Thơ Tôi
QuynhNT 22.11.2011 16:54:06 (permalink)
0
Viết cho chị

Chị kể em nghe
Về người con trai lạc vào giấc mơ của chị
Dù lâu rồi trong từng suy nghĩ
Chị chẳng nhớ người ta


Em kể chị nghe
Về giấc mơ của em - rất lạ
Có hình bóng những người đã đi qua
Và những người em chưa từng muốn biết

Ngày qua ngày những bước chân mải miết
Đưa chị đưa em đi xa quá - ngày xưa
Dù những mảnh vụn quá khứ chẳng mất bao giờ
Ta mãi mãi không chắp lại được bức tranh ngày cũ

Phía trước em là dày kín sương mù
Phía trước chị có lẽ là mặt trời quá chói
Ta nhắm mắt bước đi để không cần tiếc nuối
Dẫu biết tuổi trẻ chằng trở lại hai lần

Ta sống qua ngày với đủ nỗi băn khoăn
Cơm áo, gạo tiền, tàu xe, điện nước
Ta sống qua ngày để nuôi điều ta mơ ước
Không phải vùi chôn trong khó khọc đời thường


Em nếm nước mắt ngày một mặm hơn
Nghe hơi thở quá dài và quá nặng
Em đếm bước chân em giữa lẻ loi hoang vắng
Thèm đến nao lòng cái siết một bàn tay

Chị quên ngày mai để sống cho hôm nay
Chia đều nỗi lo cho từng phút giây trong ngày không nắng
Chị đều đặn gửi cho em những dòng tin nhắn
Để em khỏi quên cuộc sống vẫn có sắc màu

Em luôn ước mình ở cạnh bên nhau
Để cùng khóc cho những lỗi lầm em đã mắc
Để cùng cười cho những niềm vui không bao giờ mất
Và để có cho nhau một bờ vai

Chị không thể giúp em biết hết mọi đúng sai
Không thể cho em một câu trả lời trọn vẹn
Em không thể đọc trong lòng tay chị những điều sẽ đến
Không thể khuyên chị nên ở hay nên về

Thôi thì mình cùng nhắm mắt bước đi
Đi cho hết những nhọc nhằn xa xứ
Nuôi cho đủ lớn ước mơ của ngày đã cũ
Cho một ngày ta sẽ gọi là ngày mai ...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9