Minh Nghĩa em,
Anh sửa lại bài hát em nhé vì anh muốn bài hát được có chút xây dựng tốt cho người nghe .... Không làm cho người nghe cảm thấy buồn quá .... em xem thử coi được không em nhé !
Không ngờ nỗi niềm của em gái anh thăng trầm quá nên trong lúc thực hiện bài hát thì anh cũng gặp thăng trầm luôn : ) ..... Bài hát đã xong rất lâu rồi nhưng vẫn cảm thấy phải sữa đổi lại cho tốt đẹp hơn nên chưa giám post ! Các anh chị em trong nhóm ns mà phàn nàn một chút là sẽ bị Kiến Nhỏ cắn đòn cái tay sưng lên liền, xong rồi KN chạy trốn hì hì hì hì

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/92F827C7D7CF40CB997139DF47154804.jpg[/image]
TRỘM….. ƯỚC.!
( Bé Lười)
Chiều trả về lối quen
Hàng cây lặng,lá còn lem mắt ướt
Dường như vừa tiễn một người cất bước
Ta bỗng trộm thầm, ước thành gió ngàn khơi.
Để nghe được giọng nói ấm bờ môi
Để thấm được giọt mồ hôi (ai) vừa rớt
Để nỗi nhớ nhung Ta và Người bớt chút
Khi đông về đừng vụt mất bàn tay
Nếu điều ước được mượn, được vay
Sẽ phải trả bằng đắng cay đời sau đó
Ta vẫn ước ,mình là con đò nhỏ
Chuyên chở anh về bến đỗ niềm vui.
Thời gian xóa ,hay mưa dập ,nắng vùi
Ta không muốn mình ngóng nhìn thui thủi
Muốn làm lá vàng dù chỉ là mùa cuối
Được bay dập dìu ,hôn mái tóc, bờ vai.
Làm chiếc thảm ôm chân anh ngày ngày.
Rồi mục nát, chẳng cần hay, chẳng biết.
Được như thế đâu cần chi phải tiếc
Đời sống dài mải miết để làm chi ?.
(Vĩnh Lộc chiều 21.03.2012)
@ BL ơiiiiiiii ... Vui lắm em hen khi em làm chiếc lá vàng tung bay trong buổi chiều, hôn lên mái tóc bờ vai của một ai; bỗng dưng em lại thấy mình mỉm cười : )
Lời bài hát:
TRỘM….. ƯỚC.!
Thơ : BÉ LƯỜI
Nhạc : TRẦN MINH BÌNH
Chiều trả về... hàng cây lem mắt ướt
Em giật mình lòng bỗng ước ngàn khơi....
Anh yêu hỡi giọng nói ấm bờ môi......
Một lần thôi... anh hãy về xoa nhung nhớ
Chiều lại về một mình em cô đơn quá
Tiễn anh đi chiều chiếc lá thu bay vàng
Oh! em muốn .... được làm thân như lá
Oh! em muốn làm chiếc lá bay trong chiều
...Hôn vai anh một lần thôi vơi nhung nhớ
Hôn tóc anh....... cho anh ngỡ xuân đang về.....
Chiều lại về một mình em lang thang bước
Bước chân anh giờ xa khuất xa ngàn khơi........
Oh! anh hỡi thời gian bay mưa xoá
Oh! anh hỡi giờ anh quá thân hao gầy
( Oh anh hỡi ... thôi đừng quá thân hao gầy .... )
Chiều trả về... hàng cây lem mắt ướt
Em giật mình lòng bỗng ước ngàn khơi....
Anh yêu hỡi giọng nói ấm bờ môi......
Một lần thôi... anh hãy về xoa nhung nhớ
Chiều lại về một mình em cô đơn quá
Tiễn anh đi chiều chiếc lá thu bay vàng
Oh! em muốn .... được làm thân như lá
Oh! em muốn làm chiếc lá bay trong chiều
...Hôn vai anh một lần thôi vơi nhung nhớ
Hôn tóc anh....... cho anh ngỡ xuân đang về.....
Chiều lại về một mình em lang thang bước
Bước chân anh giờ xa khuất xa ngàn khơi........
Oh! anh hỡi thời gian bay mưa xoá
Oh! anh hỡi ..........giờ anh quá ..thân ..hao.. gầy
( Oh anh hỡi ... thôi đừng quá thân hao gầy .... )
* "Hãy đi anh nhé ! ... Anh hãy đi như những ước vọng của đời mình ....
....chiều trả về ...chiều trả về .... hàng cây lặng,...lá vẫn còn lem mắt ướt ....."
* ( lời nói thì thầm )
Little_Ant ( Một Chiều Thu Sydney 2012 )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2012 13:45:44 bởi Little_Ant >