Lục bát cho người tình xưa
Kìa em khơi đốm than hồng
Xua tan giấc mộng mùa đông trắng mù
Chiều rồi sao? kiếp phù du
Sắc hương trả hết, rối bù nhân gian
Em ngồi đi! Hởi đa đoan
Lênh đênh mõi gót chân son Thúy Kiều
Em ngồi yên nhé mĩ miều!
Đời dài ru giấc mộng chiều tang thương
Em ngồi ngoan nhé Mỵ Nương!
Long lanh nghiêng ngữa giọt buồn Trương Chi.
Em ngồi yên, nét từ bi
Sư cô Thị Kính có khi rất đời
Em ngồi giữa phố ngàn nơi
Triều cơn rạo rực, bời bời nếp khăn.
Em ngồi xòe những ngón măng
Cơn đau tím mật hóa thành vô tư
Chiều rồi em, Hởi nhân từ!
Sắc hương cũng nhạt, thực hư cũng đành.
Ngồi đi em ! sẽ qua nhanh
Còn chăng tiếng hát mông mênh giữa đời…
Trích đoạn: luomden
Kìa em khơi đốm than hồng
Xua tan giấc mộng mùa đông trắng mù
Chiều rồi sao? kiếp phù du
Sắc hương trả hết, rối bù nhân gian
Em ngồi đi! Hởi đa đoan
Lênh đênh mõi gót chân son Thúy Kiều
Em ngồi yên nhé mĩ miều!
Đời dài ru giấc mộng chiều tang thương
Em ngồi ngoan nhé Mỵ Nương!
Long lanh nghiêng ngữa giọt buồn Trương Chi.
Em ngồi yên, nét từ bi
Sư cô Thị Kính có khi rất đời
Em ngồi giữa phố ngàn nơi
Triều cơn rạo rực, bời bời nếp khăn.
Em ngồi xòe những ngón măng
Cơn đau tím mật hóa thành vô tư
Chiều rồi em, Hởi nhân từ!
Sắc hương cũng nhạt, thực hư cũng đành.
Ngồi đi em ! sẽ qua nhanh
Còn chăng tiếng hát mông mênh giữa đời…
NGÀN KHƠI
Gió theo bóng nhạn về trời
Còn vương tiếng hát sóng đời lênh đênh
Em còn nhớ hay đã quên
Mùa hương tóc rối bồng bềnh liêu Trai
Một thời theo gót trang đài
Một đời nghệ sĩ biết ai thấu cùng
Niềm thương nỗi nhớ mông lung
Ngàn khơi bao nhịp sóng trùng tương tư
ngng
Cám ơn bạn ! bài thơ của bạn rất hay ! Giống như phần tiếp nối của bài đầu tiên
Vào nhà bạn đọc thơ hay và tìm nhà mình ...Lâu quá không vào bị lạc dấu ...Bạn đừng giận nha...Cảm ơn bạn thật nhiều ....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: