Ngủ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              http://soundcloud.com/luomden/ng      Ngủ 
  Đừng dậy nhé! 
  Kéo nhau về núi. 
  Mưa sụt sùi trơn bước cỏ cây. 
  Kìa! Quay quắt muôn năm rừng gọi. 
  Lưu Nguyễn về tay gối lên tay. 
  Níu không rời 
  Sợ vụt gió bay. 
  Quàng tay giữ, 
  Đầu ghềnh dốc trượt. 
  Không đậy nữa! Thà ngủ vùi rét mướt. 
  Hơn xuân nồng thao thức một mình thôi. 
  Viên đá cuội buồn bị bỏ rơi, 
  mơ ảo tưởng cùng sao trời bầu bạn. 
  Kìa ! chốn nầy chim họp sáng. 
  Kìa ! Đóm xanh phát sáng trong đêm. 
  Những ảo hình khỏanh khắc thần tiên. 
  Đời hẹp lại, ta như nhỏ bé lại. 
  Quên thời gian, ta cứ thèm mơ mãi. 
  Thế kỷ tàn tay vẫn cứ tìm tay. 
  Đà lạt 31/5/1997 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 22:52:35 bởi luomden >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: