GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 22.12.2011 21:46:50 (permalink)
0
CÁI GIỐNG YÊU HOA
Cái giống yêu hoa lạ lạ đời,
Mắt xanh chưa lọt đã mê tơi.
Chim trời cá nước duyên ai đó?
Vía dạ hồn khôn chết dễ chơi!
Xa cách ngoại trăm nghìn dặm đất,
Ước ao trong sáu bảy năm trời
Cái mê vô ích mà mê dại,
Mê dại mê mê mãi chẳng thôi.

TÀN ĐÀ
##################################################### 
CÁI THÓI MÊ HOA


Cái thói mê hoa, thú nhất đời
Cho dù hồn phách rách như tơi
Tình yêu đâu dễ thương mà được
Duyên kiếp khắc khe chẵng phải chơi
Nhớ quá nên đành cố réo đất
Lụy sầu phải chịu ráng la trời
Chao ôi nam tử ! thật là dại
Vô ích nhưng mà ...mê miết thôi !.

Virginia, Dec. 22nd. 2011
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 20:59:25 bởi motthoi >
#46
    motthoi 23.12.2011 08:10:12 (permalink)
    0
    Cầu May
     @
    Đi chùa lạy phật để cầu may
    Xin phước sang năm được phát tài
    Gia đạo an hòa con tấn tới
    Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
    Ấm no hạnh phúc tiền như nước
    Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
    Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
    Mong đời bớt khổ thọ lâu dài

     Ngyễn Thị An Giang

     ######################################################### ###########
    BÀI HỌA

     CẦU PHÚC

    Lễ đường cầu phúc lại cầu may
    Lạy chúa gặp ngay đức thánh tài
    Cứu giúp vận đen xua quỷ giữ
    Ban cho vận đỏ đuổi yêu lai
    Độ chì cứu thế người cùng khổ
    Vun đắp cho đời bạc nặng tay
    Trái đất dương trần không đói rách
    Yên bình cuộc sống mãi lâu dài
     
    22/12/2011
    Tuyen45   

     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    KHÔNG MAY

    Năm rồi duyên số lại không may

    Đã thế còn thêm bị hảm tài
    Con nợ lâu đời ...nay "hữu vãng"
    Người yêu muôn kiếp... giờ "vô lai"
    Bạc tiền dành dụm cháy khô túi
    Vốn liếng làm ăn phủi sạch tay
    Năm tuổi hay sao mà khốn đốn
    Biết ai tâm sự... chỉ than dài !.

    Dec. 22nd. 2011

    motthoi

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    ĐƯỢC PHÚC

    Ngày Xuân đi lễ thật là may

    Không những gặp duyên lại phát tài
    Cá cọp nhiều lần ăn...vận đến
    Bầu cua lắm lúc được...thời lai
    Luyến lưu tạm biệt, nam hôn má
    Bịn rịn giả từ ,nữ nắm tay
    Thầm nghĩ ,sao ta may mắn quá
    Năm nay sung sướng đến dài dài !.

    Virginia, Dec. 22nd. 2011

    motthoi

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2013 09:05:31 bởi motthoi >
    #47
      motthoi 25.12.2011 20:55:26 (permalink)
      0
      CHÚC CÁC BẠN GIÁNG SINH VUI VẺ



      ĐÊM GIÁNG SINH

      Kỷ niệm chỉ là những giấc mơ
      Còn đâu đường phố thật nên thơ
      Giáng sinh ngày ấy riêng hai đứa
      Còn nhớ Bô-Na anh đứng chờ ?

      Thời gian lặng lẽ lững lờ trôi
      Từ dạo chia tay chẵng một lời
      Đã biết bao mùa đông giá lạnh
      Đêm ngày nhung nhớ thuở nào vơi.

      Anh nhớ Nô-En có những lần
      Bên anh em bước lòng bâng khuâng
      Em nhìn mây trắng bay lơ lững
      Và sợ mong manh chốn cõi trần .

      Anh lại chốn xưa, em ở đâu ?
      Nơi đây ta gặp nhau lần đầu
      Sương đêm giăng lối, hồn anh lạnh
      Nhìn phố về khuya, dạ ướt sầu !.


      Đường đến Văn- Khoa không cách lắm
      Mà sao anh thấy quá xa xăm
      Ngày xưa sánh bước ta vui quá
      Giờ giữa cô đơn ...dạ khóc thầm !


      Anh nhìn lặng lẽ các vì sao
      Lấp lánh như tay muốn vẫy chào
      Anh vội vàng xin muôn ánh sáng
      Cho em trở lại chốn hôm nao !.

      Tình thắm dài lâu, mãi chặt bền

      Dù cho thuyền mộng mãi lênh đênh
      Giáng Sinh ngày cũ trong anh mãi
      Ngày Chúa ra đời ...anh có em !.


      Virginia, DEC. 23rd 2011
       
      motthoi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 00:31:49 bởi motthoi >
      #48
        motthoi 26.12.2011 21:31:46 (permalink)
        0
        TẾT VÀ EM
        @
        Em về sưởi ấm trái tim anh
        Ấp ủ bao năm giấc mộng lành
        Hạnh phúc đơm hoa chờ ánh nguyệt
        Tình yêu kết trái đón trăng thanh.
        Xuân lai lộc biếc, hoa chen lá
        Tết đáo nhạn bay, đậu kín cành
        Mật ngọt hương yêu thơm quyện mãi
        Men nồng uống cạn đến tàn canh./.

         MAKE NO (Facebook)
        ############################
        XUÂN VÀ EM                               
        @
        Làn môi xinh quá đuối lòng anh
        Em ghé sang chơi.. ngọn gió lành
        Ánh mắt dịu êm ... dòng suối mát
        Nụ cười trong sáng ...khoảng trời thanh
        Nguyện thầm hạnh phúc ....cây sây trái
        Mơ ước tình yêu...hoa trĩu cành
        Xuân đến, Xuân lai, Xuân bất tận
        Bồ đào say mãi suốt thâu canh !.
        @
        Virginia, Dec. 26TH. 2011

           motthoi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 22:34:31 bởi motthoi >
        #49
          motthoi 27.12.2011 04:37:06 (permalink)
          0
          VỢ VẮNG  NHÀ  (Vĩnh viễn)             

                   Bà  Xã  qui  Thiên  đã  vắng   nhà,
                  Nỗi  buồn  vắng  vẻ   một  mình  ta,   
                 Ra  đi  vĩnh  viễn  lòng  nhung  nhớ,
           
                  Dù  có  đi  tìm  đâu  có  ra ,
             
                   Nhớ  lúc  trong  Tù  bà  vất  vả,
           
                    Đường  đi  thăm  viếng  lại  qúa  xa...
           
                    Bao  năm  giữ  vững  lòng  chung  thủy.
             
                     Nhớ  nhớ,  thương  thương,dạ  thiết  tha !!!!
           

                     Vọng  Giáng-Sinh  2011
              
                HAI-VAN
          *******************************
          CHỊ VẮNG NHÀ

          Từ chị ra đi không ở nhà
          Nhớ thương phủ kín gia đình ta
          Cháu con sầu nhớ ít lên tiếng
          Dâu rễ  đau buồn chẳng  nói ra
          Muôn vạn yêu thương đành cách biệt
          Trăm ngàn âi ái phải lìa xa
          Cầu xin cho chị nhiều ơn phước
          Mọi sự trong đời được Chúa tha .

          Virginia, Dec. 26TH. 2011
          motthoi
          #50
            motthoi 27.12.2011 22:14:37 (permalink)
            0
            EM CHỢT ĐẾN


            Em chợt đến cho đời ta hy vọng
            Tia nắng hồng ấm lại những mùa Đông
            Bao ước mơ cứ tiếp nối chất chồng
            Cho ta sống những ngày vui mong đợi !

            Hình bóng em trong tim đang reo ngợi
            Lời ngọt ngào tha thiết một trời yêu
            Để nơi đây nhung nhớ những buổi chiều
            Hoàng hôn xuống cho lòng thêm xao xuyến !

            Ta nhìn em làn mi cong quyến luyến
            Ôi lụa là tà áo trắng tung bay
            Mắt huyền mơ cho đắm đuối hồn này
            Em là cả một trời thương say đắm !

            Nụ cười duyên nở trên môi hồng thắm
            Làn tóc mềm ôm trọn đôi bờ vai
            Bên thềm hoa em bước nhẹ gót hài
            Ta chất ngất trong men tình nồng cháy !

            Suối tương tư dạt dào êm ái chảy
            Từng đêm về ta mộng tưởng về em
            Tình đơn phương khoắc khoải trĩu nặng thêm
            Người thương hỡi tình anh em có biết?

            motthoi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 08:55:07 bởi motthoi >
            #51
              motthoi 29.12.2011 10:26:30 (permalink)
              0
              MƠ VỀ CỐ QUẬN

              Mình ta thao thức suốt canh thâu
              Biệt xứ bao năm, bạc mái đầu
              Năm tháng mong chờ nơi đất mẹ
              Ngày đêm trông ngóng phía trời Âu
              Bỏ quê sầu hận lòng buồn tủi
              Mất nước u hoài dạ đớn đau
              Đan dệt ước mơ về cố quận
              Một ngày tươi sáng chẵng còn lâu .

              Virginia, 28TH. 2011
              motthoi
              #52
                motthoi 29.12.2011 21:50:00 (permalink)
                0

                  MONG CHỜ

                Từ anh sông nước bước phiêu du
                Cánh nhạn trong sương khuất mịt mù
                Chốn cũ nhạt phai màu nắng hạ
                Đường xưa tàn úa sắc hương thu
                Bao mùa nhung nhớ đời cô tịch
                Mấy độ tương tư kiếp ngục tù
                Biết đến ngày nào ta gặp lại
                Thỏa lòng Chức Nữ với chàng Ngưu !.

                Virginia, Dec 29TH. 2011
                  motthoi

                #53
                  Hữu Hạnh 30.12.2011 02:07:44 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: motthoi

                    MONG CHỜ

                  Từ anh sông nước bước phiêu du
                  Cánh nhạn trong sương khuất mịt mù
                  Chốn cũ nhạt phai màu nắng hạ
                  Đường xưa tàn úa sắc hương thu
                  Bao mùa nhung nhớ đời cô tịch
                  Mấy độ tương tư kiếp ngục tù
                  Biết đến ngày nào ta gặp lại
                  Thỏa lòng Chức Nữ với chàng Ngưu !.

                  Virginia, Dec 29TH. 2011
                  motthoi



                  xin họa cùng anh một bài nha !!!!!


                  Ngoái Nhìn


                  Đất nước điêu tàn nên lãng du
                  Non sông nghiêng ngã khói sương mù
                  Hương xuân chưa dứt, bàng hoàng mất
                  Mai nụ vừa lên, tan nát thu
                  Vẫn phải ra đi nguy hiểm sóng
                  Cũng cam thoát bỏ bao la tù
                  Thấm đời dâu bể quê hương đổi
                  Một lũ tham cuồng giống mã ngưu

                  Hữu Hạnh
                  #54
                    motthoi 30.12.2011 02:30:29 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hữu Hạnh


                    Trích đoạn: motthoi

                      MONG CHỜ

                    Từ anh sông nước bước phiêu du
                    Cánh nhạn trong sương khuất mịt mù
                    Chốn cũ nhạt phai màu nắng hạ
                    Đường xưa tàn úa sắc hương thu
                    Bao mùa nhung nhớ đời cô tịch
                    Mấy độ tương tư kiếp ngục tù
                    Biết đến ngày nào ta gặp lại
                    Thỏa lòng Chức Nữ với chàng Ngưu !.

                    Virginia, Dec 29TH. 2011
                    motthoi



                    xin họa cùng anh một bài nha !!!!!


                    Ngoái Nhìn


                    Đất nước điêu tàn nên lãng du
                    Non sông nghiêng ngã khói sương mù
                    Hương xuân chưa dứt, bàng hoàng mất
                    Mai nụ vừa lên, tan nát thu
                    Vẫn phải ra đi nguy hiểm sóng
                    Cũng cam thoát bỏ bao la tù
                    Thấm đời dâu bể quê hương đổi
                    Một lũ tham cuồng giống mã ngưu

                    Hữu Hạnh



                    CÁM ƠN HỮU HẠNH GHÉ CHƠI

                    motthoi
                    #55
                      motthoi 30.12.2011 21:26:47 (permalink)
                      0
                      NỖI NIỀM

                      Phương ấy người thương em có hay?

                      Sờn vai anh giữ áo em may
                      Nhớ nhung năm tháng bao sầu tủi
                      Khổ lụy đêm ngày lắm đắng cay
                      Viễn ảnh tao phùng như trốn chạy
                      Niềm tin hội ngộ cũng xa bay
                      Ở đây hoang vắng, hồn ta lạnh
                      Biết đến khi nào tay nắm tay !.

                      Virginia, Dec. 30th. 2011

                      motthoi

                      #56
                        motthoi 31.12.2011 04:35:13 (permalink)
                        0
                        TÌNH
                        Tình si đợi mãi đến bao giờ
                        Tình đến rồi đi hận khóc mơ
                        Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
                        Tình chôn tâm dạ một anh khờ
                        Tình yêu khó hiểu người dưng đón
                        Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
                        Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
                        Tình xa chột dạ ước duyên tơ
                        Hoàng An

                        ***************

                        YÊU

                        Yêu em mộng tưởng từng giờ
                        Yêu chỉ lặng tìm trong giấc mơ
                        Yêu quá tâm thần ra ngớ ngẫn
                        Yêu nhiều tim óc hoá khù khờ
                        Yêu ! ngày, trước cửa đứng trông ngóng
                        Yêu!  tối, bên song ngồi đợi chờ
                        Yêu  đắm nghe lòng vang khúc nhạc
                        Yêu say trong dạ rối đường tơ!.

                        Vỉginia, Dec 30th. 2011
                        motthoi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2011 06:41:13 bởi motthoi >
                        #57
                          motthoi 31.12.2011 04:38:59 (permalink)
                          0
                          Mộng -Tình -Nhân

                          Mộng bóng hình xưa mãi trắng đêm
                          mộng yêu thời đó đẹp êm đềm
                          Mộng trời hoa bướm mưa hò hẹn
                          Mộng đất sắc ong gió diệu êm
                          Mộng lẻ thương sầu kề mắt biếc
                          Mộng đôi tình ái cận môi mềm
                          Mộng lòng vui sướng đời sau cuối
                          Mộng ước tương lai nắng ấm thêm
                          Hoàng An

                          ****************************

                          ƯỚC

                          Ước muốn bên em , thức trọn đêm
                          Ước mơ tình mộng thật êm đềm
                          Ước cho mây nước mãi hoà dịu
                          Ước được nệm chăn luôn ấm êm
                          Ước thấy môi xinh và tóc mướt
                          Ước nhìn mắt đẹp với vai mềm
                          Ước muôn hạnh phúc tràn dâng đến
                          Ưóc một tình em nồng cháy thêm!.

                          Virginia, Dec. 30th. 2011
                          motthoi
                          #58
                            motthoi 31.12.2011 04:41:37 (permalink)
                            0
                            NHỚ
                            Nhớ tiếng em cười thao thức đêm.
                            Nhớ ngày xưa hạnh phúc êm đềm.(*)
                            Nhớ khi sóng bước bao lưu luyến .
                            Nhớ lúc tựa vai trong lặng êm.
                            Nhớ nụ hôn môi tình ngọt lịm
                            Nhớ vòng tay ngọc mộng lơi mềm.
                            Nhớ em nũng nịu, em hờn dỗi.
                            Nhớ mắt liếc nhìn - nhớ mãi thêm.
                            Trần Mạnh Hùng
                            12-29-2011

                            **************

                            SẦU

                            Sầu nhờ mẹ già khóc mỗi đêm
                            Sấu thương thuở nọ quá êm đềm
                            sầu non mang nợ , tâm khua động
                            Sầu nườc còn nghèo, trí chẵng êm
                            Sầu dậy, lung lay xương cốt cứng
                            Sẩu lên cấu xé thịt da mềm
                            Sầu ơi nhắc chi chuyện xưa cũ
                            Sầu hỡi ! canh tàn buốt lạnh thêm !.

                              Virginia,Dec. 30th. 2011
                            motthoi
                            #59
                              motthoi 31.12.2011 04:44:19 (permalink)
                              0
                              THƯƠNG
                              Thương lúc mới quen đến tận giờ.
                              Thương em nhí nhảnh giống trong mơ.
                              Thương làn hơi thở thơm băng khiết.
                              Thương nhịp trái tim đập dại khờ.
                              Thương nụ hôn đầu tràn nỗi nhớ.
                              Thương đôi môi mộng gởi trông chờ.
                              Thương em với tấm lòng tha thiết.
                              Thương trọn cuộc đời trong lưới tơ
                              Trần Mạnh Hùng
                              12-29-2011

                              *****************

                              MẾN

                              Mến sắc hương em thuở  bấy giờ
                              Mến thương đem gỡi những chiều mơ
                              Mến đôi má ửng hồn chưa tỉnh
                              Mến cặp vai thon dạ đã khờ
                              Mến tóc mượt đen tim thổn thức
                              Mến môi tươi đỏ mắt trông chờ
                              Mến ai tâm sự tràn ngập lối
                              Mến quá cho lòng rối vướng tơ.

                              Virginia, Dec. 30th. 2011
                              motthoi
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9