TẬP LÀM THƠ
TAM BẢO
Vô thường mấy kẻ vững hai chân
Ái ố quen thân được bao lần
Sách thánh khuyên ai an phận thế
Kinh truyền răn chớ để lòng sân
Tam căn hốt hết nhiều người độ
Tứ đại đâu chừa mấy kẻ trần
Hỷ xả từ bi lưu đức lại
Xây đời ảo mộng đẹp tình nhân
HẠNH PHÚC
Vào mùa cày cấy lúa gieo
Anh siêng ba buổi em chèo đón đưa
Thương anh em đến chợ trưa
Mua con gà ác hầm dừa cho ăn
Dưỡng cho thân mạnh tráng cường
Bội thu trúng khỏe ruộng nương siêng làm
Gia đình em vẹn tùng tam
Nấu cơm xách nước em kham việc nhà
Tình yêu em để làm quà
Cho anh cái nết cái na dịu dàng
Dạy con ngoan ngoãn thay chàng
Cửa nhà êm ấm bạc vàng khó mua
Nhường nhau bớt những hơn thua
Gia đình hạnh phúc không đua với đời
VỊT NỢ NỮA RÙI
Trời mưa gió bụi cát bay
Chạy xe rước út mới hay mất rồi
Năm thơ với một "anh bồi"
Người ta đi trước mình thôi quay về
Vậy mà còn đến chọc quê
Nào là không đến thì huề "kiệu dâu"
Chiếc xe chuyển bánh quay đầu
Mà buồn rười rượi cạn tầu út ơi
Hứa rồi là nợ một đời
Cơm canh nấu nướng dâng mời chị ba
Bây giờ đổi ý xót xa
Chị buồn khôn tả người ta có lời
Biết mà anh chỉ nói chơi
Đi theo cái ả gió trời vui hơn
ÚT CƯNG LÀM DÂU
Đêm qua mơ giấc ngủ ngon
Mơ rằng Út đủ lòng son chở về
Chở luôn một ánh trăng quê
Thuyền tình khá nặng không huề đâu nha
Thắng rồi hỡi bạn BAN NHA
Thắp hương anh khấn sao mà ủ ê
Ý ơi thu xếp mau về
Bến xe Út đợi hẹn thề "dâu" xa
Cà Mau khỏi bánh không trà
Út mình tự động về nhà làm "dâu"
Vào thưa với mẹ xin trầu
Chuyến này "lên kiệu" lại thầu năm thơ
Một bài ngồi đợi ngồi chờ
Hai bài lấy vốn gốc mơ hôm nào
Ba bài thương nhớ làm sao
Bốn bài "khóc lóc" chiến bào te tua
Năm bài anh mất ngai vua
Cung phi nhíp chính xót chua chàng rồi
Nồi cơm anh phải trực thôi
Ăn xong rửa chén vợ ngồi đọc thơ
Đêm đêm thắp nến ngồi mơ
Phải chi Ý Thắng đỡ khờ "làm dâu"
Nàng xưa hiền dịu gì đâu
Bây giờ SƯ TỬ để rầu "thân trai"
Thân anh bến đục không ngai
Nàng lên nhíp chính quên ngày tấn cung
Hiền lành như bé mèo nhung
Bây giờ khí thế "anh hùng" nâng khăn...
NHẬN HOA
Nhận hoa một bó Diễm Huyền
Lung linh ngọn nến treo thuyền lững lơ
Lén cha ra bến sông chờ
Bây giờ anh đến giả vờ tặng hoa
Thuyền tình chỉ có đôi ta
Vì sao tinh tú mặn mà trao duyên
Vọng xa tiếng hát chim chuyền
Chúc cho anh chị bách niên lão đồng
Gió cười ngắt nhẹ cành hồng
Môi duyên chúm chím cho lòng trăng say
Đêm nay chở nặng tình này
Chập chờn sông nước nàng mây chúc mừng
Chúc cho hai kẻ người dưng
Trốn cha không đánh mẹ mừng se duyên
Chúc cho hạnh phúc định tiền
Vàng son không đổi chồng hiền vợ ngoan
CƯỜI KHI KHÓC
Phải đâu
Em bạc như vôi
Người đi muôn dặm em ngồi nhớ mong
Phải đâu
Em cắt sợi hồng
Tránh xa quân tử hạ nồng mắt môi
Phải đâu
Em bỏ bến rồi
Người ta cười há cất chồi nuôi tơ
Phải đâu
Em chẳng chịu chờ
Ba năm đi lính cho giờ buồn tê
Phải đâu
Chẳng đợi anh về
Người ta phố thị chê quê cù lần
Phải đâu
Em thích anh gần
Sao không nhìn lại đời trần bấy nhiêu
Phải đâu
Em thích anh yêu
Cớ sao bạc bẽo Thu chiều uổng công
Phải đâu
Thích đó làm chồng
Rùi lưng õng ẹo má hồng thành đô
Biết đâu
Rồi cũng nấm mồ
Cỏ xanh cho kẻ chê đồ cổ xưa
Biết rồi
Ta đã thành thừa
Nhung vàng gấm lụa anh ưa sang giàu
Chúc cho trầu nồng thắm cau
Chúc anh tròn nguyện sang giàu lưng voi.
NHẮN ĐẾN ANH
Cầu cho DUYÊN PHẬN trọn đời
Không gì thay đổi gió ơi chứng dùm
Ú tim cút bắt em sùm
Anh ra cái búa em trùm cái bao
Lạy trời trăng mãi ngọt ngào
Se duyên chỉ thắm cho đào có đôi
Không còn nghĩ ngợi xa xôi
Những đêm thanh vắng mình tôi một mình
Anh xa nhớ gắng giữ gìn
Nụ hồng em gửi duyên tình em trao
Đừng cho sóng vỡ bờ ao
Cái mối em cột đứt rào đi luôn
Anh ơi đừng để lệ tuôn
Mau về đi nhé hết buồn mắt mi
Chờ anh tưới lại xuân thì
Chặt lòng em đợi anh đi mau về
SẦU TRĂNG
Đêm nay trăng vẫn chưa về
Bận đưa mấy ả sao khê du hành
Xuân thời lão hóa rất nhanh
Nguyệt vui lữ thứ quên thành kinh đô
Biển đêm ào ạt sóng xô
Nỗi lòng gờn gợn nhấp nhô theo thuyền
Đời em lỡ phận thuyền quyên
Vác thêm lận đận tình duyên vai mình
Mỗi ngày rao bán trầu xanh
Người ta chê mắc nên đành đổ đi
Cau non héo trái tiếc gì
Vôi nồng một thúng lầm lì đứng yên
Tình yêu vĩnh cửu vô biên
Sao vậy không biết...tách liền đôi ta???
PHẢI KHÔNG
Phải không
Nỗi nhớ chập chờn
Lời ru văng vẵng dập dờn quanh ta
Phải không
Những tiếng vọng xa
Mẹ ru man mát cho nhà ấm êm
Phải không
Khúc hát ngọt mềm
Ru cho ngon giấc mẹ tìm cái ăn
Phải không
Bậu phải lòng trăng
Đi ra gánh nợ luyến trần bỏ tiên
Phải không
Tình cảm động thiên
Ông tơ xuống thế se duyên cho người
Phải không
Ta chỉ nói chơi
Yêu đâu giữa chốn chợ đời đau thương
Phải không
Vứt nợ tình trường
Đợi ngày sum họp mẹ thương cõi phù
GIẤC MƠ
Đêm nay vắng vẻ diễn đàn
Phố thơ chỉ có mình nàng là ta
Ngồi buồn cất giọng ngân nga
Nhớ mưa hồi sáng nghe mà lạnh thêm
Mưa rơi nhỏ xuống tóc mềm
Bàn tay ai đó trao thêm khăn hồng
À ha quen quá phải không?
