TẬP LÀM THƠ
HỜN DỖI
Anh phân dạ cứ rối bời
Nhen tình cháy nến không rời bến thơ
Cớ sao để nguyệt ngồi chờ
Trăng khuya ướt gối hững hờ từng đêm
Hôm qua mưa nhỏ xuống thềm
Nhớ anh em lấy trầu têm hôm nào
Trái cau giỡ đã xanh xao
Lá trầu héo ngọn anh nào để tâm
Mỗi đêm qua ả Thanh Trầm
Đàn đàn hát hát thi ngâm xướng cùng
Thướt tha dáng nhỏ ung dung
Chàng chàng thiếp thiếp vui cùng cả đêm
ở nhà em gối tay mềm
nghe đau rát dạ lại thêm trống thình
phải mà bên đó họ xinh
còn em tuổi đã lão hình xuân xanh
Uổng công em ướm mối dành
Trăm năm thệ nguyện không đành quay đi
Bây giờ có ả hồ li
Lại chê em xấu hết thì gái ngoan.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:07:35 bởi dieunhu >
Trích đoạn: dieunhu
Trích đoạn: tranthaptinh
Em về nơi Bến ước.....nguyền?!
Anh về cất giữ niềm riêng....với Thuyền !?
Phải chăng gió ấy...kém duyên
Thuyền xa bến nước biệt biền nhớ mong
Em về trên Bến... ước nguyền
Anh về đem nỗi niềm riêng... vô bờ
[HỒN ANH KHỜ DẠI
Em giờ đã có người ta
Đẩy thuyền khỏi bến anh già ai ưng
Em ơi bởi mình người dưng
Nên anh đốt lửa tim bừng dậy yêu
Tự tình anh đã gửi nhiều
Em còn hờ hững buồn thiu anh nè
Hạ về não nề tiếng ve
Em đi bỏ lại bài vè phụ tôi
Dòng sông chưa cách ngăn đôi
Sao em nở vẽ một đồi ngăn hai
Thôi em cứ bước khoan thai
Khi nào người phụ anh gài cửa mong
Anh nghèo số kiếp long đong
Trắng tay nên cứ lòng vòng trắng tay
Em đi anh ở mềm say
Anh chờ bến cũ đợi ngày về em
11/06/2012 Nhớ ngày em quay bước
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:10:29 bởi dieunhu >
HỜN TÌNH
Chiều buồn dạ khúc rong chơi
Qua hồ nước bạc cá bơi song hành
Người ta ướm mối để dành
Riêng tôi loi lẻ buông mành giăng ngang
Người ta kết chặt tân lang
Còn tôi nới lỏng cho chàng sang ngang
Bây giờ pháo nổ rình rang
Mới hay tim đã lệ hàng hoen mi
Hôm nay qua phố kiêu kì
Trộm nhìn bóng ấy nói gì nữa đây
Duyên tơ kết tóc vui vầy
Riêng mình lặng lẽ tháng ngày mồ côi
Tình đời nó bạc như vôi
Người ta song bước còn tôi một mình
Hỏi trăng – trăng cũng làm thinh
Trách trời – trời bảo tại mình chứ ai
Còn đây một chiếc khăn tay
Lưu dòng kỷ niệm mưa bay cả đời
Lối về khập khểnh chơi vơi
Nặng lòng chi đó người ơi hiểu dùm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:11:42 bởi dieunhu >
TRÒN MỘNG
Mộng tình khắc khoải duyên ưa
Nhớ nhung em gối cho vừa tay ôm
Ngẩn ngơ nhìn ánh sao hôm
Trăng tròn bóng nguyệt thơ nôm về tìm
Trên cành lảnh lót tiếng chim
Hát ca reo múa cho tim rung cành
Con đường rêu phủ lại xanh
Những ngày xa cách nhớ anh não nùng
Bây giờ đếm bước ung dung
Nàng thơ tủm tỉm đi cùng tao nhân
Dây tơ xích lại thật gần
Choàng tay chung mộng vui vầng cung thương
Đường trơn khúc khủy phủ sương
Nép bên tùng bách vô thường có chi
Gian lao khổ ải xá gì
Bên anh trọn vẹn sầu bi tan sầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:13:47 bởi dieunhu >
[
MỘT THOÁNG…NGÀY VỀ !
Thu này em sẽ về quê hương
Một thoáng hương yêu giã biệt trường…
Luyến tiếc người không ngày tiển biệt ?
Xa rồi một thoáng… vội yêu thương.
Em về trên phố nở đầy hương
Rải khắp nhân gian chữ đạo trường
Lật tại từng chương bài mở ngỏ
Em cười…một thoáng…tỏ lời thương
Còn không những tháng ngày tha hương
Có kẻ chờ mong dưới mái trường?
Nhật ký còn ghi đẫm màu mực tím
Em về ai đó có còn thương ?
Xa quê em có gặp đồng hương ?
Một thoáng hàng huyên sum họp trường
Tiển biệt quay về… còn tưởng tới?
Bao năm chung lối…nỗi niềm thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:17:04 bởi dieunhu >
EM ƯỚC…!
EM về chỗ hẹn... còn anh đâu?
ƯỚC được yêu anh chẳng mộng giầu
CÓ khổ đau cùng nhau gánh vác
ANH se mối lạc em ngồi khâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:18:48 bởi dieunhu >
ĐỐT BỎ
Thôi đi hổng đến gặp anh đâu
Má biểu đi mua một ít dầu
Vấp té đường trơn… thêm tí lửa
Châm cho tình cháy khỏi đem khâu
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:22:13 bởi dieunhu >
Trích đoạn: dieunhu
CHÉN RƯỢU SẦU
Đêm nay ta lại sầu tửu một mình
Hỡi trăng với gió chung tình xin cạn
Ngắm mây trời lãng đãng những ưu tư
Có ai biết rượu sầu như đã chán
Ta với kia vốn là bạn tâm giao
Cớ gì thấy mà chẳng chào một tiếng
Hai nẻo đời chuyến tuyến khó gặp nhau
biển ào ạt dạt dào thêm lưu luyến
Nợ ân tình một lần đã viếng thăm
Lá côi cút bay ngang tầm vũ trụ
Anh đi rồi vầng vũ cũng biệt tăm
Trả lại ấy một nốt trầm mất ngủ
Nhớ thương nào mà gói đủ hở anh?
Cứ để đó cho tóc xanh chói sáng
Trăm năm ấy bia đá còn tán thán
Chữ chung tình không rạn nứt trầu cau.
Chén sầu Em để trên Bờ...
Em theo tiếng gọi tim Thơ... xuống Thuyền...
[VỀ LẠI KỶ NIỆM
Chiều chiều
gió thổi đầu non
Hoàng hôn
lặng lẽ
tan giòn trong đêm
Vắng anh
nhà cửa lặng êm
Đứng nơi…
đầu ngỏ
dậy niềm ưu tư
Nhớ ngày…
anh nói giả từ
Luyến lưu…
em đợi
tâm thư em chờ
Tan rồi !
một giấc tình mơ
Em về xóm cũ
bụi mờ ảnh xưa
Ngoài trời bất chợt cơn mưa
Tim em lạnh giá như vừa phủ đông
08/06/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:24:27 bởi dieunhu >
Trích đoạn: dieunhu
CÒN ĐÂY !!
Ngắm trời chiều
Mong quá một người xa
Quãng trời lạ
Biết bao người thương nhớ
Ai đồng hành
Trên vạn nẻo bôn ba
Lòng khắc khoải
Buồn thương người đi kẻ ở
Bước độc hành
Hững hờ cho phấn nhòa bay
Tình yêu ấy
Cay mắt hoài năm tháng
Bao ân nghĩa
Chìm sâu vào vĩ vãng
Thương lắm người…
Lãng đãng những bàn tay.
hôm qua cô giáo giảng bài
học trò trong lớp chép bài ...mỏi tay
đứa thì tấm tắc khen hay...
còn đứa than thở... ô hay là dài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 22:50:33 bởi tranthaptinh >
lặng nhìn phấn trắng u hoài
trên tay cô viết lạc loài... ngất ngây
rã rời phấn trắng rụng dầy
ngờ như tuyết trắng phẩy phây xuống trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 23:13:18 bởi tranthaptinh >
YÊU !
Chiều chiều vắng bạn tìm nơi đâu?
Lắt lẻo cầu tre hát ví dầu
Léo mối căng tơ sầu tím đợi
Thơ tình thả vội ép tim khâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:27:55 bởi dieunhu >
YẾN OANH SUM VẦY
Anh ơi anh nói thật không
Thanh Trầm không phải bạn lòng của anh?
Em vào vén lại tóc xanh
Chải mượt nỗi nhớ yến oanh vui vầy
Mộng tình em đã kết xây
Anh đừng xây nữa cho chầy con tim
Một nhà tình mãi ru êm
Anh xây nhà nữa em chìm tuổi xuân
Mây mưa gió gởi xin đừng…
Hoa nhường nguyệt thẹn dửng dưng chung tình
Thiếu anh sẽ vắng bình minh
Không anh nỗi nhớ gập rình em đau
Trăm năm giông bão còn nhau
Vạn năm cách trở vẫn trao lời vàng
Anh đừng dạo khúc tình tang
Đau tim em lắm hỡi chàng lang quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:30:57 bởi dieunhu >
GHEN !
Bài thơ em dệt bấy lâu
Nay đem tặng lại nguyệt lầu đươm hoa
Chiều mưa anh đã vắng nhà
Em ngồi đợi mãi bóng tà ôm đêm
Nhẹ nhàng bóng ngã xuống thềm
Tóc bay óng ả trăng liềm thẹn duyên
Em buồn quay bước thuyền quyên
Mộng xưa em đổ dây thuyền cắt dây
Từ nay giã biệt chốn này
Chúc anh hạnh phúc vui vầy người ta
Đường về sao lại quá xa
Anh có người mới em là của dư
Mấy câu để lại tạ từ
Thanh Trầm mộng lắm đẹp như nàng KIỀU
Em về xóa hết chữ yêu
Chôn anh một góc vỡ liều yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 09:35:59 bởi dieunhu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: