GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 06.12.2011 22:54:05 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2014 22:34:43 bởi motthoi >
#16
    motthoi 07.12.2011 02:44:32 (permalink)
    0
    HOẠ VẬN THƠ DAONAMXUONG

    ĐAU

    Đêm dài hiển hiện mắt môi đâu?
    Mơ ước trên mây lại trở sầu
    Có lẽ người ta thèm bến mới
    Hình như thiên hạ khát duyên đầu
    Canh khuya che lấp ân tình rộng
    Bóng tối chôn vùi nợ nghĩa nhân
    Cánh gió bên trời chưa thoả hiệp
    Trong lòng đau đáu nỗi buồn đau.

    daovanxuong
    ##########################

    VIẾT THEO VẬN

    VƯƠNG VẤN

    Người đi năm tháng biết nơi đâu?
    Thương nhớ đầy vơi giấc mộng đầu
    Đã hết đắm say từ dạo ấy
    Còn đâu tha thiết thuở ban đầu
    Tình bay lạc hướng vào rừng thẳm
    Nghĩa chạy sai chiều xuống vực sâu
    Biết thế sao lòng vương vấn mãi
    Lệ sầu rơi suốt mấy mùa ngâu !.

    Virginia, Dec. 6yh. 2011
    motthoi

    #17
      motthoi 07.12.2011 19:40:35 (permalink)
      0
      NẾU

      ( Ý thơ LỆ KHÁNH )

      Nếu trời thương ta cho thời gian ngược lại
      Thì em ơi bao cay đắng sẽ tan đi
      Chúng ta sẽ có lại tất cả những gì
      Đã đánh mất qua bao mùa thu chết.
                           *                                
      Anh sẽ cho em những niềm vui giống hệt
      Của ngày nao em làm luận triết trường xưa
      Và những chiều sau khi  tan học đón đưa   
      Dù ngày nắng hay buổi mưa anh cũng đợi
                            *                                    
      Anh sẽ cùng em ngắm trăng thanh cao vợi
      Bên sân nhà ngày tháng hạ trời trong xanh
      Và lời thương như gió mát rất chân thành
      Anh yêu em ...suối tình dịu êm lai láng.
                             *                                     
      Tình đôi ta tựa như tinh cầu trong sáng
      Không vẩn buồn khi hai đứa sát kề nhau
      Niềm tin yêu theo năm tháng không nhầu
      Qua ánh mắt đủ cho ta niềm hạnh phúc.
                             *                                 
      Anh vẫn thế, vẫn lặng im thầm cầu chúc
      Em đang bên người tay nắm tới Giáo Đường
      Dù đêm Giáng Sinh đường ướt lạnh hơi sương
      Anh âm thầm giữ niềm đau riêng dấu kín.
                             *                                    
      Nếu giờ đây là thời gian xưa  câm nín
      Anh sẽ vụng về đường đột một đôi câu
      Anh nói với em rằng anh mãi nguyện cầu
      Cho hai đứa mình được gần nhau  mãi mãi.
                             *                          
      Nếu có, nếu có một lần thôi trở lại
      Con đường xưa đầy hoa mộng của tuổi thơ
      Anh biết em sẽ không e thẹn ơ thờ
      Em thủ thì " Em: muôn đời bên anh đó!".

      Virginia, Dec. 6th. 2011
      motthoi
      #18
        motthoi 08.12.2011 01:25:25 (permalink)
        0
        LỠ LÀNG

        Ngày xưa tình nở ngây thơ
        Chúng mình ước hẹn sẽ chờ đợi nhau
        Anh về chăm bón vườn cau
        Trầu leo san sát quyện nhau đợi chờ
        Mai này xe mối duyên tơ
        Trầu cau mở hội cho mơ ước thành
        Đâu ngờ tình lại mong manh
        Để cho trầu héo cau xanh bạc mầu
        Tình buồn khô héo ngàn dâu
        Đớn đau tằm ốm tơ sầu nát tan
        Giờ đây gió bạt mây ngàn
        Cầu kia lổi nhịp tào khang lỡ rồi
        Duyên ta sóng bạc bèo trôi
        Bến kia em ghé chia đôi nẽo đời
        Từ đây xa cách ngàn khơi
        Anh ôm kỷ niệm một trời thương đau
        Kiếp nầy ta mãi xa nhau
        Em ơi có nhớ kiếp sau anh chờ !

         motthoi
        #19
          Hữu Hạnh 09.12.2011 03:03:06 (permalink)
          0
          có gì mà say dữ vậy. ????uống thêm nè !!!!!!!


