GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 09.06.2012 11:51:20 (permalink)
0
*** RƯỢU ***

Rượu ơi - tốt xấu bởi vì đâu?
Rượu... nói tới lui nhức cái đầu
Rượu biết điều hòa - tăng tuổi thọ
Rượu không chừng mực - sống nào lâu
Rượu say... Lầm lỡ sanh đồ tể
Rượu tỉnh... định tâm đạt tướng hầu
Rượu quỷ rượu tiên - nào kẻ biết
Rượu ơi - tốt xấu bởi vì đâu ?!...

Jun.8th. 2012
motthoi

motthoi 09.06.2012 22:51:13 (permalink)
0
NỖI NIỀM QUÊ HƯƠNG

Xướng
Nhung nhớ!về quê mấy lượt rồi !
Buồn vui lẫn lộn tháng ngày trôi
Ra đi thuở ấy còn non trẻ
Trở lại bây giờ đã lõi đời
Chú bác ngày nào đà vĩnh biệt
Anh em giờ cũng vẫn trăm nơi
Hương xưa bừng dậy lòng xao xuyến
Luyến ái neo tim-viết mấy lời !
Trương Văn Lũy
*************************
CẢNH LÀNG XƯA

Lối cổng làng xưa đâu mất rồi ?
Trên không bàng bạc mây chiều trôi
Phải chăng dĩ vãng đang hồi chết
Hay tại hôm nay đã đổi đời ?
Ngày trước ông bà qui một chổ
Bây chừ con cháu tản ngàn nơi
Đâu người chung lối thời thơ ấu ?
Muốn thốt đôi câu, bổng nghẹn lời !.

Jun. 9th.2012
motthoi

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 18:37:49 bởi Huyền Băng >
motthoi 12.06.2012 10:48:27 (permalink)
0


CHỜ

Chiều xuống bên thềm nắng ngẩn ngơ
Bâng khuâng buồn nhớ...ngập hồn thơ
Mây trôi lãng đãng...khôn tìm bến
Thuyền dạt lênh đênh ...chẳng thấy bờ
Ngõ trước ...ra vào mơ vụng dại
Vườn sau ...lui tới mộng vu vơ
Người ơi ! dù biết tình xa vợi...
Ta ở nơi đây...mãi đợi chờ !.

Jan. 11th. 2012
motthoi

motthoi 13.06.2012 02:00:04 (permalink)
0


*** ĐẤT MẸ ***

Trông về quê cũ...xót xa lòng
Đất Mẹ ngậm ngùi - bạn biết không?
Bốn biển vang danh nòi Lạc Việt
Năm châu rạng rỡ giống Tiên Rồng
Anh hùng mấy thuở gìn non nước
Hào kiệt bao đời giữ núi sông
Hỡi bọn giặc tàu xâm lấn biển
Khôn hồn ...hãy dẹp mộng cuồng ngông !!...

Jan. 12th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 12:04:14 bởi motthoi >
motthoi 14.06.2012 12:09:54 (permalink)
0

HỎI THĂM

Người về bên ấy có vui không ?
Còn nhớ năm xưa dưới nắng hồng
Hai đứa tung tăng ....đường cạnh suối
Chúng mình chạy nhảy ...lối gần sông
Cùng chơi đuổi bắt ...khi còn nhò
Chung học tranh đua...lúc lớn ngồng
Rồi một ngày kia ...chẳng thấy nữa
Buồn ơi !...em đã đi theo chồng !.

Jun. 13th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 12:11:59 bởi motthoi >
motthoi 15.06.2012 06:46:27 (permalink)
0
TÌnh Sơn Cước...........
TÌM EM

Người ơi ta biết tìm em đâu ?
Từ dạo xa nhau sóng nướcsầu
Cò phải chiều xưa còn nhớ bản
Hay là ngày cũ đã quên châu ?
Nắng tươi xuân đến ... đi nhanh quá
Mây héo đông về... ở lại lâu !
Mơ ước tan theo lời hứa hẹn
Người ơi ta biết tìm em đâu ?

Jun. 14. 2012
motthoi
motthoi 16.06.2012 21:42:14 (permalink)
0


*** THU SẦU ***

Rượu cạn , mình ta ...vọng nguyệt lầu
Đêm nay trăng biết sẽ về đâu ?
Sương giăng khóm liễu ...lòng u uẩn
Mây phủ đồi thông... dạ thảm sầu
Nhịp sống nên thơ rồi cũng dứt
Trang đời vui sướng chẳng dài lâu
Còn ai góp nhặt mùa thu chết
Để sóng dòng xưa gợn buổi đầu !...

Jun 16th. 2012
motthoi

motthoi 18.06.2012 23:31:23 (permalink)
0
VIẾNG TRẦN ĐỜI

Ta đang vui hưởng ở cung trời
Bè bạn rủ rê xuống thế chơi
Chủ yếu Việt Nam ...biên giới đổi
Trọng tâm tàu cộng ...lằn ranh dời
Yên lòng, hộ vệ - bầy lang sói
Chắc bụng, gác canh - lũ quạ dơi
Trông thấy cảnh đời mà xót dạ
Cỏ cây khô héo ... chẳng màu tươi !

