Tuổi 26_NGẢ MỚI.
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 101 bài trong đề mục
Bé Lười 01.01.2012 00:35:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Bé Lười đang muốn sang ngang
Ngồi chờ thuyền tới có làm gì đâu ...! ...

R Đinh


Chạyyyyyyyyyy....


Góc trời nay đã rầu rầu
Gió xoay thuyền ngược, còn đâu mà chờ.


BL chúc chí Rdinh năm mới vạn sự như ý.
#16
    Bé Lười 01.01.2012 01:20:57 (permalink)
    0



    NHỚ LẮM !


    Ngày đã qua, và tháng cũng trôi qua
    Nhưng kỷ niệm chẳng hề biết chai đá
    Vẫn nằm yên trong tim ....nghe kỳ lạ
    Một khối sầu, đến.. khó tả ai ơi?

    Một nỗi nhớ, nhờ ai gạt cho vơi
    Dường không thể nghỉ ngơi dù đôi phút
    Nỗi nhớ ấy, cứ lớn lên vùn vụt
    Chẳng gió nào cuốn hút về biển xa.

    Khuya nay đây, vẫn chỉ có bóng ta
    Cùng tình tự , với ánh trăng hoa lá
    Ước ngủ vùi, đi tìm giấc mơ lạ
    Bóng anh về, đon đả cuối đường xa.

    Tựa song đào, mà chờ bóng anh qua
    Nghe lách cách, ngoài sân, ngỡ như đã.........
    Nhưng nhìn lại thấy lũ kiến vất vả
    Tha miếng mồi vật vã , giữa đường đi.

    Em chạnh lòng, vô duyên tự phân bì
    Sao chẳng bằng lũ kiến đi kia nhỉ
    Cùng một lòng,dích bước đi từng tý
    Còn chúng mình, đã quỵ bước cuối cùng.

    Ở nơi ấy, anh có nỗi buồn chung?
    Có thấp thoáng, quay về, cùng bước tiếp ?
    Ở nơi đây, khi nào cũng luyến tiếc
    Mong anh về trọn kiếp , chẳng rời xa.

    Bé Lười 01.01.2012


    Từ khi chúng mình chia tay, Em không một lúc nào là không nghĩ tới anh...Những kỷ niệm em dường như tưởng không bao giờ quay ngược lại mà ngắm, Ngỡ tưởng em là người hạnh phúc nhất trên đời...Năm năm đâu phải là thời gian ngắn chứ anh....Làm sao mà quên được đây.Em khó có thề bước tiếp cho vững chắc wa anh...

    Đầu năm mới mà sao nỗi bưồn lớn dần hoài vậy !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 10:18:02 bởi Bé Lười >
    #17
      Bé Lười 03.01.2012 10:13:36 (permalink)
      0
      Trăng Không Đùa

      Vờn bóng bên sông mảnh trăng gầy
      Em bởi vô tình vớt lên tay
      Trăng vui hớn hở đùa trêu ghẹo
      Ấy thế thương rồi ai có hay

      Em về lòng ngở ánh trăng thơ
      Giỡn tình khuấy nước lắm hững hờ
      Nào đâu có hiểu trăng tha thiết
      Vàng vỏ từng đêm với đợi chờ

      Bây giờ tơ tưởng trổi hương yêu
      Mong nắng qua mau những buổi chiều
      Tìm em thỏ thẻ lời tâm sự
      Sâu thẳm quay lăn biết bao điều

      Chưa gặp mặt nhau để bây chừ
      Bên song vời vợi nổi ngất ngư
      Đắm đuối nhìn em tìm giấc ngủ
      Lặng chết theo canh cứ từ từ

      Có thấu cho chăng lòng trăng nhỉ!?
      Vì yêu phải khổ cái tương tư ...

      BrianNguyen


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/D4E024EDA830405991639F84D31B64F2.jpg[/image]


      Chén rượu tình đây, có ánh Trăng
      Hãy đem uống cạn bóng chị Hằng
      Hình anh hồn Trăng chung làm một
      Xóa rồi sầu nhớ , bấy lâu mang.

      Hay người chỉ muốn ngắm Trăng gầy .
      Đùa giỡn cùng Trăng dưới bóng cây
      Đến khi rượu ngấm, tim đi ngủ
      Để mặc Trăng buồn mây bủa vây.

      Người muốn Trăng làm vợ trong mơ
      Hay người tình nhỏ trong ý thơ
      Miễn sao làm tan đời sầu mộng
      Đời Trăng cũng đỡ chút bơ vơ

      Tay nắm bàn tay dạo phố phường
      Thu về xin chớ trách Hạ thương
      Gió ơi xin hãy đi thật khẽ
      Bởi thương chiếc lá đang chuyển vàng.

      Bé Lười



      Attached Image(s)
      #18
        cóc tía 03.01.2012 20:02:30 (permalink)
        0
        Tuổi 62_tuổi 26

        Cái tuổi 6 2 chẳng củ xì
        Tuy là 2 6 mới hơn ni
        Năm năm thương nhớ buồn chi quỷ
        Tháng tháng yêu lầm ướt hết mi
        Gom lấy tình rơi đừng để phí
        Thu hồi lệ rớt  lúc phòng khi
        Cuộc đời ngắn ngủn  hơi đâu lụy
        Có đó rồi không cứ thở phi.


        Cóc tía

        #19
          Bé Lười 04.01.2012 17:51:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: cóc tía

          Tuổi 62_tuổi 26

          Cái tuổi 6 2 chẳng củ xì
          Tuy là 2 6 mới hơn ni
          Năm năm thương nhớ buồn chi quỷ
          Tháng tháng yêu lầm ướt hết mi
          Gom lấy tình rơi đừng để phí
          Thu hồi lệ rớt  lúc phòng khi
          Cuộc đời ngắn ngủn  hơi đâu lụy
          Có đó rồi không cứ thở phi.


          Cóc tía


          Bé Lười cám ơn bác Cóc Tía đã ghé ngang, và không chê bai nhà BL nghèo nàn sơ xác, bác đã để lại những vần thơ thiệt hay và ý nghĩa..BL thích nhất hai câu cưối   :

          " Cuộc đời ngắn ngủn  hơi đâu lụy
          Có đó rồi không cứ thở phi. "


          Bác đã đem lại cho BL một chút gì đó niềm vui ,
          Cưối cùng kính chúc bác năm mới vạn sự như ý, dạo choi vui vẻ tren thư quán.

           Kính bác :
          Bé Lười
          #20
            Bé Lười 04.01.2012 17:57:22 (permalink)
            0
            Trăng Cuối Mùa

            Vằn vặt lững lơ một bóng tròn
            Mòn theo năm tháng tuổi vàng son
            Bao bận dại khờ trăng đánh mất
            Sắc thu diểm tuyệt lá thơm giòn

            Cuối mùa may thấy áo em thơ
            Xin chớ vội đi, chớ hững hờ
            Cho trăng nhắn gửi đôi lời với
            Hẹn hò thề nguyện dệt ước mơ

            Say đắm yêu rồi em biết không
            Đêm đêm bừng dậy tiếng tơ lòng
            Mong mỏi trao nhau lời tình tự
            Trăng-Thu đẹp mãi sợi tơ hồng

            Hứa nhé nàng ơi, nhé nàng ơi!
            Kẻo mai lá úa rụng mất rồi
            Chơi vơi trăng chết theo băng giá
            Hạnh phúc còn đâu ở cỏi đời...
            _________

            Trăng đã yêu rồi, Thu biết không!

            BrianNguyen



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/6A9F8991D0EE449C96F5DF58B48FC295.gif[/image]




            Đừng Yêu ...Nhé Trăng



            Trăng ở trên cao , em dưới trần
            Chỉ đêm mới gặp chút hoan hân
            Sáng sớm chia tay, Trăng đi mất
            Còn lá Thu hiu , dưới dương trần

            Nào đâu có được ôm lấy Trăng
            Chỉ bên song cửa mà ngắm Hằng
            Trăng đó, em đây, đâu ngăn cách
            Hà cớ chi chi chẳng ghé thăm?

            Trăng nhé! Đừng yêu Thu Trăng nhé
            Một đời chỉ khoác áo vàng hoe
            Luôn mang tâm sự sầu hiu hắt
            " Chia lìa lá rụng dọc phố hè"

            Bé Lười 18.12.2011




            Attached Image(s)
            #21
              Bé Lười 04.01.2012 23:20:07 (permalink)
              0
              MƯA THU....!

              ***
              Chưa thấy Mưa thu đã nghẹn lời,
              Nhớ nàng... đăm đắm nặng tình tôi.
              Năm tháng phôi pha... tràn khóe mắt,
              Tóc nàng sợi rụng... nát tim tôi....!
              ***
              Em đến bên tôi... trót một đời,
              Thu về chầm chậm bởi thương tôi...
              Xốn xang... mưa đẫm tình hai đứa,
              Thay lời... nghẹn những Hạt châu rơi....!
              Trần Hoành


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/45C7E8BE19C24079A0DA52161517B39D.gif[/image]


              Mưa 2


              Có phải trời thương tôi nên khóc
              Sao nghe lòng, nghèn nghẹn nhói đau
              Giọt châu kia , bỗng tới từ đâu
              Vô tình lạ, ló đầu từ giếng mắt.

              Tự lau khô, dòng lệ hờn trách
              Bằng vần thơ luồn mạch ái ân
              Tự hát ru, vào giấc ngủ mộng hân
              Để gặp anh dù chỉ dăm phút.

              Bé Lười

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 23:22:14 bởi Bé Lười >
              Attached Image(s)
              #22
                Bé Lười 06.01.2012 00:47:07 (permalink)
                0
                Thôi Yêu!

                Không yêu Thu
                Trăng yêu gì được nửa
                Thu đi trăng cũng vở
                Nên yêu mãi Thu thôi

                Anh đã yêu, yêu lắm em ơi
                Đôi mắt đó nụ cười mái tóc
                Kể cả những khi buồn em khóc
                Ôi xuyến xao tha thiết đất trời

                Anh đã yêu rồi mùa thu em thơ mộng
                Áo vàng bay choáng ngợp cả hồn anh
                Đêm đêm về mơ mộng dưới trăng thanh
                Hai chúng ta;
                Như trăng và thu gắn liền không thể tách

                Chỉ còn một cách
                Trăng-Thu se tơ hồng
                Anh sẻ ngừng yêu như em mong muốn đó!
                Để bắt đầu cho đời sống - ân nghĩa vợ chồng

                BrianNguyen





                Hãy Nghe Em Nói...



                Cũng bởi do duyên số gặp nhau
                Nên tình yêu cũng từ lâu đã có
                Nhưng... chỉ là yêu , chứ biết ..không..gắn bó
                Cuộc sống vợ chồng, như anh ngỏ , vậy đâu.

                Tóc anh vẫn xanh, xanh trọn mái đầu
                Em không thể dấu, hạt sương trong tóc
                Vốn đã yêu, Ừ biết không chọn lọc
                Đích cuối cùng, em lại khóc mình em.

                Thu úa sầu, Thu lạnh lẽo , buồn say mèm
                Không rực rỡ như nàng Xuân kiều diễm
                Không thanh tao như nàng Đông trong trắng
                Không nhộn nhịp như nàng Hạ đẹp xinh.

                Nếu yêu Thu , Trăng sẽ vỡ linh tinh
                Sẽ chỉ thấy, hơi tình ảm đạm
                Rải xuống dương gian , làn hơi màu xám
                Nỡ lòng nào, để bám cây xanh.

                Thu sẽ đi, đi sẽ rất nhanh
                Nhường lại chỗ cho mùa sau bước tới
                Hãy vui vẻ , Trăng đừng nóng vội
                Nàng tới sau , sẽ gội sạch nỗi nhớ ngẩn ngơ.

                Bé Lười 19.12.2011

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2012 00:50:24 bởi Bé Lười >
                #23
                  Bé Lười 07.01.2012 10:01:00 (permalink)
                  0
                  Chỉ Mổi Em Mùa Thu


                  Dẩu biết rằng anh còn trẻ lắm
                  Như cây xanh hoa lá đong đầy
                  Rộn bướm ong say mê tìm mật ngọt
                  Ai hiểu đâu đày đọa tấm thân này

                  Anh chắng ngại mùa thu vàng vỏ
                  Lá thôi mơn hoa cỏ gụt đầu
                  Đã yêu rồi em hỡi có sao đâu
                  Tóc điểm sương anh thương nhiều hơn nửa

                  Không có thu trăng buồn trăng vữa
                  Đông lạnh lùng băng giá hồn trăng
                  Xuân tới chăng cũng chỉ là loe lói
                  Hạ nắng ôi oi bứt qúa nhọc nhằng

                  Chỉ có em mùa thu diểm tuyệt
                  Khơi hồn anh dịu vợi bao la
                  Tỏa hương yêu trong ánh sáng ngọc ngà
                  Thu tha thiết - trăng mộng mơ đôi lứa

                  Hứa nhé em chớ thẹn thùn lần lựa
                  Trăng-Thu về một nhà khơi biếp lữa yêu đương

                  BrianNguyen


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/9D1680744E8949FD88E877583F5CD91B.jpg[/image]


                  Trăng Ơi....


                  Trăng đừng đứng chờ em ngoài ngõ
                  Bởi lối vào , ai rải, gai chông
                  Tường xây cao, khóa ngoài, khóa trong
                  Chôn vùi dưới lòng sông không đáy.

                  Đừng chờ em, em sẽ rất áy náy
                  Dưới trời khuya, sương rơi lạnh không ngơi
                  Lạnh lòng em , lạnh cả lòng người
                  Trăng hãy về, ngụ bên giường ấm.

                  Nhiều đêm liền em khóc âm thầm
                  Khóc cho mối tình duyên dang dở
                  Sợ sau này, Trăng _Em lại vun vỡ
                  Suốt lệ kia, có cớ chảy ào thêm

                  Biết trong anh, tình nồng nàn dịu êm
                  Còn với em ,chỉ thêm cay đắng
                  Một lần lỡ , tưởng chừng chết lặng
                  Sao hiểu rằng, tình chết lặng ra sao ?

                  Trăng hãy về, về lại trời cao
                  Đừng ước ao mùa Thu vàng úa
                  Thời gian nữa, ngồi nghĩ về một thủa
                  Nhận ra rằng, " Trăng đừng là của ai"

                  Bé Lười 20.12.2011


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 10:02:41 bởi Bé Lười >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Rdinh 07.01.2012 23:03:24 (permalink)
                    0
                     
                    BÉ LƯỜI GIẦU
                     
                    Bé Lười nhưng Bé chẳng lười đâu
                    Chịu khó quanh năm ắt hẳn giầu
                    Công-tử bột... đường nhiều lắm đó
                    Coi chừng kẻo Bé mắc mồi câu !
                     
                    R Đinh
                     
                    Lâu lâu vào chọc BL vài câu, cho chú gởi lời thăm LT nhé
                    Cảm ơn lời chúc GS của cháu nhé
                    Chúc BL sang Xuân CON RỒNG được An-khang, Thịnh-vượng và Hạnh-phúc.
                     
                    RD
                     
                     
                    #25
                      Bé Lười 10.01.2012 00:31:55 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Rdinh

                       
                      BÉ LƯỜI GIẦU
                       
                      Bé Lười nhưng Bé chẳng lười đâu
                      Chịu khó quanh năm ắt hẳn giầu
                      Công-tử bột... đường nhiều lắm đó
                      Coi chừng kẻo Bé mắc mồi câu !
                       
                      R Đinh
                       
                      Lâu lâu vào chọc BL vài câu, cho chú gởi lời thăm LT nhé
                      Cảm ơn lời chúc GS của cháu nhé
                      Chúc BL sang Xuân CON RỒNG được An-khang, Thịnh-vượng và Hạnh-phúc.
                       
                      RD
                       
                       



                      Chú Rdinh đã tặng bé bằng những nụ cười tươi tắn qua bốn câu thơ vui trên......Bé cám ơn chú nhiều lắm, và BL đang chuẩn bị sang năm đón chú và Tonguyen nè...
                      BL chúc chú mãi vui vần thơ ko bao giờ cạn
                      #26
                        Bé Lười 18.01.2012 15:01:59 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/9DF0547B67A54D68BF9A806E43D7F745.jpg[/image]



                        THIẾU


                        Trời Sài Gòn độ rày sương lạnh lẽo
                        Hoa, lá , cành cũng biết níu kéo vào nhau
                        Trăng cũng được, mây ôm ấp trên cao
                        Còn mỗi em ,thiếu...  điều gì không rõ ?

                        Bé Lười 18.1.2012




                        Attached Image(s)
                        #27
                          damthinh86 23.01.2012 11:39:06 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Bé Lười

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/9DF0547B67A54D68BF9A806E43D7F745.jpg[/image]



                          THIẾU


                          Trời Sài Gòn độ rày sương lạnh lẽo
                          Hoa, lá , cành cũng biết níu kéo vào nhau
                          Trăng cũng được, mây ôm ấp trên cao
                          Còn mỗi em ,thiếu...  điều gì không rõ ?

                          Bé Lười 18.1.2012





                                        EM... THƠ... TÔI...
                           
                          Trời Sài Gòn không lạnh... bởi em côi,
                          Hoa, lá, cành vốn mọc từ một cội.
                          Trăng với mây vốn là điều vũ trụ,
                          Em chớ buồn... vì đã có... thơ... tôi...
                                                          Ngày 23/01/2012
                                                          
                                                          ĐÀM THỊNH
                           : Nhân dịp năm mới chúc Bé Lười vui... và sẽ gặp được người mình mong đợi
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 11:40:31 bởi damthinh86 >
                          #28
                            Little_Ant 24.01.2012 23:06:57 (permalink)
                            0
                            XUÂN VỀ TRÊN XỨ LẠNH

                            Boras khi xưa ta ngỡ nơi em ở
                            Upsalla về trăn trở mùa đông sang
                            Ở nơi đây ta ngỡ ngàn buồn trở lại...
                            Em về chốn ấy ta mãi nhớ người em xưa ....

                            Xuân đã về rồi..... oh! trên xứ người mùa băng giá
                            Tuyết đổ sương về lạnh thấm cả người em tôi
                            Ta nhũ về em hỡi người em nơi phương ấy
                            Tuyết lở giăng đầy em hãy thấy ấm tình nhau

                            Little_Ant ( Sydney Spring 2012 )


                            Bé Lười em ....Xuân cũng đã về rồi nơi em đang ở và trên những miền băng giá .... anh gửi một chút tình cho em và những người em xa xứ .... chúc chúng ta sẽ vui dù xuân về trên xứ lạnh

                            Một năm mới em sẽ có một ngã mới không còn buồn như những ngày vừa qua đâu em gái : )
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 23:10:40 bởi Little_Ant >
                            #29
                              Little_Ant 09.02.2012 09:52:33 (permalink)
                              0
                              Bé lười em, anh chia sẻ cùng em gái bài hát mới : Mưa Về Qua Phố Núi : http://www.youtube.com/watch?v=b_Jt6XSIXiI ....anh vui lắm ngày nào đó em gái là người khuyến khích anh vào diễn đàn và em bày anh chút tiếng việt nữa chứ : ) .... anh em mình hoạ thơ thật là một kỷ niệm đẹp em gái hen : )

                              Chúc em thật vui tươi em nhé !

                              Special thanks to sis : Mưa Phố Núi ( for encouraged me to writes : )

                              bdh/ts : Huyền Băng CT.Ly NX / Phong Trần Sweden Rose Hoa Mưa ( Bé Lười ) Tiếng Sóng Biển Little Star dang son Lý Thanh Thanh Khúc Niệm Từ HRPT MT DH hh Thảo Lam KMT vv. ( Tất cả đã chia sẻ thơ cùng Kiến Nhỏ và đã giứp KN ở một khía cạnh nào đó rất đẹp : )

                              ns : Đặng Hữu Hiếu

                              cs : Thanh Tuấn

                              also Team Z5000 Sound Productions

                              Chúc chúng ta thật vui tươi trong tinh thần chia sẻ nét đẹp


                              Little_Ant ( Sydney Spring 2012 )
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 09:54:21 bởi Little_Ant >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 101 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9