoang >
            #6
              canh dong hoang 13.11.2011 12:15:20 (permalink)
              0
              Cuồng Sĩ

              Tam quốc mắc cừ gã Nễ Hành
              Giữa bàn tiệc rượu cởi chành bành
              Thân cha mẹ tạo sao không hảnh
              Của chủ công cho mới chẳng dành
              Thua lưởi, Tào Man sôi máu lạnh
              Mượn gươm Hoàng Tổ chặt đầu nhanh
              Bãi xanh Anh Vũ mồ cô quạnh
              Cuồng sĩ một đời cũng chút danh.
              cdh


              Sẳn noi ve Nễ Hanh, nên có bài cho hắn
              #7
                canh dong hoang 13.11.2011 18:41:20 (permalink)
                0
                Bàn Chãi..Đánh răng

                Một tấc mà lông ngập một vùng
                Đút vào xuôi ngược chỉa lung tung
                Chà ngang chà dọc rung rinh nhún
                Thọt tới thọt lui lúc lắc run
                Bì bõm hồi lâu rồi lại phún
                Xoạt xòe đôi chút cũng chu phun
                Hẳn quên vài tháng thì thôi sún
                Bồ bịch rời xa chẳng dám hun.
                cdh

                #8
                  Hữu Hạnh 14.11.2011 00:18:41 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: canh dong hoang

                  Bàn Chãi..Đánh răng

                  Một tấc mà lông ngập một vùng
                  Đút vào xuôi ngược chỉa lung tung
                  Chà ngang chà dọc rung rinh nhún
                  Thọt tới thọt lui lúc lắc run
                  Bì bõm hồi lâu rồi lại phún
                  Xoạt xòe đôi chút cũng chu phun
                  Hẳn quên vài tháng thì thôi sún
                  Bồ bịch rời xa chẳng dám hun.
                  cdh




                  Vịnh Sơn Đông Mãi Võ

                  Năm bảy người thôi chiếm một vùng
                  Phèn la trống gánh túng tùng tung
                  Mở màn một chú cung tay rống
                  Tiếp món vài cô dẻo giọng run
                  Đắt trống thuốc bày, người tụ đứng
                  Loa vang lời chuốt , thần y phun
                  Lập lòe mấy kiểu chê người vụng
                  Biển Thước, Hoa đà chạy hút hun

                  HH
                  #9
                    canh dong hoang 14.11.2011 09:05:50 (permalink)
                    0
                    Gặp dùi cui.


                    Xướng họa thường thường cũng thấy vui
                    có khi lại đụng cái dùi cui
                    chẳng qua THI mạng mình nhiều rũi
                    mò phải ĐƯỜNG đi nó tối thui
                    giẫm trúng bo* phần chưa té nhủi ( ba , giong Trung)
                    gài ngay số thụt chút thì lui
                    “chào nha", chẳng gặp rồi tay* lủi….
                    chứ để trong lòng mãi sẽ xui.

                    cdh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 09:39:01 bởi canh dong hoang >
                    #10
                      canh dong hoang 14.11.2011 17:24:40 (permalink)
                      0
                      1. CHỚM XUÂN

                      Cánh gió về trong tiếng thở dài
                      Tiễn mùa Thu cuối lá vàng phai
                      Bâng khuâng mắt ướt nai ngơ ngác
                      Một buổi Xuân về lên nhánh mai

                      Nắng ướm làn mi tiết chuyển mùa
                      Nàng Xuân hé mộng nụ đào thưa
                      Long lanh sóng biếc hồ thương gợi
                      Cô bé nhà bên biết thẹn thùa

                      honghac

                      Cô bé nhà bên

                      Cô bé nhà bên biết thẹn thùa*….HongHac
                      Thử vào đôi guốc mẹ vừa mua
                      Rồi không gầy cuộc dây và đũa
                      Cũng lánh luôn trò giặc với vua
                      Công chúa đâu còn , quân hết múa
                      Mộc Lan đã nghĩ , lính chào thua
                      Trong sân lá chợt bay vàng úa
                      Và cả con đường lại bẻ cua.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2011 05:08:13 bởi canh dong hoang >
                      #11
                        honghac 14.11.2011 17:47:25 (permalink)
                        0
                        Ới này, cô chủ cánh đồng hoang
                        Xin hỏi cô em mấy tuổi vàng
                        Xúng xính Xuân về vận áo tím
                        Chân khua guốc gỗ dông tìm chàng

                        Tìm ai cũng vậy tìm Hưu Hạnh
                        Vần ý câu thơ cà rịch tàng
                        Chúng tớ vào xem cười đến sáng
                        Vì thơ ngộ quá mọi người sang

                        He he he ... cừ giọng dê sòm cho em gái vườn quê cánh đồng hoang sợ luôn mừ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 17:50:06 bởi honghac >
                        #12
                          canh dong hoang 14.11.2011 18:48:37 (permalink)
                          0

                          Quỷ nè, em ghé đồng que mới mừ tém.


                          1. BỜM HỌC VỢ

                          “Nhất nhị rồi tam ba gạch nha
                          Bờm ơi! Hãy nhớ viết cho ra”
                          “Vợ à! Theo ấy đây đầy dạ
                          Mình hỡi! Coi nè đó chật nhà”
                          “Bị ngố thế này thì ngố quá
                          Làm quan như vậy chỉ quan ma”
                          “Chăn bò trâu cỡi rồi câu cá
                          Được bấy nhiêu thôi đã sướng mà “
                          #13
                            nevermind 14.11.2011 18:54:34 (permalink)
                            0
                                           Mai nở sớm
                             
                              Mai vàng trước ngõ đã đơm hoa
                              Có phải nàng xuân nôn nóng ha
                              Vội vàng bung cánh ngời khoe sắc
                              Chẳng đợi đông tàn đã thướt tha.
                            #14
                              Hữu Hạnh 14.11.2011 23:49:43 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: canh dong hoang

                              Quỷ nè, em ghé đồng que mới mừ tém.


                              1. BỜM HỌC VỢ

                              “Nhất nhị rồi tam ba gạch nha
                              Bờm ơi! Hãy nhớ viết cho ra”
                              “Vợ à! Theo ấy đây đầy dạ
                              Mình hỡi! Coi nè đó chật nhà”
                              “Bị ngố thế này thì ngố quá
                              Làm quan như vậy chỉ quan ma”
                              “Chăn bò trâu cỡi rồi câu cá
                              Được bấy nhiêu thôi đã sướng mà “




                              Em gới chô ké một bời nhe !!! Anh đe cũng lòa tre miền Trung đóa !!



                              BỜM SỜ CHỮ

                              Sờ voi,* sờ chữ Bờm vui nha
                              Mắt mở nhìn hoài chắc sẽ ra
                              Cán cuốc** chữ chi ? _ như đống đá
                              Cây dù** tự quái ? _ giống ô nhà
                              Cười vui ra rít tay vung quạt
                              Khoái chí rập ràng người hóa ma
                              Chả trách mo kia hơn ao cá
                              Nắm xôi lại hỏng bỏ đi mà !!!!!!!!!!

                              Hữu Hạnh


                              *chuyện mù sờ voi
                              **tượng hình chữ cho dễ nhớ
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 40 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9