GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Hữu Hạnh 11.12.2011 00:17:27 (permalink)
0


Trích đoạn: motthoi

MỜI HOẠ

CÁI THÚ VỀ GIÀ

Về già Trời Đất gạ làm thơ
Sự việc nầy đây quá bất ngờ
Lúc trước việt văn thường đứng chót
Bây chừ quốc ngữ vẫn nai tơ
Đường thi vài chữ còn sai trái
Lục bát đôi câu cũng dại khờ
Đây thú riêng ta khi lớn tuổi
Rượu trà thưởng thức cái ngu ngơ !.

Virginia, cuối năm 2011
Dec. 10th. 2011



Vui họa cùng nhà chủ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thơ

Gom giận, nhặt buồn, đổ xuống thơ
Còng lưng, run cẳng, ý không ngờ
Dăm câu lủng lẳng, đeo như nhợ
Mấy chữ đùng đưa, rối cả tơ
Muốn họa, cho vần quên bỡ ngỡ
Thèm vung, để điệu khỏi khù khờ
Ai thương, quẳng sớt cho vài mớ
Mớm luật, thêm đường, sửa vận ngơ

HH
#31
    motthoi 11.12.2011 09:16:33 (permalink)
    0
    MỜI HOẠ


    TỰ TẠI


    Ta đang vui sống ở trên đời
    HƯỞNG thú thanh nhàn ,chỉ nghỉ ngơi
    Mai sáng vài ly nhìn nắng dậy
    Hoàng hôn đôi chén ngằm chiều rơi
    Bạn bè thỉnh thoảng thơ thăm hỏi
    Con cháu thường xuyên ghé đến chơi
    Thơ viết lai rai thêm vị ngọt
    Tình trần mây nước mãi đầy vơi !.

    Virginia, Dec. 10th. 2011
    motthoi
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 06:27:15 bởi motthoi >
    #32
      motthoi 11.12.2011 10:27:32 (permalink)
      0

      Thơ

      Gom giận, nhặt buồn, đổ xuống thơ
      Còng lưng, run cẳng, ý không ngờ
      Dăm câu lủng lẳng, đeo như nhợ
      Mấy chữ đùng đưa, rối cả tơ
      Muốn họa, cho vần quên bỡ ngỡ
      Thèm vung, để điệu khỏi khù khờ
      Ai thương, quẳng sớt cho vài mớ
      Mớm luật, thêm đường, sửa vận ngơ

      HH

      ####################
      Cám ơn  Hữu Hạnh

      SẦU

      Chiều xuống lòng buồn, bút cắn thơ
      Chưa quen tình đã, có ai ngờ
      Em ngồi bên ấy mơ xe kén
      Tôi đứng bên nầy mộng nhả tơ
      Thương quá làn môi xinh , hoá dại
      Nhớ sao ánh mắt đẹp, nên khờ
      Bướm bay tận ngõ nhà hàng xóm
      Muốn gởi đôi lời, hoa giả ngơ !.

      Virginia, Dec, 10th. 2011
      motthoi
      #33
        motthoi 12.12.2011 08:28:29 (permalink)
        0
        BÁC HỌC THI
        ---*---
        Thơ cổ thời Đường bác học thi
        Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
        Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
        Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
        Hiện thực đương thời đừng bịt kín
        Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
        Ví von hình ảnh không thô thiển
        Dễ hiểu người đời bác học thi.

        11/12/2011
            Tuyen45       


        #################################################

        HOẠ VẬN


        NÀNG MUỐN THI

        Cô bé chưa quen, ước muốn thi
        Người ơi không biết có cần gì?
        Nhà cô mãi tận bến Hàm Tử
        Tôi ở quá xa cầu chữ y
        Cách trở nhưng lòng mong được đến
        Trái đường sao dạ nóng lòng đi
        Chao ôi ! một chút tình  ai biết
        Phải dễ, tôi liều đi thế thi !.

