GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 01.01.2012 02:48:30 (permalink)
0
CUỐI NĂM TÂM SỰ



ĐỌC THƠ ANH


Từ em đọc được thơ anh


Tâm hồn đang héo trở thành lâng lâng


Anh xa nhưng lại thật gần


Cho em êm dịu tình thân ngọt ngào


Chao ôi chẳng biết làm sao


Ngày đêm em lại đi vào mộng mơ


Em thương em nhớ nàng thơ


Dường như cũng đợi cũng chờ cả anh !.



Virginia, Dec. 31st. 2011


motthoi

#61
    motthoi 01.01.2012 02:52:11 (permalink)
    0
    MAI EM ĐI

    Mai em đi rồi vườn hoang phố vắng
    Khung trời chiều nhạt nắng phủ khói sương
    Hàng cây xưa xơ xát  đứng bên đường
    Như trông ngóng bước chân ai ngày cũ !
    Em đi rồi nụ hoa mai ủ rũ
    Chúa Xuân về lạc lỏng giữa trần gian
    Đàn bướm kia ngơ ngát bàng hoàng

    Chim thôi hót và không gian thầm lặng !

    Em đi rồi niềm nhớ thương trĩu nặng
    Trên vai người lữ khách một hôm nao

    Miệng nín câm mà  lòng  thấy nghẹn ngào

    Trong ký ức bóng người yêu loang lổ!

    Trới mênh mông không tìm ra một chỗ
    Cho duyên lành được trỗ lá đơm hoa
    Mộng yêu đương tim vẫn mãi thiết tha

    Hoàng hôn xuống đường xa tình diệu vợi !

    motthoi




    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 03:35:19 bởi Viet duong nhan >
    #62
      motthoi 01.01.2012 03:06:27 (permalink)
      0

      ĐÂU NÀO TRI KỶ!

      RƯỢU BẦU TA CẠN HẾT ĐÊM NAY
      TRI KỶ ĐÂU EM, BIỆT THÁNG NGÀY
      TRÔNG NGÓNG HOÀI CÔNG ĐỜI RẺ LỐI
      LÒNG SẦU, TƠ RỐI, CÓ AI HAY ?


      DEC, 31st 2011
      motthoi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 03:07:31 bởi motthoi >
      #63
        motthoi 01.01.2012 04:02:29 (permalink)
        0
            HAPPY NEW YEAR 2012

        From: MOTTHOI


        GỞI BẠN NET

        Gởi người bạn NET xa xăm
        Những lời thân ái cuối năm ta chào
        Năm tới tiền của dồi dào
        Tình cảm tốt đẹp nghêu ngao tháng ngày
        Bồ đào chưa uống đã say
        Những điều bạn ước, năm nay tựu thành.

        Virginia, Dec 31th. 2011
        motthoi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 05:22:23 bởi motthoi >
        #64
          motthoi 01.01.2012 10:03:32 (permalink)
          0
          MỜI QUÍ VỊ HỌA



          Trọng Đông Tân Mảo




          Trọng Đông cây cối trọc như sư,

          Lạnh lẻo không gian Bấc thổi vù.
          Mặt nước hồ sen tường phiến đá,

          Hàng thông đỉnh núi dáng thầy tu.
          Thi nhân tản bước, tranh thơ mộng,
          Ngư phủ buông neo, cảnh mịt mù.
          Đàn én xuôi Nam bay lặng lẻ,
          Dịu lòng năng động chuyển ôn nhu.


          Tư Nguyên San Jose, Đôngchí Tân Mão.

          PS: Tư Nguyên là bút hiệu của thầy tôi  BÙI NGOẠN LẠC
          ################################################

          BÀI HỌA của  motthoi



          ĐÔNG XỨ LẠNH


          Xa trông liễu rũ giống nhà sư
          Đông đến, thu đi , mãi chạy vù
          Rừng trở màu đen như khối sắt
          Mây pha sắc xám tựa nhà tu
          Xóm thôn chốn nọ đầy sương phủ
          Nhà phố nơi kia ngập khói mù
          Cảnh trí đông về tĩnh mịch quá
          Lòng người xáo động cũng thành nhu.

          Virginia, Dec. 31st. 2011
          motthoi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 10:12:09 bởi motthoi >
          #65
            motthoi 03.01.2012 01:24:48 (permalink)
            0
            Xuân khai

            Tết nữa về trên khắp đất trời
            Dăm vần kính đến bạn muôn nơi
            Chén trà xa lắm mời e khó
            Chung rượu gần đâu chuốc lúc vơi
            Gởi chút tình ngông theo gió thoảng
            Trao lời thơ vụng thỏa tâm khơi
            Tri âm đồng cảm xin nâng bút
            Một món quà xuân xướng họa chơi   

            Thủy Lâm Synh
            Jan. 1, 2012   


            ******************************


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 09:27:59 bởi motthoi >
            #66
              motthoi 04.01.2012 10:26:19 (permalink)
              0
              THAY ĐỔI

              Cuối đời thật muốn theo nhà Sư.

              Thấm thoát thời gian thoáng chạy vù.
              Dạo trước trẽ trung hay phá phách,
              Ngày nay già lại cũng nên tu.
              Đọc kinh chuyên chú chưa thông hiểu
              Tụng niệm thường xuyên vẫn thấy mù
              Nhưng tính tình tôi có biến đổi
              Khi xưa cương lắm, bây giờ nhu .

              Virginia, 3rd. 2012

              motthoi
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 10:27:24 bởi motthoi >
              #67
                motthoi 05.01.2012 00:09:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: motthoi

                THAY ĐỔI

                Cuối đời thật muốn theo nhà Sư.

                Thấm thoát thời gian thoáng chạy vù.
                Dạo trước trẽ trung hay phá phách,
                Ngày nay già lại cũng nên tu.
                Đọc kinh chuyên chú chưa thông hiểu
                Tụng niệm thường xuyên vẫn thấy mù
                Nhưng tính tình tôi có biến đổi
                Khi xưa cương lắm, bây giờ nhu .

                Virginia, 3rd. 2012

                motthoi





                 
                Vui họa ...
                   Kính tặng Tác Giả !

                      ***HÓA THÂN***

                Sư kêu rằng giỏi - khỏi cần Sư !
                Sức trẻ còn nguyên , thẳng trớn vù
                Áo mão cân đai nào biết sửa
                Công hầu khanh tướng chẳng cần tu
                Theo chiều ảo vọng - chiều thăm thẳm
                Ruổi bóng hư danh - bóng tuyệt mù
                Một sớm soi gương : Ồ , tóc trắng
                Chồn chân mỏi gối... Hóa ôn nhu !!...

                       04 / 01 / 2012
                           Tịnh Vân



                #68
                  motthoi 05.01.2012 00:11:48 (permalink)
                  0
                  NHỚ ƠN THẦY

                  Lâu rồi xa cách nhớ ân sư
                  Ngoảnh lại thời gian chạy vút vù
                  Lúc trước quê nhà, lừng toán học
                  Bây giờ xứ lạ, rạng đường tu
                  Thầy thì chữ nghĩa lời trong sáng
                  Trò lại văn thơ ý tối mù
                  Mạo muội đôi vần, xin thứ bỏ
                  Tạc lòng Thầy dạy đạo cương nhu .

                  Virginia, 4TH. 2012
                  motthoi
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 09:40:34 bởi motthoi >
                  #69
                    motthoi 08.01.2012 01:17:46 (permalink)
                    0
                    SẦU


                    Người đi năm tháng hững hờ

                    Biết chăng có kẻ ngóng chờ chiều nay
                    Xa trông cánh nhạn khuất bay
                    Ai còn lưu luyến bờ này bến xưa ?
                    Lần theo ký ức đêm mưa
                    Trong căn gát trọ đong đưa lời tình
                    Sáng lên nắng tỏa bình minh
                    Người xa muôn dặm ...linh đinh bên trời

                    Một đêm mà lại một đời
                    Để lòng hoang lạnh chơi vơi ngày dài
                    Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
                    Sầu dâng muôn lối...chiều phai úa rồi  !.



                    Virginia, Jan, 7th. 2012
                     motthoi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 03:02:41 bởi motthoi >
                    #70
                      motthoi 08.01.2012 06:11:53 (permalink)
                      0
                      NÀNG XUÂN

                      Nàng Xuân tha thướt trước hiên rồi
                      Vài sợi tơ trời tản mát trôi
                      Cây lá đâm chồi tràn sức sống
                      Cỏ hoa khai nhụy ngát hương đời
                      Cành Mai khoe sắc phô vàng cánh
                      Thiếu nữ làm duyên hé đỏ môi
                      Xuân khứ, Xuân lai, Xuân bất tận
                      Tình trần ong bướm mãi đầy vơi !.


                      Virginia, 7th. 2012
                       motthoi

                      #71
                        motthoi 09.01.2012 04:20:35 (permalink)
                        0
                        Vịnh Máy Ðiện Tử

                        Ngoài mặt trông qua tưởng cái gì
                        Bên trong phức tạp thật chi li
                        Màn hình sắc sảo không lớn lắm
                        Bàn gõ gọn gàn cũng nhỏ ti
                        Nghiên cứu công phu bao tỉ mỉ
                        Thực hành  kỷ lưỡng lắm chi li
                        Ngày nay điện tử thành thông dụng
                        Già trẽ đều dùng , chẵng khó chi !.


                        Virginia, Jan. 8TH. 2012
                          motthoi
                        #72
                          motthoi 09.01.2012 04:22:18 (permalink)
                          0
                          THĂM QUÊ NHÀ

                          Tôi trở về quê nhân dịp hè
                          Đường đi trán nhựa chạy êm re
                          Đạp xe dọa ấy đừ hoa mắt
                          Leo dốc ngày xưa mệt lưỡi lè
                          Mái ngói mưa rơi âm tí tách
                          Láng giềng trẽ khóc tiêng u ngoe
                          Láng thôn yêu dấu thanh bình quá
                          Rộn rã lòng ai trong nắng he !

                          Virginia, Jan. 8th. 2012 motthoi

                          #73
                            motthoi 09.01.2012 04:23:30 (permalink)
                            0
                            KỶ NIỆM NGÀY THƠ

                            Về quê gặp lại anh chàngThu
                            Đường sá đổi thay mắt hóa mù
                            Hồi trẽ làm ăn hay hối hả
                            Hưu rồi nghỉ việc thường nhàn du
                            Ngày xưa dây nhảy  rơi dồn cục
                            Thưở ấy leo đèo vấp té u
                            Kỷ niệm đong đầy chưa nói hết
                            Chào nhau vì bạn quá lu bu .

                            Virginia, Jan. 8th. 2012 motthoi

                            #74
                              motthoi 09.01.2012 04:25:10 (permalink)
                              0
                              HỎI BẠN TRI ÂM
                                                                          (Gởi các bạn trong CLB Thơ Đường ở Hội an)
                                                                                    Gần đây sao bỗng vắng tin thơ ?
                                                                                    Xướng họa xem ra vẻ hững hờ !
                                                                                    Bởi ngán nhân tình nên lạnh nhạt
                                                                                    Hay buồn thế sự phải thờ ơ?
                                                                                    Mối duyên văn tự dường e ấp,
                                                                                    Câu chuyện hàn ôn khéo ỡm ờ!
                                                                                    Dám hỏi tri âm sao nín lặng,
                                                                                    Để mình trông đợi đến bao giờ?

                                                                                   VÂN TRÌNH
                              ####################################

                              HỒI ÂM CHO BẠN


                              Thời gian eo hẹp chẵng làm thơ
                              Vài nét đơn sơ vội viết hờ
                              Bảy chữ điệu vần còn ngượng ngập
                              Tám câu niêm luật cũng u ơ
                              Khôn ngoan người bảo tôi im gật
                              Dại dột ai la tớ lặng ờ
                              Xin bạn “cảm thông” đừng có trách
                              Hồi âm chậm trễ ….thiếu thì giờ!.

                              Virginia, Jan. 8th. 2012
                              motthoi
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9