GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
tuyen45 24.05.2012 13:23:24 (permalink)
0
[/code]quote:
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45




THỜI GIAN
---*---

Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45


VÒNG SINH TỬ

Thấm thoát thoi đưa sức cạn dần
Trí mờ nào thấy rõ gian chân
Lơ nguơ chân cẳng như bà thộn
Ú ớ miệng mồm tựa gã câm
Quên trước lúc thần đà mỏi trí
Lú sau khi tuổi sút mòn xuân
Tử sinh cương tỏa nào ai thoát
Gắng sống sao cho trọn tiếng ngân

HANSY


Oanh liệt Còn Đâu?

Vui thú bao năm tuổi cạn dần
Chạy theo người đẹp thích dài chân
Mặt hoa bất chợt hồn im nín
Da phấn thoạt nhìn dạ bổng câm
Già háp mất yêu như nắng hạ
xồn xồn dứt nhớ ngỡ trời xuân
Làm sao tìm lại thời tre trẻ
Chiến đấu ngoan cường đại bác ngân.

Nguoitruongphu,14.05.12


NĂM THÁNG
---*---

Năm tháng qua đi tuổi lớn dần
Mạch, tim vị kháh bám theo chân
Lực cùng nghễnh ngãng coi như điếc
Sức kiệt ngô ngơ tưởng đã câm
Hai má nhăn nheo tàn sắc thắm
Đôi môi nhợt nhạt hết thanh xuân
Trở trời trái gió toàn thân nhức
Gối mỏi tai ù tựa trống ngân.

14/5/2012
tuyen45


MONG

Đời người lần lữa mỏng đi dần
Ngoảnh lại teo đầu lẫn cả chân
Sức khỏe mỏi mòn như hấp hối
Tinh thần rệu rạo tựa mù câm
Bạn bè thăm ít phai nồng hạ
Bệnh viện ghé hoài lấp mộng xuân
Ao ước cuối đời luôn tỉnh táo
Cầu trời cho lại được rền ngân

HANSY


Hết Thời

Sức lực tháng năm cũng héo dần
Đón chờ người đẹp đã mòn chân
Bây giò kề sát ...buồn lên tiếng
Lúc trước đứng gần... đâu có câm !
Cứ tường ta đang thời sức lực
Đâu ngờ mình đã chẳng còn xuân
Bâng khuâng chống gậy nhìn mây nước
Chiều xuống, xa xa... dĩ vãng ngân !

May. 23rd. 2012
motthoi
motthoi 25.05.2012 01:43:23 (permalink)
0
CÀM ƠN TUYEN 45 đã posted giùm

mt




TÌNH THƠ TÌNH BẠN
---*---
Buông rời tay súng đến sân thơ
Bạn hữu đông vui thật bất ngờ
Họa đối lời thơ tâm tỏa sáng
Luận bình câu chữ tưởng như mơ
Vài tuần một buổi lòng mong đợi
Mỗi tháng đôi kỳ dạ ngóng chờ
Nối rộng vòng tay tình thắm thiết
Giao lưu trí tuệ nghĩa không mờ.

24/5/2012
Tuyen45




BẠN THƠ

Quen nhau qua mấy khúc Đường thơ
Thành bạn thâm giao đâu có ngờ
Khó lắm gặp nhau mặt đối mặt
Hoạ chăng chỉ thấy ở trong mơ
Đôi khi lên NÉT cứ trông ngóng
Lắm lúc vào Trang lại đợi chờ
Đồng điệu ý lởi tâm ấm áp
Tình thơ mãi đậm chẳng phai mờ !

May. 24th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 02:13:47 bởi motthoi >
motthoi 25.05.2012 10:39:07 (permalink)
0
TÓA ÁN

Tòa án bạo quyền chẳng giống ai
Trông ra quả thật quá khôi hài
Bi can đáng lẽ được cho nói
Trái lại bịt mồm để tác oai !
Kết tội giam tù người ái quốc
Lịnh cho khống chế kẻ hiền tài
Độc tôn đảng trị đâu còn lý
Nhắc đến làm gì chuyện đúng , sai !

May. 24th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 11:29:50 bởi motthoi >
motthoi 25.05.2012 20:32:09 (permalink)
0
Viếng Chùa Tà Lơn

Đồi núi nhấp nhô mưa ướt trơn
Viếng chùa nguyền bí chốn Tà Lơn
Hai dòng pha tạp như da lợn
Một kiếp lai căng tợ giã nhơn
Chót vót trời cao như gió ngớn
Chơi vơi tột đỉnh tợ mây vờn
Thiên nhiên lạc cảnh hồn chưa tỡn
Khám phá mê cung thích thú hơn.

Nguoitruongphu,25.05.12


http://angkortours.vn/2011/10/huyen-bi-ta-lon-bokor/








Thăm Chùa Tà Lơn

Đường dốc quanh co lại trợt trơn
Cố đi để ngắm chùa Tà Lơn
Khói mây bóng dáng như phù thuỷ
Rừng núi hình thù tựa ác nhơn
Trên đỉnh đá treo trông lõm chõm
Dưới sâu nước cuộn thấy chờn vờn
Chao ôi cảnh vật sao huyền bí
Sợ quá thà xem nơi khác hơn !

May. 25th. 2012
motthoi
motthoi 25.05.2012 23:22:57 (permalink)
0





TẶNG TUYEN 45, NGUOITRUONGPHU


TẮM TIÊN



Bầy Tiên xuống tắm suối trần

Nước trong gói trọn tấm thân ngọc ngà

Tuy gần mà lại quá xa

Tình cờ lữ khách ngang qua ...sững sờ ...

Chàng về theo những cơn mơ

Thiên Thai tìm đến ...ngồi chờ tắm tiên !

May. 25th. 2012

motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 23:28:06 bởi motthoi >
motthoi 26.05.2012 07:29:23 (permalink)
0

SẦU


Non cao , mây lạc biết về đâu ?
Màu trắng ly tan... nặng mối sầu
Có phải ông tơ cay nghiệt quá
Cho nên đôi lứa cách lìa nhau ?
Đầu sông mong ngóng lòng tê tái
Cuối biển trông chờ dạ xót đau
Tình trần chao đảo nào ai biết
Lên núi Thương Yêu lượm trái sầu !


May. 25th. 2012
motthoi

motthoi 26.05.2012 11:46:08 (permalink)
0
HẠN - ÚNG
---*---
Đốn gỗ, phá rừng hạn, úng theo
Quanh năm lam lũ vẫn hoàn nghèo
Ngàn xanh vắt kiệt thành đồi trọc
Đồng ruộng khô cằn lúa, bắp teo
Nắng hạ khe sâu khô nứt nẻ
Mưa giông nước chút ngập lưng đèo
Chính ta hủy hoại nguồn sinh thái
Đói khổ bần hàn cứ thế leo.

25/5/2012
Tuyen45
r


TUYEN 45 ơi! Bài nầy khó viết lại quá !


Hãy Bảo Vệ Rừng

Hạn hán, đất chùi, lũ lụt theo
Ai đem tai ách cho dân nghèo?
Bởi vì rừng phá, sông khô cạn
Nên cá, cua, người mới ốm teo !
Phải có rễ cây để giữ nước
Cũng như qua núi ta cần đèo
Ai ơi bảo vệ môi trường sống
Nuôi dưỡng màu xanh ...sự sống leo !.

May. 25th. 2012
motthoi
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:43:17 bởi Huyền Băng >
motthoi 27.05.2012 20:04:48 (permalink)
0
CẢM HOÀI

Lâng lâng hồn vọng những ngày xưa
Giờ đã chìm trong sương khói mờ
Sầu nhớ lời yêu bờ suối hẹn
Tiếc thương tình khúc bến sông mơ
Một thời ngơ ngác trăng chìm đáy
Mấy thuở vu vơ sóng vỗ bờ
Ký ức năm nao xin gói trọn
Vào miền sâu kín những vần thơ .

May. 26th. 2012
motthoi
motthoi 29.05.2012 04:54:03 (permalink)
0
***VUI HỌP MẶT***

Ta về họp mặt ở nơi đây
Từ dạo xa nhau...nhạn nhớ bầy
Hội ngộ cho quên ngày cách biệt
Tao phùng để nhớ phút vui vầy
Thương người chiến hữu tù tan xác
Xót bạn đồng liêu ngục nát thây
Nguyện ước mỗi năm hè nắng ấm
Ta về họp mặt ở nơi đây !

