THƯ GỬI EM

Tác giả Bài
damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
THƯ GỬI EM - 11.12.2011 21:36:59
0




THƯ GỬI EM
 
Anh hồi hộp buổi đầu tiên gặp mặt,
Ánh mắt huyền đã hớp mất hồn anh.
Kể từ đó anh như mê như dại
Mơ tiếng yêu trong giấc mộng ngọt lành.
 
Niềm hạnh phúc chỉ vài ngày ngắn ngủi,
Bởi rằng em đã có người yêu rồi.
Em vẫn đợi vẫn chờ hình bóng ấy,
Truyện biết rồi con tim anh rụng rơi.
 
Em có biết khi anh yêu em nhất,
Nhận được tin anh đau đớn làm sao.
Kể từ đó anh đây đã biết mất...
Mất thật rồi em ạ! anh mất em.
 
Anh tự hỏi tình yêu là gì thế,
Chỉ hời hợt đùa rỡn với anh thôi.
Em đã khiến tim anh bao giao động,
Để giờ đây đã tan biến hết rồi.
 
Ngày 11/12/2011
 
ĐÀM THỊNH
 
 
 
TỪ CHỐI
 
Đôi khi em tự hỏi
Hạnh phúc là thế nào?
Em chưa từng nghĩ đến
Và chẳng biết ra sao...
 
Anh ơi em xin lỗi,
Em yêu anh ấy rồi.
Ba năm chừng có lẻ,
Bao lần lệ em rơi.
 
Nếu như anh đến trước,
Em sẽ yêu anh thôi.
Vì tình đã hẹn ước,
Xin anh đừng buông lời.
 
Em sợ anh sẽ buồn ,
Em sợ lệ anh buông.
Anh hãy tìm người khác...
Và kết truyện ngàn năm.
 
 
Ngày 11/12/2011
 
 
ĐÀM THỊNH
 
 
 
CHỈ LÀ ANH TRAI
 
Tôi đã gặp bao người cũng vậy
Chỉ ba ngày họ trả lời ngay
Em vũng vậy ba ngày giống họ
Anh trai à! tôi hết mê say
 
Tại sao chứ ai ai đều thế
Tôi chỉ là anh trai vậy ư
Chẳng thể nào cận kề một chút
Anh yêu ơi! lòng tôi xuy mê
 
Vì vậy tôi vẫn đi tìm mãi...
Dong duổi tình như một chú nai.
Đem lãng mạn trên đồng xanh thẳm
Để sau rừng chắp vần... yêu ơi!
 
Ngày 11/12/2011
 
ĐÀM THỊNH
 
EM LẤY CHỒNG
 
Vậy thế anh về với nước mây
Với vần, câu, chữ thả hồn bay...
Anh sẽ chôn sâu tình em nhỉ
Quên hết tháng ngày ta mê say.
 
Anh biết rằng em xắp theo chồng
Em về bên ấy, người em mong.
Em đã chờ đợi ba thu nhỉ?
Vò võ ba thu được tay nồng.
 
Giờ đây em sẽ hết nhớ mong
Hết chờ hết đợi hết ngóng trông.
Chỉ mấy hôm thôi người ấy lại
Xuất cảnh hồi hương, em lấy chồng
 
Ngày 11/12/2011
 
ĐÀM THỊNH

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 20:28:20 bởi damthinh86 >

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 27.12.2011 19:04:48
0
XUÂN TƯƠI
 
Đôi đóa hồng leo đã đểm hồng,
Pha màu nhật xuống ánh hoàng hôn.
Nhộm màu áo cưới cô thôn nữ,
Tuổi chớm đôi mươi bước theo chồng.
 
Ngày hội xuân tươi hãy còn dài,
Đường xa nhè nhẹ đôi gót hài.
Gọi nhau nhí nhảnh đi chẩy hội,
Nhưng cô đã bỏ cả mùa vui.
 
Chim khách về cùng với gió đông,
Lời chưa kịp cất trông buồn không.
Những buổi ngồi mơ ôm mộng đẹp,
Giữa đường giông nổi rứt mị nồng.
 
Xa nhà mới thấy bâng khuâng quá,
Một tấm lòng thơ viết chửa ra.
Hoa ơi ngậm lấy hồn ta nhé,
Ta nguyện làm hương thơm mặn mà.
 
Năm2007
 
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 08:16:50 bởi damthinh86 >

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 30.12.2011 12:52:14
0
BUỒN
 
 
Đêm nay trời đổ lệ,
Nỗi buồn dài lê thê.
Yêu em em quay gót,
Đường dài mình tôi về...
Gió xuân se se lạnh,
Khiến lòng tôi tái tê.
Còn đâu những kỷ niệm,
Ở giữa chốn thôn quê.
Khi tình chia đôi ngả,
Tỉnh giấc rứt cơn mê.
Nỗi buồn quay trở lại,
Lệ rơi rơi dầm dề...
Nhớ người được chi nữa,
Thuyền đã rời bến đê.
Tim tôi đau tê tái,
Bởi tình không trở về...
 
Ngày 29/03/2011
 
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 19:40:37 bởi damthinh86 >

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 03.01.2012 21:07:39
0
                   YÊU

   Mấy năm bụi bặm thân này,
Tình yêu là cánh chim bay mất rồi.
   Lang thang viết mấy vần thôi,
Gửi em nhưng ngại và hơi ngập ngừng.

   Lòng anh như đoá hoa rừng,
Nào ai biết tới! ai từng ghé qua.
   Theo mùa cây vẫn nở hoa,
Đợi em cánh cũng la đà rụng rơi...
      .......................

   Thương em thương quá mất rồi,
Phen này tôi quyết nói lời yêu em.

             ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 16:29:21 bởi damthinh86 >

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 09.01.2012 20:23:18
0
                      NGỠ
 
Khi em đến con tim anh đang khép,
Anh vui mừng cứ ngỡ là mùa xuân...
Nhưng thật tiếc màu hoa lê đã rụng
Cánh trắng ngần dưới mưa bụi phân vân...
 
                                          Ngày 08/12/2011
 
                                           ĐÀM THỊNH

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 12.01.2012 20:06:36
0
EM ĐẾN EM ĐI
 
Em đến cho tôi bao mộng mơ,
Xuân này ý vị và nên thơ.
Em đã cho tôi bao ao ước,
Và biến lòng tôi thành rại khờ.
 
Thế nhưng mùa xuân chưa kịp qua,
Em đã vội vã theo người ta.
Bao nhiêu mong đợi giờ đã hết,
Còn nửa xuân buồn ta với ta.
Ngày 08/04/2011
ĐÀM THỊNH

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: THƯ GỬI EM - 12.01.2012 21:10:27
0
Nhớ quá Làm sao?

Tôi có người yêu rất dể thương
Dưới trăng quấn quýt cận môi hường
Đêm trao kỷ niệm hồn mơ bướm
Khuya nhận hồi âm dạ vấn vương
Ta lỡ ôm vờn trăng chót vót
Nàng lầm ve vuốt Cuội mơ hương
Làm sao ẳm trọn tim người ấy
Suốt kiếp cùng ai mãi một đường

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 13.01.2012 09:02:10
0

Trích đoạn: Hoàng An

Nhớ quá Làm sao?

Tôi có người yêu rất dể thương
Dưới trăng quấn quýt cận môi hường
Đêm trao kỷ niệm hồn mơ bướm
Khuya nhận hồi âm dạ vấn vương
Ta lỡ ôm vờn trăng chót vót
Nàng lầm ve vuốt Cuội mơ hương
Làm sao ẳm trọn tim người ấy
Suốt kiếp cùng ai mãi một đường


cảm ơn thi hữu HOÀNG AN đã ghé nhà ĐÀM THỊNH, ĐÀM THỊNH chúc thi hưu luôn vui

TÌNH XA
 
Trong khi tôi buồn nhất,
Em đã đến bên tôi.
Khi đó tôi nào biết ,
Tình em giành cho tôi.
 
Đến khi tôi nhận ra ,
Thì tình cũng đã xa.
Lòng tôi bao đau nhói,
Nỗi buồn lại giăng mà.
Ngày 08/04/2011
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 09:07:59 bởi damthinh86 >

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: THƯ GỬI EM - 15.01.2012 11:57:50
0
MÙA ĐÔNG VỀ
 
Anh ơi mùa đông về,
Anh có biết chăng anh.
Gió hàn lùa khóm trúc,
Lay áo em mỏng manh.
Mùa đông năm 2010
ĐÀM THỊNH