Thơ - Khúc Giang
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Anh Tú 26.11.2011 19:08:11 (permalink)
0
Hãy Yêu Lính Đắm Say

(Từ “Bâng Khuâng…Tình Của Lính?” của Khúc Giang)

Nhớ thuở quê hương mình trong khói lửa
Trai phải chọn đường da ngựa bọc thây
Yêu tổ quốc và tình yêu em gái
Quyện vào nhau thành một chất men say.

Ngưng tiếng súng tay nâng ngay ngòi bút
Viết vào đầu lòng quyết thắng quân thù
Viết vào tim nỗi nhớ em chất ngất
Gởi hậu phương theo khói súng mịt mù.

Lính lãng mạn dù tử thần trước mặt
Lính cứ yêu dù chẳng biết ngày mai
Tình của lính có “ tình” không em gái?
Đừng buâng khuâng! Hãy yêu lính đắm say!


Anh Tú
#16
    Khúc Giang 26.11.2011 19:52:53 (permalink)
    0
    Khúc  Giang cám ơn Anh Tú bài thơ họa, xin tặng cho anh một bức tranh thơ.


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:09:52 bởi Khúc Giang >
    Attached Image(s)
    #17
      Khúc Giang 26.11.2011 21:08:30 (permalink)
      0
      Mời bạn bấm vào Link dưới đây để thưởng thức bài thơ "Mộng Lứa Đôi" và "Hỏi Nguyệt Tơ" do cô Hương Nam diễn ngâm.

      https://www.box.com/s/251d3a2f2d65c26fab05


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:10:40 bởi Khúc Giang >
      Attached Image(s)
      #18
        tranthaptinh 27.11.2011 12:33:29 (permalink)
        0

        Trích đoạn: tranthaptinh

        ~~~~~~Mắt nhìn hồ tửu vô tình
        ai nâng chén lệ ... rót tình Châu sa
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        ~~~~đôi bàn tay trắng ~~~~ may ra ~~~~
        Nàng dâng ly rượu ~~~~ ngân nga với Tình ~~~~

        ( thưa chàng tội nghiệp làm thinh)

        [sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=blowing%20kisses.gif]


        ( thưa chàng tội nghiệp làm thinh)
        = hai bàn tay trắng....+ mĩm cười

        Trôi về đâu ............theo cánh hoa đời
        Dưới mắt em .........tôi là giọt sầu rơi
         Rơi vụng vỡ .........nàng đâu tiếc nuối
        giọt tình vỡ .....là Châu Sa trong tôi
        [sm=huglove.gif][sm=heartbeat.gif][sm=eat.gif][sm=daukiem.gif]

        #19
          tranthaptinh 27.11.2011 12:43:09 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Khúc Giang


          Khúc  Giang cám ơn Anh Tú bài thơ họa, xin tặng cho anh một bức tranh thơ
          .

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/48E403E3C4054894AD0923C80677F39E.jpg[/image]






          Đời Lính Xung Phong............bị bắn rơi......
          Người lính đến sau..............được tiếp hơi......
          chuyện đời  ai hỏi...............người thay đổi???
          Tình lính : "_ Tình Đồng Đội..........ai ơi !?"


          nhạc đệm

          http://www.youtube.com/watch?v=LC658HhTcZA&feature=related
          http://www.youtube.com/watch?v=_AYVZeCi-mY&feature=related





          #20
            Khúc Giang 29.11.2011 19:37:01 (permalink)
            0
            Mời bạn bấm vào Link dưới đây để thưởng thức bài thơ "Anh Đi Rồi" do cô Hương Nam diễn ngâm

            https://www.box.com/s/b93a7fb1ee4da0ba4fd7


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:11:46 bởi Khúc Giang >
            Attached Image(s)
            #21
              Do Huu Tai 30.11.2011 00:45:35 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Khúc Giang

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/F9691D3E13404CBABA3D88E492DD49DD.jpg[/image]





              Mở trái tim sầu đón vần thơ
              Chìm đắm trong mơ giấc mộng lành
              Thơ như hoa sửa ươm môi mọng
              Hơi thở nồng nàn nhẹ như tơ

              Có trách tình tan cũng lỡ làng
              Trái sầu gánh mãi nặng buồng tim
              Hãy nghe làn gió luôn reó gọi
              Những cánh mây bay vẫn dịu dàng

              Tình chưa đủ tuổi tình dang dỡ
              Giấc ngủ không tròn mộng dở dang
              Thà như đốm lửa hơ lòng ấm
              Tìm tiếng ngọt ngào đắp con tim
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 00:48:19 bởi Do Huu Tai >
              #22
                Khúc Giang 01.12.2011 23:27:54 (permalink)
                0
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:13:02 bởi Khúc Giang >
                Attached Image(s)
                #23
                  Do Huu Tai 02.12.2011 01:17:29 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Khúc Giang


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/114620FDB12842D686A4180855B80E02.jpg[/image]






                  Chớm đông gió thổi lạnh lùng
                  Năng phơi một mảnh trùng phùng chưa khô
                  Sầu mang về với hư vô
                  Hai phương trời vẫn nhấp nhô dòng đời

                  Trái tim đập nhịp rả rời
                  Để nghe vướng viú với trời mênh mông
                  Ngồi tìm một khoãng đông phong
                  Len vào lồng ngực lạnh trong vết sầu

                  Em thân viễn xứ dãi dầu
                  Nhớ thời mơ mộng chải đầu soi gương
                  Chạnh buồn nghĩ đến quê hương
                  Biết ai còn có vấn vương về mình ?

                  Tôi người viễn khách nặng tình
                  Luôn mang theo gói đăng trình xứ xa
                  Đông này bỗng thấy thiết tha
                  Cùng ai ngắm những cánh hoa từ trời...

                  #24
                    Khúc Giang 03.12.2011 19:05:15 (permalink)
                    0
                    Cảm tác từ “Hỏi Nguyệt Tơ” của Khúc Giang

                     


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:13:48 bởi Khúc Giang >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Anh Tú 05.12.2011 18:27:15 (permalink)
                      0
                      Lời Cho Em

                      Em không là cánh hoa thời loạn
                      Sao truân chuyên từng đoạn đường đời
                      Bao giờ em được thảnh thơi
                      Để em múa bút viết lời thơ vui?

                      Em ngày tháng cô đơn buồn tủi
                      Ghen gió mây là bạn muôn đời.
                      Ai đành gây cảnh chơi vơi
                      Để em từng phút bời bời tâm tư?

                      Những vần thơ như lời tình tự
                      Từ bạn bốn phương gởi đến em
                      Khi buồn xin mở ra xem
                      Chút tình thương mến mong em vững lòng!


                      Anh Tú
                      December 5, 2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 18:28:23 bởi Anh Tú >
                      #26
                        Khúc Giang 05.12.2011 23:58:44 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Anh Tú bài thơ "Lời Cho Em".  Khúc Giang xúc động & rưng rưng muốn khóc khi đọc bài thơ của anh.... Anh làm cho em thêm mủi lòng.  Một sự chia sẽ  từ phương xa gởi tới, nhưng làm ấm lòng cô em gái đang ở nhà tịnh dưỡng sau ca mỗ "vá trái tim vỡ". 

                        KG
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 00:03:53 bởi Khúc Giang >
                        #27
                          Khúc Giang 06.12.2011 00:05:20 (permalink)
                          0
                          Mời bạn bấm vào Link dưới đây để thưởng thức bài thơ "Kiếp Người" do cô Hương Nam diễn ngâm.

                          https://www.box.com/s/34a45aa4d694c7f1906b


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:14:35 bởi Khúc Giang >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Do Huu Tai 07.12.2011 01:13:00 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Khúc Giang



                            Cảm tác từ “Hỏi Nguyệt Tơ” của Khúc Giang


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/AF19B5A489BB4BB29DD90FE27DE0B1AF.jpg[/image]





                            Úi hình cô gái trong tranh thơ đẹp quả KG ui. Cám ơn nhiều nhiều.
                            #29
                              Do Huu Tai 07.12.2011 01:54:24 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Khúc Giang

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/B6267C4C2D3742FF8AAF1A2D8E7CDBE9.jpg[/image]



                              Vai mẹ nhỏ nhưng tình không nhỏ
                              Gánh một đời vàng võ vì con
                              Cho dù mất thuở môi son
                              Cho dù lòng mẹ héo hon nhọc nhằn

                              Ta còn mẹ là còn tất cả
                              Xin đừng ngờ mặc cả cùng ai
                              Tôi mừng còn được ngày mai
                              Trả công mẹ đã nghiêng vai gánh gồng

                              Mẹ luôn bên cạnh ta giờ phút
                              Mẹ vui mừng chúc phúc cho ta
                              Mẹ buồn lòng dạ xót xa
                              Khi ta thất bại bôn ba với đời

                              Mẹ đã mất hay vẫn còn sống
                              Luôn luôn cười trông ngóng con yêu
                              Tình bà mãi mãi chắt chiu
                              Mẹ là nắng ấm , liu riu lửa hồng

                              Cho Tài ké mấy câu với bài thơ thật cảm động của KG nha.

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9