Tuổi 26_NGẢ MỚI.
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 101 bài trong đề mục
Bé Lười 02.12.2011 16:55:01 (permalink)
0





Ngả Mới


Tuổi hai lăm, tôi... đã mất anh
Tuổi hai sáu, anh... đã mất tôi !
Tình ta giống Lục Bình trôi
Sông đời muôn ngả biết nơi nào dừng!

Bài thơ buồn, sẽ....không ngưng lại
Giống như dòng sông chảy miên man
Lặng lẽ nhìn trời thở than
Rảnh chi gieo cảnh hợp _tan chúng mình.

Duyên đã đặt , thôi không suy tính
Gom gọn tình ta định thả trôi
Không biết lòng có thảnh thơi
Quên đi lối cũ , cho vơi nỗi sầu ?

Bấy lâu nay Giọt Châu quên thức
Vì ngủ nhờ trong Mắt Niềm Vui
Tưởng mãi sẽ được ngủ vùi
Niềm vui từ giã ,châu rơi .Phải rồi !

Niềm yêu khép lại đây thôi
Tìm kim vá mảnh tim côi rách tàn
Dẫu rằng Tình có đến van
Ở nhờ/ ở trọn ,/dù ngoan ,/vẫn từ.

Bé Lười 02.12.2011











<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 09:13:50 bởi Bé Lười >
#1
    Bé Lười 03.12.2011 22:51:02 (permalink)
    0




    MƯA



    Anh về lối mới có mưa ?
    Lối xưa đang/ đã sớm trưa bão bùng.

    Người ơi sao quá lạnh lùng
    Không hề ngoảnh mặt sau lưng nhìn về.

    Chẳng hay mưa có dầm dề
    Tới cả lối mới, anh về hôm qua ?
    Lối này , đau nhói xót xa
    Người đi, không ở ... nhưng mà vẫn thương.

    Mưa ơi, về lại con đường
    Thời xưa hai đứa vẫn thường dạo quanh
    Mưa ơi, hãy cố mưa nhanh
    Lấp , xóa, đi viết bước chân ...thủa nào !

    Bé Lười 27.11.2011
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2011 22:52:25 bởi Bé Lười >
    #2
      Bé Lười 08.12.2011 20:33:03 (permalink)
      0
      Đừng Có Gọi Em .Cô Bé ơi !



      Anh biết rằng em đã lớn rồi
      Sao cứ gọi hoài... cô bé ơi !
      Ghét anh, cúi mặt hỏng thèm nói
      Trút giận lên từng phiến lá rơi.

      Di di lá úa đã nát nhàu.
      Như nát lòng em, đang rất đau
      Ngoảnh mặt , quay lưng , vê tà áo
      Có thấy , mắt nai , lệ đã trào !

      Em biết nhìn trăng hóa mộng mơ
      Ngồi đếm hạt sương, để ngóng chờ
      Biết tim xao xuyến , nghe anh nói
      Biết viết tình thơ , đến ngẩn ngơ.

      Em biết ngắm mình qua gương kính
      Biết kén chọn màu áo mặc xinh
      Biết lén tô hồng, môi má nhỏ
      Mỗi khi xuống phố ,qua nhà anh.

      Biết vẽ hình anh lên trang giấy
      Khoe chị Hằng xuống ngắm chung này.
      Nóng lòng mỗi khi chẳng tin tức
      Thức thức, mê mê suốt đêm dài

      Như thế còn gọi bé chi anh
      Bé của anh giờ đã lớn nhanh
      Thời gian, đâu có trôi vội vã.
      Mà anh gọi hoài ."Cô bé ơi! "

      Bé Lười 22.07.2011




      Lớn Quá Ha

      Xem kìa em lớn thật rồi sao
      Hái hoa bắt bướm, nhảy, lộn, nhào
      Trăng sao trên trời còn ưa đếm
      Mấy cội cây già nát tên nhau

      Mổi mùa thu tới còn hăm hở
      Chạy hứng theo từng chiếc vàng rơi
      Sợ rụng va vào thân cụi đá
      Nói rằng đau lá tội anh ơi

      Rảnh rổi phiền hoài nhà anh nửa
      Xanh hồng tím đỏ thấy mà ghê
      Tưởng anh đui điết không biết hả
      Khoe khoan ngúng nguẩy liết sàn xê

      Mấy đêm thức trắng lơ bài vở
      Vẻ ra ông kẹ thế mà mê
      Khoanh khoanh hai trái tim nho nhỏ
      Tự cười tự nói tự hẹn thề

      Hôm qua học lõm đâu mấy chử
      Về đọc anh nghe rợn cả người
      Sống chết ước nguyền yêu anh nhé
      Muôn kiếp bên nhau được trọn đời

      Vậy mà cứ tưởng mình lớn lắm
      Thôi đi cô bé chớ học đòi
      Đó đó chưa chi mà đã khóc
      Hăm về mét mẹ để rồi coi

      Dọa anh hả bé
      Hong sợ đâu
      Hai bác thương anh lắm á

      BrianNguyen

      Ui dzời Bé ra đề hay wá. Lão cũng thấy mình chẻ lại hihihi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 20:34:03 bởi Bé Lười >
      #3
        Little_Ant 13.12.2011 00:47:38 (permalink)
        0
        BIỂN YÊU



        Tôi gượng mắt trông qua màn hư ảo
        Cố tìm em hoài bảo ở trong tôi ...
        Em ngủ ngoan trong tôi từ bao kiếp
        Từ ban đầu... từ thuở mới ban sơ....

        Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
        Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi
        Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút
        Sáng soi về lòng đất ướp tình thương

        Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ
        Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
        Anh nông dân một hôm hồn nhiên thức
        Hé môi cười nao nức buổi bang mai

        Người đã về trao nhau từng lời nói
        Từng tiếng cười từng khoé mắt chói chang
        Như nước sông hoà tan ra biển lớn
        Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....


        Little_Ant

        take care !
        my little sister
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 00:48:44 bởi Little_Ant >
        #4
          Bé Lười 14.12.2011 00:41:58 (permalink)
          0
          Ghét Anh.



          Sao anh vô cảm quá anh ơi
          Bao đêm gom hết sao trên trời
          Cố để kết tròn vài con chữ
          " Yêu anh mãi mãi chỉ anh thôi".

          Anh nỡ mang ra để cợt đùa
          Bè bạn tụm năm , chọc tứa lưa
          Một phen quê mặt không giám nói
          Chỉ đứng cúi đầu gần xế trưa

          Tới khi con đường tràn màu nắng
          Xung quanh, chẳng bóng dáng người qua
          Em mới giám đi về ngõ nhỏ
          Lòng dạ thiu buồn , mắt nhạt nhòa.

          Nâng cánh mười giờ , bất chợt lạ
          Chả nhẽ tình mình giống này sao
          Anh là thời gian , là nắng gió
          Em mười giờ nhỏ, đã xế chiều

          Trẻ con đâu biết ngồi mơ mộng
          Khắc chữ lên cây, viết thơ ca
          Miệng luôn nhắc tên người khác phái
          Mỗi độ ngủ mê , ngỡ ngỡ là......

          Thôi tránh đường ra , em về nhà
          Kẻo muộn ba mẹ lại rầy la
          Từ nay không thèm trò chuyện nữa
          Con tim sai nhịp...cũng( vì) chẳng qua....

          Bé Lười

          Bài họa của Lão BL đọc mê quá lão ơi!




          Thi Kệ Bé

          Hổm rày thấy thiếu cái chi chi
          Thì ra vắng bặt tiếng cười khì
          Khoe áo, đọc thơ, lời nhí nhảnh
          Nắm tay kéo áo rủ đi ...đi ...
          Ba bữa hơn rồi không thấy bé
          Chuyển mùa chắc bệnh chứ còn gì
          Hay giận hờn chăng hôm nhóm bạn
          Xúm chọc ngượng ngùng bé ướt mi ...

          Suy nghỉ ...
          Thôi mặc kệ bé ...
          Ay dza - mà chắc là lổi tại mình
          Lổi phải cái quái khỉ gì chứ ...

          Trong nhà, vừa mặc áo vừa nói với qua nhà bên
          Bà Bảy ơi! bán thiếu cho bịt me dầm nha
          Mày mua me cho ai dzậy Lượm
          Thì mua cho bé Lười đó chứ còn ai dzô đây nửa
          ____________


          Bé Ơi

          Qua nhà mà bé cứ khư khư
          Hong nói hỏng rằng chẳng hử ừ
          Một ly nước lã cũng không có
          Ghế ai nấy ngồi mắt ngó lư

          Bé à! anh có bịt me dầm
          Bà Bảy nói rằng ngon lắm nghe
          Me rốp ngâm ớt đường dấm muối
          Chua cay mặn ngọt rất là phê

          Bé cười xòe tay thiệt là nhanh
          Bổng dưng mắc cở, sợ làm lành
          Trề môi miểng cưỡng; ai thèm chứ
          Đừng tưởng cho me tui thích anh

          Ơi kìa! ai bảo bé thích đâu
          Vậy thôi anh cho thím ba Ngầu
          Hồi sáng thím nói thèm chua lắm
          Chú vui khoe thím đã có bầu

          Hỏng chịu ....
          Anh nghe hong rỏ - hong chịu cái gì
          Thì ...thì đưa bịt me đây rồi nói...

          Thế là bé ra tay trấn lột
          Hahaha giọng bé cười gian thấy mẹ
          Thôi anh dzề nha!
          Bé đang nhai me
          vừa mới ứ ứ thì anh đã chạy mất tiêu

          BrianNguyen


          #5
            Bé Lười 14.12.2011 00:51:59 (permalink)
            0
            Bé Biết Ghen Rồi

            Mới đó tháng ngày đã trôi mau
            Bao năm đèn sách cặm cụi đầu
            Tuấn cũng ra trường như các bạn
            Mở tiệc ăn mừng xúm với nhau

            Thanh Thảo dáng xinh tính nhu mì
            Thương thầm Trần Tuấn chẳng nói chi
            Ba bốn năm ròng chung trung học
            Thấy Tuấn cười chào cuối mặt đi

            Hôm nay vui vẻ đà lở trớn
            Luôn miệng hỏi hoài em đẹp hôn
            Níu tay đầu tựa vời hương tóc
            Chun chút trong lòng Tuấn cũng nôn

            Bổng đâu xuất hiện ra cô bé
            Hét lên một tiếng mọi người kinh
            Lôi nhau ra khỏi phòng đông khách
            Anh giải thích đi chuyện chúng mình

            Ơ ..ơ ..
            Bé muốn anh nói vấn đề nào
            Anh mà không biết thiệt hay sao!
            Cô kia là gì của anh đó
            Nói ..nói .. anh nói mau

            Ừ, thì là bạn học thôi mà
            Bạn bè sao dính kéo không ra
            Liên hồi bé đánh anh như trống
            Rồi vở khóc ào ôm anh đau ...

            Thì ra tóc bé thiệt là thơm
            Thút thít lâm râm tiếng dổi hờn
            Vòng tay ấm chặt êm nồng qúa
            Hình như ...là ..bé đáng yêu hơn

            BrianNguyen



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/D416BC83A18A47BE9941DF0D67A77A3D.jpg[/image]



            Em Vẫn Là.....Trong mắt Anh.



            Vô duyên viết thơ ngồi mơ mộng
            Hỏi đá, hỏi cây... nên gửi không
            Đá , cây, lơi nhẹ ngỡ đồng ý
            Bỗng má sao trông thấy hồng hồng.

            Rồi đó hộc bàn thơ đã để
            Sao bỗng nhịp tim đập lạ lùng
            Hai tay đưa chéo ôm lồng ngực
            Thì thầm tự hỏi, nhận được không ?

            Một ngày cũng chẳng thấy anh qua
            Hai ngày cũng chẳng thấy ở nhà
            Ba ngày niềm vui dường ngưng lại
            Bốn ngày ve sầu hát ngân nga

            Vô duyên nhớ anh, chi nhớ lạ
            Mi cong không đở nổi giọt ngà
            Mắc mớ cớ chi bước vội vã
            Đâu biết sương rơi ướt nhành hoa.

            Kìa thấy anh rồi, anh của ta
            Nhưng sao lại có một gót ngà
            Tựa vai đứng lặng , đằng xa đó
            Thất vọng tràn trề, nghe xót xa

            Vô duyên ôm anh để mà chi
            Rồi cũng buông tay, chẳng còn gì
            Anh cũng về bên kia ngả mới
            Để lại dòng sông , buồn lâm ly.

            Thôi anh hãy bước lại vào nhà
            Đừng để ai kia, mong ngóng ra
            Đừng để giọt châu rơi rớt nữa
            Đừng để người ta giống em mà.

            Trong mắt anh tôi em vẫn là...
            Cô bé đỏng đành, hay hét la
            Tính khí ngang ngang ai chịu nổi
            Trong mắt anh tôi em vẫn là.....

            Bé Lười 9.12.2011






            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 00:54:03 bởi Bé Lười >
            Attached Image(s)
            #6
              Bé Lười 14.12.2011 00:57:14 (permalink)
              0
              CÔ BÉ ĐÃ LỚN

              Gọi “Cô Bé” để dắt đi chơi
              Để biết hương thơm mùi lúa mới
              Để biết trái ngọt vị đầu đời
              Để tình chín mọng ngọt đầu môi

              Nếu biết rằng em quá lớn rồi
              Anh ngoảnh mặt chẳng dắt đi chơi
              Vì em có bồ theo cả lũ
              Gặp nhau chí-chóe đánh lộn thôi

              Thôi giờ anh hỏi thực lòng em
              Có muốn cùng anh đi quán kem
              Kem lạnh ăn vào người lạnh đấy
              Liệu rồi có bắt anh làm mền !

              RD




              LỚN THIỆT MÀ....


              Hỏng muốn anh gọi " cô bé ơi"
              Vốn em đà lớn , lớn thiệt rồi
              Muốn anh dẫn em tới cửa lớp
              Giới thiệu lên rằng " nửa của tôi"!

              Hỏng muốn anh gọi " cô bé ơi"
              Mấy đứa tuổi em, nó xúm cười
              "Trông mày lớn thế , sao.... cô bé?"
              Ngượng ngiu, em giờ giống mặt trời

              Mấy chàng công tử cạnh nhà bên
              Len lén theo sau tóc mây huyền
              Đằng kia họ ước cùng chung bước
              Đằng này ngay cạnh , họ muốn điên...

              Người ta theo gót mặc người ta
              Em chẳng quan tâm ...mặc kệ cà
              Chỉ muốn cùng anh về lối cũ
              Chia tay bằng nụ hôn....thật mặn mà.

              Bé Lười 13.12.2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 00:58:14 bởi Bé Lười >
              #7
                mưa phố núi 19.12.2011 15:47:29 (permalink)
                0
                We wish you a Merry Chistmas ! 
                   We wish you a Merry Christmas
                      We wish you a Merry Chistmas...
                and a Happy Newyear !

                            Thân mến chào cô bé 26 ( nhỏ xíu xiu...) 
                mpn 



                 
                #8
                  Mỹ Trinh 23.12.2011 05:23:37 (permalink)
                  0


                  Chúc Bé Lười giáng sinh vui và thêm một tuổi mới trẻ hơn tuổi 25 nữa nhe...

                  Mỹ Trinh!!
                  #9
                    Bé Lười 28.12.2011 23:50:21 (permalink)
                    0
                    CHỊ MƯA !
                    + Em gái BL cám ơn chị MPN đã ân cần hỏi han , em gái lâu không được diễn đàn nên cám ơn chị hơi chậm trể , Chị Mưa của em đừng bưồn nghe..
                    Em gái chúc chị mãi vui tươi yêu đời, và có thật nhiều thơ hay càng hay cũng anh chị em cô chú trong diễn đạn

                    Em gái:Bé Lười

                    ********************

                    Chị MỸ TRINH.

                    +  Thật là vui và hạnh phúc khi chị Mỹ Trinh ghé thăm em lần đầu, và để lại lời chúc mộc mạc nhưng chân thanh...Em gái cám ơn chị nhìu lắm, em chúc chị Mỹ Trinh với những điều tốt đẹp nhât...
                    Em gái: Bé Lười

                    #10
                      Bé Lười 29.12.2011 13:15:03 (permalink)
                      0


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/E5A721476DED444CADB0617480258260.jpg[/image]




                      Vẫn Chờ Mong





                      Nếu thơ em làm ấm đêm viễn xứ ?
                      Vậy xin gom để gửi hết qua người
                      Tuy vần câu, không dồi dào như ý
                      Cũng đủ ru , những bi lụy trên đời.

                      Em giận mình, đã để anh xa rời
                      Và giận mình, không hề hay nghĩ tới
                      Bước chân anh, trên đường tình đã mỏi
                      Em vô tình, đòi hỏi phải ...quá cao ?

                      Giờ anh đi, dừng  lại ở nơi nào
                      Nỗi nhớ em,có thét gào như tiếng sóng?
                      Ở nơi cũ, lòng không hề phẳng lặng
                      Canh khuya về , lệ lạnh tràn môi cay.

                      Mấy khuya nay, em viết vần thơ dài
                      Để xoa dịu, tình ta đầy ngang trái
                      Vần thơ ấy, có đi hay ở lại
                      Em vẫn miệt mài, chẳng ngại gửi đi.

                      Bé Lười 29.12.2011










                      Attached Image(s)
                      #11
                        Bé Lười 29.12.2011 13:58:59 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/17A14FD8971D4C22BDA3F77DEA95000F.jpg[/image]




                        Vẫn Hi Vọng



                        Thôi không buồn, không khóc chuyện vỡ duyên
                        Số đã định thuyền quyên chịu kiếp khổ
                        Chỉ ước rằng nếu sau còn bến đỗ
                        Em chỉ xin một góc nhỏ bình yên.

                        Ở nơi ấy sóng gió ít làm phiền
                        Biển hãy lặng cho thuyền tình xuôi mái
                        Một đốm sáng, cho lòng khỏi ngoảnh lại
                        Chuyện ngày xưa, trôi mải về biển xa.

                        Nếu đời còn giai điệu " bản tình ca"
                        Con tim ngoan vẫn chưa hề chai đá
                        Trời còn muốn em đến miền đất lạ
                        Thì xin đừng xô em ngã lần hai.


                        Bé Lười 22.12.2011


                        Attached Image(s)
                        #12
                          kimrbl 30.12.2011 16:26:21 (permalink)
                          0

                          Hỏi Bé Lười

                          Bé Lười khi tuổi hai nhăm
                          Năm nay hai sáu Biếng Làm nữa không ?

                          HiHii
                          #13
                            Bé Lười 31.12.2011 12:19:43 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: kimrbl

                            Hỏi Bé Lười

                            Bé Lười khi tuổi hai nhăm
                            Năm nay hai sáu Biếng Làm nữa không ?

                            HiHii




                            BL cám ơn anh kimrbl đã ghé và hỏi những câu vui , BL chúc anh năm mới nhiều niềm vui mới

                            Những điều khó nói trong lòng
                            Khuya nay hong nắng cho lòng nhẹ vơi
                            Cám ơn anh đã ghé chơi
                            Hỏi câu vui nhộn ,giải lời riêng mang.
                            #14
                              Rdinh 31.12.2011 21:37:38 (permalink)
                              0

                              Bé Lười đang muốn sang ngang
                              Ngồi chờ thuyền tới có làm gì đâu ...! ...

                              R Đinh


                              Chạyyyyyyyyyy....
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 101 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9