Thơ - Khúc Giang
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Khúc Giang 08.12.2011 00:42:04 (permalink)
0
Họa từ thơ "Kiếp Người" của Khúc Giang.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:15:37 bởi Khúc Giang >
Attached Image(s)
#31
    Khúc Giang 11.12.2011 01:29:02 (permalink)
    0


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:16:17 bởi Khúc Giang >
    Attached Image(s)
    #32
      tranthaptinh 12.12.2011 03:35:23 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Khúc Giang


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/C652A53B17E0480497E70FD72669DFFF.jpg[/image]









      Thuở Hạ còn chưa tròn.... đệ nhất
      Phượng Hồng mời lật đật .... rơi phơi ......
      Em là Hoa TRắng tinh khôi......
      còn Anh là bướm.....lượn chơi giữa Trường.......

      [sm=rollin.gif][sm=z_smart.gif][sm=trampoline.gif][sm=wavey.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]

      http://www.youtube.com/watch?v=dcl-PlCX4uQ&feature=related
      ( trễ giờ đi học.....nhanh lên.......)




      #33
        tranthaptinh 12.12.2011 06:54:17 (permalink)
        0


        Hoa ả nhìn ngạt hương.....đọng vướng
        Bướm đông ghì hoá ngượng.......nhìn tay
        Nón ai úp xuống ..... Mộng đầy
        Hương say vạt Nắng tóc Mây .......vội vàng

        [sm=rollin.gif][sm=z_smart.gif][sm=trampoline.gif][sm=wavey.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]

        nhạc hay rất buồn *****

        http://www.youtube.com/watch?v=wk_FGtwXlF8&feature=related


        ( tới giờ chơi hết giờ .....nhanh lên.......)



        #34
          Do Huu Tai 13.12.2011 01:38:26 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Khúc Giang


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/C652A53B17E0480497E70FD72669DFFF.jpg[/image]








          Ta quen nhau từ năm trung học
          Cô học trò môi ngọc dáng xinh
          Cô cười như áng thơ trinh
          Cô mang áo lụa lung linh sao trời

          Trong giờ học tôi nghe tiếng trống
          Là lẹ làng ngong ngóng nhìn sang
          Một tà áo trắng đi ngang
          Ướm theo một cánh hoa Lan dịu dàng

          Tình tuổi ngọc như hoa mới nở
          Ta ngượng ngùng mắc cở nhìn nhau
          Không cùng mà hẹn ngày sau
          Bẽ dâu trắc trở vườn cau vuông tròn

          Rồi cánh cửa hồn nhiên khép lại
          Cô học trò thơ dại về đâu
          Tôi làm lính đóng rừng sâu
          Tìm cô không gặp buồn câu hẹn hò

          Nếu một buổi có về trường cũ
          Cô đừng buồn ủ rủ như tôi
          Kẻo tà áo trắng phai phôi
          Cánh Lan phong kín đôi môi gượng cười

          #35
            Khúc Giang 18.12.2011 07:27:19 (permalink)
            0
            Cảm tác từ bài thơ “Lời Cho Em” của Anh Tú:  

            "Em không là cánh hoa thời loạn
            Sao truân chuyên từng đoạn đường đời"




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:18:19 bởi Khúc Giang >
            Attached Image(s)
            #36
              Anh Tú 26.12.2011 01:53:15 (permalink)
              0
              Chào Khúc Giang

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/F85B3286E51F4787A3D6DFD3AD4B3D72.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #37
                Do Huu Tai 26.12.2011 23:50:26 (permalink)
                0
                Chúc mừng sinh nhật Khúc Giang
                Luôn luôn mạnh khoẻ bình an trong lòng
                Môi ngoan ướm giọt nắng hồng
                Như xuân chờ gió thơm nông cánh mai
                Chúc cho rạng rở tương lai
                Gánh đời nhẹ nhỏm trên hai vai gầy
                Chúc cho hạnh phúc môi ngày
                Gia đình hoan hỉ tràn đầy yêu thương

                #38
                  Anh Tú 27.12.2011 19:15:46 (permalink)
                  0
                  Mừng Sinh Nhật

                  Tặng KG

                  Vào độ Giáng Sinh năm nào
                  Trên bầu trời quê tôi xanh thẩm
                  Có hai vì sao lấp lánh trong đêm
                  Chợt muốn dạo chơi chốn trần ai
                  Đầy khổ ải!