Anh là Vy Đạt giọt rồng khô nhanh
Bây giờ đã điểm mấy canh
Nhớ ra ta vội tìm anh trả nè
Trả khăn dưới ánh nắng hè
Trả luôn nỗi nhớ đã đè trái tim
Khăn lau mi mắt ướt thêm
Tìm anh không gặp lại chìm trong mơ
CHỊ VỀ RỒI
Út cưng ơi chị về rồi
Cơm canh dọn sẵn chị ngồi ăn đây
Chiều mưa có cất trầu cay
Chị đi lo quá muốn bay về nhà
Út ơi anh ngoan quá nha
Trắng thơm dẻo hạt đẩy đà chén cơm
Chắc là lòng của út thơm
Bỏ công ngồi nấu chị dòm cũng vui
Hôm nay đi chơi "mình" ui
Cái Tàu đông đúc ai xui mưa nhiều
Tự nhiên xe chạy nhẹ hiu
Tự nhiên thả bánh lăn đều như bay
Nhớ út nên chạy về ngay
Không ngờ út đã men say nhà người
[/size
]
VỀ U MINH
Chiều nay ta sẽ rong chơi
U minh gió thổi tung trời tóc bay
Chiếc xe là bạn đường ray
Chuyến đi đổi gió một ngày qua nhanh
Về quê tìm hái hương chanh
Tặng anh Gốc Rạ ở thành xa hoa
Bứng nguyên gốc lúa về nhà
Phơi khô để nấu nước trà đãi ai
Ừ thì ta sẽ đi ngay
Sửa sang một chút tóc mai rối nè
Khẩu trang che nắng oi hè
Lung linh đỏ đóm cặp kè gái quê
Ta đi chiều sẽ quay về
Ôm nguyên Gốc Rạ đặt lề cửa sau
Phơi khô thổi lửa nấu cau
Hòa chung trầu nổi thêm màu vôi yêu
NẾU NHƯ
Nếu như
Bạn hiểu được tôi
Ghé chơi với mấy vần trôi thơ tình
Nếu như
Bạn thích ghé chơi
Tôi mời trân trọng
không đời nào chê
Nếu như
xem tớ giống hề
Cũng không châm biếm
chạy về nhà riêng
Nếu như
bạn thích làm phiền
Tôi qua bên ấy bạn ghiền tôi luôn
Nếu như
bạn ghét tôi buồn
Thì vui mấy chữ thơ suông lấy vần.
LÒNG TỐT CÔ VỢ
Vợ anh yếu liễu tơ mềm
Tay chân nhỏ quá không kiêm việc nhà
Anh ơi đừng có giận nha
Yêu em mình hãy thật thà việc trong
Ngày mai em nấu tơ hồng
Cho anh tấm bổ ra đồng bội thu
Em đi ra phố mua dù
Ngồi bên gốc lúa để ru tình nồng
Anh nhìn trời ghét má hồng
Chói vào ánh nắng em không chịu nà
Cõng em khỏi ướt chân nha
Ruộng tầm cày cấy anh mà lo toan
Chiều về em nấu lòng son
Tặng anh một mẻ quẹt giòn rau thơm[/size
]
Ừ THÌ
Ừ thì...
mặc kệ gió đi
Chân ta rong ruổi
chẳng thi với đời
Ừ thì...
ta mãi chạy chơi
Rược cùng chàng gió
đất trời cuồng say
Ừ thì...
chôn kín lòng này
Cho hương ngây ngất
sum vầy bến thơ
Ừ thì...
là một giấc mơ
Bây giờ tỉnh giấc
giả vờ vui vui
Ừ thì...
gióc bấc lui hui
Nhen lên tí lửa
cho vui cửa nhà
Ừ thì...
mặc kệ người ta
Nhà ta ta giữ
ta là ta thôi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: