GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 02.09.2012 10:48:27 (permalink)
0
VU LAN

Đi chùa báo hiếu- Mùa Vu Lan!
Cúng tế giải oan, sư thượng đàn
Muôn kẻ chôn thân ngoài biển cả
Vạn người bỏ mạng chốn thâm sơn
Nghiệp duyên tiền kiếp không lường được
Nhân quả hiện thân khó luận bàn
Khẩn Phật độ vong người đã khuất
Cầu cho cha mẹ sống bình an.

Mùa Vu-Lan 2012
Sep. 1st. 2012
motthoi
motthoi 08.09.2012 22:31:44 (permalink)
0
TRAI THỜI LOẠN


Thời loạn làm trai sống ở đời
Tình nhà, nợ nước chẳng hề vơi
Gian nguy năm tháng kề non thẳm
Khổ lụy đêm ngày chịu gió khơi
Hạnh phúc, tình yêu như mộng huyễn
Công danh, sự nghiệp tựa mây trôi
Một lòng quyết giữ gìn quê mẹ
Có sá gì thân phải rách tơi !...
Sep. 7. 2012
motthoi
motthoi 19.09.2012 11:41:39 (permalink)
0
Nếu


Nếu một mai em rời xa trần thế
Thì tình anh cũng vẫn thế mà thôi !
Vẫn yêu em nồng cháy trái tim côi
Tình vẫn đẹp như ngày em còn sống !

Tình của anh vẫn ngự trong lầu mộng
Đã đắp xây từ thũa mới gặp nhau
Trang thư xưa theo ngày tháng không nhàu
Nét mực tím vẫn in hình em đậm !

Em chết đi, thơ anh vào vực thẳm
Chỉ còn nghe trong gió tiếng rì rào
Nhũng đắm say yêu dấu của năm nao
Anh cất dấu trong kho tàng dĩ vãng !

Anh lần theo bóng hoàng hôn bãng lãng
Viếng mộ em với hoa tím ti-gon
Đối với anh em mãi mãi vẫn còn
Em chỉ nghịch đùa anh: em lẩn trốn !

Nơi nghĩa trang đêm về giăng khắp chốn
Hai linh hồn sát cạnh ngắm nhìn sao
"Em yêu anh! " em âu yếm thì thào
Anh cuối xuống hôn em từ đáy mộ !


motthoi
motthoi 09.10.2012 23:39:05 (permalink)
0






TÌNH THU

Trời vào thu lá vàng rơi ngập lối
Con đường xưa quyện gió tóc em bay
Bây giờ đây cảnh hiu hắc đọa đày
Niềm nhung nhớ giăng đầy qua các ngõ !

Xưa nắng thu ôm bờ vai em nhỏ
Trên phố dài ta chung bước trong tay
Rồi bổng nhiên giông bảo ai có hay
Đời rẻ lối cho lòng ta tê tái !

Em đi về ...anh xa người em gái
Để bao mùa thu chết...mãi cô đơn
Bên kia song...những giọt lệ tủi hờn
Tìm đâu thấy những ngày vui quấn quýt !!!!

10/29/2011
motthoi
motthoi 29.10.2012 19:29:04 (permalink)
0
CƠN MƯA CUỐI HẠ

Ngày mai đây bên kia anh trở lại
Đa Lạt buồn tê tái cả lòng em
Đã qua đi giây phút thật êm đềm
Giờ đôi ngả, anh về...em thương nhớ !

Lần đầu tiên gặp nhau bao bỡ ngỡ
Dưới nắng hè nhịp thở ta hòa chung
Gió buông lơi qua thông vắng chập chùng
Suối róc rách bên đường hoa thơ mộng !

Mùa hè vui mây xanh cao lồng lộng
Giữa khung trời hạnh phúc ngập tràn dâng
Tay trong tay giờ giả biệt tần ngần
Tận đáy mắt...biết bao điều chưa nói !

Nghe trong tim nhạc tình đang réo gọi
Tiếng tơ lòng thánh thót nỗi nhớ nhung
Nói yêu anh nhưng lại quá ngại ngùng
Ngoài hiên đổ cơn mưa chiều cuối hạ !

Oct.29th.2012
motthoi
motthoi 04.11.2012 19:55:54 (permalink)
0
CÁI THÚ VỀ GIÀ

Về già bày đặt ...lại làm thơ
Kể cũng vui vui...chuyện bất ngờ
Lúc trước Việt văn thường đứng chót
Bây chừ Quốc ngữ vẫn nai tơ
Đường thi vài chữ còn non nớt
Lục bát đôi câu hãy dại khờ
Đây thú riêng ta khi lớn tuổi
Rượu trà ...bạn với nét ngu ngơ !.

Virginia, cuối năm 2011
Dec. 10th. 2011
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 19:57:28 bởi motthoi >
motthoi 22.04.2013 09:56:37 (permalink)
0
GIỌT MƯA NGÀY CŨ  

Thời gian ơi ! có bao giờ dừng lại
Để phượng hồng còn phủ kín lối đi
Để giớ đây ta còn lại những gì
Của một thuở xuân thì vừa chớm nở!

Những buổi tan trường, phút đầu bỡ ngỡ
Theo lối xưa ,hai đứa chung đường về
Những giọt mưa rơi tí tách bên lề
Em nghiêng nón ,ta kề vai sánh bước !

Ngày tháng trôi,cuộc đời ai biết được
Em theo gia đình về xứ xa xôi
Lần tiễn đưa, tim xao xuyến bồi hồi
Anh ở lại...rồi xa nhau mãi mãi !

Nơi xứ người, tình cờ ta gặp lại
Em bên chồng và anh đã với ai
Ta nhìn nhau bao kỷ niệm trải dài
Trong đáy mắt cuộc tình đẩu ướt lệ !

Tự nhủ lòng tiếc thương rồi cũng thế
Đã muộn màng trần thế một ước mơ
Hỡi người thương ! ôi biết đến bao giờ
Chiều mưa đổ... ta vai kề chung lối !

motthoi

motthoi 22.04.2013 09:59:57 (permalink)
0

ÁNH CHIỀU

Ánh chiều loang... anh ngồi đây trông ngóng
Gởi hồn mình theo gió thoảng, mây bay
Hình bóng em trong tim dại đọa đày
Người thương hỡi , phương xa em có thấu ?

Con đường xưa bước chân còn in dấu
Một thuở nào vui chung lối bên nhau
Những ước mơ xây đắp cho mai sau
Giờ tan biến theo thời gian...hờ hững

Em đi rồi, một mình anh lững thững
Giữa dòng đời xuôi ngược với cô đơn
Cố quên, nhưng nhung nhớ trĩu nặng hơn
Cuộc tình mãi dỗi hờn theo năm tháng!.

motthoi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2013 10:01:26 bởi motthoi >
motthoi 26.04.2013 11:19:47 (permalink)
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2014 07:53:52 bởi motthoi >
motthoi 27.04.2013 06:13:55 (permalink)
0

** GỬI VỀ ANH ** 
 
Em ngồi đây dòng tâm tư cuộn chảy
Cuốn hồn em quyện lấy bóng anh yêu
Em vẫn mơ anh đến những buổi chiều
Như thuở trước đôi ta cùng chung mộng!
 
Anh biết không ?những chiều mưa gió lộng
Em một mình đi giữa con đường xưa
Thương nhớ anh ôi nói mấy cho vừa
Nhặt kỷ niệm cho lòng em rách nát !
 
Chuyện ngày xưa đường tình ta thơm ngát
Chim rộn ràng ca hót đón mừng vui
Hoa phượng kia trong nắng hé môi cười
Em e thẹn dấu người bên anh đó !
 
Nhớ đến anh em thấy mình bé nhỏ
Một khoãng trời êm ấm phủ quanh em
Anh là nguồn thương, suối mộng êm đềm
Cho sức sống đời em muôn vạn kiếp !
 
Nhưng giờ đây bóng anh đi biền biệt
Cuối chân trời anh có nhớ em không ?
Em ở đây năm tháng vẫn chờ trông
Một tia nắng giữa mùa đông buốt giá !

motthoi

 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2013 06:15:46 bởi motthoi >
motthoi 09.06.2013 13:07:51 (permalink)
0
ANH & THU
Em mãi là thu riêng của anh
Dù cho đông đền lá trơ cành
Công viên vẫn ấm lòng nhung nhớ
Và lá vườn yêu mãi tốt xanh
Anh là gió mát buổi thu hanh
Ru em giấc ngủ thật yên lành
Tiếng chim hòa điệu lời âu yếm
Đêm mộng thu về...em có anh !
Thu qua, thu lại thoáng qua nhanh
Núi sông ngăn lối... lũy cùng thành
Cho dù ngàn dặm đường xa cách
Em vẫn trong lòng...bên cạnh anh
Nhìn lá vàng bay...biết có em
Dáng thu nhè nhẹ thoáng qua thềm
Em về thăm lại anh yêu đó 
Và nắng thu mềm, anh có em !


Jun. 8th. 2013
motthoi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2013 10:43:41 bởi motthoi >
motthoi 12.06.2013 10:08:50 (permalink)
0
NHỚ ANH

Sầu vương nhòa mắt em
Gió chiều nhẹ qua rèm
Nắng tàn trên khung cửa 
Buồn giá buốt  hồn em.
 
Giờ đây trời sang thu
Anh đi xa mịt mù
Đường xưa mưa ướt  lạnh
Khung trời xám âm u!

Trái tim em ngục tù
Vùng yêu thương hoang dại
Anh theo mộng hồ hải
Em ngồi đếm lá rơi!

Tay em níu mây trời
Như ngày xưa nhặt lá
Ước mơ xa vời quá 
Lệ thấm đôi bờ mi .

Nhớ mong héo xuân thì
Dấu tình hằn in chi !
Mình em bên thềm vắng
Nhớ anh... biết nói gì !!

Jun. 11th. 2013
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2013 11:02:10 bởi motthoi >
motthoi 03.08.2013 02:37:14 (permalink)
0
 

NƯỚC NON ƠI!

Buồn cho đất nước Nam mình
Mỹ ,Tàu luồn cúi ,bị khinh dài dài
Trong nước...áo mũ cân đai
Ra ngoài lạy lục các "ngài" Chệt,Tây
Nói năng khoác lác..."nhất đây"
Ba tám năm chẳn,Nước đầy thối tha
Nhìn qua các xứ người ta
Còn thua Cam Bốt thật là nhục thay!
Rứa mà bao kẻ "dơ" tay
Hay là vận Nước đến ngày diệt vong!

Cuối tháng 7 năm 2013
Motthoi
motthoi 03.08.2013 02:45:17 (permalink)
0
VỊNH TRAI VÒI VOI
 
Tạo hóa sinh chi ra cái vòi
Phài chăng không có đời Trai "hoi"**?
Ngày thì thu ngắn... nằm thiêm thiếp
Đêm lại dãn ra... dậy ngoái ngoi
Lắm lúc trông qua không thích ngó
Đôi khi nhìn kỷ cũng ưng coi !
Cặp nang bảo vệ nguồn sinh tử
Cho bạn làng Nghêu khỏi thiệt thòi.

May. 28th. 2013
motthoi

**hoi-hóp=thoi thóp
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 02:46:26 bởi motthoi >
motthoi 18.09.2013 09:06:41 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2014 02:37:40 bởi motthoi >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9