MAY. 28th. 2011
motthoi
motthoi 30.05.2012 03:42:08 (permalink)
0
*** EM GÁI PHƯƠNG XA ***

Có người em gái ở phương xa
Đôi mắt huyền mơ, tóc lụa là
Xinh đẹp, chân tình... lòng ủy mị
Yêu kiều, hiền dịu... dáng kiêu sa
Hồn thơ dào dạt, lời trong sáng
Cú pháp uyên thâm, ý đậm đà
Cách nửa địa cầu- trông chẳng thấy
Nhưng tình tri kỷ vẫn bao la !...

May. 29th. 2012

motthoi
motthoi 31.05.2012 00:44:26 (permalink)
0
*** ĐÃ MẤT ***

Hỡi người em gái ở ven sông
Sao nỡ rời xa - vội lấy chồng?
Én liệng, xuân về... buồn chắn lối
Lá bay, thu tới... lạnh se lòng !
Đường xưa ngơ ngác cơn mưa hạ
Lối cũ bàng hoàng ngọn gió đông
Kỷ niệm ngày xưa... thao thức nhớ
Hỡi người em gái ở ven sông !!...

May 30th. 2012
motthoi

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:41:28 bởi Huyền Băng >
motthoi 05.06.2012 23:00:30 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Hoàng An

Phận Nghèo

Dại nhớ người dưng mắt dõi theo
Yêu chi bóng sắc tuổi phận nghèo
Hoa đồng cỏ nội không thèm bám
Hương lúa cây thành mải đuổi đeo
Má phấn đại gia tiền khỏi chống
Hồng nhan “chân ngắn*” bạc đâu chèo
Tay làm đủ gạo cơm vài bửa
Chót vót trăng sao chả dám leo
* trai nghèo

nguoitruongphu,28.05.12




SẼ LEO !

Thương lắm nhưng mà chẳng dám theo
Bởi vì gia cảnh hiện còn nghèo
Không tiền áo cưới làm sao mặc ?
Khô túi hột xoàn đâu để đeo?
Diều mỏng , gió to...đành dứt cánh
Thuyền nan, sóng lớn...phải buông chèo
Lạy trời cho được nên giàu có
Vạn núi, ngàn đèo cũng sẽ leo !...


May. 30th 2012
motthoi 06.06.2012 04:25:28 (permalink)
0
TÌNH CỜ "CHÔM" ĐƯỢC BÀI THƠ HAY QUÁ!



TÌNH XA

Em đã xa rồi theo bóng mây
Chiều buồn lặng lẽ gió ru cây
Thương làn tóc rối lời thơ cạn
Nhớ bước chân xiêu mắt lệ đầy
Vạn nẻo phong trần rơi nghĩa dại
Một đời lận đận rớt tình ngây
Ừ thôi cách biệt từ đây nhé
Nửa ánh trăng khuya rụng lối nầy !

Nguyệt Ánh
r
Nên motthoi "cảm" như sau :

ĐỢI

Tình đã xa bay tựa khói mây
Bóng chim mờ khuất cuối ngàn cây
Ai đi...lối cũ sương che lấp
Ta ở ...đường xưa lá ngập đầy
Nhớ lắm một thời ôi vụng dại
Thương sao tuổi ngọc quá thơ ngây
Người ơi ! chiều xuống ...lòng se thắt
Ta mãi lang thang đợi chốn nầy!.

Jun. 5th 2012

motthoi
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 10:15:02 bởi Huyền Băng >
motthoi 07.06.2012 08:02:53 (permalink)
0
SẮC, KHÔNG

Thật khó...chuyện đời sắc với không
Phạm trù triết học quá mênh mông
Kệ kinh những tưởng ...Si chìm lặng
Chuông trống đâu ngờ ...hận nổi bồng
Giác ngộ ...an nhiên nhìn má đỏ
Vô minh ...khao khát thấy môi hồng
Cho nên tâm trụ thường an lạc
Thật khó...chuyện đời sắc với không .

Jun. 6th. 2012
motthoi
motthoi 08.06.2012 21:00:38 (permalink)
0
***TÌM NGƯỜI ***

Thắp ngọn đèn trần để sáng soi
Tìm xem nhân thế mấy ai người...
Ngó qua... khỉ đột nhè chôm chỉa
Ngoảnh lại...chó săn chực liếm nồi
Chỗ nọ đất đai hòng lấn chiếm
Đàng kia danh vọng cứ đua đòi
Lên non- lạc xứ mong tìm gặp
Núi chẳng thấy người... chỉ thấy voi !!

Jun.8th.2012
motthoi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9