TÂM SỰ KHÔNG LỜI
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 42 bài trong đề mục
Mai Chiêu Sương 11.12.2011 04:41:08 (permalink)
0
TÂM SỰ KHÔNG LỜI
*********
Ước gì được gọi "Em ơi."
Ngồi trên triền cát lở bồi tang thương.
Mặc ai xuống biển, lên nguồn
Mình ta vốc những nắm buồn thả rơi.
Sao em không nói một lời?
Một lời thôi - Kéo ta rời hoàng hôn.
Tình ta trôi cuối dòng sông
Chợt nghe tiếng gọi đầu nguồn của em.


MAI CHIÊU SƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 11:34:58 bởi Mai Chiêu Sương >
#1
    Lê Hoàng Trúc 11.12.2011 18:09:14 (permalink)
    0
    Ước


    Ước gì khe khẽ bên anh!
    Thầm thương trộm nhớ mộng lành gởi ai.
    Ước gì mây gió đừng bay!
    Hoàng hôn dừng bóng anh say hạ vàng.
    Ước gì anh gọi,… hỡi nàng!
    Cho hoa nở rộ hương tràn bướm ong.
    Ước gì em chửa có chồng!
    Theo người quân tử lội dòng sông th
    ơ.
    #2
      Huyền Băng 12.12.2011 08:55:17 (permalink)
      0
      Chào bạn

      Rất vui khi bạn đến với trang thơ sáng tác, tuy nhiên như đã hướng dẫn ở đầu trang trong

      Việc đăng chủ đề mới

      Bạn hãy tham khảo link trên bạn nhé, ban điều hành đã khóa những chủ để kia của bạn lại và chừa chủ đề này cho bạn copy những bài kia. Bạn hãy dùng chức năng trả lời mà đăng lại những bài thơ khác của bạn vào đây bạn nhé ! 

      Chúc vui,
      HB
      #3
        Mai Chiêu Sương 12.12.2011 17:52:51 (permalink)
        0
        TRÚC SƯƠNG
        *****
        Nếu em..."Ước" thì - Nàng ơi khe khẽ
        Đừng rung rinh cành...Trúc hạt sương rơi.
        Đêm nguyệt hiện trăng vàng soi lối nhỏ
        Giai nhân. Hề - Ta hẹn nhởn nhơ chơi.

        Theo anh nhé. Bên kia đồi Ân ái
        Có động vàng, đệm tuyết của thiên thai,
        Có mỹ tửu, nhạc ca, tiên chuốc rượu
        Chỉ đôi mình riêng một cõi liêu trai.

        Nếu em..."Ước". Đừng vội vàng em nhé.
        Môi kề môi xin nhè nhẹ hôn thơ.
        Sương đê mê trên cành trúc dại khờ
        Tóc ai vướng kéo linh hồn ta đổ?!

        Tại em..."Ước" - Khúc tình như sóng vỗ
        Sương hề sương rơi ướt lá trúc xinh
        Gió lướt qua cười rúc rích trêu mình
        Cành trúc động hạt sương rơi biến mất.


        MAI CHIÊU SƯƠNG
        12/ 12/ 2011
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 19:08:49 bởi Mai Chiêu Sương >
        #4
          Mai Chiêu Sương 14.12.2011 19:29:03 (permalink)
          0
          TA SAY
          ****
          Mỗi người có một cách say riêng lẻ
          Trên trần đời vô số thứ để say.
          Ta chỉ có một...nguồn say duy nhất
          Là say em
          Say quýt suốt đêm ngày.
          Say thế đấy nhưng không hề mỏi mệt
          Thêm yêu đời, hưng phấn viết thành thơ;
          Say môi, mắt dung nhan em kiều diễm,
          say tình em đắm đuối rất hồn nhiên.
          Em là rượu cho hồn anh sức sống,
          Em là men ngấm từng tế bào ta,
          Em là thơm của vạn đóa hương hoa,
          Em là lửa xua tan đời ảm đạm,
          Em là sóng cho thuyền anh sống động,
          Em là mơ làm đẹp những chiêm bao,
          Em là xuân của xuân thắm má đào
          Em ngọt lịm trái đầu mùa anh hái...
          Ta say mãi - Một em thôi - Say mãi
          Bơi trong tình biển rộng của vòng ôm
          say ngây ngất mà chẳng hề chết đuối
          Bởi vì em
          Là rượu của yêu đương.
          Anh ngắm mãi hình em quên giờ giấc
          Quên cả ăn, cả ngủ...cứ say sưa
          Anh chỉ có một nguồn say duy nhất
          Là say em
          Không thèm nữa say ai.