          SAY
          @


          Đời ta thật chẳng có gì hay
          Lết thếch lê thê tối lẫn ngày
          Chếnh chóang mua vui chung rượu đắng
          Quạng quờ giẫm nát cuộc đời cay
          Công danh sự nghiệp bàn tay trắng
          Mộng ước duyên tình chiếc lá bay
          Biêt lấy gì vơi sầu vạn kiếp
          Đốt mình thôi chuốt một cơn say !

          motthoi

          Chẳng Say

          Cạn chén đi thôi trăng gió hay
          Tiêu dao bạn, rượu đậm thêm ngày
          Nửa đời rong ruổi thơ thêm nét
          Trọn kiếp hả hê rượu chẳng cay
          Phỉ chí một thời tung lối bước
          Thỏa tình nửa cuộc chấp đường bay
          Gặp nhau cùng sớt hơi men ấm
          Lạ nhỉ uống hoài vẫn chẳng say

          Hữu Hạnh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 03:04:57 bởi Hữu Hạnh >
          #20
            motthoi 09.12.2011 06:47:28 (permalink)
            0

            Chẳng Say

            Cạn chén đi thôi trăng gió hay
            Tiêu dao bạn, rượu đậm thêm ngày
            Nửa đời rong ruổi thơ thêm nét
            Trọn kiếp hả hê rượu chẳng cay
            Phỉ chí một thời tung lối bước
            Thỏa tình nửa cuộc chấp đường bay
            Gặp nhau cùng sớt hơi men ấm
            Lạ nhỉ uống hoài vẫn chẳng say

            Hữu Hạnh

            Bạn Hữu Hạnh ơi,  Cám ơn  bạn vào chơi và để lại quà: bài thơ Đường quá hay. Sau đây như một lời

            cám ơn bạn:



            Tôi cám ơn nhiều bạn có hay?
            Thế gian đâu có bao nhiêu ngày
            Bạn khuyên bày biểu nên vui vẻ
            Tôi hiểu nghe lời hết đằng cay
            Học hỏi say mê thật nhanh chóng
            Thực hành..hăng hái lẹ như bay
            Cảm tình bạn gởi vào thơ viết
            Xin đáp một chầu...uống thật say !.

            Virginia, Dec. 8th. 2011
            Ngọc Phan



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 06:51:20 bởi motthoi >
            #21
              motthoi 09.12.2011 06:58:24 (permalink)
              0
              VỊNH TỪ HẢI SA CƠ 

              @
              Ngòai thành tứ phía tiếng la ran
              Dũng tướng sa cơ chiến địa tàn
              Một thuở dọc ngang đầu ngọn sóng
              Bao phen xung phá cửa môn quan

              Xác thân chôn gởi cùng thiên mệnh

              Hồn phách theo về với sắc nhan

              Từ Hải liệt oanh lừng chốn nọ

              Tiêu tan sự nghiệp chỉ vì đàn !

              mothoi
              #22
                motthoi 09.12.2011 07:53:39 (permalink)
                0
                HOẠ VẬN  THƠ CỦA LÁ CHỜ RƠI




                TIỄN THU

                Vi vu đông đến tiễn thu tàn
                Phơ phất heo may quyện lá vàng
                Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
                Đưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
                Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
                Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
                Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
                Đông tàn ta lại đón xuân sang!
                Lá chờ rơi 27/12/06

                #######################################

                TIẾC THU

                Heo may ngoài cửa thu gần tàn
                Thiếu nữ bâng khuâng tiếc lá vàng
                Ngực gởi từng hơi ôm vũ trụ
                Lòng vương mấy nhịp níu không gian
                Chiều thu giọt nắng tuy phai nhạt
                Âm hưởng sóng tình mãi chẵng tan
                Thức dậy bên song chưa tỉnh mộng
                Thẩn thờ , gió lạnh biết đông sang.

                Virginia. Dec. 8th. 2011
                motthoi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 09:08:17 bởi motthoi >
                #23
                  motthoi 09.12.2011 10:30:23 (permalink)
                  0
                  THƠ HOẠ THEO VẬN

                  Niềm riêng !

                  Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
                  Như diều đứt chỉ biết về đâu
                  Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
                  Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
                  Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
                  Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
                  Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
                  Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu

                  Vancali 5.28.08

                  Vancali ơi : viết làm quen... "ĐƯỜNG HOÁ HỌC" Hoạ vận

                  CẤN BẦU

                  Xứ Mỹ ngại chi chuyện có bầu
                  Thương thì "cứ việc" sá chi đâu
                  Gái trai thực dạ thì đừng sợ
                  Nam nữ "rủi ro" cũng chớ sầu
                  Khôn lớn rõ đâu nơi bền cạn
                  Trưởng thành thấu hiểu chỗ sông sâu
                  Miễn là đừng có vì nông nổi
                  Thì cũng như  qua một chiếc cấu !.

                  Virginia, Dec. 8th. 2011
                  mothoi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 10:40:17 bởi motthoi >
                  #24
                    motthoi 09.12.2011 21:58:31 (permalink)
                    0
                    VỢ Ở NHÀ
                    @
                    Chúa nhật vợ tôi được ở nhà
                    Chao ôi vui quá nhất là ta
                    Áo quần chưa giặt không dấu được
                    Rác rưởi còn nguyên cũng ló ra
                    Cha phải bôn ba làm trối chết
                    Con thì hồ hởi đứng nhìn xa
                    Tuy là có mệt nhưng đâu dám
                    "Kiện cáo" thì đâu vợ có tha !.

                    Virginia, Dec. 9th. 2011
                    motthoi

                    #25
                      Hữu Hạnh 09.12.2011 23:19:25 (permalink)
                      0

                      Chẳng Say

                      Cạn chén đi thôi trăng gió hay
                      Tiêu dao bạn, rượu đậm thêm ngày
                      Nửa đời rong ruổi thơ thêm nét
                      Trọn kiếp hả hê rượu chẳng cay
                      Phỉ chí một thời tung lối bước
                      Thỏa tình nửa cuộc chấp đường bay
                      Gặp nhau cùng sớt hơi men ấm
                      Lạ nhỉ uống hoài vẫn chẳng say

                      Hữu Hạnh

                      Bạn Hữu Hạnh ơi,  Cám ơn  bạn vào chơi và để lại quà: bài thơ Đường quá hay. Sau đây như một lời

                      cám ơn bạn:



                      Tôi cám ơn nhiều bạn có hay?
                      Thế gian đâu có bao nhiêu ngày
                      Bạn khuyên bày biểu nên vui vẻ
                      Tôi hiểu nghe lời hết đằng cay
                      Học hỏi say mê thật nhanh chóng
                      Thực hành..hăng hái lẹ như bay
                      Cảm tình bạn gởi vào thơ viết
                      Xin đáp một chầu...uống thật say !.

                      Virginia, Dec. 8th. 2011
                      Ngọc Phan

                      =========================
                      Nhà chủ khách sáo quá ! có gì đâu !!!!mến


                      Hòa Say

                      Có gì nhà chủ lại khen hay
                      Góp vận cho vui với tháng ngày
                      Cũng gió đùa mưa xoay bóng ngả
                      Cùng thơ tẩm rượu nhập men cay
                      Ôm tình sông nước cho lòng vững
                      Dựa khúc trời mây theo hướng bay
                      Mến gửi cho nhau câu, ý, thiển
                      Hình như muôn lối cũng hòa say

                      Hữu Hạnh




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 01:13:51 bởi Hữu Hạnh >
                      #26
                        motthoi 10.12.2011 09:54:20 (permalink)
                        0

                        Hòa Say

                        Có gì nhà chủ lại khen hay
                        Góp vận cho vui với tháng ngày
                        Cũng gió đùa mây xoay bóng ngả
                        Cùng thơ tẩm rượu nhập men cay
                        Ôm tình sông nước cho lòng vững
                        Dựa khúc trời mây theo hướng bay
                        Mến gửi cho nhau câu, ý, thiển
                        Hình như muôn lối cũng hòa say

                        Hữu Hạnh
                        ##################################
                        Cám  ơn Hữu Hạnh

                        CHIỀU SAY

                        Dịp may quen bạn thật là hay
                        Đối hoạ vui chơi mãi tối ngày
                        Chuyện nổ suốt đêm nhưng chẵng hết
                        Rượu tràn thấu sáng mà không say
                        Ngày nay học hỏi thật nhanh tiến
                        Mai mốt thực hành sẽ vút bay
                        Tôi cám ơn anh, người bạn tốt
                        Xin mời uống cạn một chiều say !.

                        Virginia, Dec. 9th. 2011
                        motthoi


                        #27
                          motthoi 10.12.2011 11:56:31 (permalink)
                          0
                          THƠ MỜI HOẠ


                          LẠI KÉN CHỒNG

                          Em gái Thành Đông lại kén chồng     
                          Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không     
                          Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng     
                          Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng     
                          Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực     
                          Tính tình nhân ái...sức tương đồng     
                          Biết bao xuân đã đi qua ngõ      
                          Quân tử xa gần có cảm thông...
                                               
                             Xuân Hồng

                          ########################################

                          LẠI MUỐN CHỒNG

                          Em, gái Đông Đô, muốn lấy chồng
                          Có rồi chồng bỏ cũng bằng không
                          Hoàng hôn trông nước hoài mong đợi
                          Chiều xuống nhìn chim nao nức lòng
                          Nấu nướng giỏi giang trong bếp núc
                          Cấy cày thông thạo ở ngoài đồng
                          Thương ai cũng được không hề chọn
                          Nhưng chỉ một điều..."luật" phải thông.

                          Virginia, Dec. 9th. 2011
                          motthoi
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 11:57:35 bởi motthoi >
                          #28
                            motthoi 10.12.2011 22:38:26 (permalink)
                            0
                            MỜI HOẠ

                            CÁI THÚ VỀ GIÀ

                            Về già Trời Đất gạ làm thơ
                            Sự việc nầy đây quá bất ngờ
                            Lúc trước việt văn thường đứng chót
                            Bây chừ quốc ngữ vẫn nai tơ
                            Đường thi vài chữ còn sai trái
                            Lục bát đôi câu cũng dại khờ
                            Đây thú riêng ta khi lớn tuổi
                            Rượu trà thưởng thức cái ngu ngơ !.

                            Virginia, cuối năm 2011
                            Dec. 10th. 2011
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 23:15:12 bởi motthoi >
                            #29
                              Hữu Hạnh 10.12.2011 23:20:30 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: motthoi

                              THƠ MỜI HOẠ


                              LẠI KÉN CHỒNG

                              Em gái Thành Đông lại kén chồng     
                              Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không     
                              Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng     
                              Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng     
                              Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực     
                              Tính tình nhân ái...sức tương đồng     
                              Biết bao xuân đã đi qua ngõ      
                              Quân tử xa gần có cảm thông...
                                                   
                                 Xuân Hồng

                              ########################################

                              LẠI MUỐN CHỒNG

                              Em, gái Đông Đô, muốn lấy chồng
                              Có rồi chồng bỏ cũng bằng không
                              Hoàng hôn trông nước hoài mong đợi
                              Chiều xuống nhìn chim nao nức lòng
                              Nấu nướng giỏi giang trong bếp núc
                              Cấy cày thông thạo ở ngoài đồng
                              Thương ai cũng được không hề chọn
                              Nhưng chỉ một điều..."luật" phải thông.

                              Virginia, Dec. 9th. 2011
                              motthoi




                              Thấy đăng tìm chồng mình thử chen chân xem sao !!!!!!khà khà


                              Chí Phè

                              Vũng Rô anh ở_muốn làm chồng
                              Vừa vỗ vừa rung em thích không
                              Đủ sức trèo non,du Bắc Cạn*
                              Dư hơi lội suối,nhập Ba Lòng*
                              “Cầm tay”** lưng móc khi ra phố
                              “Láp tóp”** vai đeo lúc xuống đồng
                              Chữ nghĩa mấy vò gom tức bụng
                              I-meo** cho sớm nối tình thông

                              Chí Phè

                              *Địa danh
                              **Cell phone; Laptop; E-mail
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 23:22:41 bởi Hữu Hạnh >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9