Thơ - Khúc Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:05:23 bởi Khúc Giang >
Trích đoạn: Khúc Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/27A3473E3035473FA2B08B8F80D67BA3.jpg[/image]
Ở đâu đó
Có một người biết
Bến Châu Sa
Nước chảy
Ngược , xuôi dòng
Thuyền đông
Gió thổi mênh mông
Châu Sa gọi bến
Khách nhìn trầm tư
Khúc Giang ơi ! để T mở hàng bài thơ này nha. Chúc KG vui và sáng tác thêm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2011 00:06:37 bởi Do Huu Tai >
Cám ơn anh Tài nhé. Chỉ có KG mới biết bến ấy thôi:
Châu Sa bến vắng thuyền qua lại
Không ai ghé bến trãi nổi lòng
"Bến Mơ" tấp nập người đông
Khúc Giang vẫn phải thả dòng bi ai ...!!!
KG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 06:56:11 bởi Khúc Giang >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:06:32 bởi Khúc Giang >
chốn phong trần
đâu ai
không biết
bến Châu Sa
da diết
giọt lưng tròng
rầu, thương
lụy ảnh
chạnh lòng
Châu Sa
là bến
trải lòng.....tương tư [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Đến Bến Châu Sa Dẫu cho mưa bảo gió bùng
Bến Châu Sa vẫn với cùng nước non
Chim trời còn hát véo von
Thì dòng sông Khúc vẫn còn người yêu.
Sá gì có những buổi chiều
Đò đưa vắng khách đìu hiu mong chờ
Ai ơi xin chớ hửng hờ
Bi ai níu kéo thì giờ được đâu! Anh Tú
Trích đoạn: Khúc Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/A3FBD61E577249B48E11B00BE2A207B4.jpg[/image]
hò ơ ~~~
~~~~ Dẫu ai hờ hửng ~~~~~ Lạnh Lùng
~~~~~~~~~ Châu Sa ~~~~ là Bến ~~~~
ớ hò ơ ~~~~~~ Châu Sa ~~~~ là Bến ~~~~
~~~~~~~~~~ Trùng Phùng ~~~~ Thủy Chung ~~~~
[sm=MexicanWave.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Khúc Giang xin chào Anh Tú. Vì KG bận đi làm nên chưa làm thơ hoạ lại cho anh. Có lẽ cuối tuần đi nha.
KG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 19:54:21 bởi Khúc Giang >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:07:25 bởi Khúc Giang >
Trích đoạn: Khúc Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/4DE5616EE62A40A4AD7CDD49446EED29.jpg[/image]
Rượu nồng môi ngọt men cay
Ta nhâm nhi để cùng say với người
Rượu thơm hòa lẫn tiếng cười
Ai đang ngây ngất ta lười ngủ mê
Mơ tìm một giấc ngô nghê
Men say lấn nhẹ ủ ê đêm này
Tim ta lạc chốn lưu đày
Cùng ai khép kín cho đầy cơn say
~~~~~~Mắt nhìn hồ tửu vô tình
ai nâng chén lệ ... rót tình Châu sa
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~đôi bàn tay trắng ~~~~ may ra ~~~~
Nàng dâng ly rượu ~~~~ ngân nga với Tình ~~~~ ( thưa chàng tội nghiệp làm thinh) [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
[sm=blowing%20kisses.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:08:18 bởi Khúc Giang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: