GÓC THƠ MỘT THỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 214 bài trong đề mục
honghac 13.02.2012 11:46:07 (permalink)
0
DUYÊN MUỘN


Thầy bói kêu em số muộn chồng
Quá niên bốn chục vẫn phòng không
Ngày qua tháng lại ông bà giục
Đông tới xuân về bác mẹ trông
Hoa muộn phai rồi thời má đỏ
Hương khô nhạt hết thuở môi hồng
Cầu duyên mấy bận xin bà Nguyệt
Quẻ phán chưa thành, chớ vội mong

Liên Hương


SỐ MUỘN CHỒNG

Số muộn nhưng em sẽ có chồng
Bây chừ nôn nóng cũng bằng không
Bền tâm thoa dịu niềm mong muốn
Kiên nhẫn dỗ dành nỗi đợi trông
Chớ để buồn vương môi bớt đỏ
Nên cho vui toã má thêm hồng
Biết đâu duyên đến sớm hơn bói
Cho bỏ những ngày khổ đợi mong !.

Virginia, 12th. 2012
motthoi



NHẨN NHA

Trời thương có phước dễ tìm chồng
Ngó lại trên đời mấy kẻ không
Chạy chọt dẫu nhiều duyên phải đợi
Bôn ba cho lắm số còn trông
Công dung tém gọn thân nhi nữ
Đức hạnh vun xây phận má hồng
Đi trước có khi vấp gạch đá
Tà tà thủng thẳng quái gì mong

HANSY

***************************
Anh HANSY= ĐẸP TRAI

Em đây vô phước khó tìm chồng
Ít có như em mãi ở không
Xấu hổ ngày đêm thầm ngóng đợi
Thẹn thùng năm tháng lén chờ trông
Dung nhan thô kệch da không thắm
Môi má khô khan chẵng có hồng
Anh hứa cho em niềm sống nhé
Cưới em cho thoả nỗi chờ mong !.

Virginia, 12th. 2012
motthoi




37 tuổi trở thành bà mẹ bận rộn nhất thế giới Cô Tania Sullivan, tại Hoo, Kent (Anh), mới đây, được coi là bà mẹ bận rộn nhất nước Anh và có thể là bà mẹ bận rộn nhất thế giới vì ở độ tuổi 37 cô đã trở thành mẹ của 11 đứa con.


Gia đình đông vui của Sullivan.



CHỒNG SỚM


Duyên tốt mẹ tôi đã có chồng

Đẹp trai xinh gái mười một trông
Hân hoan cha thích con ngoan giỏi
Vui vẻ mẹ cười giống tốt mong
Nhan sắc mẹ tôi còn bắc mắt
Bảnh bao cha tớ mãi tươi hồng
Gia đình rộn rã như xuân chín
Nhân thế gì bằng như mẹ không

honghac

@ Sư phọ Một Thoi ơi ! Đệ tử Hạc con tập mần thơ Đường nè ! Có dở ẹc thì sư phọ cũng ráng mà chỉnh sửa giúp nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 03:31:40 bởi honghac >
motthoi 15.02.2012 03:19:04 (permalink)
0
TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY




Cám ơn bạn HANSY

TÂM GIAO

Người ơi năm tháng mãi chờ trông
Ngọn gió lành đưa ,nắng thắm hồng
Đôi cánh buồm giăng trên biển cả
Hai vì sao toả khoảng trời không
Tâm giao thi tứ bao hoà điệu
Ý hiệp suy tư một chữ đồng
Xa cách nhưng tình thơ quấn quýt
Đêm ngày thao thức mỏi mòn mong .


Virginia, 13th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 03:35:54 bởi motthoi >
motthoi 15.02.2012 07:39:48 (permalink)
0


37 tuổi trở thành bà mẹ bận rộn nhất thế giới Cô Tania Sullivan, tại Hoo, Kent (Anh), mới đây, được coi là bà mẹ bận rộn nhất nước Anh và có thể là bà mẹ bận rộn nhất thế giới vì ở độ tuổi 37 cô đã trở thành mẹ của 11 đứa con.


Gia đình đông vui của Sullivan.



CHỒNG SỚM

Duyên tốt mẹ tôi đã có chồng
Đẹp trai xinh gái mười một trông
Hân hoan cha thích con ngoan giỏi
Vui vẻ mẹ cười giống tốt mong
Nhan sắc mẹ tôi còn bắc mắt
Bảnh bao cha tớ mãi tươi hồng
Gia đình rộn rã như xuân chín
Nhân thế gì bằng như mẹ không

honghac

@ Sư phọ Một Thoi ơi ! Đệ tử Hạc con tập mần thơ Đường nè ! Có dở ẹc thì sư phọ cũng ráng mà chỉnh sửa giúp nha !



HONGHAC

HAPPY VALENTINE TO YOUR MOTHER

CHỒNG SỚM ĐÔNG CON

Hồng Hạc mẹ anh sớm lấy chồng
Ra đường lắm kẻ muốn dòm trông
Ông cha sung sướng tròn tâm nguyện
Bà mẹ vui mừng thoả ước mong
Những tưởng dáng hoa đà ủ xám
Ai ngờ nét ngọc vẫn pha hồng
Gia đình hạnh phúc xinh tưới quá
Mẹ trẽ, nhiều con, đáng phục không ?.

Virginia, Jan, 13th. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 09:05:44 bởi motthoi >
honghac 15.02.2012 23:04:45 (permalink)
0


Hạc hồng 18 tuổi trời
Bay qua bay lại trên đồi núi non
Bất chợt nhìn Một Thoi nhon
Thơ hay quá đổi nên mon men dòm
Đọc nghiêng đọc xéo lom khom
Hạc hồng thích quá dài mồm khen hay
Một Thoi oánh Hạc Hồng bay
Hạc Hồng bông bổng vỗ tay (í lộn - vỗ cánh) khen hoài
Một Thoi đá Hạc lăn quay
Hạc Hồng rớt xuống chỗ này hoạ thơ
Nhưng thơ Hạc dở quá ờ
Một Thoi tung cước Hạc đờ ra sân
Hạc mê thơ sáp lại gần
Một Thoi chưởng tiếp Hạc tâng lên trời
Hạc mê thơ lại nhào rơi
Vào ngay chỗ có Một Thoi thơ nhiều
Hạc Hồng thích quá khều khều
Một Thoi đổ quạo mắng yêu ... Hạc Hồng
Hạc Hồng nhảy tót vào lòng
Một Thoi...
(Hi hi hi... tự dưng bí thơ dzồi sư phọ ơi ! Sư phọ tiếp dùm Hạc con đi !)

motthoi 16.02.2012 09:19:44 (permalink)
0


Trích đoạn: honghac

Hạc hồng 18 tuổi trời
Bay qua bay lại trên đồi núi non
Bất chợt nhìn Một Thoi nhon
Thơ hay quá đổi nên mon men dòm
Đọc nghiêng đọc xéo lom khom
Hạc hồng thích quá dài mồm khen hay
Một Thoi oánh Hạc Hồng bay
Hạc Hồng bông bổng vỗ tay (í lộn - vỗ cánh) khen hoài
Một Thoi đá Hạc lăn quay
Hạc Hồng rớt xuống chỗ này hoạ thơ
Nhưng thơ Hạc dở quá ờ
Một Thoi tung cước Hạc đờ ra sân
Hạc mê thơ sáp lại gần
Một Thoi chưởng tiếp Hạc tâng lên trời
Hạc mê thơ lại nhào rơi
Vào ngay chỗ có Một Thoi thơ nhiều
Hạc Hồng thích quá khều khều
Một Thoi đổ quạo mắng yêu ... Hạc Hồng
Hạc Hồng nhảy tót vào lòng
Một Thoi...
(Hi hi hi... tự dưng bí thơ dzồi sư phọ ơi ! Sư phọ tiếp dùm Hạc con đi !)




CÁM ƠN HONGHAC


CON TRỜI

Hồng Hạc là con của Trời
Trốn cha cùng mẹ ham chơi xuống trần
18 xương cốt còn gân
Lại giỏi vỏ nghệ chẵng cần ai theo
Bay qua , lượn lại "cái vèo"
Bao nhiêu "nàng én" phóng theo...tối ngày
Hồng Hạc văn giỏi thơ hay
Nên chi xuống thế vào ngay thi đàn
Thấy ai thất thểu lang thang
Lòng thương Hồng Hạc ghé ngang thăm dò
Một hồi đối đáp quanh co
Té ra...quen biết mồm to....Một Thời
Thượng giới bị quá tả tơi
Bây chừ tìm bạn để chơi dưới đời
Lang bang thơ rớt thơ rơi
Ngày đêm trà rượu cứ xơi đều đều
May mà nghe tiếng Hạc kêu
Từ nay có Hạc ngao nghêu tâm đầu
Núi cao cho đến sông sâu
Lời ca tiếng nhạc xin "hầu" Hạc gia !
Cái nầy dương thế gọi là
Cám ơn Hạc đã thơ ta...thích cùng !


motthoi
honghac 16.02.2012 11:57:06 (permalink)
0


TÌNH THƠ MỘNG TA VÀ TÔI
( Viết vui cùng sư phọ Một Thoi - motthoi)

Một thời thơ mộng Ta và Tôi
Hai đứa tình thơ đẹp nhất đời
Đêm đến dù là Trăng không sáng
Tối về cũng mặc Sao lơi rơi
Đầu xanh hoà vận sương màu tóc
Tơ nõn cùng ca vần tuyệt vời
Cứ thế mỗi ngày Ta - Tôi vẫn
Xướng câu hoạ ý tình thơ chơi

Hồng Hạc
16.2.2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 12:41:08 bởi honghac >
motthoi 17.02.2012 08:23:17 (permalink)
0


Trích đoạn: honghac



TÌNH THƠ MỘNG TA VÀ TÔI
( Viết vui cùng sư phọ Một Thoi - motthoi)

Một thời thơ mộng Ta và Tôi
Hai đứa tình thơ đẹp nhất đời
Đêm đến dù là Trăng không sáng
Tối về cũng mặc Sao lơi rơi
Đầu xanh hoà vận sương màu tóc
Tơ nõn cùng ca vần tuyệt vời
Cứ thế mỗi ngày Ta - Tôi vẫn
Xướng câu hoạ ý tình thơ chơi

Hồng Hạc
16.2.2012




BẠN THƠ

Tháng ngày thơ hoạ bạn cùng tôi
Chung ý hòa vui thú nhất đời
Hai đứa say nhìn màu nắng tắt
Chúng mình lặng ngắm ánh sao rôi
Tiếng thơ êm dịu như mời mọc
Nét bút kiêu sa tựa vẽ vời
Say mãi đầu xuân cùng cuối hạ
Tình tràn đối đáp rượu trà chơi .

Virginia, Feb. 16th 2012
motthoi
[/b
]
motthoi 22.02.2012 21:13:29 (permalink)
0
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Bến càng ngày xưa đẹp tựa thơ
Tàu về cập bến có em chờ
Ước mong cha mẹ cho se tóc
Cầu nguyện Phật Trời được kết tơ
Lính thủy vai kề ven xóm nhỏ
Nữ sinh tay nắm giữa Thành đô
Khung trời kỷ niệm còn đây mãi
Pháo nổ giao bôi trọn giấc mơ.


motthoi
khucniemtu 23.02.2012 18:56:36 (permalink)
0

GÓC THƠ MOT THOI
(Viết về Topic GÓC THƠ MOT THOI của chú motthoi)

Góc Thơ Mot thoi là nơi đây
Vần vút cao xa như cánh bay
Nắn nót phím thơ cùng xướng hoạ
Tinh thân thi hữu vui tươi này

motthoi 23.02.2012 21:39:35 (permalink)
0


Trích đoạn: khucniemtu


GÓC THƠ MOT THOI
(Viết về Topic GÓC THƠ MOT THOI của chú motthoi)

Góc Thơ Mot thoi là nơi đây
Vần vút cao xa như cánh bay
Nắn nót phím thơ cùng xướng hoạ
Tinh thân thi hữu vui tươi này





Cám ơn Khucniemtu ghé chơi.


Cám ơn bạn đã nghé vào đây
Thơ viết như tình đang múa bay
Thi hoạ chan hoà lòng viễn khách
Quí thay anh Khúc Niệm Từ này !


Virginia, Feb. 23rd. 2012
motthoi
motthoi 23.02.2012 21:43:20 (permalink)
0
NGẬM NGÙI

Rừng vắng thu về lá rụng rơi
Quanh hiu đồi tím gió ru lời
Cỏ hoang tràn ngập che đầy lối
Sỏi đá u buồn mắt lệ rơi.

Từ dạo chim bay biệt cuối trời
Cây rừng heo hút ngóng ngàn khơi
Cô đơn trút lá sầu hiu quạnh
Luyến tiếc xa xưa chuyện một thời.

Tổ ấm nơi đây vẫn đợi chờ
Cánh bằng viễn xứ mãi thờ ơ
Cây xưa xanh ngát giờ xơ xát
Khô héo thân gầy, cạn suối mơ.

motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2012 11:13:14 bởi motthoi >
khucniemtu 23.02.2012 22:15:36 (permalink)
0





RU EM MỘT GIẤC NGỦ NGOAN

Ru em một giấc ngủ ngoan
À ơi lắng tiếng miên man lời nồng
Ru em cánh phượng hoài hồng
Một đời nhớ mãi giữ lòng ngây thơ

Ru em trầm tiếng à ơ
Ngủ mơ tuổi dại mấy giờ giắc suôn
À ơi nhẹ tiếng dịu buông
Ngủ ngoan tròn giấc thôi buồn mưa ngâu

Gối tay nhẹ giấc mộng đầu
Trăm con bướm mộng vờn lâu vườn hồng
Anh ru em ngủ giấc trong
Ngày thơ ép vở phượng hồng ... lưu thư

Ngủ ngoan như khúc Niệm Từ
Đàn thương vẳng tiếng tà dư mấy mùa
Ngủ ngoan Trăng sẽ sàng đưa
Thuyền mơ về bến quê xưa tìm người

Ngủ đi ! Anh mãi ru hời
Em nghe trọn tiếng cả lời anh ru...

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi... Mỗi lần em sốt cao là em nghe Thanh ru em đấy nhé ! Hi hi hi ...



 
CÒN MÃI LỜI RU
 
Lời ru trong gió mùa thu
À ơi em ngủ anh ru một đời
Ngủ đi em mộng tuyệt vời
Gió lay thuyền mộng về nơi đợi chờ
 
Ngủ đi giấc ngủ ngây thơ
Trăm năm vẫn sẽ giấc mơ tuổi hồng
Ngủ cho trăng thẹn má hồng
Cho con bướm mộng say nồng sắc mây
 
Trăng non tỏa sáng đêm này
Cho anh còn hát ru say giấc nàng
Ngủ đi em giấc bình an
Say sưa trong giấc mộng vàng ngày thơ
 
Ngủ ngoan cho trọn giấc mơ
Bên em vẫn mãi lời ru dịu dàng
Ngủ ngoan trăng sẽ đưa nàng
Về nơi bến đợi có chàng chờ mong
 

Ngủ đi em! giấc say nồng
À ơi anh hát nhạc lòng nhẹ ru…
 
Ngọc Duy Thanh
 
@ Niệm Từ à! ngủ ngoan nhé, Thanh còn hát ru em …!
 



LỜI RU NHẸ DÌU

Ru hời một Khúc Niệm Từ
Ngọc Thanh nhẹ giọng ru chừ giấc mơ
Ơi à dịu ngọt vần thơ
Trầm dư dìu dặt hơi...hời...à...ơi

Mi em khéo mộng viền tơ
Môi anh ru mãi tình thơ mộng lành
Trăng Thanh Trời cũng Thanh Thanh
Mây xanh như Ngọc sáng cành hoa mơ

Em yên giấc ngủ tình thơ
Nhẹ nhàng anh hát trong mơ vần tình
Tình thơ mộng đẹp duyên xinh
À ơi lắng tiếng lời tình trong mơ

Khúc Niệm Từ 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/2D2BCA3441024DE2BA7601BAC007CFE5.jpg[/image]

@ Hi hi hi... Khúc Niệm Từ chia sẻ cùng bác motthoi nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 22:43:57 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
motthoi 23.02.2012 23:51:05 (permalink)
0
CÁMƠN KHUCNIEMTU


Viết tặng KHUCNIEMTU

KHUCNIEMTU

Không em hoang vắng đường xưa
Hoàng hôn sương lạnh đong đưa giọt tình
U buồn nhớ dáng xinh xinh
Còn chăng kỷ niệm chúng mình bên nhau
Ngàn mây theo gió trôi mau
Im lìm chiều xuống , nát nhàu tim anh
Em đi biền biệt đoạn đành!
Mộng đời đan dệt ngày xanh tàn rồi
Ta về một kiếp đơn côi
Uống say ...thức tỉnh..đứng ngồi nhớ Ai !

Virginia, Feb. 24th. 2012
motthoi

Virginia, Feb. 23rd. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2012 09:16:51 bởi motthoi >
khucniemtu 24.02.2012 00:11:15 (permalink)
0


VUI THƠ CÙNG BÁC MOTTHOI


Mơ về phương ấy xa xôi
Ong vàng bướm mộng một thời hương thơ
Tấu khúc hoạ tiết vần chờ
Tương giang chia cách giấc mơ hai bờ
Hét vang bến vắng lặng tờ
O chèo thuyền nhỏ ngu ngơ mấy lời
Im nghe mái đẩy ... MỘT THỜI
...

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi... cháu rất vui khi được phép ông Nội tập hoạ thơ với bác ạ ! Thơ bác motthoi rất nhanh và rất hay cơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 00:15:01 bởi khucniemtu >
motthoi 24.02.2012 00:47:15 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu



VUI THƠ CÙNG BÁC MOTTHOI


Mơ về phương ấy xa xôi
Ong vàng bướm mộng một thời hương thơ
Tấu khúc hoạ tiết vần chờ
Tương giang chia cách giấc mơ hai bờ
Hét vang bến vắng lặng tờ
O chèo thuyền nhỏ ngu ngơ mấy lời
Im nghe mái đẩy ... MỘT THỜI
...

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi... cháu rất vui khi được phép ông Nội tập hoạ thơ với bác ạ ! Thơ bác motthoi rất nhanh và rất hay cơ !




CÁM ƠN KHUCNIEMTU


HOÀI CẢM

(Tặng KHUCNIEMTU)

Chiều buông nhạc Khúc Niệm Từ
Ta nghe than thở tâm tư một thời
Viễn xứ lòng bỗng chơi vơi
Người ơi ta nói những lời gì đây ?
Đành thôi gởi gió cùng mây
Chút tình tri kỷ mãi đầy tháng năm !.

Virginia, Feb. 23rd. 2012
motthoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2012 01:00:12 bởi motthoi >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9