THĂM THẲM MÀU XANH V C

Tác giả Bài
HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
THĂM THẲM MÀU XANH V C - 03.12.2011 10:14:25
0
THĂM THẲM MÀU XANH V C
SONG NGUYỆT
Cảnh tình thú vị biết là bao,
Sóng soải đôi vầng nguyệt cạnh nhau .
Đêm dài trên thảm xanh thăm thẳm,
Thi nhân chàng hởi ở nơi nào ?

BỐI RỐI
Hứng vị xuân tình thăm thẳm cao,
Đôi vầng trăng tỏ sánh bên nhau .
Hai toà lồ lộ thiên nhiên đúc,
Bối rối người thơ biết tính sao ?
hdt 10-04-09

Bài hoạ cuả MT

< NGUYỆT CHỜ
Nguyệt nằm xỏa tóc đợi chiêm bao
Đón bút thi nhân mộng có nhau
Biển thở xuân tình xanh biếc thẳm
Đêm dài vô tận cõi nao nao...

THẢ LÒNG
Gió hát tình thơ mây trắng cao
Hương thơ óng ả sánh vai nhau
Thả lòng tìm chữ niềm lưu luyến
Bỏ hết bâng khuâng chứ thế nào... ?

M T
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 07:45:55 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 06.12.2011 07:56:07
0
ĐỘNG THƠ
Mở labtop liền gặp bạn thơ
Lâng lâng bay bổng tưởng như mơ .
Trời xanh lồng lộng say mây gió,
Biển sóng mênh mông lạc bến bờ .
Vào động say mê theo lối mộng,
Gặp em trinh nữ dậy TÌNH HỜ .
THẢ LÒNG vui hưởng đêm SONG NGUYỆT,
THU LÁ VÀNG bay mãi ngóng chờ . . .
hdt 6giờ 11-04-09



2 TTMX VĨNH CỮU
Kính gửi Bác HDT bài thơ hoạ y đề.

ĐỘNG THƠ.

Thả hồn bay bổng với nàng thơ,
Giỡn gió đùa mây, rộn ước mơ...
Gõ phím, nôn nao chờ nối mạng,
Khua chèo, rạo rực đợi sang bờ.
Vườn văn bát ngát, hương lan tỏa,
Đất mộng mênh mông, cổng khép hờ.
Thấp thoáng song thưa lồng bóng nguyệt,
Lời không kịp ý, vận đang chờ...

Minh Tâm

NGUỒN ĐÀO
Cám cảnh VƯỜN THƠ MT

Lữ khách nhàn du ghé động thơ,
Nguồn đào chốn cũ thực hay mơ .
Tẩy trần khuông nguyệt lung linh bóng,
Buông giải xiêm y lộng lẫy bờ .
Kiều diễm hồn nhiên vui náo nức,
Say sưa đắm đuối khó ơ hờ .
Tiêu tan ảo mộng niềm da diết,
Đằm thắm thanh tân hỡi có chờ .
hdt 10giờ 12-04-09

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 09.12.2011 06:33:38
0
MÂY

Hư không ẩn hiện chín tầng mây,
Hoành tráng phiêu bồng chợt đổi thay .
Nắng gió vẽ vời kì diệu hiện,
Âm dương chuyển động thấp cao bay .
Một màu đen kịt tuôn dông bão,
Năm sắc rạng ngời gợi đắm say .
Lờ lững nghìn thu muôn chốn đến,
Điềm lành tin báo thế gian hay .

Diệu Tri ttmx 01-03-07
2



HỌA Y ĐỀ: MÂY

Trời cao xanh thẳm rợp ngàn mây,
Huyền ảo muôn hình rạng rỡ thay!
E ấp vén rèm, trăng lấp ló,
Ngẩn ngơ lìa núi, gió vờn bay.
Bồng bềnh che nắng, trần gian mát,
Ào ạt tuôn mưa, quả đất say.
Lặng lẽ trôi hoài không bến đậu,
Buồn vui riêng giữ, có ai hay?

Minh Tâm


Mây

Lơ lững từng không ửng sắc mây
Muôn hình vạn trạng đổi thay thay
Gom Xuân gọi nắng hòa sương tụ
Kết Hạ buông mình đón gió bay
Ủ mộng Đông tàn mơ ảo giác
Hoàn dung Thu muộn giấc mê say
Tứ thời tám tiết vui đây đó
Mặc thế nhân phàm luận dở hay
Hoàng Thu Diệp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 04:14:28 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 10.12.2011 04:15:41
0
NGỜI SÁNG NẾP VIỀN MÂY

Ánh vàng ngời sáng nếp viền mây,
Lam tím mịt mờ phủ cõi tây .
Nhớ tiếng quyên ca dài quảng vắng,
Thương thân nhạn tếch muộn năm chầy .
Những e trời đất tràn dông bão,
Lại ngại nhân tình trút đắng cay .
Từ độ màu xuân âu yêm ngọc,
Mái xanh tuyết nhuộm hãy còn ngây .
DiệuTrittmx 26-02-07


TÌNH MÂY
Hoạ bài NGỜI SÁNG NẾP VIỀN MÂY
Vũ trụ bồng bềnh những áng mây,
Lửng lơ dong ruổi khắp đông tây,
Trào dâng khói sóng, khi tan hợp,
Giăng mắc màn mưa, lúc chóng chầy.
Ấp ủ hồ thu thêm mát dịu,
Vỗ về lửa hạ bớt nồng cay.
Trêu hồn thi sĩ, che mày nguyệt,
Thấp thoáng, mơ hồ, dạ ngất ngây...
Minh Tâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 04:28:36 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 10.12.2011 04:29:58
0
HOA ANH ĐÀO

Tuyệt vời phong cảnh xứ anh đào,
Đền chùa non nước vẻ thanh tao .
Hồng nhuộm má ai tươi sắc thắm,
Hoa đấy người đây những ước ao .
hdt 7gio 20-04-09

KHÁCH ANH ĐÀO
E thẹn chiều xuân phận má đào
Lời ai nét bút ngọt thi tao
Tuấn anh thêu nét Hoàng kỳ diệu
Kiều nữ dệt tình lắm ước ao

Song cửa hoàng hôn vàng Nguyệt ẩn
Lầu trăng hương tỏa tím thềm hoa
Người về có nhớ bờ thu nguyệt
Ta gửi vào trăng dóc lụa là
Mỹ Trinh


MỜ ẢO

Mườn từ khách anh đào

Vóc lụa dịu dàng mờ ảo trăng.
Hồ thu trong vắt bóng giai nhân.
Thềm hoa tím tím lầu hương đượm
Nhạt nắng hoàng hôn tỏ nguyệt hâng

Diệu Tri ttmx 17-12-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 12:17:55 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 29.12.2011 06:23:32
0
TRĂNG NGUYỆT EM
Tiếp ý bài KHÁCH ANH ĐÀO của MỸ TRINH

Một hoá thành hai nửa tuyệt vời,
Âm dương sóng soải đẹp vừa đôi .
Điểm tô mấy nét hai làm một,
Gắn bó keo sơn chẳng nở rời .
Thi tứ vút cao tình thắm đượm,
Lầu trăng vóc ngọc Nguyệt em,ơi!
hdt 23-04-09

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 29.12.2011 06:25:22
0
TRĂNG ĐẦU NON
Gửi ai người đồng cảm

Đầu non từ độ Nguyệt em lên,
Mê mẩn tình thơ đắm đuối tiên .
Huyền ảo màu trăng in lối vắng,
Động đào hoa thắm cõi trời riêng .
hdt 8h 24-04-09

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 29.12.2011 06:26:33
0
HAI BÀ TRƯNG

Uy danh vang vọng đất Mê Linh,
Tô Định tham tàn phải khiếp kinh .
Vì nước VIỆT THƯỜNG liều má phấn,
Thương chồng Thi Sách khởi đao binh .
Lầm mưu Mã viện đành lui bước .
Thương nỗi Cấm khê phải bỏ mình .
Sông Hát hồn thiêng còn phảng phất,
Phong châu trìu mến biết bao tình .
dthqv TTMX 02-12-06

*****
HAI BÀ TRƯNG.
(Hoạ vận HDT)

Xót xa tổ quốc lắm điêu linh,
Vung lưỡi gươm thiêng, giặc hãi kinh.
Xông trận, hào hùng trang nữ kiệt,
Tiến quân, rầm rập bước hùng binh.
Dựng nền độc lập, khơi hồn nước,
Mượn sóng tự do, rửa hận mình.
Sông núi nghìn sau còn chói rạng,
Sử xanh ghi tạc thắm bao tình.

Minh Tâm

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 29.12.2011 06:27:46
0
NƯỚC MẮT MÙA THU
Giai nhân rơi lệ giọt sầu vương,
Bàng bạc đất trời mờ mịt sương .
Nước mắt mùa thu xao xuyến dạ,
Xót xa muôn nỗi chốn tình trường .
hdt 21-04-09
NMMT xin mến chào hoangdieutri vẫn khỏe:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được HDT dừng chân ghé nhà thăm và để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc HDT một ngày mới an khang, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất, mến mong HDT bảo trọng :) Thân ái
NuocMatMuaThu

TƯƠNG TRI
Tiếp ý bài thơ MẤY ĐỘ VÀNG THU
của NMMT

Nghiệt ngã tình xuân cám cảnh người,
Lá xanh thoắt bỗng xót xa rời .
Tái tê buốt giá niềm cô quạnh,
Áo não sầu thương lệ sụt sùi .
Nhớ bạn trăm năm luôn cách biệt,
Quên đời muôn thuở mãi sinh sôi .
Trời thơ bát ngát nguồn thi cảm,
Non nước tương tri vẫn đợi người .
hdt 15h 24-04-09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 06:30:05 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 05.01.2012 04:50:16
0
HUẾ XƯA

Cố đô kiều diễm nếp trang đài,
Non nước hữu tình buổi thái lai .
Cung cấm thâm nghiêm vùi bí sử,
Kinh thành hoa lệ đắm chân tài .
Thế tình điên đảo cay tròng mắt,
Quốc vận phù trầm trắng tóc mai .
Từ thuở Hoành sơn truyền sấm Trạng,
Dòng Hương man mác nỗi ưu hoài .
hdt ttmx 16-07-08

< Sửa đổi: hoangdieutri

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: THĂM THẲM MÀU XANH V C - 15.01.2012 07:03:11
0
10 TTMX VC

Mỹ Trinh
Cao Ốc



Bài: 1415

NGÂY NGẤT của HoangDieuTri tuyệt vời thơ mộng, xin cảm ơn đã đốt giùm ngọn đèn trăng trong vườn thơ Mỹ Trinh.

NGÂY NGẤT
Tiếp ý bài TỨ TUYỆT TÌNH QUÂN
của mỹ trinh

Từng giọt mật trăng thấm ngọt ngào,
Tứ,từ,tình ý đượm thi tao .
Nguyệt em ngà ngọc Hằng nga hiện,
Ngây ngất làn hương quyện trướng đào .
dth 4h 24-04-09


Trăng mộng tình thơ

Người về thắp sáng mộng tình thơ
Réo rắc hương đêm gió hát chờ
Nguyệt ngất ngây hồn thơ ghép vận
Trăng say đắm thở khúc tình mơ
Mời người lữ thứ chung trà ấm
Đón khách tha phương chén rượu khờ
Óng ả vàng đêm say bút mực
Thi nhân thả mộng cạn đêm mờ

Mỹ Trinh


_____________________________

Ngày ấy hoa thơ còn chưa nở
Khép nép cười xếp chữ đứng ngoài hiên

(trả lời: hoangdieutri)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 07:04:14 bởi HOÀNG DIỆU TRI >