GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
motthoi 25.01.2012 07:15:46 (permalink)
0
Giao Thừa Nhâm Thìn

Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
Tống cựu nghinh tân giao tức thì
CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
Đào già trời bắc chờ vươn nụ
Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

NGUOITRUONGPHU ,00:00,23/01/12







LỄ GIAO THỪA

Giao thừa, mới đến, cũ bay đi
Vũ trụ bừng lên như dậy thì
Đón Tết mừng vui...ly rượu đế
Nghinh Xuân hớn hỡ...điếu gà xì
Thành tâm sửa soạn bàn thờ Tổ
Nghiêm chỉnh dựng treo lá Quốc kỳ
Năm Mới cầu an cho đất nước
Hồn thiên sông núi mãi còn ghi.

Virginia, Mồng 2 Tết (Jan, 24th. 2012)
motthoi
#91
    motthoi 26.01.2012 23:24:50 (permalink)
    0
                                    Mời anh               
    (xướng)   
    Tây Bắc mời anh về tắm tiên
     Xua tan mỏi mệt với ưu phiền
    Đại ngàn gái Thái khoe thân ngọc  
    Suối nước Mường Thanh đến tất ghiền 
    Róc rách khe trong ngàn năm chảy 
    Tiếng cười khúc khích gọi niềm riêng  
    Ai về Tây Bắc nhìn cho thỏa 
    Màu trắng nguyên trinh nét Tuyết Liên.

           Camranh.26-01-2012    
           Thụ nhân HKV
    ****************************************

    MỜI LÊN TÂY BẮC

    Mời bạn ,ta đi ngắm suối tiên
    Nước trong tươi mát tan buồn phiền
    Cỏ xanh mơn mỡn nhìn mê mệt
    Núi biếc nên thơ, cảm thấy ghiền
    Bản thượng thoáng gây bao cảm xúc
    Hoa rừng chợt gợi chút tình riêng
    Các cô sơn nữ bên bờ mộng
    Cảnh với lòng người như kết liên !

    Virginia, Jan. 25th. 2012
    motthoi


           Về Tây Bắc tắm tiên ...
           [font="'times new roman'"]

       
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 20:45:43 bởi motthoi >
    #92
      honghac 27.01.2012 01:45:37 (permalink)
      0


      Một Thời
      huynh rủ lên non tiên
      Ngắm cô sơn nữ để cho ghiền
      Trời ơi con rệ mà nghe được
      Một Thoi ẻm oánh là tiêu liền

      Từ đấy mỗi ngày ở mái hiên
      Chờ hoài ngóng mãi lòng nào yên
      Ẻm hờn ba bốn ngày không gặp
      Cho đáng Một Thời hết kiếm tiên








      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 02:30:08 bởi honghac >
      #93
        motthoi 27.01.2012 03:35:27 (permalink)
        0
        MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
        ---*---
        Đầu xuân múa bút vẻ thông thường
        Đón tết mộng tình mãi vấn vương
        Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
        Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
        Năm qua tiểu hổ bao gian khó
        Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
        Thi hữu xa gần người mến mộ
        Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
         
        26/1/2012
        Tuyen45


        ************************

        ƯỚC VỌNG ĐẦU XUÂN


        Nhạc Xuân trầm bỗng  khúc nghê thường
        Trước cửa mai vàng nắng nhẹ vương
        Thượng giới tiên đồng về tấu kiến
        Thiên đình ông táo đến trình tường
        Thề gian khấn vái ông Trời giúp
        Nhân loại cầu mong Thượng Đế thương
        Năm Mới an bình và hạnh phúc
        Trần đời vui sống cảnh Thiên Đường.

        Jan, 26th. 2012
        motthoi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 03:40:07 bởi motthoi >
        #94
          motthoi 27.01.2012 07:55:31 (permalink)
          0
          MỘT CHỮ KHÔNG

          Vô thường nhân thế có rồi không
          Ta tưởng là ta nhưng thật không
          Còn thở bôn ba cho lắm của
          Tắt hơi cũng chỉ cái mình không
          Vô minh nên mới sinh hành khổ
          Giác ngộ thành ra hiểu sắc không
          Trung đạo con đường đến giải thoát
          Khỏi vòng sinh tử, biết hay không ?.

