Hoang
Cỏ 20.11.2011 18:35:45 (permalink)
0
Thương thay con nhện giăng tơ
Miết mê giăng sợi, quên thời gian trôi.
Giọt sương nhẹ đọng lưng trời
Nhên giăng lưới bắt nắng trời đi hoang.

______________


Tan
Cuộc tình tàn
Như dấu chân ai vô tình dẫm nát
Mặt đất
chỉ còn những mảnh vụn

..................

Em đi tìm 1 thời nguyên vẹn
Chiếc lá đã khô
Cỏ cũng khô
chết mòn trong vô vọng
Gió vẫn đi rông
Vi vút
Chật chội
Một khoảng trời.


Thôi

Rơi.....vụn!

____________


Chiều nay gió thổi qua em
Lá chao nghiêng, chút yếu mềm em chao.
Bởi vì sống để cần nhau
Hãy yêu thương tựa lần đầu mình yêu.
#1
    tranthaptinh 22.11.2011 03:24:13 (permalink)
    0


    Mưa !
    ......giọt !
    .............ngắn...
    ......................dằn...
    ................................đè
    .......................................hắn...


    hắn ! cậy dài.......nằm dài....chẳng trối trăn!

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    chỗ-nứt-rạn-ngang-tàng-mọc-vung-đầy
    không-lối-thoát-chen-nhau-ngập-lối
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





    ____________


    Chiều nay gió thổi qua em
    Lá chao nghiêng, chút yếu mềm em chao.
    Bởi vì sống để cần nhau
    Hãy yêu thương tựa lần đầu mình yêu.
    #2
      canh dong hoang 22.11.2011 09:28:43 (permalink)
      0
      Nhổ cỏ

      Em đi nhổ cỏ bỏ đi thôi
      Nó mãi bồi lên cứ mãi bồi
      Che mất bia xanh vùi mất lối
      Phủ quanh hoa dại mọc quanh đồi
      Cho đêm trăng sáng không đêm tối
      Để nắng trời trong chẳng nắng nôi
      Giấc ngủ thiên thu đừng ngủ vội
      Chờ mây năm sắc ngắm mây trôi.

      xí hụt hoai, thang nhoc no chửi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2011 09:34:03 bởi canh dong hoang >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9