                  Vùng đất quê mùa gạo trắng nước trong
                  Được ngọt ngào hơn bởi dáng mảnh mai
                  Của sao biến thành tiên nữ!
                  Bàn tay tiên vẫy chào hoa bướm
                  Viết cho đời những thiên tình sử
                  Bằng vần thơ xao xuyến lòng người!

                  Không biết vì sao như rơi vào mộng
                  Hồn bỗng vui tươi
                  Nguệch ngoạc vài dòng
                  Gởi tặng sao trời
                  Mừng mùa sao rong chơi trần thế!

                  Anh Tú
                  December 26, 2011
                  #39
                    Khúc Giang 28.12.2011 05:22:41 (permalink)
                    0
                    Khúc Giang cám ơn Anh Tú và  Anh Tài những vần thơ và thiệp chúc mừng lễ Giáng Sinh và sinh nhật. 

                    Được nghĩ làm, sum họp gia đình, nấu nướng và ăn uống là niềm vui ai ai cũng mong đợi cho những ngày cuối năm sau một niên dài làm việc mệt mõi.  Vui hơn nữa là sinh nhật của mình nhầm vào những ngày lễ nầy, thêm một ngày tiệc nên bị lên cân.  Vì vậy mà new year revolution của KG là “giảm cân”… ăn ít  lại nhưng làm thơ thì nhiều hơn nữa.

                    Chúc các bạn ghé qua trang thơ của KG những ngày còn lại của năm 2011 vui vẽ để đón mừng năm mới.

                    Khúc Giang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 05:23:51 bởi Khúc Giang >
                    #40
                      Do Huu Tai 29.12.2011 01:17:49 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Khúc Giang


                      Cảm tác từ bài thơ “Lời Cho Em” của Anh Tú:

                      "Em không là cánh hoa thời loạn
                      Sao truân chuyên từng đoạn đường đời"


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/2A83BA22FA1346A0941F8F746347A214.jpg[/image]






                      Nhan sắc thường mang cảnh bạc lòng
                      Trái sãu riêng giữ đoạn trái ngang
                      Đã đành duyên nợ dỡ dang
                      Có buồn chi mấy thở than cũng buồn

                      Xin mượn vầng trăng sáng góc trời
                      Soi lòng ai đó đẹp như thơ
                      Cho đời còn thắm tình mơ
                      Say trong giấc mộng vu vơ nhớ người

                      Vui nhé buông rơi cảnh phủ phàng
                      Tiếc gì cái thuở nhuộm hồn say
                      Cây khô chết trái đắng cay
                      Tim hồng đón gió lùa mây vào lòng

                      Một mai khép kín tình sầu
                      Xin nhìn bóng nguyệt gác lầu đêm say

                      #41
                        Khúc Giang 07.01.2012 20:34:25 (permalink)
                        0
                        Khúc Giang chia sẻ với nhừng người bạn không có niềm vui và hạnh phúc như bao gia đình khác
                        vào những ngày lễ cuối năm và đón mừng Tết Dương Lịch vừa qua. 

                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:19:37 bởi Khúc Giang >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          Khúc Giang 15.01.2012 20:47:28 (permalink)
                          0
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 10:20:12 bởi Khúc Giang >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            tranthaptinh 19.01.2012 10:55:45 (permalink)
                            0
                            Chúc Khúc Giang Năm Mới Vui Vẻ

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 10:45:22 bởi tranthaptinh >
                            #44
                              tranthaptinh 26.01.2012 11:25:00 (permalink)
                              0

                              Chúc Khúc Giang Năm Mới Vui Vẻ

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 10:46:50 bởi tranthaptinh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9