Chẳng thể nào viết nổi bài thơ
Để tặng anh, mặc dù ...rất dễ
Em yêu anh, cái gì cũng có thể
Nhưng vần thơ, lại e lệ lắm thay.
Viết tặng anh, biết rằng sẽ rất hay
Nhưng không thể, buông tay để viết
Bởi với anh không có từ nào... tả hết
Những quan tâm /yêu mến /cưng chiều.
Anh , con thuyền đã lạc vào bến cô liêu
Làm dậy sóng dòng sông ....(em).... lặng tiếng !
Lần đầu gặp, lòng tràn đầy lưu luyến
Em vẫn cứng đầu, chẳng thừa nhận thương anh.
Chào anh về, chân không muốn bước nhanh.
Dấu ánh mắt, nhớ thương da diết
Nhẹ cúi đầu thầm nói câu "tạm biệt ".
Sóng sầu dâng, tràn ngập môi hường.
Anh đã mang hàng vạn yêu thương
Để lấp đầy cả cung vương sầu ái
Ở trong em, bao năm khắc hoải
Nay tràn đầy ,tình ái niềm vui.
Minh Nghĩa 21.09.2012