          MAI CHIÊU SƯƠNG
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 19:06:45 bởi Mai Chiêu Sương >
          #5
            Mai Chiêu Sương 15.12.2011 15:24:58 (permalink)
            0
            TỤC CA
            Tình không say – Thôi thà làm gỗ đá
            Trôi vô tình, hiu hẩm một đời không.
            Yêu đi em. Anh yêu là nghiến nát
            Xác thân em thành mây khói phiêu bồng.



            Trúc hề. Trúc mộng, trúc mê
            Sông Thu nước chảy có về cùng anh?
            Vin cành trúc ngọc thanh thanh
            Tim ta nghẹt thở phun thành dòng thơ.



            Không say tình lạnh cóng bơ vơ!
            Ta cắn thân em, cắn ngọc ngà
            Ôm khối đê mê ngàn sống động
            Nầy môi, nầy má…ái ân ca.



            Nầy sơn, nầy thủy, nầy ta…
            Nầy em cành trúc là đà trêu sương
            Vòng tay…vỡ mộng nghê thường
            Đâu em luân vũ gối giường cô liêu!!!


            MAI CHIÊU SƯƠNG
            15/ 12/ 2011


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 15:28:48 bởi Mai Chiêu Sương >
            #6
              Mai Chiêu Sương 16.12.2011 05:24:02 (permalink)
              0
              BỤI KHÓI SƯƠNG
              ******
              Cũng như em – Anh ước làm hạt bụi
              Trên môi nàng cháy bỏng đốt thân ta,
              Đôi môi em như núi lửa kiêu sa
              Ta mê mẫn ngất ngây…men trần tục.
              Cũng như em ta bâng khuâng cành trúc
              Lướt nhẹ nhàng trên từng thịt da em,
              Trườn khe khẽ đè tượng thần Vệ nữ
              Ngấm men yêu
              Hồn thoát xác say mềm.
              Cũng như em, anh hóa thành hạt bụi
              Rơi trên rừng nguyên thủy của giai nhân
              Nét trần tục…ngàn năm thơm trần tục
              Hạt bụi miệt mài trên núi tuyết ái ân.
              Em yêu hỡi hãy đày ta trần tục.
              Vào chính em để hạt bụi đê mê
              Ngắm lõa thể hồng nhan lõa thể
              Đó thiên đường
              Đó khát vọng tình yêu.


              MAI CHIÊU SƯƠNG
              15/ 12/ 2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 05:26:43 bởi Mai Chiêu Sương >
              #7
                Mai Chiêu Sương 16.12.2011 05:32:40 (permalink)
                0
                VÌ TÌNH
                Không điện ngọc cung vàng đâu em hỡi.
                Anh chẳng mơ làm bạo chúa, hôn quân.
                Bớ "Đắc Kỷ". Vì yêu ta phải lụy
                Si mê nàng ta hóa kiếp Trụ vương.
                Nhưng nói trước chỉ yêu thôi đấy nhé.
                Chuyện triều đình, chính sự chẳng màng đâu.
                Làm hoàng đế với riêng nàng thôi đấy
                Để…độc quyền hai đứa chiếm hữu nhau.
                Thân em đấy là của anh vĩnh viễn,
                Còn anh đây là nô lệ cho em
                Ta yêu nhau, ta say đắm triền miên
                Như Trụ Vương và ái phi Đắc Kỷ
                Đôi ta say một tình yêu như ý
                Đôi ta mê tinh khí trút cho nhau
                Đôi ta yêu trên cùng tột tình yêu
                Cùng hơi thở, cùng ngất ngây em nhé.

                MAI CHIÊU SƯƠNG
                16/ 12/ 2011
                #8
                  Mai Chiêu Sương 17.12.2011 19:28:00 (permalink)
                  0
                  THƯƠNG VỚI MỘT MÌNH
                   
                  Hãy...thương mãi cho đời luôn nhung nhớ
                  Người có quên ta vẫn cứ thương hoài
                  Năm tháng cũ đi rồi không về nữa
                  Có còn chăng sót lại mấy vần thơ.

                   
                  Tình em đó bây giờ như khói núi
                  Bay hư vô tan biến với mây trời.
                  Em hạnh phúc bên người chăn gối ấm,
                  Anh lạnh lùng vẫn mãi…hạt sương rơi.
                   
                  Liệu một kiếp được “thương” bao ngày nữa?
                  Một ngày thương hơn…biền biệt xa nhau.
                  Anh mót hết tình em làm kỷ niệm
                  Giữ riêng mình dang dở một niềm đau.
                   
                  Anh vẫn thế…thương hoài em đấy nhé.
                  Không một lời oán trách, một giây quên.
                  Dù có bị ai phụ phàng…ráng chịu
                  Ta một mình
                  Thương mãi để buồn tênh.

                  MAI CHIÊU SƯƠNG

                  17/ 12/ 2011
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 19:45:30 bởi Mai Chiêu Sương >
                  #9
                    honghac 17.12.2011 20:15:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Mai Chiêu Sương

                    TÂM SỰ KHÔNG LỜI (1)
                    *********
                    Ước gì được gọi "Em ơi."
                    Ngồi trên triền cát lở bồi tang thương.
                    Mặc ai xuống biển, lên nguồn
                    Mình ta vốc những nắm buồn thả rơi.
                    Sao em không nói một lời?
                    Một lời thôi - Kéo ta rời hoàng hôn.
                    Tình ta trôi cuối dòng sông
                    Chợt nghe tiếng gọi đầu nguồn của em.


                    MAI CHIÊU SƯƠNG



                    DÒNG TRÔI

                    Đầu nguồn dòng chảy êm đềm
                    Nước ròng nước lớn dỗi thêm bến bờ
                    Bờ sầu dòng xoáy lở mơ
                    Bờ thương bồi đắp ánh tơ sa phù

                    Gợn buồn gió thổi vi vu
                    Lao chao mặt nước hình thù vỡ tan
                    Lục bình trôi giữa mênh man
                    Sóng đưa lẫy nước lan sang bập bềnh

                    Thuyền trăng chao đảo mông mênh
                    Nửa vầng khuyết lạnh nửa bên ẩn chìm
                    Mây sầu tím lịm đứng im
                    Lơ thơ cánh Nhạn lạc tìm bạn thương
                    ...
                    honghac
                    17.12.2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 20:24:58 bởi honghac >
                    #10
                      Mai Chiêu Sương 18.12.2011 09:33:47 (permalink)
                      0
                      BUỒN THƠ
                      *****
                      Những cơn buồn không biết để đâu!
                      Thôi thì cứ…”Nàng Thơ” trút xuống.
                      Mong trút bớt cho vơi phiền muộn
                      Nhưng đâu ngờ thơ cứ trào ra!


                      Ta yêu người, người bỏ ta đi.
                      Bước vu qui một lần vĩnh biệt!
                      Nghẹn trong ta bóng hình tha thiết.
                      Phun thành thơ khóc nỗi tình si.


                      Em nhớ người đâu nhớ anh chi?
                      Thêm tủi phận duyên mình trắc trở.
                      Ta lênh đênh một đời dang dở
                      Tình ơi tình. Sao nỡ chia ly!


                      Thôi hết rồi ân ái trắng tay
                      Nhớ thương em vùi chôn vào mộ.
                      Ai ngang trái mới sầu, đau khổ.
                      Nỗi đau nào bằng xa cách em?!

                      MAI CHIÊU SƯƠNG
                      17/ 12/ 2011
                      #11
                        Mai Chiêu Sương 20.12.2011 11:31:56 (permalink)
                        0
                        CÕI CHÚNG MÌNH
                        Tặng " Người ấy"
                        ************
                        Nếu một ngày anh được hôn em
                        Đôi môi anh sẽ hóa thành ngọn lửa.
                        Nếu một ngày anh được ôm em
                        Vòng tay anh sẽ nồng say men rượu.
                         
                        Nếu một ngày hai đứa ta bên nhau
                        Chỉ hai đứa giữa cõi mơ hoan lạc
                        Ướt mỹ thể ngọc ngà thân ngà ngọc;
                        Hai đứa cùng chìm tận đáy đam mê.
                         
                        Anh đâu ngờ anh bất chợt mê em?
                        Tình yêu đến có bao giờ báo trước.
                        Tình yêu đến thành trì nào ngăn được?
                        Thác điên cuồng đắm đuối dội về em.
                         
                        Anh yêu rồi. Em có trách anh không?
                        Em có ghét anh mỗi ngày thương nhớ?
                        Ước trở lại vườn Địa Đàng xưa cũ
                        Sống với tình hai đứa khỏa thân nhau.
                        MAI CHIÊU SƯƠNG
                        20/ 12/ 2011
                        #12
                          Mai Chiêu Sương 22.12.2011 20:26:25 (permalink)
                          0
                          VỚI GIÁNG SINH
                          ******

                          Đêm qua anh ngủ mơ về Chúa
                          Chúa dạy khi yêu chớ giận hờn.
                          Có gì hãy nói cho nhau hiểu;
                          Yêu Nàng…con sẽ được yêu hơn.
                           
                          Chúa bảo anh về đón Giáng sinh
                          Hãy yêu cho hết trái tim mình.
                          Cô gái ôm đàn đang hát đó.
                          Đừng giận nhau hoài đau trái tim.
                           
                          Anh nghe lời Chúa đi tìm em.
                          Xin lỗi em nghen…chuyện hiểu lầm.
                          Yêu quá nhiều khi quên suy nghĩ
                          Thôi thì em nhé chớ để tâm.
                           
                          Có gì đáng để phải chia xa?
                          Anh biết lòng em rất thật thà,
                          Anh hiểu lòng anh yêu đắm đuối.
                          Vì nhau xin hãy bỏ cho qua.
                           
                          Giáng Sinh rồi đó. Vui đi em.
                          Anh gởi về em trọn nỗi niềm.
                          Những chút hiểu lầm xin xí xóa.
                          Thương nhớ xanh trời biêng biếc đêm.
                          MAI CHIÊU SƯƠNG
                          22/12/2011
                          #13
                            Mai Chiêu Sương 27.12.2011 12:24:47 (permalink)
                            0
                            HẠT BỤI…ANH

                            Vẫn chỉ là hạt bụi
                            Dẫu khanh, tướng, công, hầu…
                            Nhưng cuộc đời phải biết
                            Trái tim ta nơi đâu.

                            Vẫn chỉ là hạt bụi
                            Nhưng chỗ nào vui, buồn
                            Tình yêu là tự chọn
                            Đừng ham giàu bán buôn.

                            Vẫn chỉ là hạt bụi
                            Nhưng là hạt bụi vàng
                            Đừng thèm làm bụi bẩn
                            Đem đời đổi giàu sang.

                            Anh…vẫn là hạt bụi
                            Nhưng yêu thương thật thà
                            Chỉ yêu…Nàng tri kỷ
                            Không thèm kẻ bán hoa.

                            Kỳ nữ ơi. Kỳ nữ.
                            Dẫu trăm năm nhạt nhòa
                            Anh vẫn là hạt bụi
                            Không làm ai mắt cay.

                            MAI CHIÊU SƯƠNG
                            26/ 12/ 2011
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2011 12:28:04 bởi Mai Chiêu Sương >
                            #14
                              Mai Chiêu Sương 29.12.2011 19:45:34 (permalink)
                              0
                              THƠ TẶNG…EM

                              Nếu ai cũng vui và hạnh phúc
                              Thì tình yêu nhàm chán biết bao?
                              Nếu ai chưa nếm mùi đau khổ
                              Thì chắc gì họ biết yêu thương?

                              Thơ không phải trò đùa nhân thế
                              Mà thơ là tiếng vọng tâm linh.
                              Thơ không thể ngồi…hô khẩu hiệu
                              Nói lung tung không nghĩa, không tình.

                              Em đã biết tải lòng ra chữ
                              Để phôi pha u uất tâm hồn
                              Sao nỡ trách người ta tình tự
                              Ai không buồn khi ngóng hoàng hôn??

                              Nếu thơ là trò đùa vô bổ
                              Thì can gì ta mất thời gian?
                              Nếu tình yêu chỉ là…tạm bợ
                              Tội chi làm một chuyến sang ngang?

                              Ta quý nhau ở từng con chữ
                              Thương câu thơ em viết ngọt ngào
                              Tài hoa đó của người phụ nữ
                              Ai đọc mà tim khỏi xôn xao?


                              MAI CHIÊU SƯƠNG
                              29/ 12/ 2011
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 42 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9