GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 17.07.2012 22:14:39 (permalink)
0

GỒNG MÌNH

Ngày đêm mơ tưởng đến Nàng Thơ
Mượn bút làm gan - ghép chữ "khờ"
Ngẫm nghĩ cũng ra chiều mãn ý
Suy tư - chưa hẳn đã tròn mơ
Anh kia chịu nạc... không ưa mỡ
Chị nọ thích dầu... lại ngán bơ !
Trăm họ làm dâu - ôi khó lắm
Gồng mình ...thôi cũng ráng... vì Thơ !

July. 15th 2012
motthoi

motthoi 19.07.2012 00:49:28 (permalink)
0
***GHÉT - THƯƠNG ***

Làm sao bỏ ghét - chỉ còn thương !
Trần thế vô minh... chuyện cũng thường
Đố kỵ, hẹp hòi nên dẹp bỏ
Chan hòa, rộng lượng phải làm gương
Giữ gìn thiện ý - miền an lạc
Buông thả vọng tâm - bãi chiến trường
Nếu biết đời nầy do nghiệp trước
Chắc rằng ai cũng sống hiền lương.

July. 18th. 2012
motthoi
motthoi 21.07.2012 01:39:03 (permalink)
0

OI BỨC Ở D.C*

Tháng bảy D.C nóng thật ghê
Thủ đô ngày hạ của dân Huê**
Kẻ đi du lịch than : "Nhầm chỗ"
Người đến tham quan trách : "Lộn mề" !
Oi bức - cũng đành... xe xuống phố
Nóng hơ - không thể bước bên lề
Tốn tiền mà chỉ ...mơ phòng lạnh
Ai biết chuyện nầy - họ có chê ?!


July. 19th. 2012
motthoi
* District Of Colombia
** Huê Kỳ
motthoi 21.07.2012 23:31:39 (permalink)
0
SẦU


Người đi năm tháng hững hờ
Biết chăng có kẻ ngóng chờ chiều nay
Xa trông cánh nhạn khuất bay
Ai còn lưu luyến bờ này bến xưa ?
Lần theo ký ức đêm mưa
Trong căn gác trọ đong đưa lời tình
Sáng lên nắng tỏa bình minh
Người xa vạn dặm ...linh đinh bên trời
Một đêm mà lại một đời
Để lòng hoang lạnh chơi vơi ngày dài
Nỗi niếm biết tỏ cùng ai
Sầu dâng muôn lối...chiều phai úa rồi !.

Virginia, Jan, 7th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 08:47:23 bởi motthoi >
motthoi 22.07.2012 21:27:09 (permalink)
0
SẦU

Chao đảo cuộc đời buồn lắm thay
Đau thương chồng chất đã bao ngày
Đói nghèo quanh quẩn - vay rồi trả
Thù hận lòng vòng - trả lại vay
Sầu tủi , đâu người chia trái đắng ?
Xót thương , nào kẻ góp bàn tay ?
Trắng đêm thao thức - lòng tê tái
Quê cũ trông về... mắt lệ cay !!

July. 21st 2012
motthoi

motthoi 24.07.2012 00:04:06 (permalink)
0
THU CÔ LIÊU


Thu về ngập lối đường xưa
Rơi vàng lá rụng ướt mưa cõi lòng
Ươm thơ vườn ái chờ mong
Ơ thờ mây tím long đong qua ngàn
Nỗi lòng lữ khách cưu mang
Giang hồ lạc bước Địa Đàng nơi đâu ?
Khói sương quyện lấy tình sầu
Im lìm sông nước một mầu nhiêu khê
Một mình ta đứng trông về
Ai người một thuở lời thề... còn đây !
Nắng thu nay đã hao gầy
Hồn hoang lưu lạc đọa đày tháng năm !

Jun. 21st. 2011
motthoi
motthoi 24.07.2012 02:49:13 (permalink)
0
TUỔI MỘNG


Ngày nao xõa tóc ngây thơ
Hè về nắng cợt trên bờ môi em
Ung dung dáng ngọc bên thềm
Từng con chim mộng êm đềm bay qua
Hồn như xa vắng thiết tha
U ơ ai hát lời ca gợi tình
Ong vờn vườn ái rập rình
Nâng niu tà áo lòng mình ngẫn ngơ
Gió chiều mơn nhẹ ...em mơ...!

July. 23rd 2012
motthoi
motthoi 24.07.2012 22:58:35 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ

Vườn ai nở kín nụ đào
Ong vờn khuya sớm lối vào khó qua
Trông xa dáng liễu lụa là
Ung dung gót ngọc thước tha gợi tình
Con đường hoa mộng xinh xinh
Trăng lên có biết là mình thương ai ?
Rồi mai sông nước chia hai
Im lìm... ngàn dặm ngày dài...vấn vương !.

July. 24th. 2012
motthoi
motthoi 27.07.2012 23:42:34 (permalink)
0
Trăng mơ

U hoài đáy nước mảnh trăng mơ
Cánh nhạn trời xa dõi mắt chờ
Réo rắt cung đàn nên phận bạc
Dạt dào sóng nước khiến tình ngơ
Tàu đi nắng nhạt hồi còi lở
Bến đợi canh khuya ngấn lệ mờ
Cách biệt bao mùa thu lá đổ
Thương về chốn cũ gợi hồn thơ

Vancali 7.23.12

**********************************

ƯỚC MƠ

Lữ thứ canh tàn- giở giấc mơ...
Người đi năm tháng vẫn mong chờ
Lá vàng biên ải... hoài nhung nhớ
Mây tím chân trời... mãi ngẫn ngơ
Bóng dáng người xưa chìm sâu thẳm
Ảnh hình quê cũ khuất xa mờ
Một mai nắng ấm ta về lại
Ôm cả khung trời của tuổi thơ !.

July.27th. 2012
motthoi

____________
motthoi 30.07.2012 22:47:19 (permalink)
0
LÒNG NGƯỜI LỮ THỨ


Ta tình cờ gặp em nơi xứ lạ
Một ngày buồn hoa tuyết phủ hoang sơ
Lời của em êm ái tựa tiếng thơ
Đưa hồn đến một khung trời mơ mộng !

Nửa đường trần giữa trời cao lồng lộng
Đời hải hồ ta quên lãng chuyện yêu đương
Tình của ta gởi cả cho gió sương
Nay bỗng thấy ấm nồng chiều lữ thứ !

Ta muốn nói nhưng lòng ta do dự
Lời ban đầu đường đột quá không đây ?
Em có đáp chăng cho đắm đuối tim nầy
Hay bỡ ngỡ cho tình ta vụt tắt ?

Hạnh phúc chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc
Ta trở về với thực tại cô đơn
Đời của ta là một dải tủi hờn
Thì lưu luyến làm chi cho Ai khổ !

Nếu Người thương ta là không đúng chỗ
Chỉ thêm sầu chuốt khổ lụy mà thôi
Muốn nói yêu nhưng bỗng lại nghẹn lời
Đành câm nín thêm nửa đời ... phiêu bạt !

motthoi
****
motthoi 04.08.2012 09:47:18 (permalink)
0

ANH VẪN ĐỢI

Hỡi cố nhân giờ em xa vời vợi
Em đi rồi anh biết sẽ về đâu ?
Nhưng thương em dù ngăn cách giang đầu
Anh vẫn đợi dù tình ta vô vọng !

Khi chiều buông anh nhìn xa trông ngóng
Bóng hình em ngự chiếm đáy lòng anh
Và những đêm khuya lạnh ánh trăng thanh
Mơ em đến ta dìu nhau vào mộng !

Lời thơ em theo gió bay lồng lộng
Quyện hồn anh trong sóng nhạc yêu đương
Hoa lá reo rộn rã hai bên đường
Đón em tới tình yêu say ngập lối !

Anh ngồi đây dù héo hon vẫn đợi
Dù kiếp này em mãi mãi xa anh
Dù giấc mơ anh chẳng bao giờ thành
Anh vẫn sống với tình em bên cạnh.

Để từng đêm gió khuya về giá lạnh
Ngỡ em về sưỡi ấm trái tim côi
Cho tình ta mãi mãi vẫn lên ngôi
Người yêu hỡi ! dù sao anh vẫn đợi !

motthoi
motthoi 09.08.2012 23:22:24 (permalink)
0
MỘNG

Lòng mãi u buồn - nhớ dáng ai
Nụ hôn ngày cũ vấn vương hoài
Chiều buông nghiêng ngã cung sầu đắng
Đêm xuống mơ hồ chén rượu cay
Viễn xứ chờ mong ... trời đất rộng
Dặm ngàn ngóng đợi... tháng năm dài
Đôi bờ cách biệt, đời hai lối
Mộng vẫn theo về... nỗi đắm say !.

Aug.8th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2012 23:37:05 bởi motthoi >
motthoi 12.08.2012 20:59:28 (permalink)
0
CHƯA MỘT LẦN HẠNH NGỘ


Ta với em chưa một lần hạnh ngộ
Sao thẩn thờ trông ngóng bước chân em
Nắng chiều rơi nghiêng ngảsân thềm
Hồn hoang vắng nhìn trời xa thăm thẳm.

Em giờ đây với muôn ngàn hoa thắm
Tóc mây cài quyện gió rối bay bay
Làn môi xinh cho đắm đuối tim này
Em đâu biết có một người mong đợi !

Ta vẫn biết ước mơ xa vời vợi
Như áng trăng chìm đáy nước hồ thu
Ta yêu em chiu chắt mối tình mù
Tình câm nín vào thiên thu thầm lặng.

motthoi

motthoi 17.08.2012 04:02:21 (permalink)
0
Chiều Ngũ Đại Hồ

Chiều xuống lâng lâng...Ngũ Đại Hồ
Mênh mông mây nước, cánh buồm nhô
Hải-âu lạc lỏng như mong đợi
Bờ đá trơ vơ tựa ngóng chờ
Lữ khách sinh tình -vài cảm tác
Thi nhân tức cảnh-mấy vần thơ
Xứ người chạnh nhớ phương trời cũ
Bóng dáng Quê Hương ... gợi giấc mơ !.

Aug. 15.2012
motthoi
motthoi 24.08.2012 05:29:18 (permalink)
0



GIỌT LỆ CHO ANH
(Tặng BUI MINH CHANH)

Bên trời anh nhớ đến em không ?
U uẩn lòng em cứ chất chồng
In sâu kỷ niệm ngày xưa cũ
Mòn mỏi mong ai...nhạt má hồng !

Im lìm lối nhỏ, giọt nắng rơi
Nhớ bóng anh yêu dạ rối bời
Hoàng hôn phủ kín, đường hoang lạnh
Cây đứng bàng hoàng...ngóng chơi vơi !

Hè đến, thu sang lá úa vàng
Anh ơi mộng ước đã mờ tan
Những lời hứa hẹn còn nguyên đó
Hồn bỗng nghẹn ngào - lệ chứa chan !.


TORONTO,Aug. 23rd. 2012
motthoi
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9