Thơ -- Liên Hoa

Tác giả Bài
Liên Hoa
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
  • Nơi: Một dòng sông không tên
Thơ -- Liên Hoa - 23.11.2011 11:32:33
0
MƯA LÒNG
Liên Hoa

Vẫn chỉ là một kiếp bạc phù du
Buồn nức nở giữa màn đêm vắng lạnh
Anh ra đi, đời ta thành cô quạnh
Bức rứt lòng. Nhớ quá, những ngày xưa..

Trời mùa này vẫn cứ những cơn mưa
Mưa giá lạnh ướt dầm dề nỗi nhớ
Thôi quên đi, trái tim đừng than thở
Ký ức buồn xin gửi lại.. thời gian..



Cuộc đời này không đẹp như trong mơ, nhưng hãy sống đẹp như một giấc mơ.

Liên Hoa
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
  • Nơi: Một dòng sông không tên
RE: Thơ -- Liên Hoa - 23.11.2011 11:48:12
0
LẠC BƯỚC
Liên Hoa


Sông vẫn chảy sao ngược về theo gió
Kỷ niệm đã qua rồi sao trở lại nhói đau..!..

Em đã cố quên anh khi chẳng thể có nhau
Tìm ánh sáng xua đi màu đen tối
Rời bước khỏi nỗi đau có lẽ nào mang tội?
Cớ sao lòng vẫn khắc khoải không nguôi..

Chuyện ngày xưa như một giấc chiêm bao
Muốn nín lặng nhưng lòng em bão tố
Cố cười vui, giấu đi niềm khắc khổ
Nước mắt lại chảy dài về một cõi hư không..

Ôi cuộc đời sao thật quá mênh mông
Về muôn hướng vẫn thấy mình cô độc
Lạc bước giữa biển xưa.. bãi cát buồn hiu quạnh
Tìm dấu chân anh của một thưở xa vời

Khách vẫn mãi là Khách của muôn nơi
Còn em luôn là cát giữa biển đời mặn chát..


Cuộc đời này không đẹp như trong mơ, nhưng hãy sống đẹp như một giấc mơ.

Liên Hoa
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
  • Nơi: Một dòng sông không tên
RE: Thơ -- Liên Hoa - 23.11.2011 11:55:20
0
NẾU MỘT NGÀY
Liên Hoa


Nếu một ngày ta bỗng lạc mất nhau
Trong cuộc đời không một lần gặp lại
Gió vẫn bay, mây vẫn còn trôi mãi
Anh vẫn cười bên những dấu yêu riêng..

Nếu một ngày anh cảm thấy bình yên
Trái tim em thêm một lần rỉ máu
Những đớn đau bên mối tình tuyệt vọng
Chôn tận vào sâu thẳm những sầu thương

Nếu một ngày anh chẳng chút vấn vương
Lời thề xưa chỉ còn trong ký ức
Em sẽ vui vì cuộc đời rất thực
Thiên thu vĩnh hằng là mộng ảo mà thôi..

Nếu một ngày thời gian bỗng ngừng trôi
Nụ hôn xưa chìm sâu vào dĩ vãng
Em sẽ đau như không còn sinh mạng
Nước mắt nào thành giọt máu tràn mi..

Nếu một ngày chẳng còn chút hoài nghi
Anh quay lưng.. không một lần ngoái lại
Nếu một ngày, em không còn tồn tại
Có giọt lệ nào anh dành tặng riêng em?

Nếu một ngày, mặt trời mãi không lên.. ??




Cuộc đời này không đẹp như trong mơ, nhưng hãy sống đẹp như một giấc mơ.

Liên Hoa
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
  • Nơi: Một dòng sông không tên
RE: Thơ -- Liên Hoa - 23.11.2011 11:59:59
0
TRỞ VỀ
Liên Hoa


Ta trở về sau một chuyến phiêu lưu
Với những niềm đau và cả niềm hạnh phúc
Với những đắng cay và xót xa rất thực
Với những ngọt ngào xen lẫn những sầu vương

Ta trở về bên cạnh những vết thương
Với những lời yêu và những lời thề hẹn
Với một trái tim làm lòng ta rung động
Với những đổi thay không hẹn trước bao giờ..

Ta trở về rong ruổi những vần thơ
Cho những nhớ thương, cho những miền ký ức
Cho ánh mắt, vòng tay xưa rạo rực
Cho sự chân thành và cả một niềm yêu..

Tự hỏi lòng muôn câu hỏi tại sao?
Lòng người đổi thay hay ông trời định đoạt ?
Hạnh phúc với ta như là bong bóng nước
Càng cố cầm chỉ chực vỡ tan..


Cuộc đời này không đẹp như trong mơ, nhưng hãy sống đẹp như một giấc mơ.

Liên Hoa
  • Số bài : 11
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
  • Nơi: Một dòng sông không tên
RE: Thơ -- Liên Hoa - 23.11.2011 12:14:47
0
THOÁNG GIẤC MƠ QUA
Liên Hoa



Ngàn đời ôm trọn nỗi đau
Đêm về nhức nhối.. cơn sầu thiên thu
Chạnh lòng thương xót ngày xưa
Thôi đành như thế: Em chưa vơi buồn..


Để lại sống với những bước chân suông
Với trái tim dường như là vô cảm
Em đã thua, lại về với ảm đạm
Kỷ niệm buồn nuôi sống những niềm yêu

Quên đi anh, có gì để nhớ đâu
Tất cả chỉ vì em là cô nàng đa cảm
Chuyện ngày xưa quá chừng là đơn giản
Vậy mà em khắc họa.. đủ điều..

Ngốc quá phải không anh? Đó đâu phải tình yêu
Chỉ là thoáng qua anh không thèm ngoảnh lại
Em lại cho đó là niềm oan trái
Để đến giờ vẫn khắc khoải.. người ơi..
Cuộc đời này không đẹp như trong mơ, nhưng hãy sống đẹp như một giấc mơ.