          Virginia, Jan. 26th. 2012
           motthoi
          #95
            honghac 28.01.2012 20:38:12 (permalink)
            0



            NGẪU HỨNG THƠ

            Thơ xưa để rớt bên đời
            Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
            Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
            Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
            Tím vần thơ mãi in sâu
            Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
            Từng dòng chữ viết còn mang
            Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
            ...

            honghac





            THƠ RỚT

            Thơ em để rớt xuống đời
            Cho anh suốt kiếp chơi vơi mong chờ
            Đêm ngày cứ mộng cùng mơ
            Chiều thu hôm ấy vương tơ buổi đầu
            Tình anh từ đấy đậm sâu
            Giờ đây xa vắng âu sầu tràn giang
            Bóng hình anh mãi đeo mang
            Em ơi có biết anh đang...chết buồn !

            motthoi
            Jan. 21st 2012





            MỘT THỜI LỤC BÁT NHỚ THƯƠNG

            Vần thơ lục bát chảy suôn
            Nhớ anh thơ thẫn chiều buồn mây trôi
            Sáng ra bổi hổi bồi hồi
            Như đứng đống lửa như ngồi đống than *
            Nhớ anh lệ đẫm chứa chan
            Một Thời xưa anh tình mang đến giờ
            Nhớ vần em ghép thành thơ
            Sắp ngang sắp dọc câu chờ đợi anh
            Hẹn từ cái tuổi Xuân Xanh
            Đến nay tóc nhộm màu hanh nắng vàng
            Một Thời ơi hỡi tình chàng !

            Hồng Hạc
            (* ca dao VN)

            @ Một Thời ca ca ơi ! Cái tay em viết thơ chứ hổng phải là em viết đâu nha ! Lời nhớ ca ca là thơ nói nhớ chứ hổng phải em nha ! Mà thơ tình nhớ thương là do cô kia bảo em viết giùm cô kia nha vì cô kia hổng biết mần thơ ! Hi hi hi...

            ( Hình trên Một Thời ca ca nhuộm tóc vàng khè chẹp chai quá trời luôn ! Hi hi hi...)
            #96
              motthoi 30.01.2012 04:16:43 (permalink)
              0

              Trích đoạn: honghac




              NGẪU HỨNG THƠ

              Thơ xưa để rớt bên đời
              Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
              Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
              Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
              Tím vần thơ mãi in sâu
              Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
              Từng dòng chữ viết còn mang
              Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
              ...

              honghac





              THƠ RỚT

              Thơ em để rớt xuống đời
              Cho anh suốt kiếp chơi vơi mong chờ
              Đêm ngày cứ mộng cùng mơ
              Chiều thu hôm ấy vương tơ buổi đầu
              Tình anh từ đấy đậm sâu
              Giờ đây xa vắng âu sầu tràn giang
              Bóng hình anh mãi đeo mang
              Em ơi có biết anh đang...chết buồn !

              motthoi
              Jan. 21st 2012





              MỘT THỜI LỤC BÁT NHỚ THƯƠNG

              Vần thơ lục bát chảy suôn
              Nhớ anh thơ thẫn chiều buồn mây trôi
              Sáng ra bổi hổi bồi hồi
              Như đứng đống lửa như ngồi đống than *
              Nhớ anh lệ đẫm chứa chan
              Một Thời xưa anh tình mang đến giờ
              Nhớ vần em ghép thành thơ
              Sắp ngang sắp dọc câu chờ đợi anh
              Hẹn từ cái tuổi Xuân Xanh
              Đến nay tóc nhộm màu hanh nắng vàng
              Một Thời ơi hỡi tình chàng !

              Hồng Hạc
              (* ca dao VN)

              @ Một Thời ca ca ơi ! Cái tay em viết thơ chứ hổng phải là em viết đâu nha ! Lời nhớ ca ca là thơ nói nhớ chứ hổng phải em nha ! Mà thơ tình nhớ thương là do cô kia bảo em viết giùm cô kia nha vì cô kia hổng biết mần thơ ! Hi hi hi...

              ( Hình trên Một Thời ca ca nhuộm tóc vàng khè chẹp chai quá trời luôn ! Hi hi hi...)



