Sầu Tư
Đêm khuya thắp chút dầu dư
Tim loan cháy lụn, sầu tư một mình (*)
Mối nợ duyên, nghĩa tình đã tận
Nhưng tiếng lòng dài vắn khó vơi
Bên anh giây phút cuối đời
Tim em vụn vỡ, nghe lời trối trăn
Đau xót vì dở dang mộng tưởng
Về cố hương an hưởng tuổi già
Mặn nồng bên mối tình xa
Sống đời “vợ trẻ, chồng già” có nhau
Em ngậm ngùi, lòng đau quặn thắt
Tủi phận mình, nhỏ giọt đắng cay
Anh ngàn giấc, cõi thiên thai
Còn em ở lại, chuỗi ngày mông lung
Nhìn kỷ vật, vợ chồng hạnh phúc
Nhung nhớ sao những lúc quạnh hiu
Tuổi em ngày một luống chiều
Quãng đời khổ ải, đã nhiều héo hon
Ngày vất vả, mõi mòn thể xác
Đêm tối về thao thức, trở trăn
Ngẫm đời bạc bẽo, phũ phàng
Bao năm nước mắt chan cùng với cơm
Dẫu biết đời không tròn mộng ước
Em chỉ mong hạnh phúc nhỏ nhoi
Trách ai gieo cảnh chia phôi?
Buồn ai sao nở bội lời thủy chung!
Anh có thấu mảnh lòng vỡ nát?
Chất chứa sầu tư, mắt lệ nhòa.
Khúc Giang
June 1, 2013
(*) Trích Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2013 05:12:33 bởi Khúc Giang >