MẸ
Mai Chiêu Sương 10.12.2011 19:21:49 (permalink)
0
MẸ
****
Nếu các con thương ba
Thì hãy thương MẸ trước
Vì thiếu MẸ trong đời
Sẽ không có các con.
Không có MẸ
Nghĩa là...không tất cả.
Cha con mình
Như cái thuở hồng hoang.
Mẹ là đất
Cho mầm con bám rễ,
MẸ là mặt trời
Cho con chồi, nụ tươi xanh,
Mẹ là nước
Cho các con nguồn sống;
MẸ là bình yên
Là mái ấm gia đình.

Con sẽ không là người
Nếu không có MẸ.
Và sẽ không có ba
Nếu chẳng có MẸ hiền.
Còn hơi thở
Nếu ai quên tình MẸ
Xem như người
Rứt bỏ mất trái tim.
MẸ là thế;
Hơn cả trời, cả biển.
Khóc âm thầm
Để con được cười vui.
KHÔNG CÓ MẸ
Loài người không biết nói,
Không biết yêu thương
Nhân loại sẽ không nhà.

MAI CHIÊU SƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 19:14:04 bởi Mai Chiêu Sương >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9