        Virginia, Dec. 11th. 2011
        motthoi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 06:16:37 bởi motthoi >
        #34
          motthoi 13.12.2011 02:34:01 (permalink)
          0
          ***LANG THANG***

          Luyến nẻo nhân sinh, vãn cảnh đời

          Ta bà - tự thuở thích rong chơi
          Cuồng lưu dần cuốn - la đà khóc
          Vực xoáy mù xoay... rũ rượi cười!
          Đá cũng thấy đau mùa nắng trở
          Sương còn biết tủi độ trăng lơi
          Ngẫm thân du tử - buồn sa lệ
          Lạc lõng mình ta một góc trời!!...
          @
          Lạc lõng mình ta một góc trời
          Lặng nhìn dâu bể - mộng buông lơi
          Đêm thanh chuốc chén, say rồi tỉnh
          Ngày vắng lần tay - khóc lại cười!
          Thơ viết đôi dòng... buông chẳng nỡ
          Đàn ngâm nửa khúc - dạo mà chơi
          Tri âm gạn hỏi: Duyên gì đó
          Sao cứ lang thang mãi chợ đời?!...

              
          TỊNH VÂN
          ############################

          BÀI HỌA


          VIẾNG ĐỜI
          @

          Ta ghé ngang đây để viếng đời
          Vừa xem nhân thế, lại vừa chơi
          Ô hay! sao lại nhiều người khóc
          Lạ quá ! vì đâu ít kẻ cười ?

          Có lẽ sân si cho thả lỏng
          Hay là nhân ái bị buông lơi ?
          Trần gian ơi ! hãy tĩnh tu lại

          Phải tự mình xoay, chớ trách trời !

          @

          Phải tự mình xoay, chớ trách trới

          Tu tâm, dưỡng tính chẵng buông lơi
          Không tham, hào hiệp thì thôi khóc
          Lương thiện, rộng lòng tất sẽ cười
          Nhân cách trau dồi nên gắng học
          Tánh tình rèn luyện chớ ham chơi
          Ngày nay cố sức làm điều tốt
          Quả ngọt hiện ngay ở cõi đời !.

          @
          Virginia, Dec, 12th. 2011
          mothoi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 03:16:31 bởi motthoi >
          #35
            motthoi 13.12.2011 06:29:17 (permalink)
            0
            CHIỀU TRÊN ĐỈNH SKYLINE

            Vào thu lá đổ ngập lưng đèo
            Ngơ ngác nai vàng ngắm suối reo
            Nắng rớt non cao ,chiều vắng lặng
            Mây vương đỉnh núi, đá cheo leo
            Quê hương mù mịt, lòng mong nhớ
            Đất nước xa vời ,mắt vọng theo
            Thân ở nơi đây, hồn cố quốc
            Sầu thương ly biệt dạ buồn teo !.

            Virginia , Dec. 12th.2011
            motthoi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 07:35:29 bởi motthoi >
            #36
              motthoi 13.12.2011 22:07:31 (permalink)
              0
              NHỚ


              Đã lâu lắm rồi vắng bóng em
              Nắng xuân còn vướng gót chân mềm?
              Em biết? vườn xưa vừa trổ lá
              Hoa xuân ngơ ngác ngóng chờ em.

              Em đi hoang phế cả khung trời
              Mây chiều lạc lõng lững lờ trôi
              Gió xuân từng sợi buồn vương vấn
              Và bướm ngày nào hết lả lơi !

              Không em mờ nhạt ánh sao đêm
              Nhện sầu giăng lối ngỏ buồn tênh
              Ao sâu đen thẩm màu ly biệt
              Em biết? anh buồn, thương nhớ em !

              mothoi
              #37
                motthoi 14.12.2011 09:44:28 (permalink)
                0
                NHÂN QUẢ
                ---*---
                Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
                Ăn thừa để của suốt đời không ..?
                Bán tranh giành khách còn lừa lọc
                Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
                Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
                Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
                Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
                Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.
                 
                13/12/2011
                Tuyen45  



                BÀI HOẠ

                NGHIỆP QUẢ

                Nghiệp quả sinh duyên nên chẵng đồng
                Người thì có của, kẻ thời không
                Giàu sang, sung sướng mãi quanh lối
                Phước lộc, khổ đau cứ lộn vòng
                Lời nói nghiệp gây nên cẩn thận
                Việc làm tạo quả phải đề phòng
                Thế nên suy nghĩ cho tường tận
                Để khỏi lệ rơi tan nát lòng !.

                Virginia, Dec. 13th. 2011
                motthoi

                #38
                  motthoi 15.12.2011 07:58:16 (permalink)
                  0
                  Cuối Trời Thương Nhớ


                  Anh rong ruổi cuối trời xa thương nhớ
                  Bóng hình em còn mãi ở trong anh
                  Tháng năm dài tóc bạc phủ đầu xanh
                  Người yêu hỡi! phương xa em có biết?

                  Chuyện tình xưa ai xuôi ta ly biệt
                  Trái tim gầy tưởng chết tự ngàn năm
                  Những ước mơ thành mờ ảo xa xăm
                  Chỉ còn lại nhớ thương và luyến tiếc

                  Em đi rồi mùa thu thôi mắt biếc
                  Nhạn lạc đàn kêu thảm giữa chiều hoang
                  Mây tím giăng , tràn phủ cả không gian
                  Đưa vũ trụ chìm sâu vào bóng tối

                  Em đi rồi hành trang anh lặng lội
                  Đời hải hồ sương gió để tìm quên
                  Hoàng hôn về cảnh vắng, gợi buồn thêm
                  Em vẫn thế ...cũng đành xa... xa mãi...

                    motthoi
                  #39
                    motthoi 15.12.2011 08:52:09 (permalink)
                    0
                    CHỐN CŨ


                    thấm thoắt trông lên đã đỉnh đèo
                    xanh rì trước gió ngọn thông reo
                    Non cao dốc thẳm dù thấm mệt
                    Cảnh đẹp lòng mê vẫn ráng leo
                    viễn xứ bao ngày còn vọng tưởng
                    xa nhà mấy thuở mãi trông theo
                    Hôm nay trở lại nơi yêu dấu
                    Chốn cũ người đâu để vắng teo

                    Liên Hương

                    Thân hoạ với bạn bài ĐL này cho vui. Chúc bạn môt mùa giáng sinh an lành hạnh phúc


                    CÁM ƠN BẠN LIÊN HƯƠNG THẬT NHIỀU
                    CŨNG XIN CHÚC BẠN NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT


                    Hoạ vận bài "CHỐN CŨ" của Liên Hương

                    NGƯỜI MỚI

                    Bất kể , dù cho vạn núi đèo
                    Người ơi mới gặp, tim vang reo
                    Sông sâu ngăn lối, thương liều lội
                    Dốc đứng chận đường , nhớ quyết leo
                    Người đến ngập ngừng chân bước tới
                    Nàng đi ngơ ngẫn mắt nhìn theo
                    Chao ôi khờ dại ,có ai biết?
                    Một chút tình ta bé tẻo teo !.

                    Virginia, Dec. 14th. 2011
                    motthoi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 08:58:13 bởi motthoi >
                    #40
                      motthoi 19.12.2011 03:53:46 (permalink)
                      0
                      NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

