GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 10.01.2012 05:18:41 (permalink)
0
ĐẦU NĂM ƯỚC NGUYỆN

Tiếng pháo reo hò, nhạc réo vang,
Giao thừa rộn rã khắp thôn trang,
Mừng Xuân ngõ trước, cây nêu đỏ,
Đón Tết nhà trong, chậu cúc vàng!
Nội ngoại gần xa về tụ họp ,

Bà con hàng xóm đến rình rang,

Đầu năm ước nguyện, dân thôi khổ,
Vạn sự an lành, phước đại sang !


San Jose, tháng 0/08/2012
Mai Hoài Thu

****************************


 XUÂN CẦU MONG



Xuân mới đình, chùa tiếng trống vang
Giao thừa hương khói cảnh nghiêm trang
Cành hoa ,bánh mức xanh, hồng ,tím
Cánh thiệp, đào mai đỏ, trắng, vàng
Đường phố mừng vui, người ríu rít
Xóm thôn hớn hở, pháo như rang
Cầu mong gia quyến thường an lạc
Vinh hiển cừa nhà được trọng sang .

Virginia, Xuân Nhâm Thìn 2012

Jan. 9th.
  MOTHOI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2012 05:22:28 bởi motthoi >
#76
    motthoi 12.01.2012 01:37:11 (permalink)
    0
    XUÂN VÀ THIẾU NỮ

    Xuân tới én vờn đưa tiễn Đông.
    Tình xuân lai láng, nắng xuân nồng .
    Cành mai ngoài cửa hoa vàng ối,
    Thiếu nữ bên song má ửng hồng.
    Ước muốn gì đây ?, ngồi ngóng đợi,
    Hay là mong nhớ ?,đứng chờ trông.
    Bướm ong quấn quýt ngoài khung cửa
    Em có nghe lòng thổn thức không ?

    Virginia, JAN. 11TH. 2012
    motthoi

    #77
      motthoi 13.01.2012 09:07:19 (permalink)
      0
      XUÂN HOÀI VỌNG

      Nhìn cánh chim bay tận cuối trời
      Ngoài kia sóng dậy chốn trùng khơi
      Xuân về lạc lỏng vài con én
      Một đoạn đời ta dứt nửa vời .

      Năm tháng trôi qua luống đoạn trường
      Từ ngày biệt xứ sống tha hương
      Bao nhiêu hoài vọng về  quê cũ
      Khắc khoải từng đêm...tóc điểm sương

      Trời lạnh tháng giêng tuyết lại rơi
      Giật mình xuân Việt tới nơi rồi
      Tuổi đời chồng chất vụt bay mãi
      Tiếng quốc kêu sầu thảm thiết ôi !.

      Biết đến xuân nào trở lại quê
      Cho tôi ôm lấy con đường về
      Cho tôi gặp lại người xưa ấy
      Để trái tim gầy hết tái tê .

      Tôi cũng ước mơ có một ngày
      Mẹ già tận ngỏ gậy cầm tay
      Đón con lưu lạc bao năm tháng
      Sung sướng mắt già đẵm lệ cay .

      Cô phụ cuối làng vẫn sắc son
      Đợi chồng bao quản xác thân mòn
      Nghiêng mình cảm phục lòng chung thủy
      Tiết hạnh muôn đời gái Nước Nam.

      Mời bạn cùng tôi chén rượu đây
      Vơi đi tủi nhục đã tràn đầy
      Đời người là sóng cuồng giông bảo
      Thôi nhắc làm, gì chuyện gió mây .

      Tỉnh giấc ngoài hiên giọt nắng thưa
      Lòng người viễn xứ mãi đong đưa
      Ước mong Xuân tới về xây lại
      Nhà cũ, xóm làng ,mái ngói xưa .

      Virginia, 12th. 2012
      motthoi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 09:09:14 bởi motthoi >
      #78
        motthoi 15.01.2012 02:58:08 (permalink)
        0
        TẾT NHÂM THÌN 2012

        Tết đến thấy lòng rộn rã lên
        Làng thôn nhộn nhịp pháo vang rền
        Mọi người ăn diện trông tươi hẳn
        Nhà cừa trang hoàng thấy đẹp thêm
        Năm mới tràn dâng bao phấn khởi
        Ngày Xuân tan hết mọi ưu phiền
        Nhâm Thìn rồng lượn đời may mắn
        Già trẻ giàu nghèo chúc vạn duyên !.

        Virginia, Jan 14th. 2012
        motthoi
        #79
          motthoi 16.01.2012 00:54:46 (permalink)
          0
          MÙA XUÂN MỘNG
          (Theo ý bài Mùa XUÂN CHÍN CỦA HẢN MẶC TỬ)

          Ngoài hiên sương đọng nắng chưa tan
          Mai chớm nở hoa lốm đốm vàng
          Vài đám mây trôi, trời xanh biếc

          Ôm tình xuân tới, gió bay sang.


          Chín mộng hương lan khắp cả trời
          Những tà áo tím đắm chơi vơi
          Mùa sau đâu biết ai trong đám
          Lâm cảnh bế bồng, chẳng được chơi ?

          Nhạc xuân réo rắt bên sườn núi
          Như tiếng tơ lòng của suối mây
          Bướm lượn quanh bên cành bông dại
          Cho hồn  hoa cảm.. .thấy ngây ngây.

          Người đi chợt nhớ làn môi chín
          Bổng chốc lâng lâng nghĩ đến nàng
          "Cô ấy giờ đây còn vòi vỉnh
          Hay là  thuyền đã vội sang ngang ?"

          Virginia , Dec. 5th. 2011
          motthoi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 01:15:04 bởi motthoi >
          #80
            motthoi 19.01.2012 22:53:26 (permalink)
            0
            Cám treo

            Biết chồng bay bướm dấu rình theo
            Đến chỗ làng quê thấy quá nghèo
            Mái lá sơ sài hình lắc léo
            Ghế bàn ọp ẹp cảnh buồn teo
            Đèn mờ mắt phượng người ham kéo
            Ngõ hẹp lưng ong kẻ muốn đèo
            Đứng ngó từ xa nghe nhí nhéo
            Về nhà trút giận...cám đem treo

            Vancali 1.17.12

            MOTTHOI  VÀI CÂU CUỐI NĂM

            NẰM TREO

            Sao chàng lại trốn cứ nhìn theo
            Thiếp ngập tình xuân đâu có nghèo
            Ngày trước phòng loan trông bóng loáng
            Bây chừ hoa kiểng thấy tong teo
            Cam lòng kiếm khoái lội bao suối
            Ráng chịu tìm vui vượt mấy đèo
            Đã thế thôi đừng có trách thiếp
            Về nhà suốt kiếp chỉ nằm treo !

            Vỉrginia, Jan. 19th 2012(27 Tết)
            motthoi
            #81
              motthoi 20.01.2012 00:59:29 (permalink)
              0

              Treo Cao Giá Ngọc

              Anh đã yêu rồi mãi bám theo
              Bỏ ra chúng bợ kể như nghèo
              Vì thương chấp nhận tâm tư héo
              Lỡ nhớ hy sinh ngõ vắng teo
              Không muốn thấy nàng bị níu kéo
              Đương nhiên chàng ngóng để giành đèo
              Chờ lâu đành chịu chưa kêu réo
              Dám giận ai đâu giá ngọc treo

              NGUOITRUONGPHU


              ******************

              CHỚ TRỚ TREO

              Đã trót thương em phài chạy theo
              Dù xe mòn bánh...dù cho nghèo
              Vượt đồi, leo núi cứ lên mãi
              Lội suối, băng rừng cũng chẵng teo
              Dáng ngọc suốt đời luôn bám riết
              Tình si trọn kiếp vẫn còn đèo
              Cúi xin Nguyệt Lão ra tay giúp
              Duyên nợ đong đầy, chớ trớ treo .

              Virginia, Jan. 19yh 2012 (27 Tết)
              motthoi
              #82
                motthoi 22.01.2012 00:27:52 (permalink)
                0
                Trích đoạn: tuyen45





                ĐÓN XUÂN SANG
                ---*---
                Tết về chào đón, đón xuân sang
                Nâng cốc mừng vui chúc họ hàng
                Sức khỏe, an khang đời hạnh phúc
                Mạnh giàu thịnh vượng sống vinh quang
                Chúc cho đất nước cùng dân tộc
                Chúc cả giang sơn đến bản làng
                Xúi quẩy năm qua tan biến hết
                Cuộc đời no ấm đến giàu sang

                20/1/2012
                Tuyen45




                XUÂN CHÚC TUYEN45


                Chúc Tuyên như ý Nhâm Thìn sang

                Phước, Lộc, Tài, Duyên đến sắp hàng
                Ước vọng tương lai tràn ánh sáng
                Công thành hiện tại ngập hào quang
                Lời hay lan toả khắp thôn bản
                Tiếng tốt vang xa cả xóm làng
                Chúc bạn năm nay đầy sức sống
                Gia đình hạnh phúc đón xuân sang.

                Vỉginia, Jan. 21st. 2012 (28 Tết)

                motthoi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 00:33:22 bởi motthoi >
                #83
                  motthoi 22.01.2012 00:30:21 (permalink)
                  0
                  YÊU THẦM

                  Người hỡi , được yêu đâu dễ dàng !
                  Thương rồi chỉ dám lén nhìn sang
                  Láng giềng xinh quá làn môi đỏ
                  Thổn thức năm canh mơ có nàng !
                                       
                  Giọt nắng ngoài sân hôn tóc mây
                  Gió thu nhẹ cợt áo vờn bay
                  Làm sao ta được qua bên ấy
                  Anh đã yêu rồi ! em có hay ?
                                           
                  Rồi bổng một chiều ngăn cách sông
                  Em đi buốt lạnh những mùa đông
                  Nơi đây ngõ vắng đời hiu quạnh
                  Ngóng đợi bao chiều, tin vẫn không !
                                              
                  Thôi nhé tình trần đà rẽ ngã
                  Thôi đành duyên phận phải lìa xa
                  Trong anh ,em mãi là người yêu dấu
                  Ta khóc cuộc tình... quá thiết tha !
                                             
                  Giấc mộng canh dài luôn ước mong
                  Cho em hạnh phúc biết hay không ?
                  Còn ta một mảnh đời  heo hút
                  Thầm gọi tên ai, nát cả lòng !

                  Virginia Nov. 29TH 2011
                  mothoi

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 00:34:16 bởi motthoi >
                  #84
                    honghac 22.01.2012 01:28:04 (permalink)
                    0
                    Thân chào bạn đã ghé qua
                    Lưu lại vài chữ thật là...cám ơn.


                    motthoi


                    Chữ này to quá Một Thời ơi
                    Mới bước vào em giựt thột lùi
                    Vì bóng vía em mềm yết ọt
                    Nhưng mà cũng gắng chúc Xuân vui

                    honghac



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 01:29:22 bởi honghac >
                    #85
                      motthoi 22.01.2012 02:04:14 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: honghac

                      Thân chào bạn đã ghé qua
                      Lưu lại vài chữ thật là...cám ơn.


                      motthoi


                      Chữ này to quá Một Thời ơi
                      Mới bước vào em giựt thột lùi
                      Vì bóng vía em mềm yết ọt
                      Nhưng mà cũng gắng chúc Xuân vui

                      honghac







                      Chữ này to quá Một Thời ơi
                      Mới bước vào em giựt thột lùi
                      Vì bóng vía em mềm yết ọt
                      Nhưng mà cũng gắng chúc Xuân vui

                      honghac

                      CÁM ƠN HONGHAC

                      Mừng thay honghac có gan to
                      Chữ lớn mà chân không có co
                      Thương bạn sá gi đường sỏi đá
                      Năm nầy chúc bạn chẵng gì lo.

                      virginia, 21st. 2012(28  Tết)
                      motthoi

                      #86
                        honghac 22.01.2012 02:39:31 (permalink)
                        0






                        Mùa Xuân bẻ nhánh đu chơi
                        Thử Xuân mấy kí có rơi không nào
                        Đong đưa chân cẳng trên cao
                        Giữa trời cùng đất nơi nào cũng xa

                        honghac





                        HONGHAC ! nguy hiểm quá đi
                        Nếu mà sẫy cẳng thôi thì ai lo?
                        Trời ơi thân bự ,gan to
                        Tôi về mét mẹ...wánh cho...khóc nhẻ !

                        motthoi


                        Một Thời mình là bạn bè
                        Cậu đừng mách mẹ oánh nhè mình tui
                        Thời ơi năm mới chớ xui
                        Có mách thì mách mẹ vui lì xì

                        Tiền nhiều nì



                        #87
                          motthoi 22.01.2012 02:48:56 (permalink)
                          0

                          Một Thời mình là bạn bè
                          Cậu đừng mách mẹ oánh nhè mình tui
                          Thời ơi năm mới chớ xui
                          Có mách thì mách mẹ vui lì xì

                          Tiền nhiều nì


                          OK!
                           có tiền bạn nhớ chia tui
                           Năm nay sẽ tốt không xui xẽo gì
                          Chỉ cấn tiền có tí ti
                          Là tôi cuầu bạn cái chi cũng thành !

                          motthoi
                          #88
                            motthoi 24.01.2012 06:40:46 (permalink)
                            0
                            Chúc Phúc Tân Niên

                            Nén chặt chuyện qua hưởng TẾT RỒNG
                            Rước thầy giãi hạn đổi tư phong
                            Năm xui tống tiễn không cần tiếc
                            Tháng rũi chào nhanh đón rượu nồng
                            Gia đạo Mèo cào chưa thõa nguyện
                            Tiền tình Rồng lộn vái chờ mong?
                            Xuân sang chúc phúc nhà êm ấm
                            Hạnh ngộ uyên ương nhất tuổi Rồng

                            NGUOITRUONGPHU.22/01/12



                            NĂM MỚI CHÚC HOANG AN MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP


                            CHÚC PHÚC NĂM RỒNG

                            Chúc phúc năm nay vui rước Rồng
                            Mọi nhà hớn hở đón xuân phong
                            Bạn bè tình nghĩa luôn tha thiết
                            Chồng vợ ái ân mãi mặn nồng
                            Năm Mới khấn cho tròn ước nguyện
                            Tân niên xin được vẹn cầu mong
                            Nhâm Thìn thế giới bình an lạc
                            Sung sướng như ta được thấy Rồng !

                            Virginia, Mồng Một Tết Nhâm Thìn
                            motthoi
                            #89
                              motthoi 25.01.2012 06:27:29 (permalink)
                              0


                              NHÂM THÌN : NIỀM HY VỌNG

                              Năm nay Rồng đến khắp nhân gian
                              Hy vọng xóa đi những phũ phàng
                              Công việc đổi thay cho thịnh vượng
                              Cửa nhà xây lại được khang trang
                              Mọi người hạnh phúc trong xuân thắm
                              Nhân loại bình yên dưới nắng vàng
                              Năm cũ mang đi đời khổ hạnh
                              Nhâm Thìn, Rồng lượn hát tình tang !.

                              Virginia, Mồng Hai Tết (Jan, 24th. 2012)
                               motthoi
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9