              CáM ơn HỒNG HẠC 


              TRỜi ơi! nếu đượi một li  (mm)
              Của chàng tóc đỏ còn chi mơ màng
              Bờ vai môi mắt của nàng
              Hoàng Hạc ơi hỡi hết đàng thối lui
              May nhờ Hoàng Hạc thương" tui
              Cho nên cũng bớt bủi ngùi Tết nay
              Miệng tôi móm riết...răng lay
              Tôi sợ khi gặp....trợn ngay... chít liền
              Anh nên không ảnh viễn liên
              Xem mặt trước đã...khỏi phiền "nhớ nhung"
              Nhưng mà nếu nói cho cùng
              Tình anh lai láng...sẽ dùng....bách niên !


              Jan, 28th, 2012
              motthoi                                                  
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 04:19:38 bởi motthoi >
              #97
                honghac 30.01.2012 19:43:02 (permalink)
                0



                Một Thời có xí như vầy
                Hổng sao hết á thơ hay được rồi
                Trời ơi con mắt ốc nhồi
                Cái miệng móm mém Một Thời đẹp trai
                Ai thích thì tới nơi này
                Gieo cầu trúng tuyển kết hai chỉ hồng
                Một Thời bạn tớ xinh hông ?
                #98
                  motthoi 02.02.2012 04:23:30 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: honghac




                  Một Thời có xí như vầy
                  Hổng sao hết á thơ hay được rồi
                  Trời ơi con mắt ốc nhồi
                  Cái miệng móm mém Một Thời đẹp trai
                  Ai thích thì tới nơi này
                  Gieo cầu trúng tuyển kết hai chỉ hồng
                  Một Thời bạn tớ xinh hông ?




                  Ảnh tôi dấu dưới gầm giường
                  Mà sao Hồng Hạc biết đường lôi ra?
                  Còn khoe khắp chốn người ta
                  Lòng bạn thương tớ thật là mênh mông
                  Gái thấy hết muốn lấy chồng
                  Thân nầy tôi chắc ở không mút mùa
                  Thơ thì ngọt, tình thì chua
                  Hồng ơi Hạc hỡi...bốn mùa ..."nhờ anh" !.

                  Virginia, Feb. 1st 2012
                  motthoi


                  #99
                    honghac 02.02.2012 12:00:15 (permalink)
                    0
                    NGẪU HỨNG THƠ

                    Thơ xưa để rớt bên đời
                    Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
                    Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
                    Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
                    Tím vần thơ mãi in sâu
                    Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
                    Từng dòng chữ viết còn mang
                    Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
                    ...

                    honghac




                    THƠ RỚT

                    Thơ em để rớt xuống đời
                    Cho anh suốt kiếp chơi vơi mong chờ
                    Đêm ngày cứ mộng cùng mơ
                    Chiều thu hôm ấy vương tơ buổi đầu
                    Tình anh từ đấy đậm sâu
                    Giờ đây xa vắng âu sầu tràn giang
                    Bóng hình anh mãi đeo mang
                    Em ơi có biết anh đang...chết buồn !

                    motthoi
                    Jan. 21st 2012





                    MỘT THỜI LỤC BÁT NHỚ THƯƠNG

                    Vần thơ lục bát chảy suôn
                    Nhớ anh thơ thẫn chiều buồn mây trôi
                    Sáng ra bổi hổi bồi hồi
                    Như đứng đống lửa như ngồi đống than *
                    Nhớ anh lệ đẫm chứa chan
                    Một Thời xưa anh tình mang đến giờ
                    Nhớ vần em ghép thành thơ
                    Sắp ngang sắp dọc câu chờ đợi anh
                    Hẹn từ cái tuổi Xuân Xanh
                    Đến nay tóc nhộm màu hanh nắng vàng
                    Một Thời ơi hỡi tình chàng !

                    Hồng Hạc
                    (* ca dao VN)

                    @ Một Thời ca ca ơi ! Cái tay em viết thơ chứ hổng phải là em viết đâu nha ! Lời nhớ ca ca là thơ nói nhớ chứ hổng phải em nha ! Mà thơ tình nhớ thương là do cô kia bảo em viết giùm cô kia nha vì cô kia hổng biết mần thơ ! Hi hi hi...

                    ( Hình trên Một Thời ca ca nhuộm tóc vàng khè chẹp chai quá trời luôn ! Hi hi hi...)



                    CáM ơn HỒNG HẠC 


                    TRỜi ơi! nếu đượi một li  (mm)
                    Của chàng tóc đỏ còn chi mơ màng
                    Bờ vai môi mắt của nàng
                    Hoàng Hạc ơi hỡi hết đàng thối lui
                    May nhờ Hoàng Hạc thương" tui
                    Cho nên cũng bớt bủi ngùi Tết nay
                    Miệng tôi móm riết...răng lay
                    Tôi sợ khi gặp....trợn ngay... chít liền
                    Anh nên không ảnh viễn liên
                    Xem mặt trước đã...khỏi phiền "nhớ nhung"
                    Nhưng mà nếu nói cho cùng
                    Tình anh lai láng...sẽ dùng....bách niên !


                    Jan, 28th, 2012
                                                 motthoi  
                                                     



                    Một Thời có xí như vầy
                    Hổng sao hết á thơ hay được rồi
                    Trời ơi con mắt ốc nhồi
                    Cái miệng móm mém Một Thời đẹp trai
                    Ai thích thì tới nơi này
                    Gieo cầu trúng tuyển kết hai chỉ hồng
                    Một Thời bạn tớ xinh hông ?

                    honghac




                    Ảnh tôi dấu dưới gầm giường
                    Mà sao Hồng Hạc biết đường lôi ra?
                    Còn khoe khắp chốn người ta
                    Lòng bạn thương tớ thật là mênh mông
                    Gái thấy hết muốn lấy chồng
                    Thân nầy tôi chắc ở không mút mùa
                    Thơ thì ngọt, tình thì chua
                    Hồng ơi Hạc hỡi...bốn mùa ..."nhờ anh" !.

                    Virginia, Feb. 1st 2012
                    motthoi


                    Trông anh nhìn ảnh năm canh
                    Giấc mơ trằn trọc loanh quanh mộng hồn
                    Một Thời thơ tuyệt lời ngôn
                    Nhẹ như suối rót thu bồn tình ca
                    Thương anh khoe ảnh đẹp mà
                    Có ai giao cảm kết hoà lương duyên
                    Ngắm hình Một Thời rất hiền
                    Đôi mắt tình tứ môi liền mũi tiên
                    Ai cần tâm sự niềm riêng
                    Một Thời bạn hữu huyên thiên thơ trào
                    Mời cô, mời chị bước vào
                    Chiếu em lót ngỏ kính chào yến, oanh
                    Kính cô, mừng chị đến nhanh
                    Một Thời đẹp phết xuân xanh tuổi tình
                    Kính mời cô, chị duyên xinh

                    honghac


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103112/E145B24F20AB44CE85148C468892D520.jpg[/image]

                    Năm nay em mười lăm
                    Sinh năm một chín chín bảy (1997)
                    một làn da trắng mịn
                    mái tóc màu hạt dẻ
                    và đôi mắt nâu sâu...
                    như hồ nước mùa thu dịu dàng.
                    Xinh hông? Một Thời chàng?

                    honghac

                    Hi hi hiiiiiiiiiii
                    (Hạc Con giới thiệu trước rồi đó, mấy chị Thiên Nga, Oanh, Yến , Bù Tọt nhào vô giới thiệu cho xôm tụ nào! Loa loa...)

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 15:48:20 bởi honghac >
                    Attached Image(s)
                    motthoi 04.02.2012 23:20:25 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: honghac

                    NGẪU HỨNG THƠ

                    Thơ xưa để rớt bên đời
                    Em tìm nhặt lấy ép nơi trang chờ
                    Giấy ngày thơ ấy mộng mơ
                    Hương thơm màu mực câu thơ ban đầu
                    Tím vần thơ mãi in sâu
                    Chảy theo nỗi nhớ bên cầu Tràng giang
                    Từng dòng chữ viết còn mang
                    Đậm tình thơ nhớ... lang thang chiều buồn
                    ...

                    honghac




                    THƠ RỚT

                    Thơ em để rớt xuống đời
                    Cho anh suốt kiếp chơi vơi mong chờ
                    Đêm ngày cứ mộng cùng mơ
                    Chiều thu hôm ấy vương tơ buổi đầu
                    Tình anh từ đấy đậm sâu
                    Giờ đây xa vắng âu sầu tràn giang
                    Bóng hình anh mãi đeo mang
                    Em ơi có biết anh đang...chết buồn !

                    motthoi
                    Jan. 21st 2012





                    MỘT THỜI LỤC BÁT NHỚ THƯƠNG

                    Vần thơ lục bát chảy suôn
                    Nhớ anh thơ thẫn chiều buồn mây trôi
                    Sáng ra bổi hổi bồi hồi
                    Như đứng đống lửa như ngồi đống than *
                    Nhớ anh lệ đẫm chứa chan
                    Một Thời xưa anh tình mang đến giờ
                    Nhớ vần em ghép thành thơ
                    Sắp ngang sắp dọc câu chờ đợi anh
                    Hẹn từ cái tuổi Xuân Xanh
                    Đến nay tóc nhộm màu hanh nắng vàng
                    Một Thời ơi hỡi tình chàng !

                    Hồng Hạc
                    (* ca dao VN)

                    @ Một Thời ca ca ơi ! Cái tay em viết thơ chứ hổng phải là em viết đâu nha ! Lời nhớ ca ca là thơ nói nhớ chứ hổng phải em nha ! Mà thơ tình nhớ thương là do cô kia bảo em viết giùm cô kia nha vì cô kia hổng biết mần thơ ! Hi hi hi...

                    ( Hình trên Một Thời ca ca nhuộm tóc vàng khè chẹp chai quá trời luôn ! Hi hi hi...)



                    CáM ơn HỒNG HẠC 


                    TRỜi ơi! nếu đượi một li  (mm)
                    Của chàng tóc đỏ còn chi mơ màng
                    Bờ vai môi mắt của nàng
                    Hoàng Hạc ơi hỡi hết đàng thối lui
                    May nhờ Hoàng Hạc thương" tui
                    Cho nên cũng bớt bủi ngùi Tết nay
                    Miệng tôi móm riết...răng lay
                    Tôi sợ khi gặp....trợn ngay... chít liền
                    Anh nên không ảnh viễn liên
                    Xem mặt trước đã...khỏi phiền "nhớ nhung"
                    Nhưng mà nếu nói cho cùng
                    Tình anh lai láng...sẽ dùng....bách niên !


                    Jan, 28th, 2012
                                                motthoi  
                                                     



                    Một Thời có xí như vầy
                    Hổng sao hết á thơ hay được rồi
                    Trời ơi con mắt ốc nhồi
                    Cái miệng móm mém Một Thời đẹp trai
                    Ai thích thì tới nơi này
                    Gieo cầu trúng tuyển kết hai chỉ hồng
                    Một Thời bạn tớ xinh hông ?

                    honghac




                    Ảnh tôi dấu dưới gầm giường
                    Mà sao Hồng Hạc biết đường lôi ra?
                    Còn khoe khắp chốn người ta
                    Lòng bạn thương tớ thật là mênh mông
                    Gái thấy hết muốn lấy chồng
                    Thân nầy tôi chắc ở không mút mùa
                    Thơ thì ngọt, tình thì chua
                    Hồng ơi Hạc hỡi...bốn mùa ..."nhờ anh" !.

                    Virginia, Feb. 1st 2012
                    motthoi


                    Trông anh nhìn ảnh năm canh
                    Giấc mơ trằn trọc loanh quanh mộng hồn
                    Một Thời thơ tuyệt lời ngôn
                    Nhẹ như suối rót thu bồn tình ca
                    Thương anh khoe ảnh đẹp mà
                    Có ai giao cảm kết hoà lương duyên
                    Ngắm hình Một Thời rất hiền
                    Đôi mắt tình tứ môi liền mũi tiên
                    Ai cần tâm sự niềm riêng
                    Một Thời bạn hữu huyên thiên thơ trào
                    Mời cô, mời chị bước vào
                    Chiếu em lót ngỏ kính chào yến, oanh
                    Kính cô, mừng chị đến nhanh
                    Một Thời đẹp phết xuân xanh tuổi tình
                    Kính mời cô, chị duyên xinh

                    honghac


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103112/E145B24F20AB44CE85148C468892D520.jpg[/image]

                    Năm nay em mười lăm
                    Sinh năm một chín chín bảy (1997)
                    một làn da trắng mịn
                    mái tóc màu hạt dẻ
                    và đôi mắt nâu sâu...
                    như hồ nước mùa thu dịu dàng.
                    Xinh hông? Một Thời chàng?

                    honghac

                    Hi hi hiiiiiiiiiii
                    (Hạc Con giới thiệu trước rồi đó, mấy chị Thiên Nga, Oanh, Yến , Bù Tọt nhào vô giới thiệu cho xôm tụ nào! Loa loa...)