                      Những ngày cuối năm trời đông giá lạnh
                      Viễn xứ buồn cô quạnh một mình ta
                      Cây xếp mình và chim cũng ngừng ca
                      Qua khung cửa, phương xa sầu cố quốc.
                      *
                      Đã lâu rồi từ chiến chinh kết cuộc
                      Đếm thời gian mòn mỏi trên ngón tay
                      Da tóc ta cũng thay đổi từng ngày
                      Quê hương hỡi! lòng ta Người có biết?
                      *
                      Một lần đi không một lời từ biệt
                      Người mẹ già yêu quí một hôm nao
                      Ngày cuối năm nước mắt lại tuôn trào
                      Một năm nữa, con vẫn còn xa mẹ !.
                      *
                      Ngoài sân chiều rơi, vài làn gió nhẹ
                      Nhớ bạn bè và nhớ cả người xưa
                      Bao luyến thương biết nói mấy cho vừa
                      Những ngày cuối tháng mười hai...da diết !.
                      *
                      Virginia, Dec. 17th. 2011
                      motthoi
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 08:57:58 bởi motthoi >
                      #41
                        motthoi 19.12.2011 08:02:40 (permalink)
                        0
                        XUÂN MỚI

                        Xuân tới ấm nồng đưa tiễn đông
                        Bao cô thôn nữ thắm môi hồng

                        Cành mai ngoài cửa hoa vàng ối
                        Trinh nữ bên song má đỏ hong

                        Ta lặng nhìn em đôi mắt biếc

                        Như tình ta trải khoảng trời trong
                        Lá hoa đua nở tình xuân mộng
                        Xuân mới tràn dâng chiếm cõi lòng !


                        Virginia, Dec. 17th. 2011
                        motthoi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 00:57:39 bởi motthoi >
                        #42
                          motthoi 21.12.2011 01:33:53 (permalink)
                          0
                          Cuộc Đời !

                          BÀI CỦA HOÀNG AN


                          Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm
                          Hưởng lạc gì đâu chuyện chết bầm
                          Son trẻ chơi sang tiền túng thiếu
                          Hom hem kiên cử bạc dư cầm
                          Giàu sang bằng hửu siêng mời gọi
                          Nghèo khổ đệ huynh ngại viếng thăm
                          Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí
                          Nam Tào rũ sổ biệt tình thâm






                          Cám ơn bạn HOÀNG AN, thơ hay, hình quá dễ thương
                          motthoi  hoạ bài của bạn

                          TÌNH ĐỜI

                          Đời người đâu có bao nhiêu năm
                          Sao lắm thương đau, lắm vết bầm
                          Nhiều lúc sụp suy phải cấn nợ
                          Đôi khi thua lỗ lại đi cầm
                          Khi xưa có của người thường đến
                          Nay lúc hết tiền họ ít thăm
                          Thôi hãy cho nhau tình thật dạ
                          Bỏ đi ác độc với lòng thâm.

                          Virginia, 20th.2011
                          motthoi
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 01:45:21 bởi motthoi >
                          #43
                            motthoi 22.12.2011 01:03:12 (permalink)
                            0

                            VUI LÊN

                            Vô thường, ai cũng thế mà thôi
                            Buồn khổ làm chi chuyện đã rồi
                            Có lúc thành công phải lội ngược
                            Đôi khi thất bại nên chèo xuôi
                            Số phần chẳng khác chi bèo nổi
                            Duyên phận cũng y như ván trôi
                            Thôi hãy vui lên ! đời là thế
                            Giọt buồn bạn hãy để cho vơi !.

                            Virginia, Dec. 21st. 2011

                            motthoi
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 01:04:50 bởi motthoi >
                            #44
                              motthoi 22.12.2011 05:03:36 (permalink)
                              0
                              TẾT TA

                              Mai trổ hoa vàng, biết Tết ta
                              Ngày Xuân tuổi hạc bên chung trà
                              Nhớ thương làng xóm chốn quê mẹ
                              Sầu lụy đồng bào nơi đất cha
                              Kẽ ngóng ngày đêm buồn cố quận
                              Người mong năm tháng tủi phương xa
                              Một mai ta lại về ăn Tết
                              Chuyện cũ buồn vui rồi sẽ qua .

                              Virginia, Dec, 21st 2011

                              motthoi
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9