Nhân tình trông thấy tợ ma trơi
Đau khổ, thiếu ăn... vắng tiếng cười
Kia đám dân nghèo- đen thủi thủi
Nọ phường lắm của- sáng ngời ngời
Cường quyền bắt nạt... không còn tiếng
Đại chúng kêu la... đã hết lời
Trở lại Thiên đình ta bẩm báo
Ngọc Hoàng đổ lệ... giọt sầu rơi !.

Jun. 18th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 02:21:51 bởi motthoi >
motthoi 20.06.2012 05:56:31 (permalink)
0

YÊU THẦM

Người hỡi! lòng ta đang ngổn ngang !
Thương rồi chỉ biết lén nhìn sang
Sợ câu từ chối ...không dám tỏ
Thổn thức năm canh ...mơ có nàng !

Giọt nắng ngoài sân hôn tóc mây
Gió thu nhẹ cợt áo vờn bay
Làm sao ta được qua bên ấy
Anh đã yêu rồi ! em có hay ?

Rồi bổng một chiều ngăn cách sông
Em đi buốt lạnh những mùa đông
Nơi đây ngõ vắng đời hiu quạnh
Ngóng đợi bao chiều, tin vẫn không !

Thôi nhé tình trần đà rẽ ngã
Cũng đành duyên phận phải lìa xa
Cô đơn hoang phế trời sương lạnh
Ta khóc cuộc tình... quá thiết tha !

Giấc mộng canh dài luôn ước mong
Cho em hạnh phúc biết hay không ?
Còn ta một mảnh đời lây lất
Thầm gọi tên ai, nát cả lòng !

Virginia. Nov. 29TH 2011
motthoi
motthoi 22.06.2012 01:29:21 (permalink)
0
CHIỀU LỮ THỨ

Chiều về, nắng rớt bến Hàng Dương
Lủi thủi mình ta ..vạn nẻo đường
Lá rụng mấy mùa ...thao thức nhớ
Mưa rơi năm tháng ...ngậm ngùi thương
Giấc mơ chưa dứt...trời hừng sáng
Mộng ước sắp tàn...tóc điểm sương !
Kỷ niệm ngày xưa đem cất dấu
Cho lòng lữ khách bớt sầu vương .

Jun. 21st. 2012
motthoi
motthoi 24.06.2012 01:31:26 (permalink)
0
*** NGƠ NGÁC ***

Bến ấy ai về - nước rẽ đôi
Để chiều hoang vắng lắm thu ôi !
Người đi năm tháng - hoa còn thắm ?
Ta ở ngày đêm mộng úa rồi !
Đã biết không duyên - sao mãi tiếc?
Nào hay chẳng nợ - cũng đành thôi
Nhớ thương dáng cũ tìm đâu thấy
Ngơ ngác lặng nhìn mây tím trôi !.

Jun, 22nd. 2012
motthoi
motthoi 24.06.2012 01:32:35 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 00:05:58 bởi motthoi >
motthoi 28.06.2012 19:54:55 (permalink)
0

CÕi LÒNG

Hoàng hôn sương lạnh đôi bờ
U hòai viễn khách cơn mơ chập chờn
Yêu thương cay đắng tủi hờn
Ngoài kia sông nước từng cơn sóng gào
Hạ về nhạt nắng nao nao
Thu sang lá rụng xiếc bao ân tình
Hồn hoang lạc lỏng lặng thinh
Im lìm bóng xế một mình nhớ ai
Mùa xuân cây lá hoa cài
Yến anh thỏ thẻ-dặm dài mông lung
Non ngàn nợ mối tình chung
Giàn Thiên lý cũ thẹn thùng hương xưa
Ong bay bướm lượn say sưa
Còn đây kỷ niệm ...đong đưa giọt tình .

Jun. 28th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2012 20:00:05 bởi motthoi >
motthoi 14.07.2012 08:32:07 (permalink)
0

KHÔNG ĐỔI THAY

Ta vẫn trong tim-một cuộc tình
Đậm đà nóng bỏng buổi thư sinh
Tóc em quyện gió chiều xuân ấy
Ôm kín bờ vai hai đứa mình .

Rồi một chiều thu mây cuốn trôi
Bao nhiêu ước vọng xa bay rồi
Em về bên ấy...anh còn đứng
Ngóng đợi bao mùa-thương nhớ thôi !

Ta muốn quên đi những lụy phiền
Cho lòng khao khát bớt cuồng điên
Nhưng sao nỗi nhớ tràn dâng mãi
Và mộng đêm về... cứ triền miên.

Phương ấy bên song người có hay
Ở đây đêm xuống giữa ban ngày
Bóng dáng người thương ngày xưa đó
Ngời sáng hồn ta -không đổi thay !.

July. 12th. 2012
motthoi
motthoi 14.07.2012 22:22:38 (permalink)
0

LUYẾN THƯƠNG

Luyến thương dang dở- mối tình đầu
Mộng ước đành chôn đáy vực sâu
Chốn cũ buồn tênh-giọt nắng úa
Vườn xưa hoang lạnh -áng mây sầu
Môi xinh ngày ấy không tìm được
Mắt đẹp hôm nao chẳng thấy đâu
Người đã ra đi khôn níu lại
Thế thôi !...Là nước chảy qua cầu .


July. 14th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 03:34:25 bởi motthoi >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9