                    Năm nay em mười lăm
                    Sinh năm một chín chín bảy (1997)
                    một làn da trắng mịn
                    mái tóc màu hạt dẻ
                    và đôi mắt nâu sâu...
                    như hồ nước mùa thu dịu dàng.
                    Xinh hông? Một Thời chàng?

                    honghac





                    "Năm nay em mười lăm"

                    HỒNG HẠC

                    "Gáng" chờ năm nữa nhé em yêu
                    Mưới sáu tròn trăng anh sẽ dìu
                    Em đến lầu hoa mình ngắm nguyệt
                    Một năm đâu có là bao nhiêu !

                    Mắt nâu, da trắng ...hồn anh "xiêu"
                    Hạt dẻ tóc em thương rất nhiều
                    Duyên dáng , dịu dàng, thanh lịch quá
                    Cho lòng rung cảm biết bao nhiêu !

                    motthoi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 23:21:58 bởi motthoi >
                    motthoi 12.02.2012 10:20:26 (permalink)
                    0
                    MỞ RÀO

                    Đúng lúc nhà em định mở rào
                    Vườn xuân vun xới quá công lao
                    Đẹp thay xum lá cây hồng mận
                    Xinh quá đầy hoa cội hạnh đào
                    Cổng trước xanh xanh hàng dậu thấp
                    Sân sau đỏ đỏ vách tường cao
                    Duyên thơ mời gọi lòng hoan hỷ
                    Lãng tữ anh xin được ghé vào .

                    Virginia, Jan. 9th. 2012
                    motthoi
                    motthoi 12.02.2012 10:22:48 (permalink)
                    0
                    MỞ RÀO

                    Con hẽm nhà ai sao lại rào ?
                    Cho người muốn đến phải gian lao
                    Xa trông mơn mỡn đôi chùm cỏ
                    Gần lại xinh tươi hai trái đào
                    Có phải mong cho rào mở rộng
                    Hay là muốn dẹp bức tường cao
                    Để cho trong lúc đang lơ đễnh
                    Ngọn gió xuân say lén lọt vào ?.

                    Jan, 9th. 2012
                    motthoi
                    motthoi 13.02.2012 09:36:44 (permalink)
                    0
                    DUYÊN MUỘN


                    Thầy bói kêu em số muộn chồng
                    Quá niên bốn chục vẫn phòng không
                    Ngày qua tháng lại ông bà giục
                    Đông tới xuân về bác mẹ trông
                    Hoa muộn phai rồi thời má đỏ
                    Hương khô nhạt hết thuở môi hồng
                    Cầu duyên mấy bận xin bà Nguyệt
                    Quẻ phán chưa thành, chớ vội mong

                    Liên Hương


                    SỐ MUỘN CHỒNG

                    Số muộn nhưng em sẽ có chồng
                    Bây chừ nôn nóng cũng bằng không
                    Bền tâm thoa dịu niềm mong muốn
                    Kiên nhẫn dỗ dành nỗi đợi trông
                    Chớ để buồn vương môi bớt đỏ
                    Nên cho vui toã má thêm hồng
                    Biết đâu duyên đến sớm hơn bói
                    Cho bỏ những ngày khổ đợi mong !.

                    Virginia, 12th. 2012
                    motthoi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 09:38:29 bởi motthoi >
                    motthoi 13.02.2012 10:55:30 (permalink)
                    0
                    NHẨN NHA

                    Trời thương có phước dễ tìm chồng
                    Ngó lại trên đời mấy kẻ không
                    Chạy chọt dẫu nhiều duyên phải đợi
                    Bôn ba cho lắm số còn trông
                    Công dung tém gọn thân nhi nữ
                    Đức hạnh vun xây phận má hồng
                    Đi trước có khi vấp gạch đá
                    Tà tà thủng thẳng quái gì mong

                    HANSY

                    ***************************
                    Anh HANSY= ĐẸP TRAI

                    HỒI ÂM

                    Em đây vô phước khó tìm chồng
                    Ít có như em mãi ở không
                    Xấu hổ ngày đêm thầm ngóng đợi
                    Thẹn thùng năm tháng lén chờ trông
                    Dung nhan thô kệch da không thắm
                    Môi má khô khan chẵng có hồng
                    Anh hứa cho em niềm sống nhé
                    Cưới em cho thoả nỗi chờ mong !.

                    Virginia, 12th. 2012
                    motthoi

                    PS: Cám ơn bạn HANSY ghé chơi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 11:37:36 bởi motthoi >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9